Anh ABC,
(2020-03-05, 03:58 PM)abc Wrote: nói thiệt tình thì tui hỏng tán đồng VB mở cái chợ trời , vì tui nghĩ đeo mask vô thì dễ làm con người ta let out cái sân hận , nhưng có thể tui nhầm vì nhiều điều kiện khách quan và chủ quan 

mà tui post về đạo và những gì tui nghĩ làm cho bà con sống tốt hơn , hỏng biết có làm bà con nhàm chán không ... à quên . đôi khi tui cũng hơi bực mình tí ti mong bà con ai bị tui móc nghéo , sửa lưng .. thì bỏ qua nhen

thôi để bửa nào nghỉ tu nhà , vô chợ trời kiếm một góc mà tu

:full-moon-with-face4:

Tui ko đồng ý cách động não này , ý quên cách suy nghĩ này, cho dân Net đeo mask chính là chủ trương vinh danh sự tự do ngôn luận tới mữc thượng thửa, không bờ bến,  như 1 cụộc bầu cử bí mật so với bầu cử kiểu giơ tay lên cho bà con coi ..

Lên Net nói về tôn giáo hay chính trị sẽ làm cho đa số dễ sanh nhàm chán, nên ráng nghiêng về chuyện tình cảm, tình yêu, tình dục, tình đơn phuơng, tình mèo mả gà đồng, tình trâu già ngậm cỏ non hay tình Hoa Mẫu đơn bẹo nai tơ nhiều thì forum đó mới có views đông như kiến nhé ..
Reply
(2020-03-10, 10:37 AM)Thầy Tu đạo Wrote: Tui ko đồng ý cách động não này , ý quên cách suy nghĩ này, cho dân Net đeo mask chính là chủ trương vinh danh sự tự do ngôn luận tới mữc thượng thửa, không bờ bến,  như 1 cụộc bầu cử bí mật so với bầu cử kiểu giơ tay lên cho bà con coi ..

Lên Net nói về tôn giáo hay chính trị sẽ làm cho đa số dễ sanh nhàm chán, nên ráng nghiêng về chuyện tình cảm, tình yêu, tình dục, tình đơn phuơng, tình mèo mả gà đồng, tình trâu già ngậm cỏ non hay tình Hoa Mẫu đơn bẹo nai tơ nhiều thì forum đó mới có views đông như kiến nhé ..

Anh KoKu luôn luôn nói đúng Clap Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
(2020-03-05, 04:23 PM)Amnnacnl Wrote: Bố tôi hay nhắc nhở rằng, “ăn mặn nói ngay ăn chay nói dối.”

Không nên nói chung chung như thế , vì ăn mặn là có chất thịt động vật sẽ dể kích hoạch năng luợng tình dục trong người tăng cao lên , khi năng luọng tình dục trong người tăng lên sẽ dễ dẫn đến hiện tượng ăn nói gian dối,bố lêu bố láo để đi đến mục đích "câu"  kẻ khác để có tình dục với họ mà thôi ..

Khi ăn chay dẫn đến chuyện diệt dục, thì họ hết còn tư tưởng nói dóc để dụ khị đối phuơng để có Sex với mình ..
Reply
(2020-03-10, 10:37 AM)Thầy Tu đạo Wrote: Tui ko đồng ý cách động não này , ý quên cách suy nghĩ này, cho dân Net đeo mask chính là chủ trương vinh danh sự tự do ngôn luận tới mữc thượng thửa, không bờ bến,  như 1 cụộc bầu cử bí mật so với bầu cử kiểu giơ tay lên cho bà con coi ..

Lên Net nói về tôn giáo hay chính trị sẽ làm cho đa số dễ sanh nhàm chán, nên ráng nghiêng về chuyện tình cảm, tình yêu, tình dục, tình đơn phuơng, tình mèo mả gà đồng, tình trâu già ngậm cỏ non hay tình Hoa Mẫu đơn bẹo nai tơ nhiều thì forum đó mới có views đông như kiến nhé ..

tui có nói đâu đó , tui sanh ra và lớn lên ở chợ (cả nghĩa đen và nghĩa bóng) , nên có lẽ tui hiểu nhừng gì bạn nói 

nhưng 

Ma đưa lối quỉ đưa đường
Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi.

bạn muốn đi đâu thì tùy , nhen

ps: nghe mùi SVPK , chỉ có điều chữ hơi nhỏ
Reply
(2020-03-05, 04:57 PM)Vvvv Wrote: Cạo đầu trên/dưới đây?

