Posts: 14,656
Threads: 632
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 618
Threads: 3
Joined: Feb 2020
Reputation:
44
Posts: 14,656
Threads: 632
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Posts: 653
Threads: 6
Joined: Mar 2018
Reputation:
19
Posts: 618
Threads: 3
Joined: Feb 2020
Reputation:
44
Posts: 653
Threads: 6
Joined: Mar 2018
Reputation:
19
Fan of Lamdzuyen
Unregistered
(2020-06-16, 05:05 PM)Green Grass Wrote:
Posts: 13,490
Threads: 205
Joined: Oct 2018
Reputation:
184
Lót dép ngồi chờ mấy ông lên sân khấu
Posts: 2,664
Threads: 4
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
Tháng Sáu ngày xưa ơi. Biết bao nhiêu tháng Sáu đã đi qua trong đời nhưng mỗi lần tháng Sáu về với những cơn mưa sũng nước, anh lại nhớ biết bao nhiêu những giọt mưa tháng Sáu hun hút xưa. Ở một thành phố ăm ắp kỷ niệm và một nơi chốn có em. Ở một nơi nào đó em có còn nhớ những nụ hôn dưới mái tôn hiên nhà tí tách mưa rơi. Riêng anh những giọt mưa ngọt ngào đó vẫn dịu dàng quay về cùng với những cơn mưa tháng Sáu ở bất cứ nơi đâu, vẫn về như một thói quen khó bỏ.
Mưa xưa ... tháng Sáu dịu dàng
Mưa nay ... ngày cũ bàng hoàng trôi xa
Mưa em ... hun hút mù xa
Mưa tôi ... chưa tạnh dẫu là trăm năm
Mời quý bạn cùng bạn Lãng nhớ về những giọt mưa tháng Sáu của riêng mình qua nhạc phẩm “Tháng Sáu Trời Mưa” thơ Nguyên Sa nhạc Hoàng Thanh Tâm.
Posts: 13,490
Threads: 205
Joined: Oct 2018
Reputation:
184
Cám ơn Lãng đã gợi nhớ lại những cơn mưa tháng sáu và mối tình nào đó trong lòng ai.
Posts: 197
Threads: 0
Joined: May 2018
Reputation:
111
Posts: 3,346
Threads: 35
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
Posts: 3,346
Threads: 35
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
|