2020-03-10, 04:09 PM
Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...
Chuyện tình
|
2020-03-10, 04:20 PM
(2020-03-10, 04:09 PM)KKN Wrote: Mai mốt sẽ kể chuyện của 2 đứa mình nữa đó. Anh có cản KKN không? I neither can confirm nor deny ![]() ![]() ![]() ... ok will start cho KKN nha ... ![]() Tôi nhớ lại với lòng đầy man mác , vì hình như , hình như " vô tình " , thời gian đã làm cho tôi mất đi một cái gì đó quan trọng trong cuộc đời . Này em , em có nhớ chăng chúng mình đã xa nhau thật lâu rồi phải không em? Nếu nói rằng tình là thiên thu thì lẽ ra tôi không nên đặt câu hỏi đó với em bởi vì 3 năm hay 10 năm xa cách thì đã có là bao nhiêu trong vũ trụ thời gian vô tận. Trong thời gian xa nhau , 1 năm , 3 năm , hay 10 năm , tất cả chỉ là một con số nhõ của không gian . Khi nhạc sĩ Trần Quảng Nam tại vũ trường San Jose , đặt bài hát "10 Năm Tình Cũ" thì có lẽ cũng đã có những người làm được chuyện ấy, có gì lạ, phải không em? ... viết tiếp đi KKN , nhớ thêm mắm ruốc , mắm cà , và ớt cay nhiều nhiều nha ![]()
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...
2020-03-10, 04:36 PM
(2020-03-10, 03:09 PM)BaEch Wrote: Nhưng cái đó chả đáng chi, tui lại yêu thầm cô hiệu phó!!! Hồi lớp 7 tao cũng yêu thầm cô giáo dậy môn Văn. Cô đẹp kiểu dịu dàng hiền lành làm tao nhớ tới bà chị đi lấy chồng tỉnh xa lúc tao còn nhỏ nên tự nhiên thương cô. Hồi đó tao tuy nhỏ nhưing thích đọc sách tùm lum nên có chút khiếu văn thơ nên cổ cũng cưng tao làm tao lại càng mê cổ ![]() Tao làm cả 4 câu thơ có tên cổ viết trên giấy màu ép vào vở nâng niu vô cùng. Tới chừng gây lôn với thằng bạn thân ngồi cạnh nó rình tao lúc sơ ý xách tờ giấy thơ đó lên méc cô. Dĩ nhiên là tao mắc cỏ muốn độn thổ luôn nhưng cô rất là hiền và dễ thương ( đó là lý do tại sao tao mê cổ) cứ nhìn tao tủm tỉm cười. Sau cổ mới kêu tao ở lại lớp cho cổ nói chuyện làm tạo muốn ướt quần luôn vì dù gì lúc đó tao vẫn còn là 1 đứa con nít thôi mà. Tao sợ quá trốn luôn và chận đường thằng bạn phản thùng uýnh nó xặc máu cam rồi cúp cua không đi học luôn mấy ngày. Cô biết vậy mới tìm đến tận nhà tao để nói chuyện với tao. Cô đến thì gặp ông anh tao hai người nói chuyện một hồi rồi kêu tao ra khuyên bảo lung tung ... đại khái như "em tới tuổi dậy thì nên chuyện yêu thầm như vậy cũng không có gì là xấu xa ... nhưng ... nhưng và nhưng vv." Sau khi cô về ông anh tao mới nhìn tao cười hì hì ... "Mày khôn thật ha. Cô giáo đẹp hiền và dễ thương thiệc tình ... nhưng mày còn nhỏ quá thôi để anh mày tán cổ dùm cho ..." Sau đó thì ông anh tao kua dính cô giáo thật, hai người vui vẻ và thương tao lắm vì tao là kẻ nối mối duyên tình cho hai người ... ![]() Nhưng cuối cùng chuyện tình của hai người là ... chuyện tình buồn vì cô giáo đi vượt biên và mất tích luôn. ![]() Tao và ông anh buồn bã một thời gian rất dài. ![]()
2020-03-10, 04:47 PM
Câu chuyện yêu cô giáo mày còn lộ liễu hơn tao
![]() ![]()
2020-03-10, 05:01 PM
(2020-03-10, 04:47 PM)BaEch Wrote: Câu chuyện yêu cô giáo mày còn lộ liễu hơn tao Tao đâu dám làm cái chi lộ liễu mài chỉ vì thằng bạn phản thùng nên cổ mới biết.
2020-03-10, 05:01 PM
Rồi xong, mấy ông nhào ra kể quá trời
![]() ![]() Tơ tằm đâu rồi, vô kể cho có tụ ![]() ![]()
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
2020-03-10, 05:25 PM
(2020-03-10, 05:01 PM)LMS Wrote: Rồi xong, mấy ông nhào ra kể quá trời Oh sorry, mấy anh vô kể tiếp đi :78: ![]()
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
2020-03-10, 05:44 PM
(2020-03-10, 04:20 PM)guest1221 Wrote: I neither can confirm nor deny anh Guess .... theo lời tin hành lang cũa báo lá cãi do Mr Chãnh chũ bút ....thì chúng ta cũng có 1 mối tình .... anh muốn kễ hay đễ Khờ kễ ?? Khờ kễ là nguy hiễm lắm luôn á ..... ![]() ![]() ![]() hành lá ớt mễ tõi mắm tôm mắm ruốc huế mắm chua mắm thái gì cũng có hết .... ![]() Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![]()
2020-03-10, 05:45 PM
(2020-03-10, 03:45 PM)BaEch Wrote: Chuyện tình của YADK Trời ....mắc cỡ quá .....( chuyện Khờ biết mắc cỡ hôm nay là chuyện tuy lạ nhưng có thật .....) ![]() ![]() ![]() Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![]()
2020-03-10, 05:46 PM
Đã từng nghe danh tiếng của Khoa, với nhiều mối tình online. Công nhận lời đồn không ngoa
![]()
2020-03-10, 05:47 PM
(2020-03-10, 05:45 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Trời ....mắc cỡ quá .....( chuyện Khờ biết mắc cỡ hôm nay là chuyện tuy lạ nhưng có thật .....) Thôi khỏi giả bộ, chả ai khen Khờ hiền đâu ![]()
2020-03-10, 05:50 PM
(2020-03-10, 05:47 PM)BaEch Wrote: Thôi khỏi giả bộ, chả ai khen Khờ hiền đâu ![]() ![]() ![]() ![]() 5 tuỗi là đi chợ bán hàng rong với Mẹ và bà nội ....anh nghĩ Khờ có hiền không ??? ![]() ai đưa tiền thiếu là chớt với Khờ .... ![]() Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![]()
2020-03-10, 06:01 PM
(2020-03-10, 04:36 PM)lãng*nhách Wrote: Hồi lớp 7 tao cũng yêu thầm cô giáo dậy môn Văn. Cô đẹp kiểu dịu dàng hiền lành làm tao nhớ tới bà chị đi lấy chồng tỉnh xa lúc tao còn nhỏ nên tự nhiên thương cô. Hồi đó tao tuy nhỏ nhưing thích đọc sách tùm lum nên có chút khiếu văn thơ nên cổ cũng cưng tao làm tao lại càng mê cổ anh Lãng này quá lãng tữ luôn ....lớp 7 là bít thưỡng thức món độc lạ cũa thế gian rồi ..... ![]() Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![]()
2020-03-10, 06:37 PM
Thời đi học tui cũng có nhiều chuyện tình, nhưng tiếc là không phải với mấy cô nữ sinh trong trường, bởi vào lớp là lo học, học xong tan trường về thì hay cùng lũ bạn đi lang thang làm chuyện khác, không hay ở lại lớp hay ở lại trường mà hay đi coi phim, tắm sông, hay xuống khu Thanh Đa có một chỗ mọi người hay tụ tập lại bơi qua sông bên lô số, nhìn mấy chị mặc áo hai mảnh mà thèm thầm trong bụng thôi chứ chả biết tán tỉnh gì.
Rồi hay đến nhà bạn chơi, thế nên mấy chị hay mấy em của bạn là đối tượng để tui theo đuổi, riết rồi bạn bè đứa nào cũng sợ, mang ra chọc ghẹo hoài. Sau 75, bước vào thời kỳ đói khổ, ăn bo bo bột mì riết đâm ra ngán. Lúc đó mỗi tối tôi hay đến nhà thằng bạn ỡ hẻm 42 Hoàng Hoa Thám chơi, nói là chơi chứ thật ra là đến ăn chực cơm trắng ở nhà nó. Nhà nó đông anh em, trên nó còn có mấy ông anh, bà chị, vốn là dân chợ Trời thuốc Tây chợ Tân Định nên so với mọi người cùng xóm cũng là dân có của ăn của để trong nhà. Ba mẹ nó gốc Bắc 54, bà già nó rất vén khéo nên vẫn hay có cơm trắng ăn hoài. Tối tối chờ cả nhà đi ngủ, nó hay vào nhà múc một tô cơm trắng to thiệt to, chan nước thịt kho tàu mang ra cái đi văng trước nhà hai đứa chia nhau múc ăn, nhìn lũ trẻ con trong xóm chơi năm mười, chơi u, nhảy lò cò... trước một cái sân rộng trong chùa bà Thiên Hậu mỗi khi xóm bị cúp điện. Dưới nó là cô em út, tên Mai Khanh. Em này hồi trước tui không để ý, bởi đi học về hay ở trong nhà, ít ra ngoài chơi, năm lớp 6 lớp 7 học ở trường Nguyễn Bá Tòng, có khi thằng bạn nhờ tui chỉ bài giùm em nó học, bởi tui học giỏi hơn nó, tui chỉ thì chỉ, không có ý gì với ẻm. Tính tui hồi nhỏ nghiêm chỉnh, đâu ra đó nên ít dê bậy, nhiều khi cái đẹp cái hấp dẫn bề ngoài không làm mình gục ngã, nhưng lâu lâu nghe một câu nói ý nhị, hít một mùi hương thoang thoảng, hay bắt gặp một ánh mắt hữu tình, thế là lăn cu quay ra đất "sùi bọt mép", trúng đài là yêu thôi. ![]() Năm em lên lớp 8, cơ thể bắt đầu trổ mã, người ngợm bắt đầu có chút chút thì tui hay giữ ý giữ tứ, tuy vẫn nói chuyện nhưng ít dám đứng gần. Có lần trong xóm bị cúp điện, trời lại sáng trăng nên bọ trẻ rủ chơi năm mười, ẻm rủ tui ra chơi chung. Chẳng biết làm gì, còn sớm chưa có cơm ăn, thôi thì chơi thì chơi, hên sao tay trắng tay đen tui và em không bị bắt. Đến lúc thằng ku kia bắt đầu úp mặt dô vách đọc to, năm mười mười lăm hai mươi, em kéo tay tui chui vào một cái hẻm nhỏ giữa hai căn nhà. Bản tính galant từ nhỏ nên tui đẩy em vào trong để mình đứng ngoài, em nhất định đòi đứng ở ngoài, nói gì cũng không nghe. Bực mình tui mới bảo, để anh lớn anh đứng ngoài che cho em, em nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt tui rồi bảo, không, để em đứng ngoài, nếu em có bị bắt anh phải tìm cách chạy ra cứu em nghe chưa. Ánh trăng vằng vặc đủ để tui nhìn được vào mắt em, thấy được sự tin tưởng của em, thấy được sự gởi gấm "mạng sống" của em cho mình khiến cho tui cảm động vô cùng tận luôn. Nó khiến cho tui chợt nghĩ đến mấy câu chuyện cổ tích hồi trẻ, trong đó có việc hoàng tử cứu công chúa bị chằn tinh bắt nhốt, giống chuyện Thạch Sanh xuống hang sâu uýnh nhau với chằn tinh cứu công chúa vác về triều... Chẳng nhớ khi ấy tui có cứu được em không, nhưng câu nói của em cứ theo tui hoài, sau lần đó tui biết giữ ý giữ tứ hơn khi ngồi gần em, giọng nói trầm bỗng hơn khi dạy em học thêm, tặng cho em chiếc lá thuộc bài với lời chỉ dẫn, em mang cái lá này ép vào cuối vở để học bài mau thuộc hơn. Dĩ nhiên không quên cầm mấy cái bánh Tây em lén dấu Mẹ dấm dúi vào tay tui, anh ăn đi, bánh này ngon lắm... Ngon thiệt luôn. Ấy vậy mà sau đó cả nhà em đi vượt biên, chẳng ai cho mình biết cả. Một hôm đến nhà em thấy cửa khóa hết, có tờ giấy niêm phong ở ngoài, em tôi và gia đình thằng bạn mất biệt tự bao giờ. Lang thang trở về, lòng tui chợt nhớ đến bóng hình em, nhớ đến câu nói ngày xưa của em, anh nhớ cứu em nha, và dĩ nhiên, nhớ luốn mấy cái bánh Tây giờ đã mất, không còn ăn được nữa bao giờ. Hai mươi năm sau, thằng bạn và em trở về tìm tôi, nhìn hai tên đàn ông ôm chầm lấy nhau mà khóc giữa đường, em cười cười bảo, các anh vẫn còn con nít như xưa... Em lại nói đúng, tụi anh đã lớn hết rồi. Và cũng vì lớn hết rồi nên tình yêu nó cũng lớn theo, nhiều toan tính hơn và hết mơ mộng như xưa. Nên không còn đủ rung động như xưa... Tiếc cho một thời trẻ dại, chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì...
2020-03-10, 06:47 PM
Quên login nên hết sửa bài được.
![]() Già rồi nên nghe nói chuyện tình yêu thời còn con nít là ham, là thích, là người bỗng lờ đờ như con cá sau mưa. ![]() ![]()
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
|
« Next Oldest | Next Newest »
|