Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Không Không Đạo vào đây.
#31
3 ết ko dám lộ mẹt. Trùm mền cho kín.

Hahaha 😂
Reply
#32
ai muốn coi hình Ết khg ? Rollin
Reply
#33
[quote pid='201206' dateline='1580922954']
ai muốn coi hình Ết khg ? Rollin
[/quote]

Xem xong xù xí xám.

Lol Rollin :78:
Reply
#34
[quote pid='201206' dateline='1580922954']
ai muốn coi hình Ết khg ? Rollin
[/quote]

Xin đừng, please.

Reply
#35
(2020-02-05, 12:18 PM)BaEch Wrote: [quote pid='201206' dateline='1580922954']
ai muốn coi hình Ết khg ? Rollin

Xin đừng, please.
[/quote]

làm người ai làm thế , you seem like a nice guy . Thumbs-up4
Reply
#36
Quote:Gì kỳ cục dzậy cà? Sao nói tui "đừng ăn nói ngược ngạo nha?" là sao? Tui làm toán cộng theo lời cô giáo dạy (0 với 0 là có) đó mà.  Tui cũng hy vọng là tui sẽ iu you để tui được nếm cái mùi thất tình nó ra làm sao.  Rollin
............................

Hỏi tui là con gái phải hông nữa hả? Tui cũng không biết tui là con gái hay con trai nữa. hì..hì..


Chuyện của 3X tạm thời cho qua đi, giờ là chuyện giữa chúng ta. Bài viết này là của you, Không Thủ Đạo, đúng hông?. Nếu đúng thì tại sao không thêm cái username Không Thủ Đạo vào, ba chớp ba nháng bấm gởi đúng hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chuyện này chỉ có hai cách giải thích, một là đang cày ruộng bị cha Chủ điền đến kiểm tra, quýnh quáng bấm gởi. Hai là đang cày ruộng mà nhớ tui quá, vào ráng trả lời rồi hồi hộp bấm lộn nè, đúng chưa?. Khai mau để còn hưởng sự khoan hồng.  Biggrin

"Tui cũng hy vọng là tui sẽ iu you để tui được nếm cái mùi thất tình nó ra làm sao."  Rollin  Sao tự nhiên lại có cái dụ này?. You hy dọng yêu tui nghĩa là sao?. Hey, đừng có dê tui nha, con nhà "gia giáo", có phải đồ bỏ ngoài chợ đâu mà muốn dê là dê?. Ở trên tui có nói rõ ràng, tui giả dụ thôi, tui lấy you ra để thí dụ thôi, có mọi người làm chứng, vậy mà cũng tưởng thiệt, ham lắm.  Biggrin
Muốn iu tui chưa biết tui có chịu không, ở đó đòi thất tình, thắt cổ thì có.  Rollin

You nói không biết mình là gái hay trai?. Vậy một là gay, hai là les, you nằm ở cái dạng nào?. Gay thì tui hơi ớn, không tự tin chứ les cỡ nào vào tay tui tui sẽ uốn thẳng tưng lại liền, yên tâm. 

Làm việc vui.  Shy
Reply
#37
(2020-02-05, 11:28 AM)BaEch Wrote: Sao tự dưng dạo này mài lại biến mất chốn giang hồ vậy? hết hứng rồi hả? Tau đã bảo mài đi dê bà Nhiều Chuyện aka LMS sao mài lại không nghe lời tau? đừng đụng tới em Sugarbabe, 1 cành hoa mà một triệu con ong ngấp nghé... Còn hông ấy thì em Khờ? coi ẻm tửng tửng vậy chứ cũng dễ thương, mài chịu khó đu dây điện với ẻm chắc cũng vui... Còn ai hông ta? à còn, một em mà tau không dám nhắc tên, mài tự tìm hiểu lấy đi  Rollin


Hmm, gần đây phía bên ngoài đời thật tau có điều trục trặc thành xìu như thể bánh tráng gặp mưa nên vẫn vô chợ trời đọc mà không muốn tào lao 

Chuyện dê thì tau cũng chỉ nổ cho vui thôi ... gặp phụ nữ thì thấy hồn xác lâng lâng nhưng để nói thành lời thì tau không biết cách  Wink thành ra lúc nào cũng cứ phải giả bộ mình là cao thủ trong ngành dê để mấy nàng tránh xa mình ra cho yên chuyện  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#38
(2020-02-05, 12:37 PM)lãng*nhách Wrote: Hmm, gần đây phía bên ngoài đời thật tau có điều trục trặc thành xìu như thể bánh tráng gặp mưa nên vẫn vô chợ trời đọc mà không muốn tào lao 

Chuyện dê thì tau cũng chỉ nổ cho vui thôi ... gặp phụ nữ thì thấy hồn xác lâng lâng nhưng để nói thành lời thì tau không biết cách  Wink thành ra lúc nào cũng cứ phải giả bộ mình là cao thủ trong ngành dê để mấy nàng tránh xa mình ra cho yên chuyện  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

 Anh LN.....Đàn ông ai mà than như thế ....... Lol Rollin Rollin



Note: Mm hứa không vô đây nữa ...thiệt.......... Biggrin

Reply
#39
(2020-02-05, 01:00 PM)Mimo Wrote:  Anh LN.....Đàn ông ai mà than như thế ....... Lol Rollin Rollin



Note: Mm hứa không vô đây nữa ...thiệt.......... Biggrin

Bà nhớ giử lời, bà đuổi hết members chạy khỏi VB là tui bắt đền bà đó Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#40
(2020-02-05, 10:23 AM)BaEch Wrote: ... Riêng tau vẫn theo dõi mài hằng ngày, thấy mài vui chơi bên kia với mấy ẻm rất vui vẻ. Có vẽ mài không thay đổi gì mấy, vẫn thích chạy theo các bóng hồng. Ở mài nó có cái đẹp của sự lý tưởng trong tình cảm, của những vu vơ mộng mơ mà những mối tình online có thể dẫn đến. Tau sẽ ngạc nhiên nếu mài không có mối tình online nào....

anh NgoạiĐạo sao nở nào bỏ em đi qua bên đây chơi mà không cho em hay biết một tiếng. Crying-face4
Reply
#41
(2020-02-05, 01:00 PM)Mimo Wrote:  Anh LN.....Đàn ông ai mà than như thế ....... Lol Rollin Rollin



Note: Mm hứa không vô đây nữa ...thiệt.......... Biggrin



Tôi vốn thật thà mới ăn gỏi cuốn nên lan man nghĩ tới cái vận số tui nó đang như bánh tráng nhúng nước vậy mà chị cũng ngồi cười được, hay nhỉ  Biggrin
Reply
#42
(2020-02-05, 02:06 PM)lãng*nhách Wrote: Tôi vốn thật thà mới ăn gỏi cuốn nên lan man nghĩ tới cái vận số tui nó đang như bánh tráng nhúng nước vậy mà chị cũng ngồi cười được, hay nhỉ  Biggrin

Mì mò là người ăn nói có duyên nhất trong VB này đấy nhá.....Nói chứ bả nói gì tui mà hiểu được thì tui không phải là tui nữa đâu á. Lol Rollin
Reply
#43
(2020-02-05, 06:18 AM)Ngoại đạo. Wrote: Mang cái post cuối của you qua đây nha. Tụi mình nhường cái sân kia cho mấy anh, mấy chị, mấy ngài, mấy tía... đạo hạnh cao siêu, phẩm chất tuyệt vời nói chuyện, cỡ tép riu như tui và you ra ngoài sân này, có trăng thanh gió mát, ngồi chơi năm mười, chơi nhảy dây, chơi banh đũa, ăn kẹo dừa cho nó dzui hén.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ừa, thì vào đây chơi với ăn mà sao hổng cho tui uống? You thì chắc tép riu chứ tui thì cỡ con






lăng quăng hà.   Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#44
(2020-02-05, 07:16 AM)Ngoại đạo. Wrote: Mở đầu là phải trả lời vài câu thắc mắc của you.

1/ Theo ý của you, khi chết, thể xác của you chắc chắn là không đi đâu được hết, nằm chèo weo một đống cho họ hàng, con cháu của you đến khóc lóc, rờ mó, nhìn mặt lần cuối trước khi mang đi hỏa táng, địa táng, điểu táng (mang đi cho chim ăn), thủy táng... tùy theo phong tục, tập quán nơi you ở, tùy theo di nguyện của you để lại (nhớ kèm theo di chúc để lại vài chục triệu đô la cho thằng Ngoại Đạo này nha   Grinning-face-with-smiling-eyes4 ). Đúng hông?. Gì chứ chuyện này tui rành, bởi tui từng chứng kiến nhiều cái chết của người thân bạn bè, thân xác luôn nằm lại, có cho vào hòm kẽm hòm gỗ tốt cỡ nào đi nữa thì chưng được một tuần là oải rồi, nếu man di, mọi rợ như mấy thằng tàu, thằng vẹm, muốn cho thiên hạ còn có cái để nhìn để ngó mấy cái di thể ấy thì chắc chắn chúng sẽ ướp xác, móc gan móc ruột, moi óc lãnh tụ ra rồi tẩm hương bôi bột ngọt, bột nêm cho vừa ăn, vừa ngắm, còn chăng cũng chỉ là cái xác khô queo khô quắt thôi. Điều đó chứng tỏ một điều, khi người ta chết, thể xác ở lại. You đồng ý điểm này không?.

Vấn đề còn lại là cái linh hồn, vốn là cái trừu tượng, trước giờ chưa ai thấy được, chưa ai cân đong đo đếm được, chưa ai biết nó tròn, nó méo ra sao. Dĩ nhiên chẳng có một hình ảnh cụ thể nào thế nên người ta tha hồ vẽ rồng vẽ rắn cho nó, thích cho nó mặc áo màu gì thì mặc, thích cho nó bay lơ lững giữa không trung thì cho, thích cho nó ngủ thì nó ngủ, lắm khi còn làm tiệc mời nó về thưởng thức, có khi biết nó có tính hay dê, khoái gái, đốt xuống cho nó ba bốn em hầu đẹp thiệt là đẹp cho nó có cái chơi... Ăn chơi đầy đủ cả, cũng phải lo cho nó cái chỗ ở, thế là mặc nhiên người ta nghĩ ra hai cái để dễ phân biệt, thiên đàng và địa ngục. Nhiều cách để gọi hai nơi này, nhưng mặc định chung của người sống, của tôn giáo (tùy tôn giáo), thiên đàng là nơi chỉ dành cho người tốt, ăn hiền ở lành mới được lên, còn ba cái thứ cà chớn cà cháo như tui, bảo đảm chết là bay xuống địa ngục tức thì. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chuyện này thì có người tin, có người không, kể cả một số tôn giáo họ cũng chấp nhận như ngầm khuyến khích người theo đạo của mình ăn hiền ở lành, làm điều thiện lúc còn sống thôi, chứ chuyện chết rồi hồn lạc về đâu thì chẳng có ai, chẳng có đạo nào chứng minh được hết. Một số cá nhân còn lợi dụng việc này nhằm thủ lợi cho minh, thí dụ như mày về gom hết của cải đưa đây cho tao, giữ làm quái gì, chết là hết, có mang theo được đâu, hoặc tệ hại hơn, đạo ta chống nước này nước kia, mày nên tử vì đạo đi, cứ mang bom rịt vào người chạy đến đó bấm bùm một phát, mày chết thì được lên thiên đường gặp mấy thánh, thằng nào lên trước còn chỗ, còn thời gian thu xếp chỗ cho người thân của mày, hay như ở đây, có cha nợi còn bảo lên đó có nhiều tiền tha hồ gởi về cho vợ con xài, sướng ơi là sướng.  Biggrin

Viết nhiều, mỏi tay rồi. Tạm thời nói chuyện với you như vậy thôi, tui lo đi làm việc chút nha. Sáng giờ chưa có cuốc cyclo nào, trưa nay chắc gặm bánh mì trừ cơm, tự dưng muốn chắp tay cầu ông nội bà nội, sống khôn thác thiêng, gởi về cho thằng cháu tờ 100 đô xịn cho con xài cho khỏe, làm chi cho mệt hén.  Biggrin

You và mọi người từ từ đọc, còn nhiều chiện vui vui lắm, tính tui tưng tửng, có cơn, hứng lên nói nhiều lắm. Ai muốn vào chơi, nói dóc, cứ tự nhiên. Có điều lấy đại một tên nào đó cho dễ nhớ, thằng Ku, con Tí, thằng Tèo... gì cũng được, cứ gu-oét gu-oét chả biết đâu mà lần, mà trả lời.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Trả lời câu 1: Ừa thì tui đồng ý ở điểm khi chết, xác con người bỏ lại và cứng đơ. Còn chuyện để di chúc vài chục triệu đô la lại cho thằng Ngoại Đạo thì tui hông đồng ý nhe? Tại tài sản gom góp hết lại của tui chưa tới 1 chục mà.  :cool:

Trả lời cầu...????? Số 2 ổng nhét đâu sao tui không thấy trời? Thôi tui trả lời đại đi.

Cái chuyện linh hồn, tui nghĩ là có thiệt đó chớ. Vì khi ngủ mình thấy mình ở một thế giới khác, khi thiền cũng xuất hồn ra đi du ngoạn đó đây. Phải recycling lại cái hồn sau khi chết vì ví như nó là cái cốt lõi chỉ núp vào cái shell tạm thời là cái xác. Vả lại nó phải trả những nghiệp quả trước đây nó làm chớ? Đúng hông? Nếu hông thì giảng dạy lý thuyết cho tui mở thêm tầm mắt nghen?
Reply
#45
(2020-02-05, 12:31 PM)Ngoại đạo. Wrote: Chuyện của 3X tạm thời cho qua đi, giờ là chuyện giữa chúng ta. Bài viết này là của you, Không Thủ Đạo, đúng hông?. Nếu đúng thì tại sao không thêm cái username Không Thủ Đạo vào, ba chớp ba nháng bấm gởi đúng hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chuyện này chỉ có hai cách giải thích, một là đang cày ruộng bị cha Chủ điền đến kiểm tra, quýnh quáng bấm gởi. Hai là đang cày ruộng mà nhớ tui quá, vào ráng trả lời rồi hồi hộp bấm lộn nè, đúng chưa?. Khai mau để còn hưởng sự khoan hồng.  Biggrin

"Tui cũng hy vọng là tui sẽ iu you để tui được nếm cái mùi thất tình nó ra làm sao."  Rollin  Sao tự nhiên lại có cái dụ này?. You hy dọng yêu tui nghĩa là sao?. Hey, đừng có dê tui nha, con nhà "gia giáo", có phải đồ bỏ ngoài chợ đâu mà muốn dê là dê?. Ở trên tui có nói rõ ràng, tui giả dụ thôi, tui lấy you ra để thí dụ thôi, có mọi người làm chứng, vậy mà cũng tưởng thiệt, ham lắm.  Biggrin
Muốn iu tui chưa biết tui có chịu không, ở đó đòi thất tình, thắt cổ thì có.  Rollin

You nói không biết mình là gái hay trai?. Vậy một là gay, hai là les, you nằm ở cái dạng nào?. Gay thì tui hơi ớn, không tự tin chứ les cỡ nào vào tay tui tui sẽ uốn thẳng tưng lại liền, yên tâm. 

Làm việc vui.  Shy

Trước tiên là cho tui xin lỗi cái tội hấp tấp của tui. Hồi giờ tui vào Chợ Trời, tui bấm kịch kịch rồi thôi chớ ai để ý ba cái vụ tên tuổi nầy nọ, nên sáng nay tui quên. Khi bấm nút xong mới nhớ, nhưng tui nghĩ you thương tình nên tha thứ cho tui, ai dè cũng lôi nó ra càm ràm tui tới mấy khúc sông luôn. Tui thật thà khai rồi đó, giờ khoan hồng hay chém giết mặc tình  :cool:

Tính tui khùng khí chuột nào giờ vậy mà. Hễ ai "thí dụ" là tui chơi thẳng cẳng. Còn ai thẳng cẳng thì tui  :chay: . Ham ở đâu cũng vậy, ham đại anh Ngoại Đạo cho nó lành, hì...hì..

Thì tui biết you không chịu iu tui nên tui muốn nếm mùi thất tình coi nó sao mà. Kẹo chi với tui vậy bậu? Thất tình thôi nghen? Không có thắt cổ à, ham lắm.  Lol

Gay or les, thôi tui để dành cho you tìm hỉu, chớ nói hoặch tẹt ra thì đâu còn dzui nữa, đúng không?  

Dạ, Không Thủ Đạo cảm ơn, you too, lo đạp xích lô vui vẻ, đừng lo nhớ tui rồi chở người ta lộn chỗ tính tiền thêm nghen?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply