Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Thiên đàng của Chúa nằm ở hướng nào.
(2020-04-05, 06:40 PM)maytrang Wrote: Vân ko cho tiền

vả lại ... những người Vân cho ... thường thường là Vân có "quen biết"

tỉ dụ ... Vân gặp họ qua nhiều lần rồi .. biết được họ như thế nào ... thì Vân mới cho



có nhiều lần .. Vân gặp bà già kia đẩy xe shopping cart trên đường ... gặp thường tới mức Vân biết mặt bà ta .. nhưng không có cơ hội cho , vì Vân lái xe ngang qua ngược chiều

1 hôm , Vân đi trên sidewalk thì gặp bà ...gặp lúc đó không có đồ ăn gì trên tay .. đang đeo cái sunglasses , Vân tháo ra , cho her 

Vân nghĩ ... sunglasses có thể giúp her đi bộ trời nắng ... Vân cho cũng nhìn người , chứ không phải không nhìn người đâu nhá








cái chuyện ...homeless by choice

bây giờ tỉ dụ , Vân cho 1 người ... homeless by choice 

cũng ko sao 

vì tiền đó , he không phải dành cho him xài ... Hope hiểu ko ?? he không có dành cho him xài ... nên nếu mình cho him 1 bữa ăn , thì cũng không có gì gọi lả quá đáng  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chẳng có homeless nào mà họ chê tiền.. cho đồ ăn nhiều khi miễn cưỡng phải lấy thôi chứ tiền thì vẫn là top choice.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

mình cảm thấy vui lắm .. nếu làm được cái gì đó cho ai

bạn bè Vân ... họ có gì , cứ kêu Vân ... là Vân chạy 



chắc Vân .. thích làm việc ... bao đồng  Hug
(2020-04-05, 07:04 PM)Hope Wrote: Chẳng có homeless nào mà họ chê tiền.. cho đồ ăn nhiều khi miễn cưỡng phải lấy thôi chứ tiền thì vẫn là top choice.

đó là chuyện của họ Hope à 

họ muốn

nhưng đâu có nghĩa là mình phải làm điều họ muốn đâu


mình cứ làm cái gì ... MÌNH MUỐN  Rollin Rollin Rollin



Vân đôi khi tánh cũng ... ngông ngông  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Hope cứ thữ đi


1 ngày nào đẹp trời 


Hope thấy 1 người homeless ngồi trên đường 

Hope đi mua 1 cái gì đó cho họ ăn


thì tự nhiên Hope sẽ thấy Hope vui tới mức nào 


cứ thử 1 lần đi

coi chừng ... ghiền luôn đó  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
này nhá 


tỉ dụ ... người ta bỏ ra 10 đồng để mua 1 gói thuốc lá


Vân bỏ ra 10 đồng để mua 1 hộp cơm cho người homeless 


đối với Vân ... việc mua hộp cơm vui hơn là ... đi mua thuốc lá , hút cho ung thư phổi  Rollin
(2020-04-05, 06:48 PM)maytrang Wrote: nói thiệt .. Vân có cái weakness


thấy người ta xin ... là Vân muốn mua đồ cho người ta ăn hà 

đừng bao giờ nghĩ tới Vân cho họ tiền đâu nhá  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c




có lần .. Vân vào 1 tiệm tàu kia (take out, nhưng đôi khi người ta cũng ngồi ăn tại đó)

Vân đang ngồi ăn ... thì có 2 người kia bước vào , đứng ở quầy đồ ăn , suy nghĩ tính toán gì đó

tự nhiên ... có 1 người tới ngồi đối diện với Vân , xin Vân tiền cho họ mua đồ ăn

Vân nói ... tao ko cho mày tiền , nhưng tao mua đồ ăn cho mày ăn , mày cứ lại kêu đi , rồi tao trả tiền cho

tưởng là đơn giản vậy thôi





ai dè 

đây là ... tiệm tàu

họ không chấp nhận bán kiểu vậy

họ bảo Vân ... ko được trã tiền đồ ăn cho nó ... họ cũng sẽ không bao giờ bán đồ ăn cho nó


thế thì Vân đành chịu thua thôi

1. là Vân phải cho tiền , để nó đi

2. là Vân phải ra khỏi tiệm , dẫn nó tới 1 chổ khác để mua đồ ăn 




thế là Vân đứng dậy , kêu nó theo Vân

tới lúc ra ngoài tiệm rồi , nó đòi là phải đi ăn KFC ... nảy nọ 

Vân nhìn nó nói .. tao mua cho mày cái gì , thì mày ăn cái đó

nó ko chịu 

cuối cùng .. mệt quá ... Vân cho nó .. 2 đồng ... rồi đi 1 lèo luôn  Rollin

thấy hông, tiền... chời ơi, người ta cần tiền.. cái nhà hàng đó họ tại sao họ lại không cho Vân trả tiền? không bán đồ ăn cho tụi đó? là phải hiểu rồi.. nó đâu có muốn đồ ăn đâu..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-04-05, 06:52 PM)maytrang Wrote: Vân ko cho tiền

mà nói thiệt ... Vân ít xài tiền lắm

xài credit card không hà 

có muốn cho tiền ... thì cũng phải hên xui ngày đó , Vân có mang tiền không nữa 







nó muốn xin tiền ... ko lẻ mình nói ... tao có credit card hà , mày muốn thì tao cho mày .. credit card của tao  Rollin Rollin Rollin


Hope có nghe Vân nói ko ??? Vân ko có cho tiền

Mình biết là Vân không có cho tiền.. nhưng mà cái đám homeless nó muốn tiền chứ nó không cần đồ ăn.. 

Nếu tụi nó thực sự cần đồ ăn, tụi nó có thể hỏi các tiệm ăn, cuối ngày họ có đồ dư thừa bán không hết, họ sẽ cho, chẳng hạn như pizza vv
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-04-05, 06:59 PM)maytrang Wrote: cũng tuỳ người thôi

nếu mình thấy có cảm tình với người đó , thì mới mua đồ ăn cho họ ăn


chứ gặp cái dân ba trợn ba trược , hơi sức đâu mà mua  Rollin


ừ, thì có lòng tốt thì mua đồ ăn, ngày ăn 2,3 bữa cần chi đứng cả ngày..  Lol
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

[Image: peanuts3.jpg]
(2020-04-05, 07:15 PM)Hope Wrote: thấy hông, tiền... chời ơi, người ta cần tiền.. cái nhà hàng đó họ tại sao họ lại không cho Vân trả tiền? không bán đồ ăn cho tụi đó? là phải hiểu rồi.. nó đâu có muốn đồ ăn đâu..


Vân ko biết

theo Vân nghĩ ... họ ko muốn Vân làm .. vì sợ mấy người này sẻ tiếp tục vào làm phiền khách của họ 
(2020-04-05, 07:01 PM)maytrang Wrote: Vân who care họ cần tiền

Vân

chỉ mua .. đồ ăn cho họ ăn thôi


và Vân thấy vui vui khi làm chuyện như vậy  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


đôi khi thấy mình có đồ ăn ăn .. thì cho người ta ăn , cũng đâu có sao  :full-moon-with-face4:

Thì đúng rồi, khi mà mình có dư dả thì sao cũng được, mình vui là được rồi. Nhưng khi mình homeless thì mình ra đứng xin người ta hay mình tìm cách đi xin chính phủ ? Xin chính phủ coi bộ ít... không đủ xài   Lol
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

dĩ nhiên Vân ko mua đồ ăn cho họ everyday


lâu lâu gặp , mới mua vậy thôi ... giống như mình mua đồ ăn đải bạn mình .. lâu lâu cũng không sao 
(2020-04-05, 07:27 PM)Hope Wrote: Thì đúng rồi, khi mà mình có dư dả thì sao cũng được, mình vui là được rồi. Nhưng khi mình homeless thì mình ra đứng xin người ta hay mình tìm cách đi xin chính phủ ? Xin chính phủ coi bộ ít... không đủ xài   Lol


chính phủ cho dư xài đó Hope 

tuỳ theo nhu cầu của mình thôi ... cứ 1 ngày 1 gói thuốc , 1 kết beer ... thì không đủ xài

nhưng nếu mình có đời sống đơn giản bình thường ... Vân thấy có nhiều người , không cần đi làm , cứ lãnh tiền chánh phủ , ngồi nhà , thoải mái , có thiếu thốn gì đâu 




sau này về hưu .. Vân ko sợ mình thiếu thốn khi nhìn những người này

cứ sống bình thường .. thì cũng đầy đủ thoải mái 
(2020-04-05, 07:04 PM)maytrang Wrote: Hope có biết không ??


khi người tị nạn  qua đây đó ... có 1 số người được thân nhân bảo lãnh ... 1 số được chính phủ bảo lãnh ... 1 số được nhà thờ bảo lãnh



Vân thì có ông anh qua năm 74 bảo lãnh

nhưng Vân thấy ... nếu chăm sóc được ai , thì Vân cũng thích lắm ... vì Vân ... no life  Rollin ... thích đi chăm sóc thiên hạ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Kiếm ông nào rảnh rảnh chăm sóc vui hơn kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk  Lol
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

[Image: peanuts14.jpg]