Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Sỏi đá Chợ Trời
(2020-05-18, 12:04 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: anh Mễ lậu là người bạn  hông có nick ....lúc nào cũng dùng nick guest trong chợ trời nên bị gọi là Mễ lậu .....3 đứa Khờ chơi với nhau 10 năm rồi .....


oh ... vậy 2 người có 1 người bạn , dùng nick guest trong chợ trời ở VB ??

woww .. bí mật vậy đó ...

Vân ko có chơi nhiều trong này , nên Vân ... hổng thể nào đoán được người đó là ai  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
(2020-05-18, 12:06 PM)tuyetvan Wrote: Vân thì không phân biệt trai tây hay trai việt , gái tây hay gái việt


nếu người nào thấy hiểu và chia sẽ với mình được .. thì mình làm bạn .. cũng tốt thôi


bạn bè , đo lường cái tốt trên cái gì ???


Friend in need is friend indeed  Heavy-black-heart4

Bạn cũa Khờ là người tây .....đi chơi ăn uống ok ..làm ăn chung cũng đông .....còn cặp kè là khác .....giữ tình bạn nó bền .....bạn bè tụi nó thật tình lắm .....
nhưng Khờ hông có nghĩ tới cái gì hơn tình bạn nên tụi nó cũng biết điều đó .....

Innocent Heavy-black-heart4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2020-05-18, 12:08 PM)tuyetvan Wrote: oh ... vậy 2 người có 1 người bạn , dùng nick guest trong chợ trời ở VB ??

woww .. bí mật vậy đó ...

Vân ko có chơi nhiều trong này , nên Vân ... hổng thể nào đoán được người đó là ai  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nó ít vào đây lắm chị , lâu lâu nó vào nó réo tụi Khờ ....việc nó làm khó khắn lắm hông có vào thường được .
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2020-05-18, 12:12 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Nó ít vào đây lắm chị , lâu lâu nó vào nó réo tụi Khờ ....việc nó làm khó khắn lắm hông có vào thường được .

oh .. thôi Vân nhớ rồi

hình như có 1 lần .. thấy ai vào réo Khờ và Hope 

chắc là hắn ??


cũng vui .. Vân thấy có nhiều bạn , thì càng vui thôi ..  Thumbs-up4
Reply
(2020-05-18, 11:21 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Tau nói thật mà ....không có chà đạp ai đau .....tau về mà bị chê ....sách đầu tau bắt đem đi làm tóc ....còn bắt tau mua sắm ....tau nói tau hỗng thích cái họ chê tau là dân nhà quê đó mài .....

Lol Lol Lol Lol Lol  .....hên là tau chốn về ỡ với mấy sơ ...chứ không là tau bị đem đi cắt sén dao kéo chắc tau xĩu quá ..... Lol

Nhà quê có cái vui của nhà quê heng hahahhahahahahahahah  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-05-18, 11:35 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Không , chuyện đó là chuyện xa xưa rồi ....chị Hằng Hằng yêu anh Điếc .

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Anh Điếc lúc này tu rồi ha.  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-05-18, 12:23 PM)tuyetvan Wrote: oh .. thôi Vân nhớ rồi

hình như có 1 lần .. thấy ai vào réo Khờ và Hope 

chắc là hắn ??


cũng vui .. Vân thấy có nhiều bạn , thì càng vui thôi ..  Thumbs-up4

yeah ....tụi Khờ có 3 đứa ...ngày nào cũng text nói chuyện với nhau vui lắm ....đứa này buồn thì đứa kia làm trò cho đứa kia vui ...

nói chung 3 đứa vui lắm ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2020-05-18, 12:52 PM)Hope Wrote: Anh Điếc lúc này tu rồi ha.  Becuoi

Khờ đâu có biết anh Điếc ỡ đâu và bây giờ làm gì .....thấy bà con bình an không có chiến tranh là biết anh Điếc đang tu rồi .... Lol Lol Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2020-05-18, 11:50 AM)LMS Wrote: Thôi Hope làm tri kỷ với Vân đi, không cần yêu Rollin Rollin

Becuoi Làm tri kỷ chắc bớt cãi nhau hay là cãi nhau bạo hơn  chi. Sau ? hahahahahhaha
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-05-18, 12:50 PM)Hope Wrote: Nhà quê có cái vui của nhà quê heng hahahhahahahahahahah  Becuoi

Ờ ...nhà quê cũng được .....không có sao ....ehhehehehee ....bị chê te tua luôn ....Khờ nghe Mẹ kễ về VN sợ họ giựt đồ và cướp cũa giết mình ....nên đâu có dám mang đồ đẹp về .....còn đi phơi nắng cho đen đễ về họ đừng biết mình VietKieu .....hahahahaha ......quần áo thì mang đồ cũ về đặng bõ lại VN khõi mang qua Mỹ lại đỡ chật Va ly ..... nên ăn mặc rất là bình dân .....

Lol Lol Lol Lol  bị chê thê thãm luôn .....chê mắc cỡ luôn ......hahaahahaha
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2020-05-18, 11:57 AM)tuyetvan Wrote: tại bà offer , thì tui nắm lấy cơ hội liền


ai biễu  Rollin Rollin Rollin Rollin

Dẹ, vụ này em xin thua chị.. chị giỏi mai mối quá mà ai cũng chạy hết chơn... hí hí hí  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-05-18, 12:54 PM)Hope Wrote: Becuoi Làm tri kỷ chắc bớt cãi nhau hay là cãi nhau bạo hơn  chi. Sau ? hahahahahhaha

Cái nào cũng vui  Lol
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2020-05-18, 12:55 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Ờ ...nhà quê cũng được .....không có sao ....ehhehehehee ....bị chê te tua luôn ....Khờ nghe Mẹ kễ về VN sợ họ giựt đồ và cướp cũa giết mình ....nên đâu có dám mang đồ đẹp về .....còn đi phơi nắng cho đen đễ về họ đừng biết mình VietKieu .....hahahahaha ......quần áo thì mang đồ cũ về đặng bõ lại VN khõi mang qua Mỹ lại đỡ chật Va ly ..... nên ăn mặc rất là bình dân .....

Lol Lol Lol Lol  bị chê thê thãm luôn .....chê mắc cỡ luôn ......hahaahahaha

Hope cũng nhà quê, quần đùi, áo thung thường, sandal. Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-05-18, 01:33 PM)Hope Wrote: Hope cũng nhà quê, quần đùi, áo thung thường, sandal. Biggrin

Về bên đó càng đơn giãn càng tốt cho mình ......
Khờ về khoái gặm bánh mì lề đường .........họ làm sao ngon lắm ...bên này không có ngon như vậy ...... Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2020-05-18, 01:41 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Về bên đó càng đơn giãn càng tốt cho mình ......
Khờ về khoái gặm bánh mì lề đường .........họ làm sao ngon lắm ...bên này không có ngon như vậy ...... Lol

2 đứa mình giống nhau.. càng đơn giản càng tốt, thích ăn bánh mì, ngon, rẻ. Biển ở VN nước ấm.   Thumbs-up4 Thumbs-up4
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply