Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-09-22, 08:34 PM)Hope Wrote: dạ, em xin thông báo với 2 chị là ngày nào em cũng đi làm ạ...
Việc nhà thì đâu nó cũng còn đấy.. tiền thì nó cứ theo trật tự chị ạ, cứ đến ngày đến tháng là ra đi không giã từ, cứ như là tình yêu đến ta không mong đợi gì, tình yêu đi ta không hề hay biết.. đấy, mơ không tốn tiền, mộng free sao không mơ không mộng chớ..
Em là 1 người hiền hòa, ít nói, em chỉ cười hi hi hi, ai gặp em cũng phập phồng lo lắng sợ em buồn.. chả bít mô nah.. em không nói thì họ hỏi em giận à? em không cười người ta lo sắp có chuyện lớn..
Chị Bee thích nhất là chọc cho 2 em cười lăn ra té ghế , ai chê chị Bee vô duyên kệ họ miễn 2 em cứ khen chị Bee là chị Bee khoái lắm dồi .
Em hát cái gì thế hả Hope ? em yêu quá rồi em mất tinh thần hả em ? Tình yêu đến ta có biết nó đến đâu mà mong đợi , nó có báo là nó sẽ đến đâu , tình yêu nó đến như là 1 tên kẻ trộm nó chiếm trái tim ta từ bào giờ . nghe chửa ?
tình yêu đi ta không hề hối tiếc , có hối tiếc nó cũng chẳng ở lại thì hối làm gì ? hêhehehehehe gác nó lên sàn rồi nằm chờ tên kẻ trộm khác đến .
đừng nói tối nay có đứa ngủ không khoá cửa nha chờ kẻ trộm đến lấy tim , thèm chồng quá dám Mễ lậu làm vậy lắm à .
Ê , 2 chị cứ đi ngủ trươc đi nha , Bee đi mở khoá .
Hope , thì ra Hope có nhiều nỗi khổ quá nhỉ ? hiền ít nói im lặng chỉ cười cười thôi , sao hình ảnh này giống hình ảnh những người đẹp tụ tập ở rehab vậy nè chời ? Ôi cứu con .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
(2020-09-23, 12:35 AM)Bee Wrote: ![[Image: becuoi.gif]](http://vietbestforum.com/images/smilies/newicons-may2020/becuoi.gif)
Chị Bee thích nhất là chọc cho 2 em cười lăn ra té ghế , ai chê chị Bee vô duyên kệ họ miễn 2 em cứ khen chị Bee là chị Bee khoái lắm dồi .
Em hát cái gì thế hả Hope ? em yêu quá rồi em mất tinh thần hả em ? Tình yêu đến ta có biết nó đến đâu mà mong đợi , nó có báo là nó sẽ đến đâu , tình yêu nó đến như là 1 tên kẻ trộm nó chiếm trái tim ta từ bào giờ . nghe chửa ?
tình yêu đi ta không hề hối tiếc , có hối tiếc nó cũng chẳng ở lại thì hối làm gì ? hêhehehehehe gác nó lên sàn rồi nằm chờ tên kẻ trộm khác đến .
đừng nói tối nay có đứa ngủ không khoá cửa nha chờ kẻ trộm đến lấy tim , thèm chồng quá dám Mễ lậu làm vậy lắm à .
Ê , 2 chị cứ đi ngủ trươc đi nha , Bee đi mở khoá .
Hope , thì ra Hope có nhiều nỗi khổ quá nhỉ ? hiền ít nói im lặng chỉ cười cười thôi , sao hình ảnh này giống hình ảnh những người đẹp tụ tập ở rehab vậy nè chời ? Ôi cứu con .
 Hí hí hí.. hôm nay em cười ngựa.. hí hí hí... chị có Đan Nguyên để mà mê mệt.. còn em có Du Nguyên để mà mê man.. hôm kia anh Du Nguyên viết thơ tình gởi tặng em, ảnh viết vầy nè...
"Người ơi gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên xài hay không?"
Trời buồn, người càng buồn
Trông mây nước thêm bâng khuâng
Nhớ em từng phút mong từng giây em ơi!
chị thấy em có nghiêm trọng không? em sợ quá trả lời thư liền
Thà rằng người đừng về
Cho nuối tiếc thêm dâng cao
Để cho tình chết theo mùa Đông năm nao
Người đến tìm tôi một đêm trời bão bùng
Giọng nói ngày xưa như hờn oán
Đừng nhắc người ơi mười năm rôì còn gì
em sợ em sợ sợ sợ sợ ....
tình yêu nó đến như là 1 tên kẻ trộm nó chiếm trái tim ta từ bào giờ . nghe chửa ? ủa tình yêu nó có chân hả? nó chạy lung tung ngộ hỉ?
ừa, em ở ngoài đời hiền lắm, có nói nhiều chi mô... chỉ có dô đây gặp trúng đài mới nói đấy.. chứ khác đài em cũng không bon chen chi cho mệt..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-09-23, 07:37 AM)Hope Wrote: Nhiều số 1 là hên chớ.. cúp vô địch..
Tui Việt Lem thì tui phải bảo vệ den tộc Việt Lem chớ.. con trai VN không số 1 không lẽ số 0 à.. giữa 2 con số thì phải chọn số đẹp chớ..
iu trai Việt Lem.. điên cuồng và iu say đắm

Hôm nay mình xâm mình liệt kê những cái số 1 của đàn ông VietNam chúng ta nhé , chị Hope nghe xong cho em xin chút ý kiến .
- số 1 sợ vợ ( cái này tốt nên dữ )
-1 số nể vợ * cái này tốt nên dữ )
- số 1 chê vợ mình khen vợ người ta  cái này là tính lịch sự tự nhiên trong máu nó toát ra chứ đâu phải muốn vậy
- số 1 ga lăng ( chỉ với người ngoài ) cái này là tính thương người như thể thương thân tự nhien trong người nó toát ra .
- số 1 khó ăn uống ( cái này là máu sang sảng sang chảnh nó tư nhiên toát ra chớ đâu phải muốn vậy )
- số 1 mê gái ( à không , máu này đàn ông cả thế giới có nên họ mới được gọi là đàn ông )
ôi sao nhiều số 1 quá chừng , kể cả ngày chẳng hết . thôi chị mệt rồi , không kể lể nữa kẻo người ta lại loan tin cả thế giới biết chị gái Ế nên khó chịu khó ưa rồi trai nó chê nên đâm ra hận đàn ông , chị nào có hận chứ , yêu không hết kia mà . ( chị hôm nay ăn chanh nên chị chanh chua quá )
 ( ê chị cười hoài chị mỏi quai hàm lắm rồi nha )
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-09-23, 07:44 AM)Hope Wrote: Hôm nay em thần tượng chị Lý Nhã Kỳ chị Bee ơi.. chị này vừa đẹp, vừa giàu, vừa giỏi dễ sợ.. khoái khâu ăn nói.. cái chi răng cũng Kỳ Kỳ Kỳ.. từ tốn nghe cũng sốt ruột..
Em iu nhất là chị ấy giàu có, có tiền ai cũng thích, em cũng thích chứ chảng nói ai xa xăm.. chớ không tiền thích chi cho mệt.. phải không chị. Chớ VN thiếu gì người đẹp, người giỏi sao không thích lại thích chị Kỳ chớ.. Money talk.. hehehehehe.. em thích money..
nhưng em nghĩ chắc chị Kỳ bắt chước phong cách chị Bee là chị Bee lúc nào cũng xưng tên, chả mấy ai diễm lệ được nghe chị Bee xưng em bao giờ.. té ra là chị Kỳ bắt chước chị Bee nên người em hâm mộ ráo riết là chị Bee..

Me Like câu : Money talk .
Chị Bee chẳng biết Lý Nhã Kỳ hay Nhông Nhã Hứng là ai , nhờ em Hope nói chị Bee đi tìm xem coi thần tượng của cưng nó ra mần răng mà em thần tượng dữ chời mù khơi .
https://kenh14.vn/ly-nha-ky-my-nhan-co-k...625856.chn
Oh la la , đúng là
Hồng nhan bạc triệu , Me Like
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-09-23, 07:50 AM)Hope Wrote: Bánh mì VN ngon chứ.. vỏ giòn ruột mềm.. còn bánh mì Mỹ thì cái nào vỏ mềm thì ruột mềm, cái nào vỏ cứng ruột cũng khô lắm.. khó được như bánh mì VN.. nhưng bánh mì VN mà để qua đêm thì chắc nó cũng cứng khó ăn lắm..
Hồi đó về VN mê nhất là bánh mì thịt, rẻ mà ngon.. 
chị Bee thích bánh mì là cơ duyên ,
Không hiểu sao vào nhà hàn sang trọng mua bánh mì trên dĩa lại ăn không có cái hương vị mà chị Bee thích , chị Bee mê .
lần đầu tiên chị Bee có cảm giác ăn bánh mì ngon nhất , ngon hơn cả ăn bào ngư ổ yến là khi chị Bee thấy hình cảnh 1 chú xe ôm , ngổi trên xe tay cầm ổ bánh mì vừa ăn vừa chờ khách ở góc đường , nhìn ổ bánh mì chú đang ăn dở được 1 nữa , ổ bánh mì được cuốn bằng tờ giấy . tự nhiên sao thèm 1 ổ bánh mì chi lạ . Rồi từ đó chị Bee yêu bánh mì .
đấy lịch sử tiểu sử của câu chuyện đàng sau 1 ổ bánh mì là như thế .
 không biết tại sao .
Bee giống Ba của Bee , có thể ăn bánh mì thế cơm mỗi ngày .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
|