Hồng Đào, Quang Minh
#1
Photo 
Hai người ly hôn, tội nghiệp cho các con của họ.

Hồng Đào, Quang Minh ly hôn sau 24 năm chung sống
Khuya 22/7, diễn viên cho biết trên trang cá nhân hôn nhân của chị đã kết thúc.

https://vnexpress.net/giai-tri/hong-...g-3956503.html
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#2
Cũng thấy buồn ha anh....

Reply
#3
Quang Minh turn gays...….gio*` tu*. nhien^ ddoi^~ a thix lap. xuong*~... Lol
Reply
#4
(2019-07-23, 05:45 PM)Montebello Smog Wrote: Quang Minh turn gays...….gio*` tu*. nhien^ ddoi^~ a thix lap. xuong*~... Lol

Montebello Smog, Anh
thiệt vậy hả? Quang Minh chạy theo trai à?

hi
hi
hi

(2019-07-23, 05:29 PM)SugarBabe Wrote: Cũng thấy buồn ha anh....

SugarBabe, người đẹp
yea. Thật là không ngờ, không tin nổi.
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#5
Mình nghe vc QM và HĐ luc đục cả 10 năm nay rồi.  Sống ko hạnh phúc thì chia tay là cách giải quyết tốt cho đôi bên.  Tội cho con cái thôi.
Reply
#6
Cha nội QM sát gái lắm. Hắn về VN ... 😁


*chơi “hàng” nhiều qúa thì đầu óc bị khủng.
Reply
#7
(2019-07-24, 11:43 AM)Vee Wrote: Mình nghe vc QM và HĐ luc đục cả 10 năm nay rồi.  Sống ko hạnh phúc thì chia tay là cách giải quyết tốt cho đôi bên.  Tội cho con cái thôi.

Vee, người đẹp
có những cặp vợ chồng lục đục với nhau.
Nhưng vì nghĩ đến con cái nên nhịn nhục nhau mà sống.

(2019-07-24, 12:05 PM)Vâng Wrote: Cha nội QM sát gái lắm. Hắn về VN ... 😁


*chơi “hàng” nhiều qúa thì đầu óc bị khủng.

Vâng, Anh
vậy hả, QM quen gái nhiều hả?
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#8
Tui xem youtube chỉ thấy Hồng Đào về VN làm giám khảo cho rất nhiều chương trình ca nhạc, .... chứ đâu thấy Quang Minh ?
Thương Tín viết hồi ký kể về một thời cặp với Hồng Đào .... thiệt là bậy !!!!...; dang le la đàn ông thì mấy chuyện đó phải sống để bụng, chết mang theo, không làm hại thanh danh người ta !
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#9
(2019-07-24, 03:49 PM)Chàng Hiu Wrote: Tui xem youtube chỉ thấy Hồng Đào về VN làm giám khảo cho rất nhiều chương trình ca nhạc, .... chứ đâu thấy Quang Minh ?
Thương Tín viết hồi ký kể về một thời cặp với Hồng Đào .... thiệt là bậy !!!!...; dang le la đàn ông thì mấy chuyện đó phải sống để bụng, chết mang theo, không làm hại thanh danh người ta !

Chàng Hiu, Anh
ờ ha. Cũng không ít thấy Quang Minh về Việt Nam hay là ở hải ngoại, mà có show diễn của QM.
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#10
Bởi thế đàn bà VN bị thiệt thòi vô cùng. Trai làm được, gái bị cái tiếng xấu là xong đời!!!


WTF!

Confused
Reply
#11
Sad nhưng thời buổi nầy cái gì cũng xảy ra !
Reply
#12
Chỉ tội cho hai đứa con, tụi nó sẽ buồn ...
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#13
(2019-07-24, 04:17 PM)ThennNow Wrote: Sad nhưng thời buổi nầy cái gì cũng xảy ra !

ThennNow, người đẹp
thế nên mọi chuyện đều hòa nhã,
một câu nhịn thì chín câu lành.
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#14
(2019-07-24, 04:17 PM)ThennNow Wrote: Sad nhưng thời buổi nầy cái gì cũng xảy ra !

Duyên nợ thôi, không thể nói trước gì được, trời xui cho hai người thật ra không hợp nhau mà lại gặp nhau rồi đi đến hôn nhân,  .... rồi một ngày tu nhien phai tan rã !!!!
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#15
nói về nhẫn nhịn nhau cho hôn nhân bền vững...

"BÀI HỌC RÚT RA

Một cặp vợ chồng tổ chức lễ kỷ niệm đám cưới vàng. Một tờ báo ở địa phương đã cử phóng viên đến phỏng vấn và chụp hình ông chồng về bí quyết giữ gìn cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Người chồng kể:
- Lúc đó là tuần trăng mật. Chúng tôi đi thăm Grand Canyon, quyết định đi một chuyến xuống dưới hẻm núi bằng con la. Đi chưa được bao xa thì con la của vợ tôi bị trượt chân. Joana, vợ tôi, đã nhỏ nhẹ nói: "Đây là lần thứ nhất".
- Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Được một đoạn nữa thì con la đó lại bị trượt chân. Lần này, Joana cũng nhẹ nhàng nói: "Giờ là lần thứ hai".
- Được nửa dặm đường nữa thì con la bị trượt chân tiếp. Vợ tôi đã rút khẩu súng lục trong túi ra và bắn con la chết tươi. Thấy thế, tôi phản đối kịch liệt cách đối xử thô bạo của cô ấy. Khi đó, Joana nhỏ nhẹ: "Đây là lần thứ nhất"
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply