Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

góc thập cẩm
[Image: luoi.jpg]

Lấy miếng lưới cửa cắt theo miệng chậu và cắt thêm cái lưới nhỏ cho gốc cây đặt lên đất trước khi bỏ sỏi. Sau này khi thay đất hoặc thấy sỏi dơ muốn rửa lấy sỏi ra rất dễ dàng.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-07-17, 01:40 PM)lãng Wrote: Để phá thử coi nó cao được nhiêu thôi chứ đâu có để luôn vậy.

Cây trong ly trà cũng là 1 loại lan hình như có post ở bên kia sông rồi mà.

[Image: WP-20170812-15-56-25-Pro.jpg]
(2017)

Năm nào cũng khoảng tháng 8 trổ bông 1 lần, năm nay không thấy gì.

Buồn không tả được.  Crying-face4
Xúi nó ngắt bớt đọt lang luộc ăn hoặc làm giàn cho dây nó leo, nó uê uê, làm giàn cho rùa leo hộc xì dầu luôn. Ác.  chair-to-the-head
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-07-17, 08:06 PM)Ngại đạn. Wrote: Buồn không tả được.  Crying-face4
Xúi nó ngắt bớt đọt lang luộc ăn hoặc làm giàn cho dây nó leo, nó uê uê, làm giàn cho rùa leo hộc xì dầu luôn. Ác.  chair-to-the-head

Trời ạ, em mê anh đến thế mà anh còn nỡ uýnh em. Từ cái thuở lần đầu gặp anh em bị cái mỏ nhọn của anh chiếm lĩnh hết con tim nên lúc nào cũng nhớ tới tên anh. Hôm đó em ra phố .. Tầu thấy đời mình là những chuyến xe rồi ghé vào tiệm tạp hoá kia thấy mấy anh/chị rùa nhỏ nhỏ xinh xinh họ có 4 con em mua hết cả bốn con đó anh. Đã không hiểu mà còn cầm ghế uýnh à, thấy ghét chưa . Grinning-face-with-smiling-eyes4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-07-17, 08:19 PM)lãng Wrote: Trời ạ, em mê anh đến thế mà anh còn nỡ uýnh em. Từ cái thuở lần đầu gặp anh em bị cái mỏ nhọn của anh chiếm lĩnh hết con tim nên lúc nào cũng nhớ tới tên anh. Hôm đó em ra phố .. Tầu thấy đời mình là những chuyến xe rồi ghé vào tiệm tạp hoá kia thấy mấy anh/chị rùa nhỏ nhỏ xinh xinh họ có 4 con em mua hết cả bốn con đó anh. Đã không hiểu mà còn cầm ghế uýnh à, thấy ghét chưa . Grinning-face-with-smiling-eyes4
 Em vần biết ... em vẫn biết yêu hai anh là tuyệt vọng... Becuoi
Hallelujah.  Heavy-black-heart4
Reply
(2020-07-17, 08:30 PM)Lười Wrote:  Em vần biết ... em vẫn biết yêu hai anh là tuyệt vọng... Becuoi
Hallelujah.  Heavy-black-heart4

Có em Lười tình thế sẽ khác đi Lười ơi. Vì hai anh đã thề nguyền nếu không có em Lười hai anh sẽ không yêu ai hết chỉ yêu nhau thôi.
Nhưng nếu em Lười xuất hiện hai sẽ trở mặt với nhau ngay tức khắc ...
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-07-17, 08:30 PM)Lười Wrote:  Em vần biết ... em vẫn biết yêu hai anh là tuyệt vọng... Becuoi
Hallelujah.  Heavy-black-heart4

Buòin quá Lười đi đếm rễ bông 

[Image: CDDC0-C80-D5-E4-4716-B04-C-0691-A32-FFAAC.jpg]

Chiều đó nghe bài Đôi mắt người Sơn Tây xong muốn nhảy lầu. Chiều Việt Nam buòin vời vợi. 

Cho em ké hình phong lan nhà em. Shy
Reply
(2020-07-17, 08:45 PM)lãng Wrote: Có em Lười tình thế sẽ khác đi Lười ơi. Vì hai anh đã thề nguyền nếu không có em Lười hai anh sẽ không yêu ai hết chỉ yêu nhau thôi.
Nhưng nếu em Lười xuất hiện hai sẽ trở mặt với nhau ngay tức khắc ...

Hôm rồi em ăn Tết ở Việt Nam, lúc đưa Ông Táo về trời em mới biết có một bà Táo mà tới hai ông.Em hỏi mấy đứa cousin hong biết cảm giác của ba người đó ra sao Ha. thời đó chỉ có mấy ông mới được nhiều vợ thôi chứ ai dè phụ nỮ mình cũng có  một bà chống xâm lăng quá. Nghĩ tới khúc bả  nhìn hai ông bằng đôi mắt hình viên đạn thì hong biết hai ông sẻ ra sao  Shy
Reply
[quote pid='266268' dateline='1595037446']

Buòin quá Lười đi đếm rễ bông 

[Image: CDDC0-C80-D5-E4-4716-B04-C-0691-A32-FFAAC.jpg]

Chiều đó nghe bài Đôi mắt người Sơn Tây xong muốn nhảy lầu. Chiều Việt Nam buòin vời vợi. 

Cho em ké hình phong lan nhà em. Shy
[/quote]

Em nào đang ở VN vậy? 
Chiều ở đâu cũng buồn hiu hắt em ơi nhất là chiều ngồi một mình.
Phong lan ở VN thì khỏi chê rồi. Bữa nào chụp rõ rõ chút không em.
Tạ ơn em trước.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-07-17, 09:16 PM)lãng Wrote: [quote pid='266268' dateline='1595037446']

Buòin quá Lười đi đếm rễ bông 

[Image: CDDC0-C80-D5-E4-4716-B04-C-0691-A32-FFAAC.jpg]

Chiều đó nghe bài Đôi mắt người Sơn Tây xong muốn nhảy lầu. Chiều Việt Nam buòin vời vợi. 

Cho em ké hình phong lan nhà em. Shy

Em nào đang ở VN vậy? 
Chiều ở đâu cũng buồn hiu hắt em ơi nhất là chiều ngồi một mình.
Phong lan ở VN thì khỏi chê rồi. Bữa nào chụp rõ rõ chút không em.
Tạ ơn em trước.
[/quote]

Hình đó bữa em Lười về Nhà ở VN.

Để em post thêm
Reply
[Image: A24-FFE27-D44-D-4410-9-B39-41-AA6458-CE9-B.jpg]

[Image: CE8-DD511-5823-4745-B468-68112-B8272-C0.jpg]
Reply
Đố anh chị em nào thấy con cá  Wink

Gà đá coi tội quá, 

[Image: B916801-E-D64-E-4030-92-E1-09-FA53-C3-B9-FB.jpg]

[Image: 26-BE622-D-6178-484-A-ADF7-DDF3-DD18-F2-B5.jpg]
Reply
Anh Lãng, Phong lan Sợi vắn sợi dài em đếm được 116 sợi.  2leluoi
Reply
(2020-07-17, 09:40 PM)Luòi Wrote: Đố anh chị em nào thấy con cá  Wink

...........

[Image: 26-BE622-D-6178-484-A-ADF7-DDF3-DD18-F2-B5.jpg]

Con cá nó nằm trước cục đá,
Cái đầu nó có cái vá màu trắng,
Cái đuôi nó có chút trắng luôn.

Nói đúng rồi, thưởng i.i.i.i.... :kiss:
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-07-17, 09:43 PM)Lười Wrote: Anh Lãng, Phong lan Sợi vắn sợi dài em đếm được 116 sợi.  2leluoi

Rảnh thiệt luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Phong lan từng sợi dài ngoằng,
Yêu anh thì tốt, yêu thằng kia xui.

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-07-17, 09:50 PM)Ngại đạn. Wrote: Rảnh thiệt luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Phong lan từng sợi dài ngoằng,
Yêu anh thì tốt, yêu thằng kia xui.

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Kkkk....hỏng chừng em hên mà hai anh xui thì chớt Lol

Kì rồi em về lâu, em mà biết vui vậy em nhắn B rủ anh đi uóing nước mía  ăn bột chiên rồi. 

Thôi để xong cô vi em về lại rủ anh đi ăn.  Shy Anh ở gần Trung Sơn không?
Reply