Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Vancouver Freedom rally September 13/20
Bee có thể chi tiết hơn

Ý Vân muốn nói, những gì Bee viết là dựa trên trải nghiệm, hay Bee chỉ viết .. theo Bee nghĩ, nó phải thế này thế kia, nhưng không có trong cuộc sống
Reply
(2020-09-16, 03:27 PM)tuyetvan Wrote: Bee có thể chi tiết hơn

Ví dụ nha :

Bee quen anh kia , mấy năm đầu mới quen ngày nào anh ấy cũng thích đến nhà Bee ăn cơm do Bee nấu , ảnh rảnh giờ nào là ảnh đến để gặp Bee liền . Sau vài năm ảnh và Bee cặp nhau và có gây gổ này nọ , Bee hỗn với ảnh , Bee không còn dịu dàng đáng yêu như lúc mới quen , ảnh phát hiện ra Bee là 1 con cọp giả nai , ảnh bắt đầu biết sợ Bee , ảnh phát hiện tính tình của Bee không phải là người con gái anh ấy muốn cưới làm vợ , không thể sống chung được  và ảnh từ từ không còn thích đến gặp Bee như những ngày đầu mới quen nữa . Lúc đó tình yêu đã phai nhạt đi thì làm sao Bee giữ ảnh ở bên cạnh Bee được nữa . cho dù Bee có yêu ảnh thật nhiều nhưng ảnh không còn cảm giác với Bee nữa thì làm sao Bee sở hữu ảnh được nữa .

cho nên muốn sở hữu tình yêu của 1 người , trước tiên mình phải biết cách giữ gìn nó , đừng để cho tình cảm phai nhạt đi . khi đã phai nhạt thì khó có thể quay đầu làm lại lắm .

Và nếu anh ấy không yêu Bee đủ để tha thứ những gì Bee xúc phạm ảnh thì chứng tỏ tình yêu của ảnh chưa đủ mạnh , chưa đủ nhiều để tha thứ . và ngược lại nếu Bee xúc phạm ảnh và làm ảnh sợ Bee , chứng tỏ Bee cũng chưa yêu ảnh đủ để mà hy sinh cái tôi của Bee , Bee không yêu đủ để tôn trọng ảnh . Bee không yêu đủ để giữ gìn cái tình cảm mà anh ấy dành cho Bee .

đại khái là lỗi ở cả 2 thì mới rả đám .

Smiling-face-with-halo4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Thanks Bee

Câu chuyện của Bee không dính tới sở hữu nhiều, mà dính tới expectations nhiều hơn 

Anh expect Bee phải là con mèo khờ

Nhưng vì 1 chuyện gì đó xảy ra, bức xúc, nên Bee không thể làm ngơ .. điều này anh ta thấy Bee không như anh ta expect 


Chuyện của Bee có thể còn nằm trong tình bạn, 2 người chưa hợp nhau, cũng có thể xảy ra giữa 2 người bạn gái hay 2 người bạn trai

Có thể Bee còn thương anh ta .. nhưng thôi quên đi .. hãy tìm bạn mới hợp với mình hơn 

Giữa tình bạn và tình yêu là 1 fine line ... trong trường hợp trai gái, đôi khi thiệt ra nó chỉ là tình bạn, mà mình cứ ngỡ nó là tình yêu .. rồi tự làm khổ mình 

Bây giờ Bee cứ nghĩ, à đó là tình bạn thôi, bạn này ko hợp mình kiếm bạn khác ... xong 

Còn nếu Bee cho nó là tình yêu, thì Bee tự dày vò mình 

Bee hiểu Vân nói ko?
Reply
(2020-09-16, 04:01 PM)tuyetvan Wrote: Thanks Bee

Câu chuyện của Bee không dính tới sở hữu nhiều, mà dính tới expectations nhiều hơn 

Anh expect Bee phải là con mèo khờ

Nhưng vì 1 chuyện gì đó xảy ra, bức xúc, nên Bee không thể làm ngơ .. điều này anh ta thấy Bee không như anh ta expect 


Chuyện của Bee có thể còn nằm trong tình bạn, 2 người chưa hợp nhau, cũng có thể xảy ra giữa 2 người bạn gái hay 2 người bạn trai

Có thể Bee còn thương anh ta .. nhưng thôi quên đi .. hãy tìm bạn mới hợp với mình hơn 

Giữa tình bạn và tình yêu là 1 fine line ... trong trường hợp trai gái, đôi khi thiệt ra nó chỉ là tình bạn, mà mình cứ ngỡ nó là tình yêu .. rồi tự làm khổ mình 

Bây giờ Bee cứ nghĩ, à đó là tình bạn thôi, bạn này ko hợp mình kiếm bạn khác ... xong 

Còn nếu Bee cho nó là tình yêu, thì Bee tự dày vò mình 

Bee hiểu Vân nói ko?

Vân ơi , Bee chỉ lấy ví dụ thôi
Vân mở lớp tư vấn tình yêu đi , cho bớt người ế . Lol

hay vậy mà sợ yêu là sao ?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Haha, mấy người tư vấn tình yêu cho người ta vì họ sợ yêu tới gỏ cửa nhà họ


Bee có thì giờ, suy nghĩ những gì Vân viết đi, Vân thật lòng chứ ko đùa đâu 

1. Chuyện địa lý 
2. Chuyện expectations và sở hữu sẽ khác đi .. khi người ta đổi từ tình bạn qua tình yêu .. họ ko biết làm như vậy là họ bóp cổ a relationship .. nghẹt thở thì nó phải nghoẻo đầu lè lưỡi chết tươi thôi
Reply
(2020-09-16, 04:09 PM)Bee Wrote: Vân ơi , Bee chỉ lấy ví dụ thôi
Vân mở lớp tư vấn tình yêu đi , cho bớt người ế . Lol

hay vậy mà sợ yêu là sao ?

Đừng nhe, để cho chị Vân tư vấn thì có mà ế giống chỉ luôn Rollin

Reply
(2020-09-16, 04:18 PM)tuyetvan Wrote: Haha, mấy người tư vấn tình yêu cho người ta vì họ sợ yêu tới gỏ cửa nhà họ


Bee có thì giờ, suy nghĩ những gì Vân viết đi, Vân thật lòng chứ ko đùa đâu 

1. Chuyện địa lý 
2. Chuyện expectations và sở hữu sẽ khác đi .. khi người ta đổi từ tình bạn qua tình yêu .. họ ko biết làm như vậy là họ bóp cổ a relationship .. nghẹt thở thì nó phải nghoẻo đầu lè lưỡi chết tươi thôi

Bee biết là Vân thật lòng 

Hug trút hết cả ruột gan ra  Rollin

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-16, 04:24 PM)Ech Wrote: Đừng nhe, để cho chị Vân tư vấn thì có mà ế giống chỉ luôn  Rollin

Bee Ế sẵn rồi không thể Ế hơn được nữa đâu anh .

Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-16, 04:34 PM)Bee Wrote: Bee Ế sẵn rồi không thể Ế hơn được nữa đâu anh .

Becuoi

Muốn thoát Ế xin mời Bee liên lạc bà Tám Đạn, bảo đãm hiệu quả 100%, chứ đừng nghe theo chiên da dõm Vân hay Ếch nhen Lol

Reply
hôm nay về sớm, Vân mở phòng tư vấn , làm mai làm mối ... nên đặt tên gì nhĩ ???



Becuoi
Reply
nói chuyện tư vấn .. Vân kể chuyện này cho nghe ...


hôm trước đi Superstore, không biết bên Mỹ có Superstore không nhĩ ??

anyway, it was a  long long long long line up vì covid và social distancing .. Vân thì đẩy cái shopping cart .. nên cứ từ từ nhích nhích lên không sao cả ... có 1 người sau Vân thì dùng basket, cứ lấy cái chân đá đá đá đá ...

1 chộc thấy annoying quá, Vân quay lại cười ... hỏi cô ta có muốn bỏ cái basket lên xe Vân không ?? tới nơi Vân sẽ trả lại cô ta cái basket .. thì cô ta từ chối

Vân nhìn mặt cô ta, thấy giống giống VN ... nên quay lại hỏi lần nữa .. Are you Vietnamese ?? (vì mỗi lần gặp người Việt, là mắt Vân tự nhiên sáng lên hà ... con gái Vân nó nói như vậy)

cô ta gật đầu , nói là Việtnamese ... xong rồi cô lí nhí hỏi ... có phải chị là vợ của anh gì (xong cô ta quên tên him) ... xong cô ta hỏi .. có phải chị có 2 đứa con gái sanh đôi không ??

Vân vừa nghe tới đó ,  giật mình , nhìn kỹ lại xem mình có biết cô ta không ??

té ra .. cô ta là vợ của 1 người làm việc chung với my ex trước đây .. nhưng Vân thì không nhận ra cô ta, mà cô ta thì lại nhận ra Vân


Vân nói .. ủa , sao hay vậy , sao còn nhớ tui vậy .. trong bụng hơi quê quê vì mình không nhớ cô ta là ai

cô nói ... nét chị cười vẫn còn giống như lúc trước 

Vân nói ... oh vậy hả .. thế rồi Vân khiêng cái basket của cô ta để lên xe mình , rồi 2 đứa đi song song nói chuyện hỏi thăm nhau



Vân suy nghĩ gì sau những chuyện như vậy .. Vân chia sẽ với các bạn trong khoá tư vấn của Vân nhá ... free  :LOL-53:
Reply
Vân không có đẹp mà cũng không xấu .. tạm thời gọi là ...  vừa vừa thôi

nhưng có 3 cái về Vân , mà làm cho người ta nhớ Vân .. đó là cặp mắt, nụ cười, và ... cao (Vân cao 1.7 lận)

có nhiều người quen Vân lâu rồi, nhưng khi gặp lại, vẫn còn nhớ Vân .. vì 3 cái này 

có lần về VN , gặp ba của Tóc Tiên , anh nói .. cặp mắt Vân vẫn còn như xưa

còn  gặp con bạn , thì nó cũng nói cặp mắt

lần này, thì nghe nói tới nụ cười

chúng ta rút được gì ở đây ??








mỗi người trong chúng ta , ai cũng có những điểm đặc biệt nào đó 

mỗi người có một đặc biệt riêng của họ ... bạn biết điễm đặc biệt của mình hơn ai cả

bạn hãy xữ dụng điểm đặc biệt của mình "tối đa" ... Vân không biết mình có xữ dụng "tối đa" không ?? nhưng có những cái về Vân mà họ nhớ

thì Vân nghĩ .. nếu ai trong chúng ta . cũng xữ dụng "tối đa" những điểm đặc biệt của mình ... thì người ta gặp mình chỉ 2-3 lần thôi , là có những ấn tượng ghi vào trí người ta , và người ta sẽ nhớ mình khi họ vô tình gặp lại mình 





cái đó là chuyện người ta nhớ mình là ai thôi nha

còn chuyện tình bạn, tình yêu ... thì Vân không có tư vấn ở đây à 

theo Vân nghĩ .. tình bạn là tốt nhất , vì nó last lâu hơn tình yêu  Rollin
Reply
(2020-09-16, 04:50 PM)Ech Wrote: Muốn thoát Ế xin mời Bee liên lạc bà Tám Đạn, bảo đãm hiệu quả 100%, chứ đừng nghe theo chiên da dõm Vân hay Ếch nhen Lol

Nghe theo Vân coi bộ có lý vì sẽ không có hối hận khi bị Ế chứ nghe Vân nói về tình yêu như cái party , sau khi party rã đám dọn dẹp lau chùi nhà mệt chít luôn . 

nghe theo Ếch thì sợ bị sao đào hoa chiếu lúc đó nhiều chọn lựa quá không biết chọn ai thì cũng khổ lắm .

Becuoi

Nghe theo bà Tám Đạn thì sợ bị ghiền ăn bánh cuốn mà cứ lai vãng ở các tiệm bán đồ ăn họ lại tưởng mình là rình ăn trộm bánh cuốn ế của họ , họ tạt nước thì chạy không kịp .

đường nào cũng nguy hiểm , coi bộ đường Vân chỉ là tương đối an toàn . Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-16, 05:12 PM)tuyetvan Wrote: Vân không có đẹp mà cũng không xấu .. tạm thời gọi là ...  vừa vừa thôi

nhưng có 3 cái về Vân , mà làm cho người ta nhớ Vân .. đó là cặp mắt, nụ cười, và ... cao (Vân cao 1.7 lận)

Thêm cái trán dô bướng bỉnh nữa  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-09-16, 06:18 PM)Bee Wrote: Nghe theo Vân coi bộ có lý vì sẽ không có hối hận khi bị Ế chứ nghe Vân nói về tình yêu như cái party , sau khi party rã đám dọn dẹp lau chùi nhà mệt chít luôn . 

nghe theo Ếch thì sợ bị sao đào hoa chiếu lúc đó nhiều chọn lựa quá không biết chọn ai thì cũng khổ lắm .

Becuoi

Nghe theo bà Tám Đạn thì sợ bị ghiền ăn bánh cuốn mà cứ lai vãng ở các tiệm bán đồ ăn họ lại tưởng mình là rình ăn trộm bánh cuốn ế của họ , họ tạt nước thì chạy không kịp .

đường nào cũng nguy hiểm , coi bộ đường Vân chỉ là tương đối an toàn . Lol

[Image: 556517-235079896645393-1364302523-n.jpg]

Reply