Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Xóm HÉT
(2020-06-09, 05:32 PM)TeaOla Wrote: Xóm hát bên đây lúc nào cũng đông vui, ai cũng hát hayyy Clap Clap Tulip4  
Bài mới mỗi ngày Kaos-1

Cô Trà Tulip4 hát một bài cho Xóm Hét đi lâu qua không nghe cô hát.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
[Image: CTY.jpg]


Cỏ Xanh hát ca khúc này nghe cảm xúc lắm: với những tình tự, nỗi niềm... chơ vơ.

Tulip4 

PS. À, thì ra đây là bài hát Chuyện Tình Yêu. Hồi đó có nghe nhạc không lời bài này hoài mà không biết tên bài hát.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
Tulip4   Bouquet4 Tulip4 Bouquet4 Tulip4 Bouquet4 Tulip4 Bouquet4 Tulip4 Bouquet4 
 Tặng hoa cho các ca sĩ Xóm HÉT.
"Giơ tay với thử trời cao thấp.  Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài." - Hồ Xuân Hương
“The mountains are calling and I must go" - John Muir
Reply
(2020-06-08, 05:41 PM)BaEch Wrote: Cám ơn chị Khờ  Thumbs-up4


Tình Nồng Cháy (nhạc Ngoại, lời Anh Bằng) YeuAnhDaiKho
[Image: tinhnongchay.png]

Hũ nghe bài này cái chân cứ đòng đưa đòng đưa, mà bài nay mỗi lần Hũ nghe rất là buồn

Cám ơn pé Khờ nhe

[Image: tenor.gif]
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-06-09, 10:01 AM)Ngại đạn. Wrote: Hũ cưng ơi, có Cỏ cưng ghé vào thăm Hũ cưng nè.è.è.è... Clap Clap

Thừa nước đục thả câu, lợi dụng lúc Hũ Tỳ không có mặt mình nhảy ra kêu giùm thôi nha. Chứ bình thường mà kêu cưng cưng kiểu này, có ngày cứng người luôn...  Rollin

chair-to-the-head  Cưng nè ... Cho cái tội, hạ thấp tì nữ

Mọi ngày kiu Pà hông hà Becuoi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-06-09, 10:25 AM)Green Grass Wrote: Hôm nay cho Cỏ góp 1 bài. Khả năng có nhiêu, hát hơi vội có thêm thời gian tập chút nữa chắc cũng chỉ được vậy. Rolling-on-the-floor-laughing4


Chuyện Tình Yêu

https://app.box.com/s/6kuomuch4bg8dmitkw8yvq8qeggtwav3

[Image: 511e4830f4d3168d4fc2-87186f5d8543426d9e0...grande.jpg]


Cỏ có cách kéo chữ rất chuyên nghiệp, nghe ve ry sec xỳ đó Lol 

Cám ơn Cỏ cưng vô góp vui nhén
Cỏ cưng vẫn khỏe chứ, ghé ca hát thường xuyên nhen
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-06-09, 02:46 PM)lãng Wrote: [Image: dbdm.jpg]

Thu hát nhẹ nhàng quá Tulip4 . Cho xin rổ trứng về tráng ăn khỏi đi chợ nha Thu.

Rất nhẹ nhàng, nghe rất trẻ trung, yêu đời, bài này ít echo nghe rõ ràng lắm đó  nàng

[Image: 1-y8ulr-Xl-AADo-Jnl7r-YTw-Dd-Q.jpg]
  Gom trứng về mai làm bánh bao :P
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-06-09, 05:32 PM)TeaOla Wrote: Xóm hát bên đây lúc nào cũng đông vui, ai cũng hát hayyy Clap Clap Tulip4  
Bài mới mỗi ngày Kaos-1

Tulip4 Cô Trà hát cho mọi người nghe nhen, thêm náo nhiệt
Các phòng đều vui, thâm tình thêm ấm áp

Thầy Lãng chuẩn bị đèn màu , khói xịt nhen, Cô Trà lên sưn khấu 10_point 

Thiên Sanh kéo màn   Becuoi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-06-09, 11:44 PM)Tàu Hũ Wrote: Hũ nghe bài này cái chân cứ đòng đưa đòng đưa, mà bài nay mỗi lần Hũ nghe rất là buồn

Cám ơn pé Khờ nhe

[Image: tenor.gif]

Hũ yêu ơiiiiiii

Khờ thấy bài hát này vui mà .....mất anh đêm này mất anh muôn đời ....dụ hoài tìm đũ mọi cách cuối cùng  nó mới chịu bõ chạy mừng muốn chớt ......
Lol Lol Lol  mất cái gì buồn chứ mất cái đó mừng muốn chớt ....thoát nợ ...... Becuoi

cám ơn Hũ cục cưng ......gọi dị cho nỗi da gà da dịt đếm lỗ chân lông cho dui .... Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2020-06-10, 07:38 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: ....dụ hoài tìm đũ mọi cách cuối cùng  nó mới chịu bõ chạy mừng muốn chớt ......

Câu này cao siêu quá đối với người có bộ óc tầm thường như tui Rollin Người ta dụ người khác iu mình, chứ còn vụ dụ cho người ta bỏ chạy thì lần đầu tui biết Rollin

Reply
(2020-06-10, 07:49 AM)BaEch Wrote: Câu này cao siêu quá đối với người có bộ óc tầm thường như tui  Rollin Người ta dụ người khác iu mình, chứ còn vụ dụ cho người ta bỏ chạy thì lần đầu tui biết  Rollin

Rollin đàn ông mấy anh có chiêu nói ngọt dỗ ngọt mà hầu như mấy cô gái yếu đuối như Khờ rất khó vượt qua được,  đúng không ? cho nên mình thấy không ỗn thì mình phãi tìm ra hắn ghét gì nhất ....mình làm những gì hắn ghét nhất đễ hắn tự bỏ chạy ...chứ mình bõ chạy hắn chạy theo năn nĩ sao mình chạy được hahahahaha....Khờ sợ nhất cái vụ mà chạy theo nắm tay kéo lại .....rồi ôm đũ kiễu ...rồi ra vẽ hối hận ....đễ con gái bị mềm lòng hehehehehee
Becuoi Becuoi Becuoi  ...hắn chạy hắn tưỡng mình sẽ đuỡi theo ...tình chạy chạy theo gì đó ....cái mình đứng im ngồi xuống enjoy nhìn hắn chạy được rồi ...khõi phí sức ..... Lol Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Thì ra đàn bà ác độc như vậy  Rollin

(2020-06-10, 08:03 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Rollin đàn ông mấy anh có chiêu nói ngọt dỗ ngọt mà hầu như mấy cô gái yếu đuối như Khờ rất khó vượt qua được,  đúng không ? cho nên mình thấy không ỗn thì mình phãi tìm ra hắn ghét gì nhất ....mình làm những gì hắn ghét nhất đễ hắn tự bỏ chạy ...chứ mình bõ chạy hắn chạy theo năn nĩ sao mình chạy được hahahahaha....Khờ sợ nhất cái vụ mà chạy theo nắm tay kéo lại .....rồi ôm đũ kiễu ...rồi ra vẽ hối hận ....đễ con gái bị mềm lòng hehehehehee
Becuoi Becuoi Becuoi  ...hắn chạy hắn tưỡng mình sẽ đuỡi theo ...tình chạy chạy theo gì đó ....cái mình đứng im ngồi xuống enjoy nhìn hắn chạy được rồi ...khõi phí sức ..... Lol Lol

Reply
(2020-06-10, 08:09 AM)BaEch Wrote: Thì ra đàn bà ác độc như vậy  Rollin

ai biễu mồm miệng mấy anh ngọt quá làm con gái khó từ chối chi ....

Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2020-06-09, 11:59 PM)Tàu Hũ Wrote: Tulip4 Cô Trà hát cho mọi người nghe nhen, thêm náo nhiệt
Các phòng đều vui, thâm tình thêm ấm áp

Thầy Lãng chuẩn bị đèn màu , khói xịt nhen, Cô Trà lên sưn khấu 10_point 

Thiên Sanh kéo màn   Becuoi

Chọn 1 bài song ca nha chị TH Kaos-1 banana-skipping-rope-smiley-emoticon

(2020-06-09, 07:12 PM)lãng Wrote: Cô Trà Tulip4 hát một bài cho Xóm Hét đi lâu qua không nghe cô hát.

Em đang hỏi chị TH có chịu cầm microphone cùng em hông nèBiggrin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-06-09, 02:43 PM)BaEch Wrote: Thu ca rất nhẹ nhàng, tiếng mong manh vậy ai nở chọi trứng chứ?  Thumbs-up4

Mong manh dể vỡ như trứng gà Biggrin
Reply