Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Ác vs. Hiền :)
(2020-03-25, 10:18 PM)maytrang Wrote: nói thiệt tình nha 



- khi Vân mới tin Chúa ... Vân đi nhà thờ VN ... Vân ko nghe mục sư giãng nhiều , vì Vân phải ra sau dạy mấy đứa nhỏ , giờ mục sư giãng cho người lớn nghe ... 




- về sau này , Vân đi nhà thờ tây với 2 đứa nhỏ ... nhà thờ lớn , nên ko cần Vân ra phía sau ... Vân có dịp ngồi nghe mục sư giãng , và Vân học hỏi rất nhiều từ ông mục sư này ... có thể nói , đây là bước đầu .. cho niềm tin của Vân ????  :thinking-face4:






với 2 cái backgrounds ... làm Sunday school teacher cho mấy đứa nhỏ + học hỏi được rất nhiều từ ông mục sư này ... đức tin của Vân cất lên như diều  gặp gió 


thêm vào đó ... những ơn phước Chúa ban cho Vân ... Vân thiếu nợ , thiếu nợ , thiếu nợ , và thiếu nợ Chúa ... mà 1 khi thiếu nợ , thì Vân phải trả nợ thôi , right ?? nhưng cho dù Vân trả cách mấy đi chăng nữa , ơn phước cứ tới , rồi Vân lại cứ thiếu ... không bao giờ trả nổi .... HẾT  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Người bình thường như chúng ta chỉ có thể Cầu nguyện thôi... Giảng không được đâu TV ạ.. 

Chẳng hạn : Bài đọc tuần này 

Cầu Nguyện :.................. 

vậy đó
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-03-25, 10:16 PM)Hope Wrote: Tại sao TV lại nghĩ người đời không đọc Kinh Thánh ?




vì Vân nói về Chúa của Kinh thánh

mà họ không chấp nhận




sở dĩ họ không chấp nhận .. vì họ không biết ... Chúa của Kinh thánh là ai ??




Vân cho tỉ dụ 

- ok , có người đọc Kinh thánh 

- thì cho rằng ... Chúa yêu thương , này nọ 

- rồi họ nhận xét ... Chúa không trừng phạt tội lỗi 



HỌ CÓ ĐỌC KINH THÁNH

NHƯNG HỌ CHỈ ĐỌC NHỮNG GÌ HỌ MUỐN ĐỌC

CÒN NHỮNG GÌ HỌ KHÔNG MUỐN ĐỌC ... THÌ HỌ LẠI KHÔNG ĐỌC

NÊN HỌ CÓ CÁI NHÌN MÉO MÓ  VỀ ... CHUÁ CUẢ KINH THÁNH 

NHƯ VẬY ... CŨNG GIỐNG NHƯ LÀ HỌ KHÔNG ĐỌC 

VÌ .. MỘT KHI ĐẢ ĐỌC .. THÌ PHẢI CÓ CÁI NHÌN ĐÚNG ĐẰN 

CHỨ NẾU ĐỌC .. MÀ CÓ CÁI NHÌN .. "MÉO MÓ" 

THÌ ĐỌC LÀM GÌ ??





ok , Vân hỏi ... nếu Chúa yêu thương thôi , Chúa không trừng phạt ... thì địa ngục mà Kinh thánh nói tới là lò lữa , thì để làm gì ???   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
(2020-03-25, 10:22 PM)Hope Wrote: Linh Mục, Mục Sư, các ngài học cao hơn, phải cho họ credit chớ....  Lol

Học vậy mà còn chưa hiễu hết ý Chúa đó mài .....học vậy thì mới biết cách dẫn giãi cho người nghe hiễu được ....học bác sĩ họ biết cứu người ...học cô giáo biết cách dạy ....học thần học biết các thần linh muốn nói gì ....học toán học biết mấy con số ....anh lính bão vệ đất nước biết cây súng .....chẵng hạn vậy đúng hôn ??

đâu phãi muốn giãng là giãng chứ ...đương nhiên phãi có credit ....kêu mấy người thần học cầm súng họ đâu biết dùng súng làm gì ...đúng hông ???
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
(2020-03-25, 10:24 PM)maytrang Wrote: vì Vân nói về Chúa của Kinh thánh

mà họ không chấp nhận




sở dĩ họ không chấp nhận .. vì họ không biết ... Chúa của Kinh thánh là ai ??




Vân cho tỉ dụ 

- ok , có người đọc Kinh thánh 

- thì cho rằng ... Chúa yêu thương , này nọ 

- rồi họ nhận xét ... Chúa không trừng phạt tội lỗi 



HỌ CÓ ĐỌC KINH THÁNH

NHƯNG HỌ CHỈ ĐỌC NHỮNG GÌ HỌ MUỐN ĐỌC

CÒN NHỮNG GÌ HỌ KHÔNG MUỐN ĐỌC ... THÌ HỌ LẠI KHÔNG ĐỌC

NÊN HỌ CÓ CÁI NHÌN MÉO MÓ  VỀ ... CHUÁ CUẢ KINH THÁNH 

NHƯ VẬY ... CŨNG GIỐNG NHƯ LÀ HỌ KHÔNG ĐỌC 

VÌ .. MỘT KHI ĐẢ ĐỌC .. THÌ PHẢI CÓ CÁI NHÌN ĐÚNG ĐẰN 

CHỨ NẾU ĐỌC .. MÀ CÓ CÁI NHÌN .. "MÉO MÓ" 

THÌ ĐỌC LÀM GÌ ??





ok , Vân hỏi ... nếu Chúa yêu thương thôi , Chúa không trừng phạt ... thì địa ngục mà Kinh thánh nói tới là lò lữa , thì để làm gì ???   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Xong người ta không chịu cái đâm ra cãi nhau ?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-03-25, 10:24 PM)Hope Wrote: Người bình thường như chúng ta chỉ có thể Cầu nguyện thôi... Giảng không được đâu TV ạ.. 

Chẳng hạn : Bài đọc tuần này 

Cầu Nguyện :.................. 

vậy đó



ý Hope nói ... copy and paste ???


Vân cũng khác người ở điểm này nha  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Vân thích coi ... người ta chia sẽ ... người ta học được gỉ ??? cái gì đánh vào trái tim người ta ??


chừ Vân không thích coi người ta copy paste .. 

nếu copy paste , 1 ngày Vân có thể copy paste cả trăm cái websites



NHƯNG ĐIỀU MÀ VÂN MUỐN COI ... LÀ VÂN MUỐN BIẾT .. CHÍNH NGƯỜI ĐÓ , HỌC HỎI ĐƯỢC GÌ , VÀ HỌ CHIA SẼ CÁI HỌC HỎI ĐƯỢC CUẢ HỌ CHO NGƯỜI KHÁC SUY NGHĨ 
(2020-03-25, 10:25 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Học vậy mà còn chưa hiễu hết ý Chúa đó mài .....học vậy thì mới biết cách dẫn giãi cho người nghe hiễu được ....học bác sĩ họ biết cứu người ...học cô giáo biết cách dạy ....học thần học biết các thần linh muốn nói gì ....học toán học biết mấy con số ....anh lính bão vệ đất nước biết cây súng .....chẵng hạn vậy đúng hôn ??

đâu phãi muốn giãng là giãng chứ ...đương nhiên phãi có credit ....kêu mấy người thần học cầm súng họ đâu biết dùng súng làm gì ...đúng hông ???

Biết chớ sao không biết.. cầm lên rồi bỏ xuống  Lol Mài hay nhắc tới anh lính Mễ lậu.. hí hí hí.. mài nhớ hắn rồi hả?  Rolling-on-the-floor-laughing4
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-03-25, 10:24 PM)maytrang Wrote: vì Vân nói về Chúa của Kinh thánh
mà họ không chấp nhận
sở dĩ họ không chấp nhận .. vì họ không biết ... Chúa của Kinh thánh là ai ??
Vân cho tỉ dụ
- ok , có người đọc Kinh thánh
- thì cho rằng ... Chúa yêu thương , này nọ
- rồi họ nhận xét ... Chúa không trừng phạt tội lỗi
HỌ CÓ ĐỌC KINH THÁNH
NHƯNG HỌ CHỈ ĐỌC NHỮNG GÌ HỌ MUỐN ĐỌC
CÒN NHỮNG GÌ HỌ KHÔNG MUỐN ĐỌC ... THÌ HỌ LẠI KHÔNG ĐỌC
NÊN HỌ CÓ CÁI NHÌN MÉO MÓ  VỀ ... CHUÁ CUẢ KINH THÁNH
NHƯ VẬY ... CŨNG GIỐNG NHƯ LÀ HỌ KHÔNG ĐỌC
VÌ .. MỘT KHI ĐẢ ĐỌC .. THÌ PHẢI CÓ CÁI NHÌN ĐÚNG ĐẰN
CHỨ NẾU ĐỌC .. MÀ CÓ CÁI NHÌN .. "MÉO MÓ"
THÌ ĐỌC LÀM GÌ ??
ok , Vân hỏi ... nếu Chúa yêu thương thôi , Chúa không trừng phạt ... thì địa ngục mà Kinh thánh nói tới là lò lữa , thì để làm gì ???  
 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tóm gọn lại dễ đọc hơn chi ......

Chuyện Chúa nói về địa ngục chĩ có Chúa biết rõ nhất đễ làm gì ....chưa ai đến đó nên không phãi là chuyện chúng ta cần tìm hiễu . Chúa tạo ra địa ngục thì Chúa có ý cũa Chúa và Chúa biết Chúa dùng nó đễ làm gì ...

chúng ta không nên biết .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
(2020-03-25, 10:29 PM)maytrang Wrote: ý Hope nói ... copy and paste ???


Vân cũng khác người ở điểm này nha  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Vân thích coi ... người ta chia sẽ ... người ta học được gỉ ??? cái gì đánh vào trái tim người ta ??


chừ Vân không thích coi người ta copy paste .. 

nếu copy paste , 1 ngày Vân có thể copy paste cả trăm cái websites



NHƯNG ĐIỀU MÀ VÂN MUỐN COI ... LÀ VÂN MUỐN BIẾT .. CHÍNH NGƯỜI ĐÓ , HỌC HỎI ĐƯỢC GÌ , VÀ HỌ CHIA SẼ CÁI HỌC HỎI ĐƯỢC CUẢ HỌ CHO NGƯỜI KHÁC SUY NGHĨ 

Người ta cần gì thì người ta cầu nguyện cái đó... có thể trong đời sống họ đang bị khúc mắc gì đó làm sao chúng ta biết được ?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-03-25, 10:30 PM)Hope Wrote: Biết chớ sao không biết.. cầm lên rồi bỏ xuống  Lol Mài hay nhắc tới anh lính Mễ lậu.. hí hí hí.. mài nhớ hắn rồi hả?  Rolling-on-the-floor-laughing4

Tau tưỡng mài ngưỡng mộ hắn lắm mà ....oai phong lẫm liệt anh hùng lắm mà .....sao hết rồi à ?? 

xí .....có tau bên cạnh thì không khen ...cứ khen anh lính cho tau ghen tị mà ....xí .....

tau nhớ 1 mài nhớ 10 phãi không ?? tau nhắc cho mài nhớ hắn mài không còn đầu óc suy nghĩ thì mài cãi sẽ thua tau .... Rollin Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
có nhiều người lên án Vân là ... à , cứ Tin lành , cứ Tin lành thôi ... chứ không biết gì ngoài .. Tin lành cả


họ sai lầm 

họ hiểu lầm Vân 



cho dù anh , chị đạo nào 

Vân cũng sằn sàng muốn học hỏi

nhưng học hỏi ... cái gì mà anh chị viết ra từ your own words , từ cái gì đánh vào trái tim anh chị 

cũng thêm 1 điều kiện ... là Vân phải hiểu nữa ... chứ nếu chơi toàn tiếng Hán việt từ trên xuống dưới , ông nội Vân chưa chắc hiểu , thì đừng nói chi Vân  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
(2020-03-25, 10:34 PM)maytrang Wrote: có nhiều người lên án Vân là ... à , cứ Tin lành , cứ Tin lành thôi ... chứ không biết gì ngoài .. Tin lành cả
họ sai lầm 
họ hiểu lầm Vân 
cho dù anh , chị đạo nào 
Vân cũng sằn sàng muốn học hỏi
nhưng học hỏi ... cái gì mà anh chị viết ra từ your own words , từ cái gì đánh vào trái tim anh chị 
cũng thêm 1 điều kiện ... là Vân phải hiểu nữa ... chứ nếu chơi toàn tiếng Hán việt từ trên xuống dưới , ông nội Vân chưa chắc hiểu , thì đừng nói chi Vân  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Gom lại dễ đọc hơn .......

Viết từ trái tim nhưng phãi đúng cách .....không đúng cách khiến khó hiễu lắm ...khó hiễu không ai hiễu không ai đọc thì việc mình làm vô nghĩa ....vô dụng ....uỗng công lắm
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
(2020-03-25, 10:32 PM)Hope Wrote: Người ta cần gì thì người ta cầu nguyện cái đó... có thể trong đời sống họ đang bị khúc mắc gì đó làm sao chúng ta biết được ?



cầu nguyện là 1 điều tốt

Vân cũng cầu nguyện hoài đó thôi 

đời sống mà ... ai cũng có problems cả ... mà khi phải đối diện tới problems , thì điểm đầu tiên mà con người nghĩ tới là ... cầu nguyện 


Vân rất tán thành chuyện ... cầu nguyện  :kiss:
(2020-03-25, 10:34 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Tau tưỡng mài ngưỡng mộ hắn lắm mà ....oai phong lẫm liệt anh hùng lắm mà .....sao hết rồi à ?? 

xí .....có tau bên cạnh thì không khen ...cứ khen anh lính cho tau ghen tị mà ....xí .....

tau nhớ 1 mài nhớ 10 phãi không ?? tau nhắc cho mài nhớ hắn mài không còn đầu óc suy nghĩ thì mài cãi sẽ thua tau .... Rollin Rollin Rollin

Bên tau lạnh lắm, ngoài đường vắng teo, nghĩ đến Mễ lậu tội nghiệp lắm.. giờ ai cũng ở trong nhà, hắn ở ngoài đường, canh an ninh chắc cũng lạnh cóng 


Hình như mài lúc nào cũng muốn con người thật của tau trỗi dậy 1 cách nóng bỏng thì phải   Lol Lol Lol
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-03-25, 10:37 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Gom lại dễ đọc hơn .......

Viết từ trái tim nhưng phãi đúng cách .....không đúng cách khiến khó hiễu lắm ...khó hiễu không ai hiễu không ai đọc thì việc mình làm vô nghĩa ....vô dụng ....uỗng công lắm




Vân nghĩ ...

nếu Khờ nghĩ như thế nào

Khờ viết ra y chang những gì mình nghĩ 

thì người ta cũng hiểu thôi ... giống như là mình nói chuyện .. mình nói những gì mình nghĩ , thì người ta cũng hiểu thôi
(2020-03-25, 10:34 PM)maytrang Wrote: có nhiều người lên án Vân là ... à , cứ Tin lành , cứ Tin lành thôi ... chứ không biết gì ngoài .. Tin lành cả


họ sai lầm 

họ hiểu lầm Vân 



cho dù anh , chị đạo nào 

Vân cũng sằn sàng muốn học hỏi

nhưng học hỏi ... cái gì mà anh chị viết ra từ your own words , từ cái gì đánh vào trái tim anh chị 

cũng thêm 1 điều kiện ... là Vân phải hiểu nữa ... chứ nếu chơi toàn tiếng Hán việt từ trên xuống dưới , ông nội Vân chưa chắc hiểu , thì đừng nói chi Vân  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

TV nói gì tui không hiểu  Confused Confused Confused
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..