Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Chưa biết tính sao.
#31
(2020-03-17, 09:12 PM)BaEch Wrote: Biết mà, sắp tới thanh, trược chưa? hay đó là chapter 9? giò ở chapter 1 mình bàn về đạo giáo và tận thế trước hén  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Thanh, Trược là thứ gì vậy bạn. Kể nghe coi.
Reply
#32
(2020-03-17, 09:15 PM)Cù lần Wrote: Thanh, Trược là thứ gì vậy bạn. Kể nghe coi.

ha ha, nếu bạn không biết thì sẽ có người vào giảng cho bạn nghe mà, chờ đó Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Bây giờ trả sân khấu lại cho bạn bàn về tận thế nhe Rollin

Reply
#33
Dám sắp tận thế rồi chứ chẳng phải chuyện đùa.
Thần thánh tứ phương dạo này chạy rông đầy đường.
Nhớ hồi đó đâu có nhiều thần thánh như bây giờ đâu.
Reply
#34
Tại sao anh Kiệt cứ bảo người ta phải lạy. Nếu quay về hướng đông bắc nói lầm bầm mà không lạy có được không ? Mọi người thấy câu chuyện có điểm sai không. Dĩ nhiên anh Kiệt trả lời không lạy thì không kết quả. Thần thánh mà cần lạy với cúi à, nghe vô lý chưa.
Reply
#35
(2020-03-17, 09:20 PM)BaEch Wrote: ha ha, nếu bạn không biết thì sẽ có người vào giảng cho bạn nghe mà, chờ đó  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Bây giờ trả sân khấu lại cho bạn bàn về tận thế nhe  Rollin

Thằng này đúng là ngây thơ tong tắng thiệt luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mài viết thanh trược không chữ hoa, người ta viết Thanh, Trược chữ hoa đàng hoàng, chứng tỏ thanh trược ấy với người ta nó quan trọng đến dường nào rồi, ở đó mà chờ người khác vào "giảng cho nghe". Mài muốn nghe người ta giảng cho mà nghe, một bụng luôn ah.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#36
(2020-03-17, 09:20 PM)BaEch Wrote: ha ha, nếu bạn không biết thì sẽ có người vào giảng cho bạn nghe mà, chờ đó  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Bây giờ trả sân khấu lại cho bạn bàn về tận thế nhe  Rollin


Tui muốn bàn việc gì to tát chứ cứ cù nhầy với ba cái chuyện nhạt nhẽo như nước ốc ai không chán. Bộ rảnh lắm vậy.
Reply
#37
(2020-03-17, 09:32 PM)Ngoại đạo. Wrote: Thằng này đúng là ngây thơ tong tắng thiệt luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mài viết thanh trược không chữ hoa, người ta viết Thanh, Trược chữ hoa đàng hoàng, chứng tỏ thanh trược ấy với người ta nó quan trọng đến dường nào rồi, ở đó mà chờ người khác vào "giảng cho nghe". Mài muốn nghe người ta giảng cho mà nghe, một bụng luôn ah.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ờ hé, mầy đúng là tinh tế hơn tao nên thấy được cái đó. Thôi thì cứ để người ta làm thần thánh online đi, dạo này thuốc men chắc là thiếu hụt nên... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#38
(2020-03-17, 09:34 PM)Cù lần Wrote: Tui muốn bàn việc gì to tát chứ cứ cù nhầy với ba cái chuyện nhạt nhẽo như nước ốc ai không chán. Bộ rảnh lắm vậy.

Xin mời, xin mời, sân khấu là của bạn Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#39
(2020-03-17, 09:32 PM)Ngoại đạo. Wrote: Thằng này đúng là ngây thơ tong tắng thiệt luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mài viết thanh trược không chữ hoa, người ta viết Thanh, Trược chữ hoa đàng hoàng, chứng tỏ thanh trược ấy với người ta nó quan trọng đến dường nào rồi, ở đó mà chờ người khác vào "giảng cho nghe". Mài muốn nghe người ta giảng cho mà nghe, một bụng luôn ah.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cái gì gọi là đại danh từ đều nên viết hoa. Bạn quên hồi còn tiểu học thầy giáo dạy rồi à.
Reply
#40
Không có vị thần thánh hay giáo chủ nào muốn người ta lạy họ cả. Nếu có thì đó là thần thánh giả. Bạn là người tự trọng thì có muốn người khác thờ lạy mình không. Đương nhiên là không muốn. Một vị thần thánh thật cũng vậy. Chỉ có những ai thiếu lòng tự trọng mới có sự đòi hỏi người khác thờ lạy mình. Nói thẳng ra là chỉ có mấy đứa khùng mới đòi chuyện sai đó.
Reply
#41
(2020-03-17, 08:55 PM)Cù lần Wrote: Mọi chế độ đều không có khả năng cứu con người, chỉ còn hy vọng tôn giáo cứu con người, nhưng mọi tôn giáo đều đang đi sai đường, làm đủ chuyện tầm bậy đến đổi Trời phải cho Virus Corona trừng trị. Rồi sẽ còn nhiều tai họa cho con người do Trời gởi đến nửa. Nhưng ai nấy giờ đã như người mù. Mù rồi thì hết thấy đường. Bây giờ phải nói việc gì nghe hoành tráng chứ cứ nói chuyện nhạt nhẽo ai muốn nghe.

nghi Cù lần này là ai rồi

1 chộc nói Phật .. 1 chộc nói Trời

lại muốn nói chuyện hoành tráng nữa 

thì biết là ai rồi ta  Cheer
Reply
#42
Thần thánh đòi được sự thờ lạy thì vị thần đó được gì ? Chẳng được cái quái gì hết. Họ cũng không được mập hơn vì sự thờ lạy đó. Người ta không thờ họ, họ cũng không vì điều đó mà đau khổ đến nổi lăn ra chết, hay buồn bực mà nghĩ quẩn rồi đi tự sát. Cho nên việc thần thánh đòi con người phải thờ lạy mình là việc không có thật, không nên tin.
Reply
#43
(2020-03-17, 09:37 PM)Cù lần Wrote: Cái gì gọi là đại danh từ đều nên viết hoa. Bạn quên hồi còn tiểu học thầy giáo dạy rồi à.

Èo, nó là đại danh từ với you, but not me!.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cứ tự đặt ra rồi bảo mọi người phải tuân theo, bắt tôn kính nó, bắt phải viết hoa. Độc đoán thế?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mà thôi, trả lại cái thread này cho bạn, xem ra tui cũng chả ưa gì Mr Kiệt, để coi bạn và người tôn sùng ông ấy nói gì xem cho vui thì cười vậy.

Cheer
Reply
#44
Hitler, Mao Trạch Đông, Hồ chí Minh, Tập cận Bình, Stalin đều muốn người khác thờ lạy mình. Các Tổng Thống các nước dân chủ phương Tây đều không muốn việc đó. Do vậy ta nên hiểu những người đòi hỏi người khác tôn sùng thờ lạy mình là những đứa khùng. Thần thánh cũng thế. Ông thần nào đòi con người thờ lạy mình thì ông thần đó khùng nặng rồi.
Reply
#45
(2020-03-17, 09:53 PM)Ngoại đạo. Wrote: Èo, nó là đại danh từ với you, but not me!.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cứ tự đặt ra rồi bảo mọi người phải tuân theo, bắt tôn kính nó, bắt phải viết hoa. Độc đoán thế?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mà thôi, trả lại cái thread này cho bạn, xem ra tui cũng chả ưa gì Mr Kiệt, để coi bạn và người tôn sùng ông ấy nói gì xem cho vui thì cười vậy.

Cheer


Đại danh từ , danh từ phải viết hoa là luật làm văn ở tiểu học mà các thầy giáo dạy cho học sinh, không liên quan việc tôn kính hay không tôn kính. Tui hồi xưa cũng được dạy như thế, bạn cũng được thầy giáo trường làng dạy như thế.
Reply