Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Mời Tuyết Vân
(2020-06-01, 12:31 PM)tuyetvan Wrote: Anh H hiểu lầm Vân rồi 

Vân lập lại . anh chịu khó suy nghĩ những gì Vân viết 


MỤC SƯ ĐỨNG TRÊN BỤT GIÃNG Thumbs-up4

i. cho Believers 

ii. nếu có Unbelievers tới, thì họ cũng ngồi dưới nghe .. Ít có ai lời qua tiếng lại với mục sư 


Nếu anh có biết câu chuyện nào .. lời qua tiếng lại giữa Mục sư và Unbelievers  .. thì xin anh chia sẻ .. Vân sẽ có ý kiến xem hoàn cảnh đó thế nào ... và coi mình có  học hỏi được gì 

Cám ơn anh

Xin chắp tay thưa cùng cô một tiếng nữa, coi như lần cuối cùng nha.

Tôi xin đặt tay mình lên ngay ngực trái của mình, nơi trái tim mình đang đập những 80 lần trong một phút mà thề với cô rằng, tôi chưa từng chứng kiến cảnh một vị Mục Sư lời qua tiếng lại một cách gay gắt với Unbelievers nào hết. Nên không thể chia sẻ với cô được, cô thông cảm.

Bời đa số các vị Mục sư tôi biết đều có thái độ rất chừng mực khi trò chuyện với nhiều người không cùng tôn giáo với họ, rất kiên nhẫn giải thích kinh thánh với người khác. Trong cuộc sống tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều vị ấy nên biết được cái NHÂN CÁCH của họ rồi. Ngoài ra tôi còn có một người bạn thân thời Trung Học đang là Mục Sư bên ấy, ngay cả khi về thăm nhà, anh em gặp nhau, quen cái nết cũ, khi nói chuyện với nhau vẫn hay dùng tiếng Đan Mạch với nhau, nó nghe nhưng không nói gì, chỉ khi gặp riêng hai đứa với nhau nó mới khuyên, bớt bớt đi H, lớn rồi đừng nên xổ mấy tiếng ấy ra nữa, nghe kỳ lắm.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Riêng việc một người theo đạo Tin Lành mà nói chuyện với một người Unbelievers như cô thì nói thiệt luôn, lần đầu mới thấy.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Bây giờ anh hiểu tại sao 

Mục sư calm

Vì ông không hề tiếng qua lại với Unbelievers 

Công việc ông chỉ là trên bụt giảng

Vào những ngày truyền giảng, Believers sẽ mời Unbelievers tới nghe 




Không biết anh có hiểu Vân nói gì không? 


Nếu job Vân chỉ là trên bụt giảng nói thôi .. thì Vân cũng sẽ calm như ông mục sư vậy
À

Còn cái chuyện nói trực tiếp với Unbelievers ngoài đường, Vân cũng calm lắm 


Chỉ vì trong này, người ta không biết mình, mình không biết người ta, nên không khí mới .. căng thẳng thôi 

Hình như anh xem .. trong này thế nào thì ngoài đời gặp mặt nhau cũng vậy ??? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Trong này thế nào, ngoài đời như vậy, chắc Vân đã .. TỮ ĐẠO RỒI, CHỨ ĐÂU CÒN NGỒI ĐÂY MÀ NÓI  Becuoi


Ý Vân muốn hỏi .. Anh có biết ông mục sư nào vào diễn đàn, trao đổi với Unbelievers chưa ? Giống như trường hợp Vân đang đối diện, để Vân suy nghĩ và học hỏi
Nói chứ .. Bây giờ Vân còn vào đây nói qua nói lại trao đổi 

Sau này khi thực thụ vào blog làm việc, Vân sẽ hành động giống như mục sư 

Chỉ nói những gì mình cần nói 

Ai muốn làm gì thì đó là chuyện của họ Thankyou


MỖI MỘT CHÚNG TA RỒI AI CŨNG PHẢI ĐỐI MẶT VỚI CHÚA .. NHÂN SỰ PHÁN XÉT CHO CHÍNH MÌNH 

NÊN CHUYỆN NGƯỜI TA QUYẾT ĐỊNH, THIỆT SỰ LÀ NGOÀI KHẢ NĂNG MÌNH  Thumbs-up4
(2020-06-01, 02:03 PM)tuyetvan Wrote: Nói chứ .. Bây giờ Vân còn vào đây nói qua nói lại trao đổi 

Sau này khi thực thụ vào blog làm việc, Vân se hành động giống như mục sư 

Chỉ nói những gì mình cần nói 

Ai muốn làm gì thì đó là chuyện của họ Thankyou

 có nghĩa là vẫn như thuờng lệ , chẵng có gì thay đỗi hết , sugar me me talk , sugar you you talk  Rollin  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Vô blog rồi, chỉ 1 mình Vân talk thôi

Ai muốn tìm hiểu về Chúa, thì mời vào 

Còn ai ko muốn, thì .. nvm .. never Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c mind

Khỏi nói qua nói lại .. Phí thời gian 2 bên  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
(2020-06-01, 02:58 PM)tuyetvan Wrote: Vô blog rồi, chỉ 1 mình Vân talk thôi

