Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Chuyện tình
#31
Nghe Đạn kể về cô em gái của bạn thời ấu thơ, tui cũng thấy nhớ nhớ, thương thương...

Em là cô bé xinh nhất trong cái xóm nhỏ. Tôi lớn hơn em 4 tuổi, thường sinh hoạt chung với nhau trong đội thiếu nhi quàng khăn đỏ. Không nhớ rõ lúc đó em mấy tuổi, chỉ biết là bé lắm, nhưng lại cho tôi một kỷ niệm không phai nhòa. Em đến bên tôi, mở to đôi mắt đẹp, nhìn tôi với ánh mắt tin tưởng đầy cảm mến rồi nói khẽ: "Anh đeo khăn quàng cho em đi." Em ngẩng đầu về phía sau, đưa cái cổ trắng ngần dưới ánh trăng vằng vặc, để tôi đeo cho em chiếc khăn quàng đỏ...

Rồi em lớn lên, mỗi đứa đi theo dòng đời trôi. Tôi trở thành 1 thứ playboy nửa mùa, cặp bồ tùm lum. Em cũng nổi tiếng nơi trường em học là cô gái hay cặp với những thằng giàu có để lợi dụng tiền bạc của tụi nó. Tôi vẫn lâu lâu ghé vào xe bán thuốc lá của khi em tới phiên phải coi hàng. Nói chuyện đủ thứ trên đời, đôi khi kể lại cho nhau nghe những "chiến tích" tình ái. Có khi tôi trải qua hàng giờ như thế. Nhưng vẫn là một tình anh em trong sáng vì cả hai đã quá hiểu nhau.

Năm tôi sắp rời VN, gia đình tôi túng thiếu đủ chỗ. Em vẫn để tôi mua chịu thuốc nên những cuộc nói chuyện ngày càng dài hơn. Tôi đã 20 và em cũng đã 16. Rồi có một lần em hỏi "tại sao hai anh em mình không đi chơi với nhau nhỉ?" Lần đó tôi và em đi ăn chút và sau đó đi xi nê với nhau. Tôi luôn tỏ ra là người đứng đắn. Sau lần đi chơi đó, em cười bảo "sao anh nói anh ghê lắm mà anh lại hiền queo khi đi với em vậy?" Tui cũng cười bảo: "Thì anh coi em như em nên như vậy thôi. Lần sau anh sẽ ăn thịt em đó". Vậy là hai đứa lại đi xi nê với nhau. Tôi vẫn thấy sao đó, vẫn ngồi im lặng coi phim suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Rồi em quay sang, với tay lấy cặp kính cận ra khỏi mắt của tôi. Tôi quay sang em, hôn em say đắm. Cả hai như đắm chìm vào cái tình yêu đã lâu rồi không thổ lộ. Ra khỏi rạp chiếu phim, em nói khẽ vào tai tôi: "Để em đi thăm căn phòng anh nhe..."

Thế là hai đứa chính thức cặp bồ của nhau. Em lo cho tôi từng chút, hay đưa cho tôi tiền hoặc đem đồ ăn cho tôi ăn vì thật tình lúc đó tôi rất thiếu thốn mọi thứ. Mẹ của em biết được em cặp bồ với tôi, nổi trận lôi đình đay nghiến: "Mày không thấy nó cặp với bao nhiêu con mà sao mày còn đi chơi với nó?" Mặc cho mẹ em cấm cản và đánh đòn, em vẫn trốn đi gặp tôi thường xuyên.

Thấm thoát bên nhau 9 tháng, rồi đến lúc tôi rời VN. Em nói: "Mình xa nhau lần này coi như là vĩnh viễn. Anh đừng liên lạc với em nhe". Và sau đó, mặc cho tôi viết bao lá thư cho em, em nhất quyết không hồi âm một lần. Gửi đồ về cho em, em đem lại nhà má tôi ở VN trả lại. 

Mười mấy năm sau, nhân dịp lấy vợ bên Mỹ nên muốn dắt vợ về trình diện gia đình bên VN, tôi tìm đến thăm em. Em tiếp tôi bằng gương mặt lạnh lùng như chưa hề quen biết. 

Nếu nói đến người con gái nào tôi mang ơn trong đời thì em chính là người tôi luôn trân trọng những ân tình em dành cho tôi suốt 9 tháng bên nhau. Một người con gái thật đặc biệt.

Reply
#32
(2020-03-10, 08:18 PM)BaEch Wrote: ............

 Rồi em quay sang, với tay lấy cặp kính cận ra khỏi mắt của tôi. Tôi quay sang em, hôn em say đắm. Cả hai như đắm chìm vào cái tình yêu đã lâu rồi không thổ lộ. Ra khỏi rạp chiếu phim, em nói khẽ vào tai tôi: "Để em đi thăm căn phòng anh nhe..."

..............

Tau lược bớt những cái râu ria để chỉ hỏi mài về những khúc tô đậm ở trên.

- "Đi thăm căn phòng anh nhe...", sao kể tới đó cái bỏ lững vậy ku?. Khúc hấp dẫn nhứt lại không kể, làm mình chong mắt lên chờ nghe. Đừng nói vào đó rồi chỉ nằm "hôn em say đắm" rồi thôi nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Gan cùng mình, con nhà người ta mới 16 tuổi mà dám làm chuyện "tày đình"  nha. Phải thời bậy giờ mà vậy, chắc dô trỏng ở "lâu ra" lắm luôn.  Lol
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#33
(2020-03-10, 09:33 PM)Ngại đạn. Wrote: Tau lược bớt những cái râu ria để chỉ hỏi mài về những khúc tô đậm ở trên.

- "Đi thăm căn phòng anh nhe...", sao kể tới đó cái bỏ lững vậy ku?. Khúc hấp dẫn nhứt lại không kể, làm mình chong mắt lên chờ nghe. Đừng nói vào đó rồi chỉ nằm "hôn em say đắm" rồi thôi nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Gan cùng mình, con nhà người ta mới 16 tuổi mà dám làm chuyện "tày đình"  nha. Phải thời bậy giờ mà vậy, chắc dô trỏng ở "lâu ra" lắm luôn.  Lol

Cái thời đó không có chút ý niệm gì về vụ gái vị thành niên hết trơn luôn. Tao lại nhớ nhất là em bị viêm cánh, nhưng thật sự thì lại ghiền cái mùi đó mới chết. Lúc đó, tao phải dắt em qua nhà má tao ở khu Cô Giang vì tao có căn phòng nhỏ ở đó. Căn nhà ở Bà Chiểu thì trước 75 gồm 3 căn, rồi cứ bán dần để ăn, riết rồi lúc gần đi Mỹ chỉ mướn căn phòng cho cả nhà ở chung với nhau. Cho nên sau này thì tối tao ghé nhà má tao ngủ, căn phòng nhỏ đó có biết bao nhiêu là kỷ niệm khói lửa. Nhớ nhất là nó rất nóng vì là căn gác có mái tôn, giờ trưa mà lên đó giống như bị thiêu đốt. Trừ phi lúc tao dắt bạn gái về, chẳng bao giờ tao về đó ban trưa. Nhưng thằng em một mẹ khác cha của tao thì trưa lại hay lên đó ngủ, viện cớ là căn gác đó yên tỉnh. Lý do là vì phòng tao dán toàn là hình cắt từ báo Playboy khắp phòng, chắc nó lên đó tìm hiểu Lol

Reply
#34
Đôi lúc thấy nhớ căn phòng gác lửng đó thật. Nó không bự cũng không nhỏ, nhưng không có cửa. Cái cầu thang nối xuống bên dưới đưa thẳng lên phòng. Nhớ có lần thằng em không nhớ vội chuyện gì, lại chạy thẳng lên phòng ông anh trong lúc đang yêu đương nồng nàn. Cô bồ người không mảnh vãi, hết hồn lăn sang núp vào người tao. Tao trừng mắt nhìn nó. Lúc đó nó mới khoảng 10 tuổi, thấy cảnh như vậy mà mặt không hề thay đổi, làm như không thấy gì hết, chỉ nhỏ nhẹ nói: "Má nhắn anh là... xyz" Rồi nó đi xuống, tỉnh bơ như không có chuyện gì. 

