Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

góc thập cẩm
(2020-06-13, 05:46 PM)lãng Wrote: [Image: 20200613-184145.jpg]

Trấn nước khoai lang và bắt chước Tàu Hũ trồng thử cây nghệ.

[Image: IMG-20200717-101651.jpg]

Hai loại khoai lang khác nhau nên mọc nhanh chậm cũng khác nhau.

Mới đầu củ bự (lang trắng) mọc mầm trước tuởng nhánh sẽ lớn nhanh hơn cuối cùng không bằng hai củ nhỏ (lang vàng). Mới hơn 1 tháng mà nhánh lang vàng đã cao khoảng 27", để coi nó còn cao khoảng bao nhiêu nữa.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Làm cái giàn cho nó leo thử đi. Dây lên cao quá làm sao chịu nổi sức nặng của lá?.

Hay là lặt lá ăn bớt?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-07-17, 09:46 AM)Ngại đạn. Wrote: Làm cái giàn cho nó leo thử đi. Dây lên cao quá làm sao chịu nổi sức nặng của lá?.

Hay là lặt lá ăn bớt?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thì để thử coi nó cao được bao nhiêu, thấy coi bộ nó sắp chịu hết nổi rồi. Lúc đó chắc sẽ hớt tóc cho nó làm giàn không có chỗ. 
Mài nói mới nhớ ngày xưa cũng ăn đọt rau lang luộc ná thở. Mà sao lúc tau tỉa bớt lá thấy có mủ trắng vậy ngày xưa làm sao ăn ta, lúc luộc nó có ra mủ vậy không heng.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-07-16, 04:01 PM)lãng Wrote: Có nộp chứ nhưng chưa tới tháng Tám mà  Wink

Cứ tự nhiên đi cô Trà, nhà anh là ... thập cẩm mà.

nhưng nếu nghĩ ra cái ý kiến này vào đầu mùa Xuân thì vui hơn heng.

Aah, tự nhiên nhắc tháng 8 sắp già hơn nữa rồi.

Mấy tháng trc em ko có cảm tỉnh với anh, nên có bao giờ nói chuyện câu nào đâu Lol

Không biết mùa Đông nên trồng cây gì đây nữa Suytu
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-07-16, 09:18 PM)LamTu Wrote: Ừa LT sẽ tham gia vụ này cho vui với mọi người.

Clap Clap

Vậy là được 3 người rồi đây nè Kaos-1

Chị góp thêm ý kiến loại cây/hoa nào dễ trồng trong nhà đi Clap
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-07-17, 10:02 AM)TeaOla Wrote: Aah, tự nhiên nhắc tháng 8 sắp già hơn nữa rồi.

Mấy tháng trc em ko có cảm tỉnh với anh, nên có bao giờ nói chuyện câu nào đâu Lol

Đúng rồi, quay qua quay lại sắp hết năm, lại già thêm một tuổi ...

Không có cảm tình là cách nói nhẹ nhàng hơn của chữ ... "ghét", anh làm gì nên tội vậy cô Trà  Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-07-17, 10:08 AM)lãng Wrote: Đúng rồi, quay qua quay lại sắp hết năm, lại già thêm một tuổi ...

Không có cảm tình là cách nói nhẹ nhàng hơn của chữ ... "ghét", anh làm gì nên tội vậy cô Trà  Wink

Bên anh tháng mấy bắt đầu lạnh?

Không có cảm tình, khác với “ghéttt” nha anh Rolling-on-the-floor-laughing4
Trực giác cho thấy anh là người rất ngăn nắp, gọn gàng Thumbs-up4 nhưng cũng hơi khó tính.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-07-17, 10:28 AM)TeaOla Wrote: Bên anh tháng mấy bắt đầu lạnh?

Không có cảm tình, khác với “ghéttt” nha anh Rolling-on-the-floor-laughing4 
Trực giác cho thấy anh là người rất ngăn nắp, gọn gàng Thumbs-up4 nhưng cũng hơi khó tính.

Bên anh sang tháng 9 là bắt đầu gai gai lạnh. Lạnh thật sự cần tới winter jacket chắc khoảng tháng 11.

Vâng, anh phải công nhận anh khíu chọ nhưng ngăn nắp thì không mà là ngược lại, anh bê bối luộm thuộm vô cùng  Biggrin  . Mấy cái hình là sau khi dọn dẹp sạch sẽ anh mới chụp.

Nãy lục lại mấy cái portable hard drive tìm thử coi có hình cây mini bonsai pine mà không thấy, thấy tấm này ...

