Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-07-29, 07:44 AM)Ngại đạn. Wrote: Dzê ai cứ việc dzê, anh giai mài ủng hộ hết mình. Nhưng làm ơn chừa lại cho tui một người , đừng rớ dzô nghen em giai. Dễ mích lòng lắm đó. 
Okie, em giai không được phép dzê chị dâu được chưa anh giai.
Nói chứ, em có dzê ai đâu anh. Em chỉ ca tụng cái đẹp thôi. Nhiều người cũng kỳ thấy đóa hoa, nhành lá, cỏ cây hữu tình thì xuýt xoa ca ngợi nhưng khi nhìn cái đẹp nhất của đất trời thì tuy trong lòng cũng thích mê tơi nhưng không dám nói ra. Em thì thấy cái đẹp là em khen rối rít nếu có dịp được khen nên nhiều người cứ nghĩ em dzê và cũng nhiều người ghét em vì cái đó. Nhưng không sao nhìn thấy cái đẹp mà không khen là có lỗi với ... tạo hóa. Ghét em em chịu.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 31
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jun 2020
Reputation:
2
(2020-07-28, 10:26 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Anh cứ bình tĩnh.
Chị dâu đang đi chọn áo cưới với em nè 
Cả nhà làm CCC cười ôm bụng ,
Vừa phải lo cơm áo gạo tiền
Khi rảnh vào đây thấy cả nhà nc vui quá
Posts: 31
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jun 2020
Reputation:
2
(2020-07-28, 10:22 PM)Ngại đạn. Wrote: Hình cô dâu thì có ba tấm rồi, ai cũng thấy, riêng hình chú rễ thì không dám chưng lên, sợ cháy monitor của thiên hạ.
Em Ếch thì có hình rồi, có điều đó là hình mấy năm về trước, khi ấy em ý còn mi nhon, giờ chắc đã tròn tròn hơn nhiều rồi, chưng lên sợ choán màn hình.
@ Bà xã yêu vấu ới ời, em đi đâu rồi.
Sẵn dịp này em chưng lên thêm một chục tấm nữa đi, chìu ông xã chút nha. Anh thương... :kiss:
 Anh gọi Ngọt quá em lăn đùng nằm cứng họng không kịp ơi luôn
Khoe Em mới làm tóc chờ anh đến đón em đi chơi nha anh xã yêu dấu ?
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-07-29, 10:07 AM)CiCiCi Wrote: Cả nhà làm CCC cười ôm bụng ,
Vừa phải lo cơm áo gạo tiền
Khi rảnh vào đây thấy cả nhà nc vui quá
Mệt không em cưng?. :kiss:
Em yên tâm đi, mơi mốt lấy nhau dzìa, chiện lớn chiện nhỏ trong nhà anh lo hết, em chỉ việc nằm chơi mà hưởng. Anh biết nấu ăn, rửa chén, giặt đồ, lau nhà, hút bụi cho em luôn.
Rảnh rỗi qua Xóm Hét hát một bài đi cưng. Anh và mọi người muốn nghe giọng em, coi nó ngọt cỡ nào. Ai chứ thằng Ếch nó nghi em là trai giả gái kìa.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 6,616
Threads: 370
Likes Received: 5 in 4 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
116
Posts: 13,379
Threads: 205
Likes Received: 1,691 in 781 posts
Likes Given: 1,809
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 6,616
Threads: 370
Likes Received: 5 in 4 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
116
Posts: 6,401
Threads: 99
Likes Received: 3,445 in 1,755 posts
Likes Given: 2,213
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
(2020-07-28, 10:05 PM)Ngại đạn. Wrote: Cảm ơn bạn Kỳ.
Riêng cái khoản tô đậm nói trên thì với tui nó rất quan trọng, mình làm khác người chút cho nó oai, giàn phụ dâu phụ rễ phải thật ăn ý với nhau, có tình ý với nhau càng tốt, bởi sẽ làm theo những gì cô dâu chú rễ làm, thí dụ như lúc chú rễ hun cô dâu thì phụ rễ phải hun phụ dâu luôn, nhịp nhàng, tình tứ, lãng mạn mới được. 
Bạn Đạn hỏi kiểu bên này thì TK trả lời theo những gì TK biết thôi, còn nguyện vọng của cô dâu chú rể muốn sắp xếp thế nào thì tuỳ họ mà. Có lần TK bị xếp đi chung với cháu của chú rể gọi TK là cô, cả buổi chỉ khoanh tay nhìn “dạ cô” thôi. 😂
PS. Nàng của NĐ xinh quá chừng, chúc mừng bạn mình nhé.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 31
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jun 2020
Reputation:
2
(2020-07-29, 10:25 AM)Ngại đạn. Wrote: Trời ơi là trời, có ai chịu nổi không ta?. Chứ tui là tui chết thẳng cẳng rồi ah.
Mọi người thấy bà xã tương lai của tui đẹp hông?. 
Anh ơi nếu mộng không thành thì sao ?
Posts: 31
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jun 2020
Reputation:
2
CiCiCi và anh Ngại Đạn cám ơn cả nhà thật nhiều ạh !
Cả nhà đã vì CiCiCi và anh Ngại Đạn mà vất vả
Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
Anh ND với Chị CiCiCi nói chuyện mắc cười
Người thì : lăn đùng cứng họng
Người thì : chết thẳng cẳng
hahahahahahahahhaha
chị CiCiCi đẹp gái..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
(2020-07-31, 02:25 PM)Hope Wrote: Anh ND với Chị CiCiCi nói chuyện mắc cười
Người thì : lăn đùng cứng họng
Người thì : chết thẳng cẳng
hahahahahahahahhaha
chị CiCiCi đẹp gái.. 
Ê ...mài hối lộ gì mà được mời làm phụ dâu ....tau xin hoài hỗng ai cho làm người cầm hoa rắc vậy .....
Hình như sợ tau hậu đậu làm hõng việc ấy ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 13,379
Threads: 205
Likes Received: 1,691 in 781 posts
Likes Given: 1,809
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-07-31, 02:28 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Ê ...mài hối lộ gì mà được mời làm phụ dâu ....tau xin hoài hỗng ai cho làm người cầm hoa rắc vậy .....
Hình như sợ tau hậu đậu làm hõng việc ấy .... 
ê, đó là việc của tao, sao mày dành hả?
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
(2020-07-31, 02:44 PM)Ech Wrote: ê, đó là việc của tao, sao mày dành hả? 
Mài khéo léo hơn tau ....mài làm việc khác đi .....nhường cho tau việc rắc bông ....tau đội ơn mài
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
|