Thời gian đầu, má tao nghĩ tao còn nhỏ nên cũng không để ý. Lúc hai đứa quần nhau, da thịt đụng nhau bồm bộp, mà tao nói vọng lên:
"Đừng có đấm bóp nhau hoài nha, mấy cái đó ghiền lắm đó!"

Thiệt, má tao tưởng tụi tao đấm bóp nhau thôi  Rollin

Reply
#35
Chuyện tình của mài càng lúc càng không hạp với lãng nhi trong trắng như tờ giấy trắng nha mài.  Biggrin
Coi chừng tau méc sư phụ mài đó   Wink
Reply
#36
(2020-03-10, 10:21 PM)lãng nhi Wrote: Chuyện tình của mài càng lúc càng không hạp với lãng nhi trong trắng như tờ giấy trắng nha mài.  Biggrin
Coi chừng tau méc sư phụ mài đó   Wink

Thằng Lãng nó đang phái phái mà còn giả bộ.  Rollin


[Image: anh-doc-hai-huoc-ve-pho.jpg]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#37
Cha Ếch mấy tuổi đầu đã có bằng đấm bóp dát hơi ròi  Biggrin
Reply
#38
VB thành chổ kế chuyện tình dục cô giáo Thảo   Face-with-rolling-eyes4


Hôm qua có đống cức, hôm nay có đám đàn ông kế chuyện dâm dục  Face-with-rolling-eyes4
Reply
#39
Mới R rate thôi mà đã làm như là cái gì ghê lắm. Thứ đạo đức giả phát ớn Rolling-on-the-floor-laughing4

Reply
#40
Chuyện nhỏ thôi mà. Mấy người ngày xưa đó không có cơ hội "mở mắt "  Wink sớm nên bây giờ nghe và ấm ức. Biggrin
Reply
#41
(2020-03-10, 10:30 PM)Ngại đạn. Wrote:
Thằng Lãng nó đang phái phái mà còn giả bộ.  Rollin


[Image: anh-doc-hai-huoc-ve-pho.jpg]


Đang giả bộ để chớ tới phiên kể chuyện tao đánh mất cái trong trắng đời giai mà coi bộ thánh thần cõi vô minh xuất hiên rồi.  Rollin
Reply
#42




Buổi sáng đọc "chuyện tình" và nghe bài nhạc này để nhức nhối nhớ về ... một thuở yêu (thầm) con nhỏ ngồi dãy bàn bên kia .  Wink
Reply
#43
(2020-03-10, 05:44 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: anh Guess ....
theo lời tin hành lang cũa báo lá cãi do Mr Chãnh chũ bút ....thì chúng ta cũng có 1 mối tình ....

anh muốn kễ hay đễ Khờ kễ ?? Khờ kễ là nguy hiễm lắm luôn á ..... Rollin Rollin Rollin

hành lá ớt mễ tõi mắm tôm mắm ruốc huế mắm chua mắm thái gì cũng có hết .... Rollin

Rolling-on-the-floor-laughing4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Khờ kể đi , chắc sẽ lãng mạn và hay hơn anh  Clap Clap  ( nhớ kể up to PG level thôi nhen  Rollin  )
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#44
(2020-03-10, 05:46 PM)BaEch Wrote: Đã từng nghe danh tiếng của Khoa, với nhiều mối tình online. Công nhận lời đồn không ngoa  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

 tin đồn thì chắc là từ fake news media hé Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 mình can neither confirm nor deny  Rollin
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#45
Cụt hứng quá chừng, thôi hông kể chuyện tình của tui nữa, để nó lên tới X rate chắc có đứa xỉu luôn Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply