Xóm HÉT
Hay quá. Xin phép được làm banner và sửa lại link cho bạn.  Tulip4


[Image: 2-4-copy.jpg]


Đêm ôi từng đêm cùng tiếng buồn rơi hắt hiu,
Vang trong hồn tôi là những chuỗi sầu đắng môi.
Tôi không làm sao cầm giữ tình yêu đã qua, 
Nghe như từng giây, từng phút biến thành tro tàn.

Hỡi tình yêu là những vết dao đậm sâu, 
Đem tâm hồn tôi rướm máu. 
Hỡi người ơi, Giọt mắt rơi từ đây,
Cho anh, cho anh, Những đêm dài vắng tênh.

Mưa khuya nhẹ rơi cùng khóc niềm đau với tôi, 
Mưa đang cùng chia, cùng đếm tháng ngày lẻ loi.
Đêm nay ngồi đây buồn rã rời đôi mắt cay, 
Xin cho bình yên về với những ngày tháng này!...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
[quote pid='262363' dateline='1593750021']
Tui xin chào mọi người trong xóm, lạ cũng như quen   
Ở nhà mà hét thì láng giềng họ rầu lắm. May quá ngang qua đây thấy được hét, còn gì bằng!!!



Đêm Buồn (Diệu Hương)
https://app.box.com/s/6l8v6lergjqgi1hx6sflrncgvf9azjjc
[/quote]


Tulip4 
 Cảm ơn Guest, một giọng hát quá chừng điêu luyện, giọng hát rất tình cảm. Hy vọng bạn đem tiếng hát của mình ghé xóm Hét thường xuyên.

Tặng bạn Guest

[Image: 10500396-716902981691137-8026696093887235388-n.jpg]  
Anh Đạn càng ngày càng hát hay ha. Mà cái bài này nghe ngầu quá, anh bày tỏ tâm can giùm anh Ếch thiệt xúc động đậy mà sao thiếu mất câu "Nếu Lãng nói Lãng ko yêu Ếch, là thật ra Lãng đang dối lòng"  Rolling-on-the-floor-laughing4 

Mời anh ly cà phê sữa đá  Musical-note_1f3b5 Tulip4

[Image: DN602-Amthuc100415-Ca-phe.jpg]

Chị Hũ cưng và bạn Rosie song ca liên khúc hay quá xá.  Heavy-black-heart4
Giọng Rosie hay từ xưa nay mà chị Hũ ơi.   Heavy-black-heart4 Chị cưng hát song ca với hết ca sĩ tên tuổi của VB chưa vậy?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Như thường lệ, hoa tặng chị Hũ và nàng Rosie. Hoa bồ công anh bay theo gió bay.

[Image: 105604760-1132833707072166-4312053430720928689-o.jpg]
Reply
Những lời ca ngợi khiến người ta nghĩ mình đang đi trên mây Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
[quote pid='262414' dateline='1593759415']
Những lời ca ngợi khiến người ta nghĩ mình đang đi trên mây Grinning-face-with-smiling-eyes4
[/quote]


Bạn không nghĩ những lời khen đó thật sự khích lệ mọi người và tốt hơn nhiều so với những lời châm chọc, khiêu khích vốn đã quá nhiều ở Chợ này hả bạn Guest?   Tulip4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Quote:Những lời ca ngợi khiến người ta nghĩ mình đang đi trên mây Grinning-face-with-smiling-eyes4

1. Nếu bạn là người đã hát bài ấy thì bạn rất xứng đáng để đi trên mây.  Tulip4 

2. Nếu bạn không phải là người hát bài ấy, xin đọc lại lời của bạn Mãi Yêu Thương.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

@ To all: Tui là người rất ít khi chịu mở miệng khen ai. Và cũng rất kỵ việc phân biệt chuyện hát hay hay hát dở, nhưng đặc biệt với bài hát này thì phải nói, một là bài hát có giai điệu rất hay và hai là cảm xúc thổn thức của người hát mang đến cho mình. Một bài hát hay được nhiều ca sĩ trình bày với nhiều version khác nhau, hòa âm phối khi khác nhau, có người thích ca sĩ này hát mà không thích ca sĩ kia hát, tất cả đều do cảm tính và sở thích của người nghe. Tui hơi khác người một chút, ca sĩ nào hát không quan trọng, quan trọng là cảm xúc của ca sĩ đó mang đến cho mình là gì. Vậy thôi hà.

Thế nên phải "cường điệu hóa" nó lên bằng những lời "đao to búa lớn" một chút cho vui: Khi tiếng piano dạo đầu vừa cất lên nghe đã êm dịu rồi, và khi giọng hát cất lên, cảm xúc dội ngược vào tim rồi lan lên óc, kích thích hàng triệu triệu tế bào neurone thần kinh khiến cho tui sùi bọt mép, tay chưn giựt giựt như người mắc kinh phong, mắt lờ đờ thẫn thờ, môi mấp máy, lưỡi phiều phào những lời vô nghĩa... để nghe đi nghe lại hơn chục lần rồi mà vẫn thích nghe thêm...  Rollin

Và cũng mong bạn có dịp rảnh, hét thêm vài bài nữa cho tui giựt giựt kinh phong chết luôn cho rồi, ngáp ngáp kiểu này thì sống có gì là vui?...  

Becuoi Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
[quote pid='262363' dateline='1593750021']
Tui xin chào mọi người trong xóm, lạ cũng như quen  Shy Hello
Ở nhà mà hét thì láng giềng họ rầu lắm. May quá ngang qua đây thấy được hét, còn gì bằng!!!



Đêm Buồn (Diệu Hương)
https://app.box.com/s/6l8v6lergjqgi1hx6sflrncgvf9azjjc
[/quote]

Hay quá   Clap , mà như là quen quen, như là đã nghe qua ở đâu rồi thì phải, nhất thời không nhớ ra   Confused
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-07-03, 01:29 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Anh Đạn càng ngày càng hát hay ha. Mà cái bài này nghe ngầu quá, anh bày tỏ tâm can giùm anh Ếch thiệt xúc động đậy mà sao thiếu mất câu "Nếu Lãng nói Lãng ko yêu Ếch, là thật ra Lãng đang dối lòng"  Rolling-on-the-floor-laughing4 

Anh nghe không thấy tên anh đã mừng muốn chớt, giờ em gái lại lôi ra chi vậy hổng chừng ổng hứng lên hát 1 bài chỉ để gọi anh là tiêu tùng đời giai anh Grinning-face-with-smiling-eyes4 .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-07-03, 05:32 AM)lãng Wrote: Anh nghe không thấy tên anh đã mừng muốn chớt, giờ em gái lại lôi ra chi vậy hổng chừng ổng hứng lên hát 1 bài chỉ để gọi anh là tiêu tùng đời giai anh Grinning-face-with-smiling-eyes4  .

Smiling-face-with-halo4 Smiling-face-with-halo4 Anh Đạn tính chừng nào thì thầm gọi tên anh Lãng Lol Grinning-face-with-smiling-eyes4 ?
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Quote:
Xin Còn Gọi Tên Nhau  Tulip4

Chúc cã Xóm cuối tuần An vui 





Reply
(2020-07-03, 06:37 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Smiling-face-with-halo4 Smiling-face-with-halo4 Anh Đạn tính chừng nào thì thầm gọi tên anh Lãng Lol Grinning-face-with-smiling-eyes4 ?

Nó sợ anh rồi em. Vì anh chả khi nào thì thầm được với nó hết, toàn la làng không ah.  Rollin

@ Chị EmCee Fê Fê:  Tulip4  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Clip chị làm đẹp quá. Pro Show Producer hả chị?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
có cô em mới tặng chùm hoa sứ - gã lãng tử ngơ ngẩn ngồi trầm tư - hiu hắt nhớ đường xưa con hẻm nhỏ - mùi hoa kia chợt về với ngày thơ 

[Image: 20200703-084808.jpg]
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
[quote pid='262451' dateline='1593779583']

Nó sợ anh rồi em. Vì anh chả khi nào thì thầm được với nó hết, toàn la làng không ah.  Rollin

@ Chị EmCee Fê Fê:  Tulip4  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Clip chị làm đẹp quá. Pro Show Producer hả chị?.
[/quote]

Grinning-face-with-smiling-eyes4  Cám ơn anh Đạn. FF làm với Power Director ạ
Reply
(2020-07-03, 08:06 AM)lãng Wrote: có cô em mới tặng chùm hoa sứ - gã lãng tử ngơ ngẩn ngồi trầm tư - hiu hắt nhớ đường xưa con hẻm nhỏ - mùi hoa kia chợt về với ngày thơ 

[Image: 20200703-084808.jpg]

Thumbs-up4 Thumbs-up4   Tulip4 Tulip4 Musical-note_1f3b5

[Image: IMG-20200703-3.jpg]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Sáng dậy thấy Xóm Hét của chúng mình được mùa Thumbs-up4 Rất cám ơn các bạn đã làm ngày đầu tiên của long weekend của tui thật vui.

Đêm Buồn (Diệu Hương) Guest
[Image: 2-4-copy.jpg]

Xin Còn Gọi Tên Nhau (Trường Sa) MCFF 




Hoa Sứ Nhà Nàng (Hoài Phương Hoài Nam) Lãng
[Image: 20200703-084808.jpg]

Reply
MaiYeuThuong nói đúng nét viết của Lãng rất lãng mạn
Nét viết này mà viết thư tình
Chắc là hết sảy  Thumbs-up4
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply