cho tui hỏi có phải Hàng Xanh, Thị Nghè nằm trong Quận Phú Nhuận không?
đường Chi lăng, nếu đi về hướng Bà chiểu thì hình như tới Hàng xanh, còn đi về hướng bên kia thì hình như tới nơi Chân trời tím mà tui quên mất tiêu tên là gì
Posts: 2,128
Threads: 4
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Chân trời tím là cái chỗ mô thiệt tình là tui không biết luôn.
Vẫn chưa hết đâu bạn. Còn một vài tên nữa mà bạn hỏi tui chưa kể ra hết ở đây đâu. Từ từ đón xem nha.
Cũng từ sân vận động Hoa Lư, xuôi theo con đường một chiều Đinh Tiên Hoàng, ta sẽ gặp ngã tư Đinh Tiên hoàng, Trần Quốc Toản và Mã Lộ để thấy lại rạp Casino ngày xưa. Giờ thì nó biến thành một cái quán kem với cái tên hơi kỳ cục, I Love Kem. Trên lầu được làm thêm một cái phòng trà ca nhạc hát cho nhau nghe mang tên Thúy Nga.
Nhìn từ xa:
Nhìn gần:
Kế bên đó ngày xưa có quán thạch chè Hiển Khánh nổi tiếng. Dĩ nhiên giờ tiệm ấy không còn ở đó nữa, dời về bên Phan Đình Phùng nay là Nguyễn Đình Chiểu quận 3, cũng cùng là một chủ. Nghe dâu bên Cali cũng có một tiệm Thạch chè Hiển Khánh. Trong hình sau thì tiệm ấy giờ là quán Gà Ta thì phải.
Phía trước là ngã tư Đinh Tiên Hoàng và Trần Quang Khải. Quẹo trái dọc theo đường TQK là rạp Văn Hoa Da Kao cũ, giờ banh xác rồi, chẳng còn nhìn thấy được. Ngay góc ngã tư tiệm Hải Gia Mỳ Ký của thằng Ếch giờ cũng tiêu tùng, thành tiệm GoGi gì đó rồi.
Phía trước là Cầu Bông, đi thẳng về Bà Chiểu.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 13,447
Threads: 205
Joined: Oct 2018
Reputation:
184
wow, cám ơn Đạn đã chịu khó chụp hình. Đừng có đăng căn nhà của tao lên nữa nhe, đau lòng
Posts: 2,128
Threads: 4
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Quote:cho tui hỏi có phải Hàng Xanh, Thị Nghè nằm trong Quận Phú Nhuận không?
đường Chi lăng, nếu đi về hướng Bà chiểu thì hình như tới Hàng xanh, còn đi về hướng bên kia thì hình như tới nơi Chân trời tím mà tui quên mất tiêu tên là gì
- Hàng Xanh, Thị nghè thuộc quận Bình Thạnh bây giờ. Không phải của Phú Nhuận.
- Chi Lăng là tên cũ ngày xưa, giờ nó là đường Bạch Đằng. Đi từ Bà Chiểu lên thì đến Hàng Xanh, đi ngược về sẽ đến Phú Nhuận. Bạn phải nói hướng cụ thể chứ nói ngược lên hay ngược về là tui điếc luôn.
Nghĩ cũng vui vui, lúc trước đã nhức đầu với cái Sở Hằng Hà rồi, giờ lại thêm cái Chân Trời Tím này nữa, chắc tui chớt...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 2,128
Threads: 4
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-06-18, 09:50 AM)Ba Ech Wrote: wow, cám ơn Đạn đã chịu khó chụp hình. Đừng có đăng căn nhà của tao lên nữa nhe, đau lòng 
Hôm nay không đi ngang qua khu nhà mài, yên tâm.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
[quote pid='257501' dateline='1592490625']
cho tui hỏi có phải Hàng Xanh, Thị Nghè nằm trong Quận Phú Nhuận không?
đường Chi lăng, nếu đi về hướng Bà chiểu thì hình như tới Hàng xanh, còn đi về hướng bên kia thì hình như tới nơi Chân trời tím mà tui quên mất tiêu tên là gì
[/quote]
thì tui nói đó , bác biết Chi Lăn đi ngược về hướng Hàng Xanh, thì là .. Chân trời tím, mà bác cũng biết nơi đó là nơi gì, thì nó là .. Chân trời tím, chứ tui, tui đâu có biết nó kêu là gì, ngoại trừ nghe người ta kêu nó là .. Chân trời tím
bây giờ thế này, bác tưỡng tượng đường Chi Lăng, 1 bên đi về hướng Bà chiểu là tới Hàng Xanh chứ gì??? còn nếu đi ngược lại thì là tới đâu? chỗ này trước đây, tui nghe người ta kêu nó là .. Chân trời tím
https://www.youtube.com/watch?v=LracAcxzp3M
Posts: 2,128
Threads: 4
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Giờ là đến đường Nhất Linh của bạn.
Nhất Linh giờ đã đổi tên thành Nguyễn Huy Tưởng. Chuyện đó là tất nhiên thôi, nhóm Tự Lực Văn Đoàn ngày xưa đâu phải cùng hệ với mấy ông này, thế nên chuyện thay tên đổi đường là chuyện tất nhiên của kẻ chiến thắng mà. Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý, Đồng Khởi vùng lên, mất Tự Do.
Từ Bà Chiểu đi lên hướng về Phú Nhuận, theo đường Chi Lăng có nhiều đường cắt ngang thành cái ngã ba. Ngã ba Hoàng Hoa Thám, ngã ba Nhất Linh, ngã ba Lam Sơn, ngã ba Ngô Tùng Châu... Trong đó hai đường Nhất Linh và Lam Sơn ngày xưa là khu Sĩ quan cấp Tá trở lên ở, con cái thường học trường Tây như Lasan Taberd, Marie Curie, Regina Facis... Đường Lam Sơn có hồ tắm Chi Lăng là nơi hồi nhỏ tui hay đến tắm, tắm xong ăn bánh mì chang nước sauce cá đỏ tươi, ngon hết biết.
Đầu đường Nhất Linh.
Nhìn vào thì đường này là đường cụt, hai bên có nhiều hẽm nhỏ băng qua hai đường Lam Sơn và Hoàng Hoa Thám. Chụp vài tấm hình để bạn nhớ được đến đâu hay đến đấy thôi, tui không biết nhà bạn ở khúc nào.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 2,128
Threads: 4
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Quote:bây giờ thế này, bác tưỡng tượng đường Chi Lăng, 1 bên đi về hướng Bà chiểu là tới Hàng Xanh chứ gì??? còn nếu đi ngược lại thì là tới đâu? chỗ này trước đây, tui nghe người ta kêu nó là .. Chân trời tím
Đi ngược lại là ra Phú Nhuận, ngang qua nhà bạn, có đường Nhất Linh như đã nói ở trên.
Hóa ra bạn gạt tui hả, Chân trời tím là nhà cũ của bạn hả?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
No, tui nghĩ tui bị gạt thì đúng hơn, tui hỏi người ta, người ta nói hướng đó là đi về Chân trời tím, nên tui cứ khắc ghi như vậy, cám ơn bác, bác không gạt tui, bây giờ tui có thể khái niệm
Chi lăng đi về Bà Chiểu là Hàng xanh, quẹo phải là Thị nghè
Còn đi về hướng ngược lại là Phú Nhuận
Posts: 2,128
Threads: 4
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Thì ra cái Chân trời tím ngơ tím ngắt gì đó kết cục cũng là:
Nhưng anh/em biết muôn đời muôn kiếp sau, Anh với em không thể đến gần nhau....
Cảm ơn một bài hát thật hay. Bài này trong phim Chân Trời Tím thì phải. Phim này do Lê Hoàng Hoa làm đạo diễn, một phim tình cảm lãng mạn ngày xưa, do Hùng Cường, Kim Vui, Mộng Tuyền, Thanh Lan đóng...
Cho dù cái chân trời ấy nó xanh, đỏ, tím, vàng... gì đi nữa, đã hứa với bạn là sẽ chụp hình một số nơi bạn muốn biết thì tui cũng sẽ làm tròn trách nhiệm, đến gần đến xa gì đi nữa cũng không quan trọng. Bởi, tui thích thì tui làm, vậy thôi hà.
Trường Hoàng Hoa Thám, nơi bạn học ngày xưa.
Nhà thờ Nguyễn Bá Tòng kế bên:
Chuẩn bị cho buổi lễ chiều:
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 2,128
Threads: 4
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Một số trường khác, rảnh nên chụp luôn.
Trường Chi Lăng cũ, nay là Hà Huy Tập.
Trường Đạt Đức cũ, nay là Châu Văn Liêm.
trường tân Khoa cũ, nay là Phan Đăng Lưu:
Ghi chú:
Trung học có hai cấp, cấp 2 từ lớp 6 đến lớp 9 và cấp 3 từ lớp 10 đến lớp 12. Giờ thì không gọi là Trung học cấp 2 hay 3 nữa, cấp 2 gọi là Trung Học Cơ Sở, cấp 3 là Trung Học Phổ Thông.
Tặng riêng cho thằng Ếch và thằng Lãng tấm hình này, Massage 40 Nguyễn Văn Đậu, một nơi massage nghiêm chỉnh. Vào đó xông ướt, xông khô, ngâm chân nước nóng xong sẽ có mấy cô kỹ thuật viên phục vụ nghiêm chỉnh, bảo đảm sau 60 phút hay 90 phút tùy chọn ra, không thấy khỏe trong người tau con mài.
Đối diện có cái hẽm 29, có quán cà phê Highlands thoáng mát, ngồi nói dóc cũng ok.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 2,128
Threads: 4
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Quote:No, tui nghĩ tui bị gạt thì đúng hơn, tui hỏi người ta, người ta nói hướng đó là đi về Chân trời tím, nên tui cứ khắc ghi như vậy, cám ơn bác, bác không gạt tui, bây giờ tui có thể khái niệm
Chi lăng đi về Bà Chiểu là Hàng xanh, quẹo phải là Thị nghè
Còn đi về hướng ngược lại là Phú Nhuận
Thêm một thông tin cho bạn, từ Bà Chiểu đi về Hàng Xanh, quẹo phải là ra Thị Nghè, Sở Thú, còn quẹo trái thì ra khu Thanh Đa, Bình Quới, Bình Triệu.
Cảm ơn bạn đã hỏi để tui có cơ hội trả lời.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 2,128
Threads: 4
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 4,188
Threads: 23
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
|