Posts: 13,383
Threads: 205
Likes Received: 1,686 in 779 posts
Likes Given: 1,804
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-04-20, 02:14 AM)MYT Wrote: Hihi, muốn bỏ bài nào vô đây cũng phải qua ông bầu duyệt mới được bỏ vô nên OneSunday níu áo ông Bầu xóm hét nhe. :cool:
Được rồi ông bầu sẽ trả tiền đầy đủ cho ca sĩ tiếp tục gãy đàn cho chường trinh 30/4 nha. Dân Saigon mà hát mấy bài về Saigon thì bảo đãm hay phải biết.
Posts: 6,616
Threads: 370
Likes Received: 5 in 4 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
116
Hôm nay là ngày cuối của CT ca nhạc mùa cách ly.
Các bạn nào có bài hát thì ráng nhanh chân lên nhé...
Cái này chưa tổng kết đã mở cái kia rồi, loãng hết
Posts: 15,983
Threads: 1,118
Likes Received: 272 in 121 posts
Likes Given: 382
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
[quote pid='231700' dateline='1587405565']
Cái này chưa tổng kết đã mở cái kia rồi, loãng hết [/quote]
Chương trình này chỉ tạm ngưng để các thành viên có thời gian tham gia chương trình 30/4
mà không bị phân tâm
Tiếp tục hay dừng cũng là do các thành viên. BTC chĩ là đưa ra đề nghị ( ngày / giờ kết thúc etc ) thôi. Nếu thành viên vẩn còn tiếp tục tham gia, chương trình này vẩn sẽ được tiếp tục
Em muốn đóng góp thêm 1 bài cho chương trình Giọng Ca Bí Ẩn. Cám ơn các anh chị đã khen tặng em bài ca vừa rồi.
Anh còn nợ em,
cuộc tình đã lỡ,
cuộc tình đã lỡ,
anh còn nợ em
https://app.box.com/s/pp5zki85xsk94kudsnwlgwv6ldjnuwmm
Posts: 13,383
Threads: 205
Likes Received: 1,686 in 779 posts
Likes Given: 1,804
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 15,983
Threads: 1,118
Likes Received: 272 in 121 posts
Likes Given: 382
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
Posts: 15,983
Threads: 1,118
Likes Received: 272 in 121 posts
Likes Given: 382
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
Posts: 3,052
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2020-04-26, 02:07 PM)Ngoại đạo. Wrote: Nói thiệt nha, giọng nhẹ nhàng như thế này, hát mà dịu dàng như thế này, thiếu bao nhiêu tui cũng móc ruột móc gan ra mà trả cho bằng hết, thề không thiếu cắc nào, nếu chưa đủ có bắt mang thân ra ở đợ suốt đời tui cũng chịu. (2020-04-26, 02:07 PM)Ngoại đạo. Wrote: Nói thiệt nha, giọng nhẹ nhàng như thế này, hát mà dịu dàng như thế này, thiếu bao nhiêu tui cũng móc ruột móc gan ra mà trả cho bằng hết, thề không thiếu cắc nào, nếu chưa đủ có bắt mang thân ra ở đợ suốt đời tui cũng chịu. Tao chưa kịp nói cái gì thì mày đã nói hết những gì cần nói rồi.
Lần sau nhớ chừa lại cho tao chút xíu điều hay lẽ phải để nói nha ... mỏ nhọn :thayghet:
(2020-04-26, 02:09 PM)SugarBabe Wrote: chỉ cần thỏ thẻ bên tai... là cái gì cũng cho hết
Thì đúng là như vậy rồi, đó lá một chân lý mà cô. Đàn ông càng lớn thì tâm hồn càng trẻ lại, y như đứa con nít, thích ngậm kẹo, uống nước đường, dù biết là có móc hết gan ruột ra cho vẫn cứ thích những lời ngọt ngào. Chả thế mà ông Du Tử Lê đã có câu thơ hay: "Nên suốt kiếp tôi vẫn là đứa trẻ, Buồn vui theo chiếc kẹo ở tay người...", cứ có kẹo ngọt là dụ được đàn ông ngoan ngoãn như con cún ngay.
Tui hiểu cái cười của cô Babe ở trên, ý nói đàn ông hay bị mấy cô tre trẻ mang kẹo ra dụ nên móc hết ra cho rồi bỏ bê vợ con ở nhà chứ gì? .
Cũng đúng thôi, ấy là do mấy bà vợ ở nhà toàn móc chổi chà với đũa bếp ra khỏ đầu, toàn là tiếng nặng tiếng nhẹ ra nói, cứ ỷ quyền làm vợ là muốn làm gì thì làm trên cái thân thể gầy còm ốm đói của chồng, chỉ biết móc ra mà không cho vào, chỉ biết nói lời đắng cay mà không thêm chút đường phèn, mật ong vào cho nó ngọt, không biết mang kẹo ra dụ còn trách người ta nữa chứ. Đời thật là bất công quá đi...
Thử một lần thỏ thẻ bên tai đi mấy chị, rất nhiều điều ngạc nhiên sẽ đến với mình.
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
(2020-04-26, 02:30 PM)Ngoại đạo. Wrote: Thì đúng là như vậy rồi, đó lá một chân lý mà cô. Đàn ông càng lớn thì tâm hồn càng trẻ lại, y như đứa con nít, thích ngậm kẹo, uống nước đường, dù biết là có móc hết gan ruột ra cho vẫn cứ thích những lời ngọt ngào. Chả thế mà ông Du Tử Lê đã có câu thơ hay: "Nên suốt kiếp tôi vẫn là đứa trẻ, Buồn vui theo chiếc kẹo ở tay người...", cứ có kẹo ngọt là dụ được đàn ông ngoan ngoãn như con cún ngay.
Tui hiểu cái cười của cô Babe ở trên, ý nói đàn ông hay bị mấy cô tre trẻ mang kẹo ra dụ nên móc hết ra cho rồi bỏ bê vợ con ở nhà chứ gì? .
Cũng đúng thôi, ấy là do mấy bà vợ ở nhà toàn móc chổi chà với đũa bếp ra khỏ đầu, toàn là tiếng nặng tiếng nhẹ ra nói, cứ ỷ quyền làm vợ là muốn làm gì thì làm trên cái thân thể gầy còm ốm đói của chồng, chỉ biết móc ra mà không cho vào, chỉ biết nói lời đắng cay mà không thêm chút đường phèn, mật ong vào cho nó ngọt, không biết mang kẹo ra dụ còn trách người ta nữa chứ. Đời thật là bất công quá đi...
Thử một lần thỏ thẻ bên tai đi mấy chị, rất nhiều điều ngạc nhiên sẽ đến với mình. Chị có thử thỏ thẻ rồi, nhưng điều ngạc nhiên làm chị muốn kết nối với chổi chà tiếp
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 366
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
17
(2020-04-26, 02:14 PM)lãng. Wrote: Tao chưa kịp nói cái gì thì mày đã nói hết những gì cần nói rồi.
Lần sau nhớ chừa lại cho tao chút xíu điều hay lẽ phải để nói nha ... mỏ nhọn :thayghet:
Mài khéo lo, tau hay mài có nói ra thì cũng cùng một chân lý thôi, cái quan trọng cô Thỏ Bạch ý cổ réo tên thằng nào thiếu nợ cổ mới là quan trọng. Thí dụ cổ réo tên mài, kêu mài trả nợ cho cổ, tau không dính líu đến nợ nần của mày, ngu sao tau lên tiếng, ngu sao tau lãnh nợ giùm mài?. Oan có đầu, nợ có chủ, cổ kiu ai thằng nấy dạ, chịu chưa?.
Mắc cười thằng Ếch, nghe tau nói khoái quá, trúng ý nó quá, đứng ngoài bấm like lia lịa luôn...
|