Ai muốn tìm hiểu về Chúa, thì mời vào 

Còn ai ko muốn, thì .. nvm .. never Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c mind

Khỏi nói qua nói lại .. Phí thời gian 2 bên  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

[Image: test.jpg]
(2020-06-01, 02:58 PM)tuyetvan Wrote: Vô blog rồi, chỉ 1 mình Vân talk thôi

Ai muốn tìm hiểu về Chúa, thì mời vào 

Còn ai ko muốn, thì .. nvm .. never Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c mind

Khỏi nói qua nói lại .. Phí thời gian 2 bên  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

[Image: 8dfc7ce8d4234131e8820fee1a15ecb9_tn]      Dancer_4     LOL-4 Admire Kick3
(2020-06-01, 12:19 PM)BaEch Wrote: Cho tui gủi lời hỏi thăm Ông Trời  Lol


Anh có lòng, Ông trời ban cho anh và thành viên VB này dồi dào sức khỏe và luôn luôn vui vẻ.
(2020-06-01, 12:18 PM)BaEch Wrote: Tao vào chỉ để nói tao kính nễ sự chân thành và kiên nhẫn của mày.  Thumbs-up4  Còn tao thì chắc chịu thua luôn rồi, không còn có thể khuyên giải hay giải thích gì được rồi.


Vì anh khiêm nhường, võ công anh vô địch thủ, khi nào ra tay anh? cho TT biết để tìm nơi tránh né.
(2020-06-01, 02:58 PM)tuyetvan Wrote: Vô blog rồi, chỉ 1 mình Vân talk thôi

Ai muốn tìm hiểu về Chúa, thì mời vào 

Còn ai ko muốn, thì .. nvm .. never Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c mind

Khỏi nói qua nói lại .. Phí thời gian 2 bên  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Clap Clap Hay quá, nhưng mà nói được thì phải làm được nhá bà 8 tuyetvan. Để tui tiễn bà đi nè  Kick3
(2020-06-01, 03:33 PM)Thuctinh Wrote: Vì anh khiêm nhường, võ công anh vô địch thủ, khi nào ra tay anh? cho TT biết để tìm nơi tránh né.

Tui đã chịu thua TuyetVan rồi. Xem ra chỉ có thể Chúa phải hiện xuống, và bảo TV đừng đi đã kích tôn giáo người khác nữa thì hoặc may TV mới hiểu được. Chúng ta là phàm nhân và cô ta không hiểu được tiếng nói của loài người. Bạn có thể cố gắng giải thích nếu bạn cảm thấy có thể làm điều đó, còn tui thì chịu thua.

Chỉ có 2 giải pháp thôi: BDH VB ban IP của TV hoặc TV bỏ đi. Hai giái pháp này đều tệ như nhau. Phải chi TV hiểu được tiếng người thì chúng ta có thể sống hòa bình, như những tôn giáo khác trong VB đang sống hòa bình với nhau. Tui không tin TV theo đạo Tinh Lành, có lẽ thứ đạo cô ta theo chĩ giống Tin Lành ở hình thức thôi, chứ nội dung thì khác xa. Không một tôn giáo nào nên phỉ báng một tôn giáo khác.

Đó là chưa kể những người vô thần lên tiếng nói...

3 ông cứ tự nhiên vui vẻ tiếp. Đừng để ý tới Vân 

Để ý tới Vân, mất công có người .. vào đánh ghen 

Còn ai không thích để ý tới Vân, thì đừng để ý nhá

Tại sao mình phải mất công để ý 1 người mình không thích làm gì 

Vân ko thích ai, thì đừng hòng Vân trở lại coi người đó viết gì .. my 3 cents .. a little bit more expensive to show how sincere i am

HAVE A GOOD ONE 👍
Ếch cũng đừng để ý tới Vân, thì không có chuyện gì cả 

Vân muốn stay far away from 3 người, để khỏi rắc rối .. Nếu Ếch ko muốn rắc rối more than cần thiết. Please ignore me

Thanks
Tui cũng muốn ignore Vân lắm, nhưng rỏ ràng Vân cứ đã kích cái tôn giáo tui đang theo và tui cũng cảm thấy bị tấn công. Cho đến hiện tại thì tui vẫn cón chịu đựng được, nhưng nếu mai sau tui có lên cơn điên cắn trả Vân lại thì xin Vân hãy thông cảm cho tui. Tui cũng không muốn phải gây lộn với với Vân vì thật ra tui có cảm tình với Vân lắm nhưng tui là người phàm nên cũng khó kiếm chế bản thân mình khi bị người khác tấn công hoài. Thấy Vân lại tiếp túc mỉa mai người khác về vấn đề tình cảm thì thấy là Vân vẫn chưa hiểu vấn đề gì cả. Rất khổ tâm là không thể giải thích cho Vân hiểu được những điều rất đơn giản. Tui sẽ cầu nguyện để Chúa hiện xuống với Vân và nói cho Vân nghe những lời mà chúng tôi cố giải thích mà Vân không thể hiểu nỗi. Biết đâu ông Chúa đó nói và Vân nghe thì sao, phải không?