Posts: 14,623
Threads: 632
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 14,623
Threads: 632
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
(2020-06-19, 02:48 PM)Green Grass Wrote:

Tea cảm ơn cô EmCC GG đã đẩy Tea lên sân khấu một lần nữa :kiss: 
Tea cảm ơn sis Mai Yêu Thuơng đã viết bài intro, lời văn thật dễ thương :kiss:
Tea cảm ơn anh Lãng đã làm banner thật đẹp cho Tea một lần nữa
Và xin thật cảm ơn anh quê đã cùng hoà âm vào bài hát này, hát bè nhưng là giọng chính trầm âm, không có giọng anh quê thì ko có bài sc này  💐
Tạm thời ko dám kéo áo anh quê nữa rồi
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 14,623
Threads: 632
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 14,623
Threads: 632
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
(2020-06-19, 03:32 PM)Vnt Wrote: À há
V bắt được sóng yêu nhau dài lâu của, ahem cô Trà và Nhất Q.
Bớ người ta ơi, vô đây..
Mr V,
Hát một bài giúp vui đi  đang đợi nghe giọng Mr V đây
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 14,623
Threads: 632
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 2,664
Threads: 4
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
 Cỏ cám ơn
- Anh OneSunday đã chịu khó hát chung với em, anh hát hay như mọi lần.
- Anh Lãng làm banner dể thương ghê, hình 2 anh chị tung tăng nắm tay nhau.
- Tea post giùm Cỏ bài hát và bó hoa trong cái ly xinh quá
- Rosie khen, Cỏ nũng nịu dể thương hông
- Hũ khen khuyến khích
- Anh Quexua khen về bài hát và bài viết giới thiệu
- Tất cả các bạn đã vào bấm Like và tặng hoa
- Các bạn Guests đã ủng hộ
Posts: 798
Threads: 7
Joined: Feb 2020
Reputation:
30
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Posts: 4,188
Threads: 23
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 2,664
Threads: 4
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
Bụi Phấn được sáng tác bởi nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ theo bài thơ của Lê Văn Lộc. Bài thơ được lấy từ ý tưởng khi thấy những hạt bụi phấn từ viên phấn bám lên làm trắng mái tóc người thầy giáo. "Khi Thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi. Có hạt bụi nào, rơi trên bục giảng. Có hạt bụi nào, vương trên tóc Thầy". Nhạc sĩ Vũ Hoàng đã viết thêm và bài hát Bụi Phấn được hình thành ca ngợi công ơn dạy dỗ của thầy cô giáo. Hạt bụi phấn tượng trưng cho hình ảnh người thầy giáo với bục giảng, tôn lên sự trang nghiêm và cao quí của nghề dạy học. Từng thế hệ đến và đi nhưng người thầy vẫn còn đó ngày ngày gắn liền cuộc sống mình với những mái đầu xanh. Nhạc sĩ Vũ Hoàng mơ ước bài hát này trở thành cầu nối đưa những thế hệ đã rời trường lớp quay về, tôn vinh công ơn thầy cô đã dạy dỗ mình nên người.
Tàn Thu sẽ trình bày bài hát "Bụi Phấn" mời các bạn thưởng thức.
Posts: 618
Threads: 3
Joined: Feb 2020
Reputation:
44
Posts: 3,346
Threads: 35
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
Posts: 14,623
Threads: 632
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 14,623
Threads: 632
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Bài “Bụi Phấn” mười mấy năm rồi không nghe lại, cám ơn sis TT đã khơi lại nhưng kỹ niệm một thời học sinh, nhớ cái thời học cấp 2...
Mến tặng sis TT
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 14,623
Threads: 632
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Cuộc sống hải hồ trên biển cả đầy phong ba , bão táp- trước mặt người thủy thủ lúc nào cũng có những ngon sóng cao ngất trời, cùng với biển và trời mênh mông vô tận. Người thì ngày đêm lênh đênh nổi trôi trên sóng nước, chưa có cơ duyên thả “neo” cuộc đời hào hoa ở một bờ bến nào, dù có biết bao nhiêu đóa hoa “biết nói” đang vương trên áo trắng đại dương, nhưng chỉ có một loài hoa luôn gắn liền với những chàng trai yêu mộng hải hồ, đó là loài “Hoa Biển” giữa “trùng khơi nổi gió lênh đênh triền sóng thấy lung linh rừng hoa ...” ;
Trong số khoảng 200 bài hát Nhật Trường Trần Thiện Thanh sáng tác thì có đến hơn nửa số bài về lính. Điển hình là: Anh không chết đâu anh (vinh danh Đại úy “Mũ đỏ” Nguyễn Văn Đương), Người ở lại Charlie (vinh danh Đại tá Nguyễn Ðình Bảo), Rừng lá thấp (viết tặng Đại Úy Vũ Mạnh Hùng, tử trận trên cầu Thị Nghè), Tuyết trắng (viết về Không quân), Hoa biển (viết về Hải quân), Biển mặn (kể lại cuộc đời quân ngũ của chính tác giả), Người yêu của lính v.v…
Hoa Biển, đã trở thành bài hát thuộc lòng của những người thủy thủ . Tiếc mục song ca và tác phẩm Hoa Biển sẽ đến với các bạn qua tiếng hát GreenGrass và Khoa .
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 3,346
Threads: 35
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
(2020-06-20, 10:24 AM)TeaOla Wrote: Cuộc sống hải hồ trên biển cả đầy phong ba , bão táp- trước mặt người thủy thủ lúc nào cũng có những ngon sóng cao ngất trời, cùng với biển và trời mênh mông vô tận. Người thì ngày đêm lênh đênh nổi trôi trên sóng nước, chưa có cơ duyên thả “neo” cuộc đời hào hoa ở một bờ bến nào, dù có biết bao nhiêu đóa hoa “biết nói” đang vương trên áo trắng đại dương, nhưng chỉ có một loài hoa luôn gắn liền với những chàng trai yêu mộng hải hồ, đó là loài “Hoa Biển” giữa “trùng khơi nổi gió lênh đênh triền sóng thấy lung linh rừng hoa ...” ;
Trong số khoảng 200 bài hát Nhật Trường Trần Thiện Thanh sáng tác thì có đến hơn nửa số bài về lính. Điển hình là: Anh không chết đâu anh (vinh danh Đại úy “Mũ đỏ” Nguyễn Văn Đương), Người ở lại Charlie (vinh danh Đại tá Nguyễn Ðình Bảo), Rừng lá thấp (viết tặng Đại Úy Vũ Mạnh Hùng, tử trận trên cầu Thị Nghè), Tuyết trắng (viết về Không quân), Hoa biển (viết về Hải quân), Biển mặn (kể lại cuộc đời quân ngũ của chính tác giả), Người yêu của lính v.v…
Hoa Biển, đã trở thành bài hát thuộc lòng của những người thủy thủ . Tiếc mục song ca và tác phẩm Hoa Biển sẽ đến với các bạn qua tiếng hát GreenGrass và Khoa .
![[Image: hoabien.jpg]](https://i.postimg.cc/LXgZ0SDJ/hoabien.jpg)
Tặng đôi sc khả ái
Tặng luôn Thầy lãng banner đẹp, cắt, ghép hình khéo
|