Lol Rollin :78:

Cái đầu dưới của đàn ông bị thượng đế cho bẩm sanh cạo sạch trọc lóc mẹ rồi thì còn hỏi đầu trên ,đầu dưới thiệt tình hà ..
Reply
Bác abc,

SVPK nghĩa là gì vậy bác?  Thấy lâu lâu các bạn dùng LTP ngơ ngáo tìm trong Google không thấy giải thích.  Kẹt ghê!

Cheer
Reply
(2020-03-10, 11:40 AM)LeThanhPhong Wrote: Bác abc,

SVPK nghĩa là gì vậy bác?  Thấy lâu lâu các bạn dùng LTP ngơ ngáo tìm trong Google không thấy giải thích.  Kẹt ghê!

Cheer

Để tui giải thích cho anh. Đây là chữ tắt của "Sao Vàng Phúc Kiến". SVPK-1 là CS VN, SVPK-5 là trung cộng. Đây là từ của đại ca Kokuyukai của Nhomcho.com hay dùng. Tui thì quen gọi là "anh KoKu" Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
(2020-03-10, 11:40 AM)LeThanhPhong Wrote: Bác abc,

SVPK nghĩa là gì vậy bác?  Thấy lâu lâu các bạn dùng LTP ngơ ngáo tìm trong Google không thấy giải thích.  Kẹt ghê!

Cheer

bạn LTP ,

SVPK là sao vàng phúc kiến 


có một nick , từ Vietfun , ghé vietbest, qua lansongviet và tạm trú thường xuyên ở xomtaolao , khi he post thì văn phong dễ nhận ra , có những cái mà khi đọc tới đó làm người ta nghĩ ngay đến him , SVPK là một signature trong số đó

hình như ngày xưa bên vietfun là viethoo thì phải
Reply
(2020-03-10, 11:46 AM)abc Wrote: bạn LTP ,

SVPK là sao vàng phúc kiến 


có một nick , từ Vietfun , ghé vietbest, qua lansongviet và tạm trú thường xuyên ở xomtaolao , khi he post thì văn phong dễ nhận ra , có những cái mà khi đọc tới đó làm người ta nghĩ ngay đến him , SVPK là một signature trong số đó

hình như ngày xưa bên vietfun là viethoo thì phải

Anh nói rất đúng. Ở chợ trời có thời lừng lẫy tiếng tăm là "Tiều Phu" cua thánh nữ PVy bằng những bức thư tình nóng bỏng. Khi Pvy bỏ VB mở LSV thì anh Tiều Phu chạy sang đó, lấy tên là Hoàng Sa, có thời còn làm cả moderator cho LSV.

Reply
(2020-03-10, 11:46 AM)abc Wrote: bạn LTP ,

SVPK là sao vàng phúc kiến 


có một nick , từ Vietfun , ghé vietbest, qua lansongviet và tạm trú thường xuyên ở xomtaolao , khi he post thì văn phong dễ nhận ra , có những cái mà khi đọc tới đó làm người ta nghĩ ngay đến him , SVPK là một signature trong số đó

hình như ngày xưa bên vietfun là viethoo thì phải.


LTP hiểu rồi. Cám ơn bác nhiều.
Reply
(2020-03-09, 09:09 PM)duoctue Wrote: Để khi nào có hứng, có thể anh sẽ mở 1 thread để cùng bàn luận. Nói tới QX thì tuy chưa có dịp nói chuyện nhiều nhưng anh cũng thích him, tánh hiền, vui vẻ, có chiều sâu. 
 

Lửa và nước tốt mà. Lửa bốc lên thì nước dập tắt; còn lửa với xăng thì mới mệt.  Biggrin

Làm sao níu kéo được thời gian anh há? Tuy là tùy duyên mà sao vẫn có chút gì lưu luyến khôn nguôi. Nhìn tên bay đạn rớt hoài, bỗng dưng KKN thèm được 1 góc nào đó yên tĩnh để được thấy các anh ngồi trầm ngâm đàm đạo và KKN phụ hoạ dâng trà nước. Ơi hời ước mộng nhỏ nhoi mà sao khó thành hiện thực.  Crying-face4

Giờ ví KKN là lửa còn anh là nước hén? Có lần lửa nổi lên, nước cũng dâng cao rồi dập tắt lửa, xong nước lại lẳng lặng đi về một nơi xa xăm nào đó, biệt tăm tung tích luôn. Người ta nói "Sanh con ra là cha mẹ, còn tánh tình thì do thiên phú" mà. KKN cũng ráng thay đổi nhưng nhiều khi thấy chuyện bất bình là nhào ra, rốt cuộc chỉ còn ta với trời đất bao la. Hì... Lol
Reply
(2020-03-10, 11:44 AM)BaEch Wrote: Để tui giải thích cho anh. Đây là chữ tắt của "Sao Vàng Phúc Kiến". SVPK-1 là CS VN, SVPK-5 là trung cộng. Đây là từ của đại ca Kokuyukai của Nhomcho.com hay dùng. Tui thì quen gọi là "anh KoKu"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bây giờ mới thấy câu trả lời của BaEch.

Vài năm về trước, anh anatta cũng thắc mắc về SVPK. 

Cám ơn 3X.
Cheer
Reply
Quote:SVPK-1 là CS VN, SVPK-5 là trung cộng.


Cám ơn bạn BaEch đã giải thích và cám ơn bạn LTP.

Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2020-03-10, 12:31 PM)KKN Wrote: Làm sao níu kéo được thời gian anh há? Tuy là tùy duyên mà sao vẫn có chút gì lưu luyến khôn nguôi. Nhìn tên bay đạn rớt hoài, bỗng dưng KKN thèm được 1 góc nào đó yên tĩnh để được thấy các anh ngồi trầm ngâm đàm đạo và KKN phụ hoạ dâng trà nước. Ơi hời ước mộng nhỏ nhoi mà sao khó thành hiện thực.  Crying-face4

Giờ ví KKN là lửa còn anh là nước hén? Có lần lửa nổi lên, nước cũng dâng cao rồi dập tắt lửa, xong nước lại lẳng lặng đi về một nơi xa xăm nào đó, biệt tăm tung tích luôn. Người ta nói "Sanh con ra là cha mẹ, còn tánh tình thì do thiên phú" mà. KKN cũng ráng thay đổi nhưng nhiều khi thấy chuyện bất bình là nhào ra, rốt cuộc chỉ còn ta với trời đất bao la. Hì... Lol

Nói tới trà, sực nhớ anh có 2 cái ấm Nghi Hưng chính hiệu để trong góc tủ đã bao nhiêu năm khg dùng đến. Hồi xưa anh mê trà Tàu như Thiết Quan Âm, có khi mua ở Chinatown, có khi đặt mua tận ở Hương Cảng, sau này thích trà xanh của Nhật hơn (Sencha). Nếu có 1 nhóm hợp nhau lâu lâu ngồi đàm đạo, uống trà, ăn bánh thì còn gì bằng. Ở đời có nhiều việc tưởng là tầm thường mà hóa ra lại xa vời. Đôi khi ngồi lại nghĩ ngợi về mấy sự việc đã qua, những lời chỉ trích của thiên hạ, tuy mình khg thích là điều dĩ nhiên nhưng đôi khi thấy cũng chính xác lắm, và cố gắng cải thiện, nhưng chắc KKN cũng dư hiểu, khg phải là chuyện dễ dàng.
Reply
(2020-03-10, 09:29 PM)duoctue Wrote: Nói tới trà, sực nhớ anh có 2 cái ấm Nghi Hưng chính hiệu để trong góc tủ đã bao nhiêu năm khg dùng đến. Hồi xưa anh mê trà Tàu như Thiết Quan Âm, có khi mua ở Chinatown, có khi đặt mua tận ở Hương Cảng, sau này thích trà xanh của Nhật hơn (Sencha). Nếu có 1 nhóm hợp nhau lâu lâu ngồi đàm đạo, uống trà, ăn bánh thì còn gì bằng. Ở đời có nhiều việc tưởng là tầm thường mà hóa ra lại xa vời. Đôi khi ngồi lại nghĩ ngợi về mấy sự việc đã qua, những lời chỉ trích của thiên hạ, tuy mình khg thích là điều dĩ nhiên nhưng đôi khi thấy cũng chính xác lắm, và cố gắng cải thiện, nhưng chắc KKN cũng dư hiểu, khg phải là chuyện dễ dàng.

Vậy bây giờ anh mở thread mới đi, rồi anh ngồi tiếp khách, kể chuyện đời xưa đời nay, có chị KKN phụ bưng trà, tụi tui lục tục vào chơi, uống trà ngó, ăn bánh dòm, đàm đạo on-nai cũng vui vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply