Posts: 13,380
Threads: 205
Likes Received: 1,692 in 782 posts
Likes Given: 1,814
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-03-06, 01:29 PM)Ngại đạn. Wrote: Câu chuyện thứ hai, chính mắt tui chứng kiến.
Cô bạn đồng nghiệp ở với Mẹ từ nhỏ đến năm hơn 40 tuổi, bị Mẹ thúc giục mãi mới chịu đi lấy chồng.
Sau đám cưới vài hôm, chúng tôi có đến thăm người Mẹ. Đang ngồi chơi nói chuyện đã thấy cô bạn ấy về thăm nhà. Vừa gặp Mẹ cô ta đã ôm Mẹ rồi khóc ngất lên từng cơn. Người Mẹ hốt hoảng bảo:
- Chuyện gì.. chuyện gì... bình tĩnh kể Mẹ nghe, phải thằng chồng con ăn hiếp đánh đập con phải không?.
- Dạ không, con khóc vì tức, phải biết sướng như vầy thì con đã lấy chồng từ năm 20, để giờ mới lấy, làm lỗ hết 20 năm trời...
-
.......................
Bạn rút ra điều gì từ câu chuyện này?. 
Rằng đàn bà rất ngu ngơ, có phước mà không biết hưởng?
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-03-06, 01:18 PM)Ngại đạn. Wrote: Thua thì thua, quyết níu lấy con.
Chuyện kể rằng, chàng và nàng hẹn uống cà phê tại một quán thật đẹp. Chàng đến trước đúng giờ ngồi đợi, một tiếng sau nàng mới xuất hiện. Chàng liền buộc miệng khen:
- Trời ơi, hôm nay em mặc chiếc đầm này đẹp quá...
Nàng xụ mặt xuống, trách:
- Anh nói vậy có nghĩa là hôm qua em mặc cái đầm kia là xấu hả?.
Chàng cứng họng.
...............
Bài học rút ra:
1. Đừng mong con gái hay phụ nữ đúng giờ hẹn, bởi theo nghiên kíu của Viện Thống kê Guppla, 101% phụ nữ có tính trễ giờ từ thuở bé đến lúc về già.
2. Phụ nữ muốn tất cả những gì của họ có trên người, họ mang trên người đều là đẹp hết, dù rằng thực tế đôi khi ngược lại. Thế nên họ đã vô tình đào tạo ra những tên đàn ông chuyên nói dối cho xã hội. Nói dối để họ vừa lòng thôi, chứ có bổ béo gì mà nói dối, đúng hông?. Kết luận, đàn ông biết nói dối là tại đàn bà, vì họ muốn vậy.
:chay: :chay:
Chuyện cổ tích kể rằng : Ngày xưa có 2 người con nhà nghèo yêu nhau hẹn hò gặp nhau ở bờ sông , cô bé vì lo lắng cho chàng đói bụng nên cô vội vàng vào bếp nấu xôi đem theo , nấu xong chưa kịp chải đầu cô vội vàng ra điểm hẹn vì sợ chàng không có thời gian đợi cô , vì sau khi gặp nhau thì chàng phải về làm việc giúp mẹ cha . Đến nơi hẹn thì chàng trai ăn xôi mà chẳng thèm cám ơn người nấu xôi , chợt nhiên có 1 cô gái khác ngồi xe ngựa mặc đồ đẹp và chằng nhìn cô gái đó không hề chớp mắt , vô tình quên đi mất sự hiện diện của người nấu xôi . Cô bé nấu xôi vô cùng đau khổ chỉ biết âm thầm khóc 1 mình tủi thân cho số phận mình . Nhiều lần như thế xảy ra , và cô bé đã khấn nguyện rằng xin cho con thoát khỏi cảnh buồn tủi này , ông thần đất đang ngủ say thì bị những giọt nước mắt của cô bé nấu xôi chạm chúng trái tim ông , Ông đã bật dậy và hiện ra cùng cô bé và phán : Ta là thần đất có lời khuyên cho con , con không biết thương xót con thì ai sẽ là người xót thương cho con , con lo lắng cho cánh đàn ông làm chi ? ta là đàn ông mà ta còn thấy rất bực cho những tánh hư nết xấu của họ làm cho toàn bộ đàn ông trên thế gian này bị mất uy tín . Thượng đế vốn sinh ra người đàn ông là để bảo bọc che trở cho người đàn bà thì tại sao con lại ra sức lo lắng cho bọn họ làm chi , con hãy dùng tất cả thời gian của con có để tu sữa sắc đẹp và trưng diện thì con muốn gì sẽ được đó , đó là viên thuốc thần kỳ , viên thuốc mà con cho họ uống thì con sai bảo gì cũng được .  ngay cả con cũng đã dùng viên thuốc đó với Ta .
Nói xong ông thần đất biến mất . Cô bé ngồi suy nghĩ thật lâu lời ông thần đất nói . và sau đó cô bé lọ lem đã biết sửa soạn cho mình và biến mình thành 1 nàng công chúa lọ lem khiến cho bao nhiêu chàng trai ngã gục trước sắc đẹp của nang và từ đó Cô đã truyền lại bí kíp võ công cho các thế hệ sau và họ có lời thề rằng : không đì sói chán đàn ông thì không nên làm đàn bà .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-03-06, 01:29 PM)Ngại đạn. Wrote: Câu chuyện thứ hai, chính mắt tui chứng kiến.
Cô bạn đồng nghiệp ở với Mẹ từ nhỏ đến năm hơn 40 tuổi, bị Mẹ thúc giục mãi mới chịu đi lấy chồng.
Sau đám cưới vài hôm, chúng tôi có đến thăm người Mẹ. Đang ngồi chơi nói chuyện đã thấy cô bạn ấy về thăm nhà. Vừa gặp Mẹ cô ta đã ôm Mẹ rồi khóc ngất lên từng cơn. Người Mẹ hốt hoảng bảo:
- Chuyện gì.. chuyện gì... bình tĩnh kể Mẹ nghe, phải thằng chồng con ăn hiếp đánh đập con phải không?.
- Dạ không, con khóc vì tức, phải biết sướng như vầy thì con đã lấy chồng từ năm 20, để giờ mới lấy, làm lỗ hết 20 năm trời...
-
.......................
Bạn rút ra điều gì từ câu chuyện này?. 
Câu chuyện này thật là đụng chạm quá mà .
Qua câu chuyện này Bee rút ra được rằng , không có đàn ông trên đời , đàn bà sống vẫn tốt .
Bee sắp thành con cua rồi .đang bò ngang lắm rồi .
Miệng nói thua mà cứ gõ là sao ta ???
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 4,722
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
Có TT và chị em phụ nữ + luôn giới tính ủng hộ Bee mà, đừng nản lòng chiến sĩ nhé
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-03-06, 01:49 PM)Thuctinh Wrote: Có TT và chị em phụ nữ + luôn giới tính ủng hộ Bee mà, đừng nản lòng chiến sĩ nhé
yeah yeah yeah  :dance: :dance:
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 4,722
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
Nam nhi nào cũng sẽ đều bại dưới tay Bee hết.
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-03-06, 01:45 PM)BeeCâu chuyện này thật là đụng chạm quá mà . Wrote: Qua câu chuyện này Bee rút ra được rằng , không có đàn ông trên đời , đàn bà sống vẫn tốt .
Bee sắp thành con cua rồi .đang bò ngang lắm rồi .
Miệng nói thua mà cứ gõ là sao ta ???
Thì có ai bảo không tốt đâu, vẫn tốt mà.
Nhưng sẽ không biết thế nào là hạnh phúc, sẽ không có ai để nhỏng nhẽo, để yêu chìu, mỗi sáng thức dậy sẽ không có ai mang điểm tâm vào tận giường ngủ, không có ai nắm tay dẫn nhau đi dạo công viên trong một chiều nhạt nắng, kể cả mỗi tối không có ai bóp chưn bóp cẳng cho mà ngủ, không có ai hát ru dzí dzầu cầu dzán đóng đinh, cầu tre lắt lẽo gập ghình khó đi cho mà nghe...
Bạn sẽ hối tiếc những ngày sống không có đàn ông vừa qua, kể cả sau này nếu còn chê trách đàn ông tụi tui, thề luôn.
Thằng Đạo nó xin thua, tui là anh song sinh với nó, chưa nói thua nha.
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-03-06, 01:58 PM)Thuctinh Wrote: Nam nhi nào cũng sẽ đều bại dưới tay Bee hết.
Ý chị nói Bee lẻo lự phải không ?  ( Bee giỡn chọc theo câu chuyện của anh Ngại Đạn kể , đàn bà biến đàn ông thành người nói dối )
Thực tế đàn bà còn nói dối kinh hồn hơn đàn ông .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 4,722
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-03-06, 01:58 PM)Thuctinh Wrote: Nam nhi nào cũng sẽ đều bại dưới tay Bee hết.
Nam nhi cỡ này coi có bại hay không thì biết liền. Kéo hết anh em giang hồ vào coi có thua không nha.
Tui muốn "nánh" xa loài người luôn ah. Sợ chưa?.
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-03-06, 02:00 PM)Ngại đạn. Wrote: Thì có ai bảo không tốt đâu, vẫn tốt mà.
Nhưng sẽ không biết thế nào là hạnh phúc, sẽ không có ai để nhỏng nhẽo, để yêu chìu, mỗi sáng thức dậy sẽ không có ai mang điểm tâm vào tận giường ngủ, không có ai nắm tay dẫn nhau đi dạo công viên trong một chiều nhạt nắng, kể cả mỗi tối không có ai bóp chưn bóp cẳng cho mà ngủ, không có ai hát ru dzí dzầu cầu dzán đóng đinh, cầu tre lắt lẽo gập ghình khó đi cho mà nghe...
Bạn sẽ hối tiếc những ngày sống không có đàn ông vừa qua, kể cả sau này nếu còn chê trách đàn ông tụi tui, thề luôn.
Thằng Đạo nó xin thua, tui là anh song sinh với nó, chưa nói thua nha. 
Điểm tâm trên giường hả ? nghe sướng nhỉ ? À , mà đi hotel nằm trên giường nhấc phone gọi 1 cú phone là có ăn liền .  check mark .
được Nhõng nhẻo hả ? cũng sướng nhỉ ? à mà cặp bồ nhõng nhẻo còn gấp 10 lần mà không ai phàn nàn . cưới rồi nhõng nhẻo nó bảo mình dở hơi đấy .
Thôi , đàn ông làm gì cũng tính toán kinh lắm , bóp chưn 5 phút , bóp tạy phút chứ đòi lại cả tiếng  Lỗ chớt luôn .
hát ru ngủ nữa hả ? nghe đã nhỉ ? nhưng thôi hát mà mình chưa ngủ hắn đã ngủ thì cũng lỗ chớt .
hát 3 câu mà đè ra bắt mình hát lại 10 câu thì chớt . đàn ông có bao giờ chịu làm chuyện lỗ lãi đâu chứ .đàn ông khôn thấy mồ luôn .
Nói tóm lại : đàn ông ghê lắm nên tránh xa là tốt nhất . đỡ tốn nước mắt khi thất tình ,khi năn nỉ hắn về nhà ăn cơm , khi năn nỉ hắn bỏ nhậu beer ôm , khi năn nỉ hắn bớt đi khuyu ,
thấy không những chuyện tốt cho hắn mà mình cũng phải năn nỉ hắn đừng làm , đàn ông có gì hay chứ ?
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 13,380
Threads: 205
Likes Received: 1,692 in 782 posts
Likes Given: 1,814
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Thằng Lãng, mày làm sao chứ sư phụ mày nói nhiều vầy ai chịu nỗi hả mậy?
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-03-06, 02:13 PM)BaEch Wrote: Thằng Lãng, mày làm sao chứ sư phụ mày nói nhiều vầy ai chịu nỗi hả mậy? 
anh Ba ,
ai làm nấy chịu , hông được ép Lãng Nhi vào , Lãng Nhi trong trắng như tờ giấy trắng không nên làm Lãng Nhi hoen ố
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
|