Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Thiên đàng của Chúa nằm ở hướng nào.
nếu bạn thấy ... cuộc sống hiện tại của bạn hạnh phúc 


thì Vân chúc mừng cho bạn 

vì còn có rất nhiều người không cảm thấy hạnh phúc được như bạn 


banana-skipping-rope-smiley-emoticon




còn chuyện ông Obama nói riêng , hay nhiều người thành đạt nói chung 


yes , họ có cố gắng 

somehow , đó là chương trình Ông Trời dành cho họ ... phải đứng ở những vị trí đó

chứ nếu chương trình Ông Trời không cho họ ... thì đố họ đứng được ??








có bao nhiêu người cũng có khả năng như ông Obama .... nhưng chỉ có 1 mình Obama là Obama , right ???
nói thế này cho bạn hiểu nhá 


ông Obama có bao nhiêu sinh viên cùng học với ông 

có thể có nhiều người còn giỏi hơn ông nữa 




NHƯNG TẠI SAO CHỈ CÓ 1 MÌNH ÔNG NÓI RIÊNG , HAY 1 MÌNH NHỮNG ÔNG OBAMA-TRUMPS-CLINTON-TRUDEAU-REAGAN CHỈ ĐƯỢC LÀM TỖNG THỐNG ??
Hôm bữa tui quen 1 bà kia.. bả đang nuôi 2 đứa bé 3,4 tuổi mà cái đứa 3 tuổi nó phá hơn đứa 4 tuổi.. bả kể là mẹ của 2 đứa này chưa tới 21 mà đã có 5 đứa con với nhiều người đàn ông khác nhau, nó chỉ ngủ và chôm chỉa để có tiền, nên hay vô tù.. bả nuôi hộ giùm cho bà ngoại tụi nhỏ vì mấy thằng con trai(anh em của con nhỏ 21 tuổi) nó rờ mó con nít nên không được cho nuôi.. mà bả nói các bác sĩ nói con bé 3 tuổi nó có bịnh tiềm ẩn gì đó, nó không có cảm giác ân hận khi làm lỗi với người khác, nếu không cẩn thận thì 12,13 tuổi nó có thể vô tù vì giết người.. tui nghe tui rợn người luôn vì bà này có chồng làm bác sĩ, bả làm cho hải quân..Bữa bả nấu ăn, xong không biết bả nói nó cái gì, nó lấy con dao ra chỉa bả.. nói bả muốn gì.. kinh chưa?  3 tuổi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Vân ơi, tham gia hát cho vui kìa Grinning-face-with-smiling-eyes4 
đừng nhắc tới dịch hoài stress quá  :loudly-crying-face4:
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
(2020-04-05, 04:20 PM)Hope Wrote: Hôm bữa tui quen 1 bà kia.. bả đang nuôi 2 đứa bé 3,4 tuổi mà cái đứa 3 tuổi nó phá hơn đứa 4 tuổi.. bả kể là mẹ của 2 đứa này chưa tới 21 mà đã có 5 đứa con với nhiều người đàn ông khác nhau, nó chỉ ngủ và chôm chỉa để có tiền, nên hay vô tù.. bả nuôi hộ giùm cho bà ngoại tụi nhỏ vì mấy thằng con trai(anh em của con nhỏ 21 tuổi) nó rờ mó con nít nên không được cho nuôi.. mà bả nói các bác sĩ nói con bé 3 tuổi nó có bịnh tiềm ẩn gì đó, nó không có cảm giác ân hận khi làm lỗi với người khác, nếu không cẩn thận thì 12,13 tuổi nó có thể vô tù vì giết người.. tui nghe tui rợn người luôn vì bà này có chồng làm bác sĩ, bả làm cho hải quân..Bữa bả nấu ăn, xong không biết bả nói nó cái gì, nó lấy con dao ra chỉa bả.. nói bả muốn gì.. kinh chưa?  3 tuổi

Bà đó tốt quá, nghe sợ thật  Crying-face4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Obama giỏi mà.. nhà nghèo mà chịu khó học vậy là quá giỏi rồi.. ỗng có nhiều bài văn tui đọc qua tui thấy hay mà.. 

Tui nghĩ lúc đó ai cũng muốn có 1 tổng thống da màu khác với bao nhiêu năm qua của Mỹ.. he học trong trường có tiếng tăm, chứ đâu phải thường thường đâu..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-04-05, 04:23 PM)LMS Wrote: Bă đó tốt quá, nghe sợ thật  Crying-face4

Bởi vậy nhiều khi cái hóa chất trong con người nó chạy lung tung mà mình không hiểu nổi.. nhiều đứa cũng sống trong giàu có, cha mẹ có tiền, chứ đâu phải không nhà không cửa không anh chị em, thế mà nó cũng chơi drug cho chết luôn.. chơi drugs cái rủ nhau ra nghĩa địa ngủ với nhau coi ớn không.. em nghe mấy người bạn kể họ có chồng làm việc trong khu nghĩa địa, họ đi lươm từng ống chích, rồi áo quần lót, vv ở trỏng... nhiều khi thấy tụi nó chết ngắc hồi nào luôn
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Hồi lúc trước tui có tìm hiểu về homeless để làm bài.. tui coi youtube thấy có người giả bộ xin tiền xong bị người ta theo dõi.. họ giàu lắm, ở nhà bự, đi xe mới, nhưng ngày ngày ra chỗ nào thiệt xa nhà họ đứng xin tiền.. với lại thấy hôm bữa ở ngã 3 đường, lúc đó 2 đứa tui đang đậu xe trong parking lot, 2 người homeless cãi nhau cuối cùng 1 người phải đưa tiền đã xin cho người kia để được đứng đó.. về sau tui không để ý mấy người homeless nữa vì tui biết là họ đều có shelters để mà ở, nhưng gò bó giờ giấc vệ sinh nên họ lại muốn ra ngoài ngủ thà ở gầm cầu.. ở gầm cầu thì làm sao mà xin việc làm được? không có đia chỉ liên lạc, nên họ cứ như vậy đó.. đứng cả ngày chắc cũng sống được...
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

theo Vân biết về người homeless


- Shelters không phải mở cửa 24/7 ... họ mở cửa có giờ có giấc ... ngoài giờ ra , thì họ đuỗi mình đi , tới giờ mới cho về ngũ ... nhưng đôi khi tới  giờ rồi , về thì lại hết giường 

vả lại , giường ở đây đôi khi cũng bị bedbugs khó ngủ được lắm ... nó cắn cho mà ngứa khiếp luôn 

hay có nhiều người , tĩ dụ như Tyler , lấy drugs của người ta rồi bỏ chạy , sợ người ta dí .... nên phải chạy vào Central park sống cả mấy tháng trời trong đó ... những người này cũng sợ vào shelters, vì sẻ bị tìm ra


NÓI CHUNG ... CÓ NHIỀU NGUYÊN NHÂN MÀ NGƯỜI TA KHÔNG VÀO SHELTERS Ở ĐƯỢC




- tuy nhiên , cũng có những shelter permanently cho residents ... phòng đó là của họ ... không ai vào , but họ ... Vân không rõ vì sao mà họ có được những cái privileges này 



nói chung ... Shelters có nhiều loại lắm 
HopeObama giỏi mà.. nhà nghèo mà chịu khó học vậy là quá giỏi rồi.. ỗng có nhiều bài văn tui đọc qua tui thấy hay mà.. 

Tui nghĩ lúc đó ai cũng muốn có 1 tổng thống da màu khác với bao nhiêu năm qua của Mỹ.. he học trong trường có tiếng tăm, chứ đâu phải thường thường đâu..



Ông Thiên Tài, lại chịu khó học, nên ông có cơ hội đăng làm tổng thống. Nếu ông buôn xui, thả lỏng chắc chắn 99.99 % không đăc cử tổng thống.
còn nói về .. Panhandlers vs. Buskers 


thì theo Van được biết từ Tyler là thế này 


- Panhandlers .. họ chỉ ngồi đó xin tiền người ta ... 1 cảm giác "nhục nhã"

- Buskers ... thì dùng âm nhạc hay tài nghệ gì đó để kiếm tiền ... thì họ cảm thấy ít nhục nhả hơn là Panhandlers





đôi khi có "lãnh thổ" của họ nữa đó

- tỉ dụ , chổ đó là chổ anh ngồi kiếm tiền , người đi qua , kẻ đi lại

- bây giờ có thêm 1 người khác vào ngồi , thì  số tiền sẻ  bị mất đi phẩn nào ... nên họ phải tranh giành với nhau

- thường thường ... chổ đắt hàng .. là chổ có người qua lại đông 

- chứ chổ nào ..  vắng hoe .. thì không thể nào gọi là chổ đắt hàng được



tỉ dụ Tyler tới 1 chổ nào đó ngồi đàn ... mà chổ đó trước đây có 1 người panhandler đả ngồi đó rồi , thì he cũng phải ... có thuốc lá, chia thuốc lá ... có beer , chia beer ... chứ nếu không , thì không yên chuyện với người kia đâu 




có 1 số Buskers , hình như có xin licence , nên có được những địa điểm tốt , tỉ dụ như .. skytrain station , hay shopping mall .. là nơi người ta đi qua đi lại đông đúc

nhưng những người này phải thật sự có tài , mới bỏ tiền ra mua cái licence , rồi hành nghề âm nhạc ở những nơi này được

(hình như ... Vân chỉ nghe Tyler nói như vậy ... không rõ he nói thật , hay he không có tự tin lắm vào tài nghệ chơi đàn của mình , nên ko dám tới những nơi này kiếm tiền)  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
(2020-04-05, 05:05 PM)Nhãmnhí Wrote: HopeObama giỏi mà.. nhà nghèo mà chịu khó học vậy là quá giỏi rồi.. ỗng có nhiều bài văn tui đọc qua tui thấy hay mà.. 

Tui nghĩ lúc đó ai cũng muốn có 1 tổng thống da màu khác với bao nhiêu năm qua của Mỹ.. he học trong trường có tiếng tăm, chứ đâu phải thường thường đâu..



Ông Thiên Tài, lại chịu khó học, nên ông có cơ hội đăng làm tổng thống. Nếu ông buôn xui, thả lỏng chắc chắn 99.99 % không đăc cử tổng thống.




công bình mà nói

CẢ NƯỚC MỸ , KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ 1 MÌNH OBAMA LÀ THIÊN TÀI

CÒN RẤT NHIỀU THIÊN TÀI Ở NƯỚC MỸ



NHƯNG KHÔNG NGHĨA , ANH THIÊN TÀI , THÌ ANH SẺ LÀM TỖNG THỐNG ĐƯỢC
Top 5 amazing street buskers in UK



https://www.youtube.com/watch?v=jaP_jJn3FnU
buskers thiệt ra có nhiều loại

- có loại là .. the real entertainers

- có loại (như Tyler) ... chỉ đứng đó cầm đàn , đàn vài bản nhạc classic 




nghĩ ... cũng tội thằng nhỏ 


sống mà GHIỀN thì rất khổ .... ghiền cái gì cũng khổ cả

Vân quan niệm ... sống KHÔNG GHIỀN gì cả 




Vân ghiền ... Chúa thôi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Heavy-black-heart4

không ghiền , cà phê , thuốc lá , shopping ...vvavan..
I tried pandhandling for a day and this is what I made


https://www.youtube.com/watch?v=WJ21AAoFmVM



có lần Vân đi ngang cái ông panhandler kia , ỗng để cái sign 

NEED MONEY FOR WEEDS



Vân nhìn cái sign xong .. Vân nhìn ông .... Vân ...  cười  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c