Ác vs. Hiền :)
#91
(2020-03-25, 08:43 PM)Hope Wrote: Anh H là anh Ngại Đạn đúng không? anh này là bạn của anh trai TV đúng không?




yeah , anh H là anh Ngoại đạo , Ngại đạn gì đó 


ảnh và Vân đánh lộn tới sắp vào nhà thương luôn ... as usual  Disappointed-face4

thì vào 1 đêm đầy trăng sao .. 2 anh em ngồi nói chuyện ... hỏi ở đâu ở đâu ... mới lòi ra .. chu mèn , ông này là bạn học của anh mình  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


ảnh nói tên ông anh Vân ra .. mà Vân không thể nào tin được ... thiệt đúng là trái đất nhỏ


Vân cũng có biết (I mean .... biết mặt và kỷ niệm) vài người bạn của ảnh ... vì họ đều là bạn của ông anh Vân 

nhưng Vân thì chưa gặp anh H lần nào ở VN 


thôi ... thì bạn của anh mình , cũng là bạn của mình vậy 

nên Vân ko muốn có ai hiểu lầm anh H dính líu vào chuyện Vân đang nói ở đây .. mặc dù , ãnh cũng đả từng âm mưu đập đầu Vân mấy lần trong quá khứ
#92
Chắc bà làm mích lòng người ta chứ gì ?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#93
(2020-03-25, 09:04 PM)maytrang Wrote: yeah , anh H là anh Ngoại đạo , Ngại đạn gì đó 


ảnh và Vân đánh lộn tới sắp vào nhà thương luôn ... as usual  Disappointed-face4

thì vào 1 đêm đầy trăng sao .. 2 anh em ngồi nói chuyện ... hỏi ở đâu ở đâu ... mới lòi ra .. chu mèn , ông này là bạn học của anh mình  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


ảnh nói tên ông anh Vân ra .. mà Vân không thể nào tin được ... thiệt đúng là trái đất nhỏ


Vân cũng có biết (I mean .... biết mặt và kỷ niệm) vài người bạn của ảnh ... vì họ đều là bạn của ông anh Vân 

nhưng Vân thì chưa gặp anh H lần nào ở VN 


thôi ... thì bạn của anh mình , cũng là bạn của mình vậy 

nên Vân ko muốn có ai hiểu lầm anh H dính líu vào chuyện Vân đang nói ở đây .. mặc dù , ãnh cũng đả từng âm mưu đập đầu Vân mấy lần trong quá khứ

bác trai Unlimited nói người (hàng xóm) đó là anh H (Ngại đạn) đó
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#94
Vân ko biết ... có thể ý nghĩ này không có trong đầu những người ở đây ...


nhưng nó lại cho Vân hình ảnh thế này .....




ok ... Vân khác người ... đồng ý


như vậy ... trong này cho rằnng ... họ có quyền đập Vân .. vì Vân khác người 




- đàn ông ... có bao giờ họ đập Vân ... rồi họ giống như ganh đua với nhau ... coi thằng nào đập giỏi hơn thằng nào ... coi thằng nào "cao chiêu" hơn thằng nào ... sorry , là dùng chử thằng ... chỉ để nói thay thế cho Who thôi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ... tên này đập , chiêu tới 7 thôi .... thì tên kia đập , ráng lên chiêu thứ 8 ... coi ai đàn ông hơn ai ??



- đàn bà thì ... chuyện nhỏ như con thỏ , mà xé ra thiệt là to .... giống như Vân mời 1 người nào đó ra khỏi thread Vân  rất là nhỏ nhẹ .... nhưng họ làm giống như là ..,. động đất sắp xảy ra cho VB ... cần phải đem ra , cho bà con ném đá , ném càng mạnh , họ càng thoả mãn cái thú tính của họ 




có cần phải đối xữ với nhau như vậy không ??

trong khi ... Vân đâu có biết các bạn là ai ... mà các bạn cũng đâu có biết Vân là ai ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
#95
no ... Vân không nghĩ vậy đâu


anh H đâu có vào đây nói gì ???

ảnh chỉ nói cái gì .. mà nick này nick nọ ... rồi chuyện ảnh viết , ai đem ra làm gì đó


thì dính líu gì tới cái gì .. học hỏi ??


Rollin


Vân thấy chẵng make sense chút nào cả 

Vân muốn Unlimited ra cho Vân biết .. người hàng xóm đó là ai , họ có gì mà Vân cần phải học hỏi 

btw ... anh H không phải là hàng xóm của Vân ... chổ anh H ở , ảnh là hàng xóm của con nhỏ bạn thân của Vân , nhưng bây giờ nó ở Canada rồi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c





nhưng cám ơn Hope chịu khó ... mò giùm Vân nhá  :kiss:
#96
TV khác người chỗ nào ?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#97
(2020-03-25, 09:21 PM)maytrang Wrote: no ... Vân không nghĩ vậy đâu


anh H đâu có vào đây nói gì ???

ảnh chỉ nói cái gì .. mà nick này nick nọ ... rồi chuyện ảnh viết , ai đem ra làm gì đó


thì dính líu gì tới cái gì .. học hỏi ??


Rollin


Vân thấy chẵng make sense chút nào cả 

Vân muốn Unlimited ra cho Vân biết .. người hàng xóm đó là ai , họ có gì mà Vân cần phải học hỏi 

btw ... anh H không phải là hàng xóm của Vân ... chổ anh H ở , ảnh là hàng xóm của con nhỏ bạn thân của Vân , nhưng bây giờ nó ở Canada rồi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c





nhưng cám ơn Hope chịu khó ... mò giùm Vân nhá  :kiss:

Mình bảo đảm với TV là người mà bác Unlimited nói đó là anh Ngại Đạn. 

TV có trí nhớ không tốt đúng không?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#98
(2020-03-24, 08:55 PM)maytrang Wrote: định nghĩ chữ ... Ác 



Vân còn nhớ mấy năm về trước c c c c c 


Vân dẫn 2 đứa nhỏ đi tắm swimming pool ... Vân nói tiếng việt với tụi nhỏ 

thì có 1 ông VN nghe được ... he mới tới làm quen với Vân 


nói chuyện với him ... nhà ở đâu , rồi tên gì này nọ 


xong rồi he nói với Vân 1 câu , mà Vân hơi bị shocked ... nhìn mặt Vân , là biết Vân không có ác 


Vân hơi chưng hững 1 chút hỏi lại ... ý anh nói vậy là sao ???


anh nói ... ý anh nói là Vân không có hại ai đó 



Vân cười ... oh 



bây giờ ... nói tới định nghĩa chữ ác ... là ... mình không làm hại ai đó 

(theo như cách cái anh Vân gặp ở swimming pool định nghĩa  Rolling-on-the-floor-laughing4)

HX nè  Hello
#99
yes ... Vân đồng ý Vân khác người


Vân nói về Chúa nhiều ... nhiều người cho rằng .. Vân cuồng tín

nhưng họ không hiểu vì sao Vân làm vậy 

Vân làm vậy .. chỉ vì Vân lãnh phước nhiều hơn Vân xứng đáng .. Vân cảm thấy mắc nợ với Chúa .. Vân muốn làm để trả ơn cho Chúa ... hay nói đơn giản , Vân muốn làm việc cho Chúa , để tỏ lòng cám ơn cho những gì Ngài ban cho Vân .. mà Vân thật sự không xứng đáng để nhận 



- giống như chuyện này ...

khi còn sống với 2 đứa nhỏ .. Vân nói , Vân giữ cái xe , để family có xe đi chổ này chổ kia ... khi nào tụi nó lập gia đình rồi , move out , thì Vân sẻ đi xe bus , chứ 1 mình Vân , cần gì phải xe .. nào là tiền bảo hiễm , tiền sửa xe ... nếu có xe , là đủ thứ tiền cả

đó là ý nghĩ của Vân




đùng 1 cái ... tụi nhỏ lập gia đình , Vân chưa làm  gì với cái xe van của mình

thì Vân được hãng cho Vân lái xe ... insurance thì hãng trả ... xe hư thì hảng sửa 

Vân chưa cầu .. mà được 

thế là bây giờ Vân lái xe ... đâu có gì đâu mà lo .. có hãng lo hết cho Vân




NHỮNG ƠN PHƯỚC CHUÁ LO CHO VÂN TỪNG CHÚT MỘT ...  VÂN CẢM THẤY NỢ CHUÁ ... VÀ MUỐN LÀM VIỆC CHO CHUÁ THÔI

CHỨ VÂN CHẴNG HỀ CUỒNG TÍN GÌ CẢ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
(2020-03-25, 09:23 PM)Hope Wrote: TV khác người chỗ nào ?

ai vào đây cũng là để ... socialize


nhưng Vân vào đây .... không phải là để  socialize .. dĩ nhiên có , nhưng đó không là mục đích chánh của Vân  Smiling-face-with-halo4
TV chỉ muốn giảng đạo thôi đúng không?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-03-25, 09:31 PM)maytrang Wrote: ai vào đây cũng là để ... socialize


nhưng Vân vào đây .... không phải là để  socialize .. dĩ nhiên có , nhưng đó không là mục đích chánh của Vân  Smiling-face-with-halo4

Nếu TV thích giảng đạo thì cứ giảng đạo, còn ai nói gì thì kệ người ta. Quay sang nói qua nói lại xong trứng với đá lại choảng nhau, hết giảng đạo luôn.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

còn nếu có ai cho rằng ... Vân đụng tới tôn giáo của họ , Vân thọt tôn giáo của họ


thiệt ra , không phải là như vậy

bạn có thể nghĩ thế nào ... đó là tuỳ bạn ... nhưng Vân , Vân biết mình không hề , i mean , không hề có ý đó 


VÂN LÀM VẬY ĐỂ ĐƯỢC GÌ ??

KHÔNG ĐƯỢC GÌ CẢ

THỜI GIAN VÂN DÀNH CHO ĐI LÀM , CHO BẠN BÈ , CHO GIA ĐÌNH ... VÂN ĐÂU CÓ QUỠN MÀ VÔ ĐÂY ĐẢ KÍCH TÔN GIÁO NGƯỜI TA .. LÀM  GÌ CHỨ ???





những gì Vân nói ... đều là cái nhìn từ Kinh thánh 


bạn nên nhớ ...

- con người muốn làm cái gì , thì ok , cứ làm

- nhưng không có nghĩa ... những gì con người làm , là đi theo đúng Kinh thánh

- Vân thì chỉ đưa Kinh thánh ra ... cho mọi người hiểu .. .cái nhìn của Kinh thánh là thế nào thôi 
Không biết bên TV thế nào, bên Công Giáo và Phật Giáo là họ phải xong 4 năm Đại Học và học lên Thần Học các lớp khác nữa.. TV học ra mục sư chưa ?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-03-25, 09:36 PM)Hope Wrote: Nếu TV thích giảng đạo thì cứ giảng đạo, còn ai nói gì thì kệ người ta. Quay sang nói qua nói lại xong trứng với đá lại choảng nhau, hết giảng đạo luôn.



Vân biết ...

người ta không vui ... vì người ta vào đây là để socialize .. hay có thể ... vào đây để kiếm bồ .. kiếm ngườii yêu



mà gặp Vân ..

thì cứ nói về Chúa ... nên giống như cái gai trong mắt của họ 



dẫn tới việc ... Vân khác người 

mà đả khác người ... thì người ta cho người ta cái quyền đập Vân và được sự ủng hộ của mọi người ... đàn ông đập Vân kiểu , coi ai đập mạnh hơn ai ... còn  đàn bà thì đập kiểu , chuyện nhỏ như con thỏ , mà họ xé ra cho to , rồi đem Vân ra cho bà con ném đá , để thoả mãn thú tính của họ 



họ nghĩ gì ... khi đem Vân ra cho người ta ném đá Vân ??

họ thích lắm sao ?? họ exciting khi thấy người khác ném đá Vân ??