Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-04-18, 03:06 PM)TinhPhuDu Wrote: Đạn trúng thì đau , dao gâm khều khều nhột nhột , thế mới đã , tui ra tay nhẹ nhàng lắm đâu có dữ dằn như bà cố 
Ừa, khìu khìu nhột nhột thôi nha, đừng cắt nghen, cắt đau và uổng lắm.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 372
Threads: 2
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
30
(2020-04-18, 02:59 PM)Ngại đạn. Wrote: Ai mà biết, nhỏ lớn thấy hiền khô mà, ít nói, cười cười không thôi. Ai mà ngờ là dữ?.
Nói thiệt với mài lúc trước tau sợ cổ gần chết, chỉ dám đứng tuốt đằng xa cầm cái cây LIKE khìu khìu nhè nhẹ thui, không dám nói chuyện luôn. Ai dè hôm nay mới nghe mài nói dữ.
Đâu để chọc coi dữ cỡ nào, số tau thầy phán gặp người dữ dữ mới hợp...
Ấy ơi.i.i.i, dạo này phẽ hông?. Ăn trưa chưa dzậy?.... 
đã nói là ngẫu hứng mới giỡn , so sánh hiền dữ làm chi
Ừ dạo nầy tui bị ở tù , gở lịch mõi tay , phẽ hõng nổi , ăn cơm gòi , chuẫn bị vô chuồng
Posts: 372
Threads: 2
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
30
(2020-04-18, 03:09 PM)Ngại đạn. Wrote: Ừa, khìu khìu nhột nhột thôi nha, đừng cắt nghen, cắt đau và uổng lắm. 
hõng dám thiến đâu , thấy mặt xưng hô sao cho hài lòng
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-04-18, 03:12 PM)TinhPhuDu Wrote: hõng dám thiến đâu , thấy mặt xưng hô sao cho hài lòng 
Thiệt tình, ngừ ta nói một đằng lại đi hiểu một nẽo, ác đạn thiệt.
Nghĩ dùm đi, ở đây lưỡi của tui với thằng Ếch dài thòng, có nhiêu đó làm dzốn, cắt đi rồi sao nói dóc được. Sợ là sợ cắt cái đó thui, mấy cái khác tha hồ, có xài được đâu mà sợ...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Lo chơi riết quên luôn nhiệm vụ gài kèo. Xin cập nhật lại tình hình hát hò hưởng ứng cho Chương Trình 30/4 Quê Hương và Nỗi Nhớ.
Kèo 1 : Đôi song ca Cổ Hủ, ý quên, Hũ Cỏ ===> Làm ơn xác nhận lại nha.
Kèo 2: Đôi song ca Cỏ Lãng or Lãng Cỏ ===> Làm ơn xác nhận lại nha.
Kèo 3: Đôi song ca Cỏ Ếch or Ếch Cỏ ===> Xác nhận thành công.
Kèo 4: Đôi song ca Anatta Heart ===> Xác nhận thành công.
Kèo 5: Đôi song ca Hũ Ếch or Ếch Hũ ===> Xác nhận thành công.
Kèo 6: Đôi song ca Đạn Xưa or Tình Đạn ===> Xác nhận thành công.
Kèo 7: Đôi song ca Lãng MYT or Má Yêu Thương Lãng ===> kèo này do Hũ Tỳ gài, chưa biết ra sao, vì trở ngại trong việc chui vào bụi rậm bàn bạc, Lãng ngồi trong bụi ngoắc ngoắc Má vào nhưng Má còn ngại mấy bụi gai mắc cỡ đâm đau, chua chui vào được.
Quý vị nào chưa lên tiếng thì mần ơn vào xác nhận lại giùm nha.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-04-18, 07:46 PM)Ngại đạn. Wrote: Kèo 8: Một đôi song ca bí mật, sẽ được bật mí vào phút chót, chắc chắn sẽ gây cho quý vị khán thính giả một sự ngạc nhiên thích thú ===> Xác nhận thành công.
Hồi hộp nha.
Cho chút xíu hint mỏng mỏng để bà con vô đoán cho thêm phần náo nhiệt chợ trời đi Đạn.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Xin hỏi chừng nào mới được nghe mấy ca si này hát ?
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-04-18, 08:01 PM)lãng Wrote: Hồi hộp nha.
Cho chút xíu hint mỏng mỏng để bà con vô đoán cho thêm phần náo nhiệt chợ trời đi Đạn.
Vì lý do bảo toàn tính mạng, ý quên, vì sự an toàn cho đôi song ca ấy, xin phép không được để lộ thông tin, chỉ biết đây là đôi song ca rất nổi tiếng trên cõi ảo, trong thời gian qua tiếng tăm đã vang xa từ khắp mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, chàng là một Thư sinh có dáng hơi phốp pháp, mang kính cận 6 độ rưỡi, nàng là một Tiểu Thư tha thướt lượt là, có nụ cười tỏa nắng, ngây thơ, hiền lành, thùy mị đoan trang, nhưng chớ có tưởng bở mà chọc ghẹo, ăn dao có ngày.
Một sự kết hợp giữa Châu Mỹ và Châu Âu chắn chắn sẽ mang lại một hương vị mới trên vòm trời âm nhạc.
Đón xem để biết
(Hỏi gì mà lãng nhách thế ku kia, chuyện mài và cô Cỏ song ca đến đâu rồi, nhắm có được hông để tau còn lên lịch trình diễn coi... :cool: )
(2020-04-18, 08:04 PM)?!’ Wrote: Xin hỏi chừng nào mới được nghe mấy ca si này hát ? 
Dạ, trong thời gian diễn ra Chương trình 30/4 Quê Hương và Nỗi Nhớ ạ, bắt đầu từ ngày 20/4 đến 30/4, các tiết mục này sẽ được trình bày xen kẽ, song song với CT kia.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-04-18, 08:54 PM)Ngại đạn. Wrote: Vì lý do bảo toàn tính mạng, ý quên, vì sự an toàn cho đôi song ca ấy, xin phép không được để lộ thông tin, chỉ biết đây là đôi song ca rất nổi tiếng trên cõi ảo, trong thời gian qua tiếng tăm đã vang xa từ khắp mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, chàng là một Thư sinh có dáng hơi phốp pháp, mang kính cận 6 độ rưỡi, nàng là một Tiểu Thư tha thướt lượt là, có nụ cười tỏa nắng, ngây thơ, hiền lành, thùy mị đoan trang, nhưng chớ có tưởng bở mà chọc ghẹo, ăn dao có ngày.
Một sự kết hợp giữa Châu Mỹ và Châu Âu chắn chắn sẽ mang lại một hương vị mới trên vòm trời âm nhạc.
Đón xem để biết
(Hỏi gì mà lãng nhách thế ku kia, chuyện mài và cô Cỏ song ca đến đâu rồi, nhắm có được hông để tau còn lên lịch trình diễn coi... :cool: )
Dạ, trong thời gian diễn ra Chương trình 30/4 Quê Hương và Nỗi Nhớ ạ, bắt đầu từ ngày 20/4 đến 30/4, các tiết mục này sẽ được trình bày xen kẽ, song song với CT kia.

Xì, thì mày quảng cáo vậy ai không nổi máu tò mò mày.
Sẵn đây tao muốn dzợt mày 1 cú nha mày. Tao cũng loay hoay đi bắt kèo nhưng cái người dễ thương kia tao muốn rủ rê đã từ chối tao vì đã ... có mày rồi. Làm sáng giờ tao cứ ngồi lẩm bẩm ... "suốt đời anh vẫn mãi là người đến sau", quỷ sứ à tao hận mày.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 13,389
Threads: 205
Likes Received: 1,720 in 791 posts
Likes Given: 1,828
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-04-18, 09:14 PM)lãng Wrote: Xì, thì mày quảng cáo vậy ai không nổi máu tò mò mày.
Sẵn đây tao muốn dzợt mày 1 cú nha mày. Tao cũng loay hoay đi bắt kèo nhưng cái người dễ thương kia tao muốn rủ rê đã từ chối tao vì đã ... có mày rồi. Làm sáng giờ tao cứ ngồi lẩm bẩm ... "suốt đời anh vẫn mãi là người đến sau", quỷ sứ à tao hận mày.
ủa sao kỳ vậy, có thằng Đạn rồi ai cấm cỗ ca với mày?  chắc chắn không phải là thằng Đạn rồi
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-04-18, 09:14 PM)lãng Wrote: Xì, thì mày quảng cáo vậy ai không nổi máu tò mò mày.
Sẵn đây tao muốn dzợt mày 1 cú nha mày. Tao cũng loay hoay đi bắt kèo nhưng cái người dễ thương kia tao muốn rủ rê đã từ chối tao vì đã ... có mày rồi. Làm sáng giờ tao cứ ngồi lẩm bẩm ... "suốt đời anh vẫn mãi là người đến sau", quỷ sứ à tao hận mày.
Ủa, cái người dễ thương kia là người nào, nãy giờ suy nghĩ nát đầu mà không biết cái người dễ thương kia là ai luôn.
Với tau thì ai cũng dễ thương hết, mỗi người dù như thế nào đi nữa chắc chắn cũng có một chút dễ thương, cái quan trọng là mình có nhìn ra nét ẩn dấu ấy hay không thôi. Và quan trọng hơn, phải thấm nhuần lời của giang hồ hay nói, dễ thương nhưng thương không phải dễ, càng dễ thương chừng nào thì thường càng khó để thương chừng ấy, thế nên phải cố gắng tìm ra cái dễ thương của họ và làm cho họ thấy cái dễ thương của mình, dễ thương + dễ thương = thương dễ. Đơn giản như đang giỡn mà.
Người ta từ chối mài vì tau còn dễ thương, chỉ khi nào tau hết dễ thương thì người ta sẽ thất vọng mà quay ra tìm người khác. Hoặc mài phải ráng chứng tỏ mài dễ thương hơn tau, khi ấy cơ hội sẽ tự dến với mài. Mà nói ngắn gọn lại, cái khiến cho phụ nữ họ thấy mình dễ thương nhất đó là sự chung tình, chung thủy, một tiêu chuẩn được đặt lên hàng đầu của các cô gái thời nay, nhất là trong cái bối cảnh loạn lạc này, đi đâu cũng thấy toàn Lý Thông, Sở Khanh, Mã Giám Sinh... không thôi.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Hai Buồn Tình
Unregistered
2020-04-18, 09:32 PM
Hai "buồn tình" chiều tối nay hơi sầu đời, nên xin góp thêm một bài.
Bài Không Tên Số 5
Sáng tác: Vũ Thành An
https://app.box.com/s/of5fgfdiureeexkqlevxep801zoyfryk
Góp hết tương lai vào tiếng
Yêu thương, trao em một đời.
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-04-18, 09:32 PM)Hai Buồn Tình Wrote: Hai "buồn tình" chiều tối nay hơi sầu đời, nên xin góp thêm một bài.
Bài Không Tên Số 5
Sáng tác: Vũ Thành An
https://app.box.com/s/of5fgfdiureeexkqlevxep801zoyfryk
Góp hết tương lai vào tiếng
Yêu thương, trao em một đời.
Đó, thấy anh Hai Buồn Tình aka Hai Sầu Đời aka Hai Sầu Riêng của tui chưa, dễ thương hết biết luôn, ngầm ngầm vậy chứ ác chiến lắm ah. Chỉ cần bắn ra một mũi tên của Thần Tình Yêu là chim chóc, hoa hồng hoa cúc, Tim gan phèo phổi gì cũng rớt ra ngoài hết, ảnh tha hồ lượm, tau còn mê huống chi những người ấy.
Hay lắm anh Hai ui, kết nhất là câu gợi ý, góp hết tài sản vốn liếng lẫn chuông, mõ vào một cục, kèm theo yêu thương chân thành, nguyện trao em một đời này, mong em hãy nhận lấy.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
|