Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-06-14, 10:59 AM)Ba Ech Wrote: Bây giờ sau nhiều vụ tao mới nghiệm ra rằng làm banner coi vậy không phải là một job dễ dàng gì. Tấm hình mình chọn trong một lúc có cảm xúc về tấm hình đó có thể gây ra hiểu lầm, hay không vừa ý người hát. Cái tiêu chuẩn giửa đẹp và xấu, gợi cãm hay bình thường... nó khác nhau giửa người làm banner và người được làm banner cho. Có lẽ đây là bài học cho các người làm banner cho chúng ta là nên chọn tấm hình nào thật là trung dung cho các người chúng ta không thân. Dĩ nhiên thân thì cứ... xã láng 
Mài tính thanh minh thanh nga cái vụ gì đây?.
Xỏ xiên tau cái vụ hun nhau chóc chóc ở trên kia phải hông?. Nói cho mài biết, có thân lắm mới vào moi móc ra mà chọc mài, chứ không thân cho kẹo tau cũng không dám mở miệng ra đâu nha. Tau không nói cũng có người khác nói, tau hơn một cái là dám nhân danh cái tình bạn mà ra giữa Chợ la làng lên, chắc chắn còn hơn có người biết mà không dám la, sợ mài chửi...haha..
Cũng đâu có yên thân với hai thằng mài, mở miệng ra là đồn tau thất tình thất tiết chi đó giữa chợ Trời gây hoang mang dư luận quần chúng, tội đáng chém đầu. Có tình với ai đâu mà thất?...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 13,401
Threads: 205
Likes Received: 1,769 in 806 posts
Likes Given: 1,863
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-06-14, 12:54 PM)Ngại đạn. Wrote: Thánh thần thiên địa ơi, tui chê hồi nào vậy trời. Thiệt là tình ngay lý gian, nghi oan cho người có tội...
Tui biết thân biết phận, tự viết intro, tự làm banner gởi cho Ban Tổ Chức, không hiểu mắc cái chứng gì lại đi đi khoe với Vân và hai thằng kia. Thế mới biết là trùng với cái hình Vân làm cho mình, thế là Vân đề nghị thay đổi, để Vân làm cái khác cho tui, ui đồng ý cái rụp. Chừng bỏ bài mình hát lên thì có vào xem, bụng cũng ưng ý lắm rồi, đẹp hơn cái mình làm. Kẹt một cái là bài mình hát mà mình nhảy vào bấm Like thì khác nào Mèo khen mèo dài đuôi. Thế là im luôn, thế là bị nghi ngờ là chê banner của Vân làm, đúng là oan ơi ông Địa mà.
Tính mình ít nói ba cái vụ khen chê này, đó giờ ai cũng biết, vậy mà mang tiếng là Thầy Trò cũng không hiểu tính nhau nha. Thôi thì ráng vào la lớn cho Trò hài lòng nè...
Banner của Tàu Hũ làm cho tui đẹp lắm.m.m.m.m... Chịu chưa.a.a.a.a.... 
Vậy chắc mày gửi lộn BTC cái banner rồi:
Banner xấu quắc của mày:
Banner đẹp của Hũ:
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
(2020-06-14, 01:08 PM)Ngại đạn. Wrote:
Hóa ra tau cũng không nhớ cái tau đã làm, hóa ra Hũ cũng không nhớ cái Hũ làm, ông nhìn gà, bà nhìn cuốc, vặc hết lông mấy con gà con cuốc vẫn chưa biết mình sai...
Hũ ơi là Hũ, Thầy Trò mình hố hàng hết rồi... 
Sao tui hõng nhớ, thấy banner hõng phải của mìn " tặng giêng " nên tủi thân, ngồi gốc mê khóc
Ếch đi ngang thấy hỏi, tui buồn quá la làng luôn
Nói vậy thôi, vui vẻ mà, chỉ tội không khéo tay như Ếch, hõng hiểu ý như thầy lãng, đành chịu
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-06-13, 02:33 PM)TeaOla Wrote: ...........
Ráng qua bên đó lôi bài này về để minh chứng một điều, cái banner này là của mình làm đây mà, đâu phải của Hũ làm cho tui đâu.
Nãy giờ tui cười đau cả ruột.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-06-14, 01:15 PM)Hũ. Wrote: Sao tui hõng nhớ, thấy banner hõng phải của mìn " tặng giêng " nên tủi thân, ngồi gốc mê khóc
Ếch đi ngang thấy hỏi, tui buồn quá la làng luôn
Nói vậy thôi, vui vẻ mà, chỉ tội không khéo tay như Ếch, hõng hiểu ý như thầy lãng, đành chịu
Hôm trước tui đã dặn với Hũ rồi, bài vở tui đã nộp cho anh Khoa rồi, muốn thay đổi gì thì khi làm xong nhớ tự mình gởi qua cho ảnh, kèm lời nhắn là có thay đổi, tui hết trách nhiệm.
Ừ hử cho đã rồi lo xí xọn chui vô bụi tâm tình với Cỏ cưng, Mãi cưng, Thiền Sư cũng cưng luôn...  , quên gởi thay đổi rồi quay qua trách tui, thiệt tình luôn.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
(2020-06-14, 01:21 PM)Ngại đạn. Wrote: Hôm trước tui đã dặn với Hũ rồi, bài vở tui đã nộp cho anh Khoa rồi, muốn thay đổi gì thì khi làm xong nhớ tự mình gởi qua cho ảnh, kèm lời nhắn là có thay đổi, tui hết trách nhiệm.
Ừ hử cho đã rồi lo xí xọn chui vô bụi tâm tình với Cỏ cưng, Mãi cưng, Thiền Sư cũng cưng luôn... , quên gởi thay đổi rồi quay qua trách tui, thiệt tình luôn. 
 có dặn sao, tui quên luôn, thôi huề nhen, nhưng tiền lương nhớ trả là được
Posts: 13,401
Threads: 205
Likes Received: 1,769 in 806 posts
Likes Given: 1,863
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-06-14, 01:15 PM)Hũ. Wrote: Nói vậy thôi, vui vẻ mà, chỉ tội không khéo tay như Ếch, hõng hiểu ý như thầy lãng, đành chịu
Mày đừng thừa dịp rồi nói móc tao nhe mậy
Posts: 13,401
Threads: 205
Likes Received: 1,769 in 806 posts
Likes Given: 1,863
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
2020-06-14, 08:45 PM
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Thay mặt xóm Hét, cảm ơn bạn Guest LLP gởi bài hát chung vui với mọi người.
Nói thiệt khi chưa nghe tui cứ tưởng giọng Nam, ai dè bấm dzô nghe hóa ra lại là giọng Nữ, cái háo hức lúc ban đầu bỗng hóa thành cảm giác phê phê. Nghe mà nhớ đến giọng của chị Phương Hồng Quế.
Viết thêm, cái banner đẹp, hình đen trắng nhìn rất nghệ thuật.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-06-14, 09:15 PM)Ngại đạn. Wrote: Thay mặt xóm Hét, cảm ơn bạn Guest LLP gởi bài hát chung vui với mọi người.
Nói thiệt khi chưa nghe tui cứ tưởng giọng Nam, ai dè bấm dzô nghe hóa ra lại là giọng Nữ, cái háo hức lúc ban đầu bỗng hóa thành cảm giác phê phê. Nghe mà nhớ đến giọng của chị Phương Hồng Quế. 
Viết thêm, cái banner đẹp, hình đen trắng nhìn rất nghệ thuật. 
Khen khéo vậy mày, mày khen vậy còn chỗ nào tao khen nữa. Vậy mà lúc nào cũng rêu rao là Đạn tui đây vụng về nhát gái  .
Không còn chỗ khen thì cám ơn vậy. Cám ơn LLP  đã ghé ngang xóm và chung tiếng hát .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 1,852
Threads: 1
Likes Received: 575 in 244 posts
Likes Given: 674
Joined: Apr 2020
Reputation:
131
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 940
Threads: 21
Likes Received: 1,431 in 590 posts
Likes Given: 1,555
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
LLP cám ơn anh Ngại Đạn (tên ngộ quá hà...nãy giờ si nghĩ hoài hong hiểu tại sao lại "ngại").
Cám ơn anh Lãng (cám ơn qua lại nữa hén)
Cám ơn Mãi Yêu Thương
....và cám ơn các bạn đã ghé vào nghe Hồi Tưởng
Nãy giờ LLP lòng vòng trong đây mà vẫn còn hoa mắt, đi lên đi xuống đi tới đi lui vẫn chưa thuộc đường....hihi.
|