[Image: WP-20160121-005.jpg]


[Image: WP-20160314-16-06-10-Pro.jpg]

Cây mai người thân đem từ VN qua cho (2015) quý vô cùng, cưng như cưng người yêu đầu đời  Grinning-face-with-smiling-eyes4 nhưng chỉ được 2 năm thì cây ngủm.
Buồn như ... ngày nhà em pháo nổ.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-07-17, 10:02 AM)TeaOla Wrote: Mấy tháng trc em ko có cảm tỉnh với anh, nên có bao giờ nói chuyện câu nào đâu Lol

Thì ra là vậy, hèn chi Tea không bao giờ nói chuyện với anh Lol

Reply
(2020-07-17, 11:11 AM)Ech Wrote: Thì ra là vậy, hèn chi Tea không bao giờ nói chuyện với anh  Lol

Rollin
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-07-17, 09:42 AM)lãng Wrote: [Image: IMG-20200717-101651.jpg]

Hai loại khoai lang khác nhau nên mọc nhanh chậm cũng khác nhau.

Mới đầu củ bự (lang trắng) mọc mầm trước tuởng nhánh sẽ lớn nhanh hơn cuối cùng không bằng hai củ nhỏ (lang vàng). Mới hơn 1 tháng mà nhánh lang vàng đã cao khoảng 27", để coi nó còn cao khoảng bao nhiêu nữa.

Tốt thật, sao hõng uốn cho nó cành kiểu cọ, chứ cao quá cũng hết nét đẹp, cỡ gang tay là đẹp nhất ( như cây nhỏ )
Cái cây giờ trong ly trà màu xanh vậy thầy
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-07-17, 10:02 AM)TeaOla Wrote: Aah, tự nhiên nhắc tháng 8 sắp già hơn nữa rồi.

Mấy tháng trc em ko có cảm tỉnh với anh, nên có bao giờ nói chuyện câu nào đâu Lol

Không biết mùa Đông nên trồng cây gì đây nữa Suytu

Cái câu cô Trà nói chị mới nhớ, lúc còn bên sông, chị hõng những không cảm tình mà còn sợ nữa

Tự nhiên Thẩy ghét chị, la chị 2 lần

eo ui mỗi lần Thẩy ở đâu, chị chạy thục mạng tránh đó  Lol

Cái bên sông hõng còn ai vô chơi nữa, mấy người chị quen bên đó, cứ kiu sang VB chơi vui lắm , ở bển có Thiên Sanh , Lãng v..v

Chi nói là thôi, có Thẩy tui hõng dám vô, thảy thấy tui lại đi, mất công mất member 

Hình như Thẩy sang đây, tính tình cũng nới lõng ra chút rồi đó a  Lol Lol

Chị coi dị chứ bị la hoài hà, nhiều khi cũng hõng biết mình đã làm gì để bị rầy  Innocent
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-07-17, 09:42 AM)lãng Wrote: Xóa bỏ cái hình ....

Hai loại khoai lang khác nhau nên mọc nhanh chậm cũng khác nhau.

Mới đầu củ bự (lang trắng) mọc mầm trước tuởng nhánh sẽ lớn nhanh hơn cuối cùng không bằng hai củ nhỏ (lang vàng). Mới hơn 1 tháng mà nhánh lang vàng đã cao khoảng 27", để coi nó còn cao khoảng bao nhiêu nữa.

Hmm.... Thường thường những loại khoai đều là loại dây bò dưới đât .... Chỉ có khoai tây là thân tương đối cứng cho nên có thể đứng thẳng lên thôi.... Until then .... Good Luck....

Ps... Dây khoai .... cắt 1 khúc dặm/giâm/giậm nó xuống đất .... thì nó cũng sẽ ra rế và ra củ tiếp .....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2020-07-17, 01:04 PM)Tàu Hũ Wrote: Cái câu cô Trà nói chị mới nhớ, lúc còn bên sông, chị hõng những không cảm tình mà còn sợ nữa

Tự nhiên Thẩy ghét chị, la chị 2 lần

eo ui mỗi lần Thẩy ở đâu, chị chạy thục mạng tránh đó  Lol

Cái bên sông hõng còn ai vô chơi nữa, mấy người chị quen bên đó, cứ kiu sang VB chơi vui lắm , ở bển có Thiên Sanh , Lãng v..v

Chi nói là thôi, có Thẩy tui hõng dám vô, thảy thấy tui lại đi, mất công mất member 

Hình như Thẩy sang đây, tính tình cũng nới lõng ra chút rồi đó a  Lol Lol

Chị coi dị chứ bị la hoài hà, nhiều khi cũng hõng biết mình đã làm gì để bị rầy  Innocent

Làm quê độ nha, chắc lúc đó đang tuổi  ... dậy thì nên khó chịu hơn, xin lỗi muộn vậy.  Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-07-17, 12:57 PM)Tàu Hũ Wrote: Tốt thật, sao hõng uốn cho nó cành kiểu cọ, chứ cao quá cũng hết nét đẹp, cỡ gang tay là đẹp nhất ( như cây nhỏ )
Cái cây giờ trong ly trà màu xanh vậy thầy

Để phá thử coi nó cao được nhiêu thôi chứ đâu có để luôn vậy.

Cây trong ly trà cũng là 1 loại lan hình như có post ở bên kia sông rồi mà.

[Image: WP-20170812-15-56-25-Pro.jpg]
(2017)

Năm nào cũng khoảng tháng 8 trổ bông 1 lần, năm nay không thấy gì.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply