Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Trung Quốc có thể đánh VN trong lúc này
#61
[quote pid='232779' dateline='1587610874']
[quote pid='232773' dateline='1587609909']

Hihi, haha, SM ủng hộ mình cầm súng ra trận đánh Trung Quốc đó Ba Ếch.
[/quote]

Dóc tổ , lên nét láo ngày này qua ngày khác . Đàn ông hũu võng vô mưu chỉ tổn hại con vợ
[/quote]

Hihi, đàn ông hữu dũng vô mưu chỉ tổn hại con vợ là thí chủ học từ đâu rồi nói, hay là tự thí chủ nghĩ ra rồi nói vậy?  Mưu mà thí chủ nói là mưu hại người khác để lợi cho bản thân, bần tăng khinh bỉ xem thường thôi.  Bởi chỉ có những kẻ kém tài mới dùng mưu hại người, chứ người có thực học thì họ làm gì cũng minh bạch nhưng người khác không thể thoát được khỏi sự tính toán của họ. 

Một cái ví dụ điễn hình cho thí chủ thấy rõ nha: Người Mỹ họ làm gì cũng minh bạch.  Họ không cần dùng mưu để hại người khác.  Nhưng họ hiểu rất rõ là người khác sẽ dùng mưu để hại họ.  Và họ dùng cái lỗi hại người đó mà quang minh chính đại triệt ngã người muốn hại họ.  Chỉ có thực học mới có đủ tự tin và làm được như vậy.  Người Việt Nam chỉ có khôn vặt thôi thí chủ.  Người Trung Quốc họ yếu nhược hơn người Mỹ, nên họ nghĩ họ dùng mưu thì có thể thắng được người Mỹ.  Hihi, ai thắng ai thì sau trận dịch này lắng đọng xuống thì thí chủ mở 2 con mắt cho thật to thì sẽ rõ thôi.  Người cộng sản Bắc Kỳ yếu nhược hơn người Trung Quốc nên họ nghĩ họ dùng mưu thì có thể thắng được người Trung Quốc.  Hihi, thắng con kẹt nó (sorry, nghĩ đến chuyện này thì mình phải chửi thề thôi).  Mất trắng Hoàng Sa, mất Ải Nam Quan, nay lại sắp mất cả Trường Sa (Vĩ tuyến 17, Phạm Văn Đồng tạo cớ cho Trung Quốc ngang nhiên bước vào) và sẽ áp sát Đà Nẵng rồi dọc theo các miền duyên hải sau này chưa đủ để thức tỉnh mà thay đổi sao?
Reply
#62
[quote pid='232797' dateline='1587612692']
[quote pid='232779' dateline='1587610874']
[quote pid='232773' dateline='1587609909']

Hihi, haha, SM ủng hộ mình cầm súng ra trận đánh Trung Quốc đó Ba Ếch.
[/quote]

Dóc tổ , lên nét láo ngày này qua ngày khác . Đàn ông hũu võng vô mưu chỉ tổn hại con vợ
[/quote]

Hihi, đàn ông hữu dũng vô mưu chỉ tổn hại con vợ là thí chủ học từ đâu rồi nói, hay là tự thí chủ nghĩ ra rồi nói vậy?  Mưu mà thí chủ nói là mưu hại người khác để lợi cho bản thân, bần tăng khinh bỉ xem thường thôi.  Bởi chỉ có những kẻ kém tài mới dùng mưu hại người, chứ người có thực học thì họ làm gì cũng minh bạch nhưng người khác không thể thoát được khỏi sự tính toán của họ. 

Một cái ví dụ điễn hình cho thí chủ thấy rõ nha: Người Mỹ họ làm gì cũng minh bạch.  Họ không cần dùng mưu để hại người khác.  Nhưng họ hiểu rất rõ là người khác sẽ dùng mưu để hại họ.  Và họ dùng cái lỗi hại người đó mà quang minh chính đại triệt ngã người muốn hại họ.  Chỉ có thực học mới có đủ tự tin và làm được như vậy.  Người Việt Nam chỉ có khôn vặt thôi thí chủ.  Người Trung Quốc họ yếu nhược hơn người Mỹ, nên họ nghĩ họ dùng mưu thì có thể thắng được người Mỹ.  Hihi, ai thắng ai thì sau trận dịch này lắng đọng xuống thì thí chủ mở 2 con mắt cho thật to thì sẽ rõ thôi.  Người cộng sản Bắc Kỳ yếu nhược hơn người Trung Quốc nên họ nghĩ họ dùng mưu thì có thể thắng được người Trung Quốc.  Hihi, thắng con kẹt nó (sorry, nghĩ đến chuyện này thì mình phải chửi thề thôi).  Mất trắng Hoàng Sa, mất Ải Nam Quan, nay lại sắp mất cả Trường Sa (Vĩ tuyến 17, Phạm Văn Đồng tạo cớ cho Trung Quốc ngang nhiên bước vào) và sẽ áp sát Đà Nẵng rồi dọc theo các miền duyên hải sau này chưa đủ để thức tỉnh mà thay đổi sao?
[/quote]

Nhiều người nghĩ rằng thằng Trung Quốc nó sẽ không lấn tới nếu họ nhường nhịn, và nó sẽ đánh họ nếu họ không nhường nhịn.  Suy nghĩ này không đúng hoàn toàn ở thời nay.  Sự cạnh tranh ráo riết của Trung Quốc nhằm trục xuất sự ảnh hưỡng rồi đẩy người Mỹ ra khỏi khu vực Á Châu chỉ là bước tính toán đầu tiên mà người Trung Quốc đang theo đuổi.  Người Mỹ thừa biết vậy, và dứt khoát không để nó xảy ra.  Và cả người Châu Âu và các đồng minh Á Châu khác cũng có đồng quan điểm với ngưới Mỹ ở điểm này.  Họ không muốn chiến tranh xảy ra ở đất nước họ, cho nên họ phải chọn rồi sắp đặt chiến trường ở ngay cửa nhà của người Trung Quốc trước.  Và bản thân người Trung Quốc cũng biết vậy, nên mới ráo riết chiếm đóng các đảo xung quanh khu vực của họ (Hoàng Sa, Trường Sa, và các đảo phụ cận khác trong vùng) nhằm xây tuyến phòng thủ.  Để chiến trường tương lai ở khu vực này, chứ không phải ở ngay cửa nhà của họ.

Việt Nam nằm kẹt trong lằn đạn này là 100%.  Thành ra phải tiên hạ thủ vi cường trước khi Trung Quốc hoàn thành các căn cứ quân sự kiên cố, phải tìm cách tạo cớ cho người Mỹ, Châu Âu, và các đồng mình Á Châu khác nhúng chân vào bằng cách tham gia vào cuộc chiến Trung Việt lần nữa.  Biết rằng sẽ trả giá rất nhiều sinh mạng, nhưng mà vẫn còn có thể vực dậy rồi tiến lên được.  Chứ đợi khi Trung Quốc hoàn thiện các căn cứ phòng thủ này, thì trận chiến đó thừa sức xoá sổ bản đồ Việt Nam vĩnh viễn (người Campuchia sẽ tiến quân thu dọn tàn cuộc và sát nhập miền Nam và Trung vào lãnh thổ của họ, còn miền Bắc sẽ tự hội nhập vào Trung Quốc).
Reply
#63
[quote pid='232802' dateline='1587614062']
[quote pid='232797' dateline='1587612692']
[quote pid='232779' dateline='1587610874']
[quote pid='232773' dateline='1587609909']

Hihi, haha, SM ủng hộ mình cầm súng ra trận đánh Trung Quốc đó Ba Ếch.
[/quote]

Dóc tổ , lên nét láo ngày này qua ngày khác . Đàn ông hũu võng vô mưu chỉ tổn hại con vợ
[/quote]

Hihi, đàn ông hữu dũng vô mưu chỉ tổn hại con vợ là thí chủ học từ đâu rồi nói, hay là tự thí chủ nghĩ ra rồi nói vậy?  Mưu mà thí chủ nói là mưu hại người khác để lợi cho bản thân, bần tăng khinh bỉ xem thường thôi.  Bởi chỉ có những kẻ kém tài mới dùng mưu hại người, chứ người có thực học thì họ làm gì cũng minh bạch nhưng người khác không thể thoát được khỏi sự tính toán của họ. 

Một cái ví dụ điễn hình cho thí chủ thấy rõ nha: Người Mỹ họ làm gì cũng minh bạch.  Họ không cần dùng mưu để hại người khác.  Nhưng họ hiểu rất rõ là người khác sẽ dùng mưu để hại họ.  Và họ dùng cái lỗi hại người đó mà quang minh chính đại triệt ngã người muốn hại họ.  Chỉ có thực học mới có đủ tự tin và làm được như vậy.  Người Việt Nam chỉ có khôn vặt thôi thí chủ.  Người Trung Quốc họ yếu nhược hơn người Mỹ, nên họ nghĩ họ dùng mưu thì có thể thắng được người Mỹ.  Hihi, ai thắng ai thì sau trận dịch này lắng đọng xuống thì thí chủ mở 2 con mắt cho thật to thì sẽ rõ thôi.  Người cộng sản Bắc Kỳ yếu nhược hơn người Trung Quốc nên họ nghĩ họ dùng mưu thì có thể thắng được người Trung Quốc.  Hihi, thắng con kẹt nó (sorry, nghĩ đến chuyện này thì mình phải chửi thề thôi).  Mất trắng Hoàng Sa, mất Ải Nam Quan, nay lại sắp mất cả Trường Sa (Vĩ tuyến 17, Phạm Văn Đồng tạo cớ cho Trung Quốc ngang nhiên bước vào) và sẽ áp sát Đà Nẵng rồi dọc theo các miền duyên hải sau này chưa đủ để thức tỉnh mà thay đổi sao?
[/quote]

Nhiều người nghĩ rằng thằng Trung Quốc nó sẽ không lấn tới nếu họ nhường nhịn, và nó sẽ đánh họ nếu họ không nhường nhịn.  Suy nghĩ này không đúng hoàn toàn ở thời nay.  Sự cạnh tranh ráo riết của Trung Quốc nhằm trục xuất sự ảnh hưỡng rồi đẩy người Mỹ ra khỏi khu vực Á Châu chỉ là bước tính toán đầu tiên mà người Trung Quốc đang theo đuổi.  Người Mỹ thừa biết vậy, và dứt khoát không để nó xảy ra.  Và cả người Châu Âu và các đồng minh Á Châu khác cũng có đồng quan điểm với ngưới Mỹ ở điểm này.  Họ không muốn chiến tranh xảy ra ở đất nước họ, cho nên họ phải chọn rồi sắp đặt chiến trường ở ngay cửa nhà của người Trung Quốc trước.  Và bản thân người Trung Quốc cũng biết vậy, nên mới ráo riết chiếm đóng các đảo xung quanh khu vực của họ (Hoàng Sa, Trường Sa, và các đảo phụ cận khác trong vùng) nhằm xây tuyến phòng thủ.  Để chiến trường tương lai ở khu vực này, chứ không phải ở ngay cửa nhà của họ.

Việt Nam nằm kẹt trong lằn đạn này là 100%.  Thành ra phải tiên hạ thủ vi cường trước khi Trung Quốc hoàn thành các căn cứ quân sự kiên cố, phải tìm cách tạo cớ cho người Mỹ, Châu Âu, và các đồng mình Á Châu khác nhúng chân vào bằng cách tham gia vào cuộc chiến Trung Việt lần nữa.  Biết rằng sẽ trả giá rất nhiều sinh mạng, nhưng mà vẫn còn có thể vực dậy rồi tiến lên được.  Chứ đợi khi Trung Quốc hoàn thiện các căn cứ phòng thủ này, thì trận chiến đó thừa sức xoá sổ bản đồ Việt Nam vĩnh viễn (người Campuchia sẽ tiến quân thu dọn tàn cuộc và sát nhập miền Nam và Trung vào lãnh thổ của họ, còn miền Bắc sẽ tự hội nhập vào Trung Quốc).
[/quote]


Bạn luận thế sự quả sáng suốt không sai nhưng có một yếu tố bất ngờ là Trung Quốc , Bắc Hàn, Iran sẽ đánh hội đồng Mỹ trước ngày bầu cử của Mỹ. Ba nước này không ngu đâu, họ biết đánh đơn phương mỗi nước với Mỹ thì thua nên chỉ có cách 3 nước gây gỗ với Mỹ cùng lúc mói có hy vọng thắng. Ba quốc gia này đã bắt tay với nhau trong chuyện này rồi. Ông Trump biết nên làm dữ trước bằng cách tuyên bố đã ra lịnh cho hải quân Mỹ bắn tàu Iran nếu tàu chiến Iran tới gần quấy rối. Chuyện này trước giờ Mỹ chưa từng làm vậy vì đây gần như là lời tuyên chiến chính thức với Iran. Ông Trump làm thế để dằn mặt Trung Quốc và Bắc Hàn đừng có rục rịch vì Mỹ biết ba nước này đang muốn làm gì. Dĩ nhiên Iran đã chuẩn bị sẳn sàng để đụng độ quân sự với Mỹ. Khi Mỹ và Iran bắt đầu xung đột thì Bắc Hàn lập tức phóng thử nghiệm hoả tiển liên lục địa tầm xa có gắn đầu đạn hạt nhân, đồng thời Trung Quốc xua quân chiếm các đảo của VN ngay. Trường hợp đó Mỹ phải oằn mình ra đối phó với ba nước này cùng lúc trong khi nội bộ ông Trump đang rối ren vì dịch bịnh và cuộc bầu cử. Bạn nhìn rõ tình thế một mình thọ địch tứ phương của nước Mỹ chưa. Trên net hiện tại đầy tin tức về ba quốc gia Trung Quốc, Bắc Hàn và Iran đã bắt đầu cùng nhau thi hành kế hoạch này của họ trong mấy ngày qua chứ không phải họ chưa làm gì. Uy tín của nước Mỹ bây giờ lọt xuống dưới đáy. Các đồng minh của Mỹ không ai tin Mỹ, vì vài năm nay Mỹ không cần giữ uy tín trên trường quốc tế, Hoa Kỳ đã sống theo lối của dân bụi đời bất cần uy tín. Vì thế khi gặp việc Mỹ khó kêu gọi quốc tế đồng tâm hiệp lực với mình. Lời nói của chính phủ Hoa Kỳ nói ra hiện nay ít có chính phủ nước nào trên thế giới tin tưởng như xưa .
Reply
#64
(2020-04-22, 04:07 PM)Hope Wrote: [quote pid='232643' dateline='1587585649']

Sao đằng ấy lại có ý nghĩ trong đầu là tớ đang tán tỉnh ai thế?  Nghe đằng ấy nói đến 2 chữ lên cơn, làm tớ rung giò tưởng tượng, chắc là dễ thương lắm nhỉ?  Anh Nhà đằng ấy thật có phước, lâu lâu nghĩ đến  hình ảnh đằng ấy lên cơn, thì chắc sẽ thường cười mĩm chi một mình rồi.

Còn chuyện thu thập chứng cứ, đằng ấy cứ tự nhiên, mình không có phản đối đâu.  Hihi, haha.

-----------------------------------

Nhà bác giỏi nhất là gài độ đó mà.. ai có lạ gì.. để thiên hạ chém mấy bà mấy thím bác trốn chui trốn nhủi như con dế.. binh đéo biết binh.. có ai ở VF mà không thấy chớ... mấy bà mấy thím nào ở đây chưa bị thì cứ thử tán tỉnh với bác đi.. coi có ngày học được bài học đó không... tui mà muốn chửi thì tui cứ chửi.. xem ai đẹp mặt cho vui với mọi người.. tui thì xấu từ lâu rồi, chả care phải giữ phong độ với ai.. 

link đây xin mời.. 

http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=17128
[/quote]

Biết người ta tốt với mình như thế rồi thì đừng có gái Bắc này gái Bắc kia nhé..tôi mà tức lên thì không chừng tui chém cả đám thì cố mà xả thân cho mấy bạn tốt đấy nhé.. đừng để như quá khứ sảy ra nữa nhé.. tôi cho qua phà không có nghĩa là lúc nào cũng hên đâu nhé.. người ta chém con bạn tôi 1 thì tôi sẽ chém bạn tốt của cụ 1000 lần lại... đế care nói gì..
[/quote] 

Cô Hope

Trước tiên, cho tôi xin lỗi các bạn trong BĐH Vietbest,sau đó là các ACE tham gia trong nầy. 
Tôi chỉ thỉnh thoảng ghé qua đọc và chọc ghẹo mấy người bạn cũ,không gây thù chuốc oán với ai trong đây. Vậy mà, tôi được biết có mấy người tôi không quen, chưa từng tiếp xúc, đang muốn GOM tôi để chém, chửi môt trận. 

Xin hỏi : tôi đắc tội gì với cô ? 

Nếu vậy thì xin mời! Tôi sẵn sàng tiếp cô.
CM.
Reply
#65
Cô Hope

Trước tiên, cho tôi xin lỗi các bạn trong BĐH Vietbest,sau đó là các ACE tham gia trong nầy. 
Tôi chỉ thỉnh thoảng ghé qua đọc và chọc ghẹo mấy người bạn cũ,không gây thù chuốc oán với ai trong đây. Vậy mà, tôi được biết có mấy người tôi không quen, chưa từng tiếp xúc, đang muốn GOM tôi để chém, chửi môt trận. 

Xin hỏi : tôi đắc tội gì với cô ? 

Nếu vậy thì xin mời! Tôi sẵn sàng tiếp cô.
CM.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trước đây khoảng 2 tháng, tôi nhận được 1 tin nhắn của 1 người bạn "2 vợ chồng ông Thích lại cãi nhau nữa, tội quá " Tôi tức tốc đăng ký vào website này để mà có thể ngăn cản 2 người đừng giận quá mà bỏ nhau. Tôi nóng lòng lắm nhưng phải chờ 1,2 hôm sau tôi mới có thể sài nick Hope đăng ký. Thế nên tôi đã dùng nick guest để mà đăng những bài Thánh Ca nhẹ nhàng đến họ cầu may mà thôi. 

Thế Chị Cỏ May có biết họ cãi nhau về cái gì không nhỉ? 

Chồng thì đi...  tìm bạn, Vợ thì không bằng lòng. Chị Sao Mai nói thẳng là không bằng lòng cho ông chồng chị ấy tìm bạn nhất là bạn phụ nữ. 

Chuyện nhà 2 người này tôi biết cũng vừa đủ thôi, bởi tôi là người đứng xem từ ban đầu. Có lúc tôi binh SM và cũng có lúc tôi chửi SM. SM và tôi đều có nhiều con, nên khi tôi nhìn con tôi, tôi lại nghĩ đến con của SM. Thế nên tôi hay nghĩ về SM nhiều. Tôi không muốn cô ấy cãi nhau với chồng, bất an trong tâm hồn, rồi dẫn đến tai nạn đau thương, vì con cái cô ấy còn quá bé nhỏ. 

Khi người ta đã lên tiếng là họ không bằng lòng để chồng họ đi tìm, nói chuyện với bạn phụ nữ.. mà ông chồng không nghe cứ mình thích thì mình 8 thì đối với tôi đó là 1 kiểu ép người khác phải uống thuốc độc khi người ta không hề muốn. 

Tôi nhìn 1 người phụ nữ buồn và đau khổ.. trong khi 1 người phụ nữ khác thì vui vẻ 888.. Tôi không cần biết 8 hay hỏi thăm....lẽ ra tôi sẽ chửi um sùm.. nhưng tôi suy nghĩ lại.. khi chị và ông Thích đã nhận nhau là bạn tốt thì chắc chắn chị sẽ bảo vệ gia đình họ được hạnh phúc hơn là tôi, bởi vì tôi không phải là bạn họ mà tôi còn có lời ra lời vào mong họ được hạnh phúc mà. Đúng không? 

Nên bây giờ tôi đưa cái trách nhiệm đó cho chị.. chị 8 được với bạn tốt của chị thì chị cũng có cách để gia đình họ êm đẹp. Đây mới chính là điều tôi muốn. Nhớ là 8 được trong lúc vui vẻ yên bình, thì cũng 8 được trong lúc đau thương, đổ vỡ. Đó mới là bạn là tốt. Đừng có im lìm, để 1 người phụ nữ đau khổ vật vã vì thằng chồng nó 8 với chị nó cười vui tươi. 

Nhớ nhé: Người ta không muốn chồng họ nói chuyện với phụ nữ, có gan 8 với chồng họ, thì phải có bản lãnh xây dựng, đừng để vì mình mà vợ chồng người ta lục đục. Như thế không phải là người tốt đâu. 

Tôi đăng ký vào đây cũng vì mục đích này.. Nay có chị rồi thì tôi khỏe thân tôi. Okay. Bây giờ chị có thể 8 được rồi.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#66
(2020-04-23, 02:06 PM)Odysseusa Wrote: Hope



That is why I only talk to guys on here  Rollin



Ody is only talk to guys , Ody talk to Hope .... so either Hope is one of the "guys" or .... 

:full-moon-with-face4:
Reply
#67
(2020-04-23, 01:55 PM)Hope Wrote: Cô Hope

Trước tiên, cho tôi xin lỗi các bạn trong BĐH Vietbest,sau đó là các ACE tham gia trong nầy. 
Tôi chỉ thỉnh thoảng ghé qua đọc và chọc ghẹo mấy người bạn cũ,không gây thù chuốc oán với ai trong đây. Vậy mà, tôi được biết có mấy người tôi không quen, chưa từng tiếp xúc, đang muốn GOM tôi để chém, chửi môt trận. 

Xin hỏi : tôi đắc tội gì với cô ? 

Nếu vậy thì xin mời! Tôi sẵn sàng tiếp cô.
CM.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trước đây khoảng 2 tháng, tôi nhận được 1 tin nhắn của 1 người bạn "2 vợ chồng ông Thích lại cãi nhau nữa, tội quá " Tôi tức tốc đăng ký vào website này để mà có thể ngăn cản 2 người đừng giận quá mà bỏ nhau. Tôi nóng lòng lắm nhưng phải chờ 1,2 hôm sau tôi mới có thể sài nick Hope đăng ký. Thế nên tôi đã dùng nick guest để mà đăng những bài Thánh Ca nhẹ nhàng đến họ cầu may mà thôi. 

Thế Chị Cỏ May có biết họ cãi nhau về cái gì không nhỉ? 

Chồng thì đi...  tìm bạn, Vợ thì không bằng lòng. Chị Sao Mai nói thẳng là không bằng lòng cho ông chồng chị ấy tìm bạn nhất là bạn phụ nữ. 

Chuyện nhà 2 người này tôi biết cũng vừa đủ thôi, bởi tôi là người đứng xem từ ban đầu. Có lúc tôi binh SM và cũng có lúc tôi chửi SM. SM và tôi đều có nhiều con, nên khi tôi nhìn con tôi, tôi lại nghĩ đến con của SM. Thế nên tôi hay nghĩ về SM nhiều. Tôi không muốn cô ấy cãi nhau với chồng, bất an trong tâm hồn, rồi dẫn đến tai nạn đau thương, vì con cái cô ấy còn quá bé nhỏ. 

Khi người ta đã lên tiếng là họ không bằng lòng để chồng họ đi tìm, nói chuyện với bạn phụ nữ.. mà ông chồng không nghe cứ mình thích thì mình 8 thì đối với tôi đó là 1 kiểu ép người khác phải uống thuốc độc khi người ta không hề muốn. 

Tôi nhìn 1 người phụ nữ buồn và đau khổ.. trong khi 1 người phụ nữ khác thì vui vẻ 888.. Tôi không cần biết 8 hay hỏi thăm....lẽ ra tôi sẽ chửi um sùm.. nhưng tôi suy nghĩ lại.. khi chị và ông Thích đã nhận nhau là bạn tốt thì chắc chắn chị sẽ bảo vệ gia đình họ được hạnh phúc hơn là tôi, bởi vì tôi không phải là bạn họ mà tôi còn có lời ra lời vào mong họ được hạnh phúc mà. Đúng không? 

Nên bây giờ tôi đưa cái trách nhiệm đó cho chị.. chị 8 được với bạn tốt của chị thì chị cũng có cách để gia đình họ êm đẹp. Đây mới chính là điều tôi muốn. Nhớ là 8 được trong lúc vui vẻ yên bình, thì cũng 8 được trong lúc đau thương, đổ vỡ. Đó mới là bạn là tốt. Đừng có im lìm, để 1 người phụ nữ đau khổ vật vã vì thằng chồng nó 8 với chị nó cười vui tươi. 

Nhớ nhé: Người ta không muốn chồng họ nói chuyện với phụ nữ, có gan 8 với chồng họ, thì phải có bản lãnh xây dựng, đừng để vì mình mà vợ chồng người ta lục đục. Như thế không phải là người tốt đâu. 

Tôi đăng ký vào đây cũng vì mục đích này.. Nay có chị rồi thì tôi khỏe thân tôi. Okay. Bây giờ chị có thể 8 được rồi.

Thở dài, đằng ấy sao mà lo xa thế?  Vợ chồng nào mà không có lúc lại lục đục, hoặc yên bình mãi đâu phải không đằng ấy ơi? Hihi, nhờ vậy mà mình càng yêu thương vợ mình hơn đó.
Reply
#68
(2020-04-23, 02:06 PM)Odysseusa Wrote: Hope



That is why I only talk to guys on here  Rollin

Dude, I tried talking to guy only before, but that often led to argument.
Reply
#69
[quote pid='233018' dateline='1587669639']

Thở dài, đằng ấy sao mà lo xa thế?  Vợ chồng nào mà không có lúc lại lục đục, hoặc yên bình mãi đâu phải không đằng ấy ơi? Hihi, nhờ vậy mà mình càng yêu thương vợ mình hơn đó.
[/quote]

vô thuong tâm
Reply
#70
[quote pid='233018' dateline='1587669639']

Thở dài, đằng ấy sao mà lo xa thế?  Vợ chồng nào mà không có lúc lại lục đục, hoặc yên bình mãi đâu phải không đằng ấy ơi? Hihi, nhờ vậy mà mình càng yêu thương vợ mình hơn đó.
[/quote]
 
vô trách nhiệm vô luong tâm mói đúng
Reply
#71
(2020-04-23, 01:55 PM)Hope Wrote: Cô Hope

Trước tiên, cho tôi xin lỗi các bạn trong BĐH Vietbest,sau đó là các ACE tham gia trong nầy. 
Tôi chỉ thỉnh thoảng ghé qua đọc và chọc ghẹo mấy người bạn cũ,không gây thù chuốc oán với ai trong đây. Vậy mà, tôi được biết có mấy người tôi không quen, chưa từng tiếp xúc, đang muốn GOM tôi để chém, chửi môt trận. 

Xin hỏi : tôi đắc tội gì với cô ? 

Nếu vậy thì xin mời! Tôi sẵn sàng tiếp cô.
CM.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trước đây khoảng 2 tháng, tôi nhận được 1 tin nhắn của 1 người bạn "2 vợ chồng ông Thích lại cãi nhau nữa, tội quá " Tôi tức tốc đăng ký vào website này để mà có thể ngăn cản 2 người đừng giận quá mà bỏ nhau. Tôi nóng lòng lắm nhưng phải chờ 1,2 hôm sau tôi mới có thể sài nick Hope đăng ký. Thế nên tôi đã dùng nick guest để mà đăng những bài Thánh Ca nhẹ nhàng đến họ cầu may mà thôi. 

Thế Chị Cỏ May có biết họ cãi nhau về cái gì không nhỉ? 

Chồng thì đi...  tìm bạn, Vợ thì không bằng lòng. Chị Sao Mai nói thẳng là không bằng lòng cho ông chồng chị ấy tìm bạn nhất là bạn phụ nữ. 

Chuyện nhà 2 người này tôi biết cũng vừa đủ thôi, bởi tôi là người đứng xem từ ban đầu. Có lúc tôi binh SM và cũng có lúc tôi chửi SM. SM và tôi đều có nhiều con, nên khi tôi nhìn con tôi, tôi lại nghĩ đến con của SM. Thế nên tôi hay nghĩ về SM nhiều. Tôi không muốn cô ấy cãi nhau với chồng, bất an trong tâm hồn, rồi dẫn đến tai nạn đau thương, vì con cái cô ấy còn quá bé nhỏ. 

Khi người ta đã lên tiếng là họ không bằng lòng để chồng họ đi tìm, nói chuyện với bạn phụ nữ.. mà ông chồng không nghe cứ mình thích thì mình 8 thì đối với tôi đó là 1 kiểu ép người khác phải uống thuốc độc khi người ta không hề muốn. 

Tôi nhìn 1 người phụ nữ buồn và đau khổ.. trong khi 1 người phụ nữ khác thì vui vẻ 888.. Tôi không cần biết 8 hay hỏi thăm....lẽ ra tôi sẽ chửi um sùm.. nhưng tôi suy nghĩ lại.. khi chị và ông Thích đã nhận nhau là bạn tốt thì chắc chắn chị sẽ bảo vệ gia đình họ được hạnh phúc hơn là tôi, bởi vì tôi không phải là bạn họ mà tôi còn có lời ra lời vào mong họ được hạnh phúc mà. Đúng không? 

Nên bây giờ tôi đưa cái trách nhiệm đó cho chị.. chị 8 được với bạn tốt của chị thì chị cũng có cách để gia đình họ êm đẹp. Đây mới chính là điều tôi muốn. Nhớ là 8 được trong lúc vui vẻ yên bình, thì cũng 8 được trong lúc đau thương, đổ vỡ. Đó mới là bạn là tốt. Đừng có im lìm, để 1 người phụ nữ đau khổ vật vã vì thằng chồng nó 8 với chị nó cười vui tươi. 

Nhớ nhé: Người ta không muốn chồng họ nói chuyện với phụ nữ, có gan 8 với chồng họ, thì phải có bản lãnh xây dựng, đừng để vì mình mà vợ chồng người ta lục đục. Như thế không phải là người tốt đâu. 

Tôi đăng ký vào đây cũng vì mục đích này.. Nay có chị rồi thì tôi khỏe thân tôi. Okay. Bây giờ chị có thể 8 được rồi.

Cô Hope,
Hì,tôi đang ngủ, giật mình... Thì ra cỏ người đang nhắc đến mình, hèn chi.
Hôm qua net ở chỗ tôi bị down,nên tôi không vô được. Khi tôi đang ở chỗ làm, một trong hai người bạn của tôi đọc thấy những điều cô Hope viết về chúng tôi, đã thấy rất phiền nên gọi nói lại với tôi. Tôi có nhờ bạn lấy nick của tôi vô viết những ý của mình và post lên. 
Chúng ta vô vấn đề chính nhé! 
Tôi đầu tiên không phải là bạn của TTH,tôi biết cậu ấy qua một trang web một cách tình cờ, khi tôi tham gia trong đó. Tôi cũng tham gia vài trang web từ hơn 10 năm nay,đây là lần đầu tiên tôi được người ta trao cho cái trọng trách là take care một gia đình bạn net. Cô thật là biết cách nói chuyện! 
Với tôi, dĩ nhiên rồi... Vui và thú vị thật! 
Từ ngày chúng tôi (tôi và các bạn tôi) tham gia các trang web, tiêu chí của chúng tôi là đọc những bài viết hay và viết linh tinh gì đó để khuây khỏa sau những giờ làm việc căng thẳng. 
Cho tôi hỏi một câu hơi riêng tư:tiêu chí của cô Hope và bạn cô vô net để làm gì vậy? 
Tôi cũng không đi quá xa giới hạn cho phép là lấn sâu quá về đời tư của người khác. Tuy nhiên, nếu người đó là bạn tôi. Một ý nghĩa tình bạn thật sự, thì tôi sẽ có những lời khuyên cho bạn mình.
Reply
#72
Xin lỗi, vì tôi dùng phone nên post từng phần khi tôi gõ xuống.
Reply
#73
(2020-04-23, 04:34 PM)Cỏ may Wrote: Xin lỗi, vì tôi dùng phone nên post từng phần khi tôi gõ xuống.


Chuyện này lỗi do em mà Hope kéo chị và MYT vào.  Em xin lỗi chị và MYT.
Reply
#74
[quote pid='233034' dateline='1587673619']
[quote pid='233018' dateline='1587669639']

Thở dài, đằng ấy sao mà lo xa thế?  Vợ chồng nào mà không có lúc lại lục đục, hoặc yên bình mãi đâu phải không đằng ấy ơi? Hihi, nhờ vậy mà mình càng yêu thương vợ mình hơn đó.
[/quote]
 
vô trách nhiệm vô luong tâm mói đúng
[/quote]

Còn gì nữa không? Nói luôn 1 lần cho hết đi.
Reply
#75
Đáng lý ra tôi không có bổn phận phải giải trình việc của mình, hay phải XƯNG TỘI với cô Hope.Nhưng tôi là người thích đối diện, tôi không né tránh và không vô trách nhiệm về những điều mình gõ xuống. 

Post đầu tiên đáng lẽ tôi không đăng ở đây, vì tôi và cô Hope không có dịp biết nhau,nhưng người bạn tôi đã đăng rồi, nên chúng ta cứ như vậy mà đối diện nhau.
Tôi cũng ngạc nhiên, nếu cô không thích tôi và 2 người bạn của tôi (Trâu Quân và MYT,sao cô không trực tiếp vô post của chúng tôi mà nói chuyện? Sao lại phải đứng ở chỗ khác nói bóng gió? Chúng ta đều là người lớn cả rồi. Phải không?  :full-moon-with-face4:
Quay lại chuyện TTH,khi tôi nghe bạn tôi nói rằng :pv mở lại trang web cũ và đem hết member đi,TTH chết chắc. Tôi hơi ngạc nhiên.. Và quả thật, lúc đó tôi vô thấy cậu ấy đứng chơ vơ một mình. Lòng trắc ẩn của tôi nổi lên, nên tôi quyết định ở lại và rủ vài người bạn tham gia để giúp duy trì nó. Tôi trở thành bạn của cậu ấy cũng là vì lý do này. 
Tôi không biết trong quá khứ, TTH có ân oán gì với ai. Và dĩ nhiên, tôi không và các bạn tôi không thể gánh vác được chuyện đó rồi. Vì sao cô Hope có ý nghĩ gom tôi và các bạn tôi để chửi? Vì chúng tôi LỠ tham gia vào một trang web và chào hỏi xem một trong những người bán mình và gia đình có an toàn không trong mùa dịch mà người ta chết ầm ầm sao?
Tôi tạm ngưng ở đây. Buồn ngủ nữa rồi. Có thời gian tôi sẽ hầu chuyện cô Hope sau nhé!
Reply