Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hồng Nhan Bạc Phận
#1
Người phụ nữ gốc Việt bị chồng bắn chết sau nhiều năm bạo hành
June 11, 2019
Share on Facebook Tweet on Twitter  
[Image: ok-696x392.jpg]


Photo Credit: Local10.com

Plantation, Fla. (local 10)  – Một phụ nữ gốc Việt xinh đẹp ở miền Nam Florida bị người chồng ly thân bắn chết sau nhiều năm tháng bạo hành.  

Vụ sát nhân xảy ra vào khoảng 10h tối thứ Sáu ngày 7 tháng 9 tại một căn chung cư trên dãy phố 8700 đường Northwest Fourth Court.  Sau khi ra tay sát hại vợ, tên Brandon Ngô – 51 tuổi – đã cố thủ trong nhà, đối đầu với cảnh sát hàng giờ trước khi buông súng đầu hàng vào sáng sớm thứ 7. Nghi can ra hầu toà quận Broward lần đầu vào hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 6, đối mặt với cáo buộc sát nhân và không được bảo lãnh tại ngoại hầu tra.

Nạn nhân là cô Ngọc “Jade” Nguyễn, người phụ nữ trẻ 25 tuổi, siêng năng với tâm hồn trong sáng, cắn răng chịu bạo hành trong nhiều năm. Cách đây 6 năm, tên Ngô về Việt Nam cưới Ngọc và đưa cô sang Mỹ. Bạn bè cho biết, cặp vợ  chồng sống ly thân vài tháng qua, và nạn nhân bắt đầu nộp đơn ly dị. Ngọc không có ai ở Nam Florida, nhưng kể từ khi đi làm nail, cô bắt đầu kết bạn với khách hàng, thường xuyên kể họ nghe cô sợ chồng như thế nào, và thậm chí nhắn tin về nỗi sợ của mình.

[Image: She-was-selfless-friend-says-about-woman...24x576.jpg]
cô Ngọc “Jade” Nguyễn, người phụ nữ trẻ 25 tuổi. Photo Credit: local10.com

“Cô ấy trở thành người đặc biệt rất nhanh, ai cũng yêu  mến ngay từ lần gặp đầu tiên,” cô bạn thân Angie Adamez cho hay. “Cô ấy sẽ tìm cách che con mắt bị bầm tím, sẽ tìm cách mặc áo tay dài để không ai có thể nhìn thấy những dấu bầm trên cánh tay. Tôi biết, khó khăn cho cô ấy lắm, vừa phải đối phó với bạo hành, vừa phải đi làm và giả vờ như không có gì,” Adamez nói.

Adamez có nói chuyện với Ngọc vào buổi tối cô bị sát hại. “Cô ấy bảo thương tôi, tôi cũng bảo thương cô ấy, và tôi bảo chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua bất cứ điều gì xảy ra,” Adamez kể. “Sáng hôm sau, tôi gọi cô ấy nhưng không thấy trả lời.”

Một người bạn khác, Mai Nguyễn cho hay, Ngọc cũng gọi cô vào tối thứ Sáu. Cô để speaker để bạn có thể nghe Ngô đang đe doạ. “Cô ấy gọi tôi vì cô ấy nghĩ Brandon có thể sẽ giết mình,” Mai kể.

Giết vợ chưa đủ, tên Brandon Ngô còn chụp hình thi thể cô Ngọc, gởi cho bạn bè xem cùng với tấm hình anh ta tự chụp mình. Trong tấm hình đó, cổ anh ta dính máu. “Chúng tôi biết anh ta chụp hình cùng với thi thể vợ,” phát ngôn nhân Ty cảnh sát Plantation cho hay.

Bạn bè gây quỹ trên trang GoFundMe để giúp trang trải chi phí tang lễ và đưa người quá cố về Việt Nam theo ước nguyện của gia đình, để họ có thể đưa tiễn cô về nơi chín suối. Cho đến tối khuya ngày 10 tháng 6, sau một ngày kêu gọi, đã có 97 người đóng góp với số tiền $9900, vượt quá mục tiêu $9000 ban đầu.

“Câu chuyện của cô ấy cần được chia sẻ. Mọi người cần biết có nhiều người ngoài kia cũng đang trải qua bạo hành tương tự,” người bạn có tên Elizabeth Helling nói.

Chưa rõ nếu bị truy tố, tên Brandon Ngô sẽ đối diện mức án tối đa như thế nào.

Hương Giang (Theo local 10)
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#2
Take 2 to tango. 

O.J. Simpson’s style.
Reply
#3
(2019-06-22, 03:20 PM)Vâng Wrote: Take 2 to tango. 

O.J. Simpson’s style.

Đời phù du quá chị Vâng há? THL nghe nói là vì ghen mà ra.....ôi thôi cứ yêu nhau đi....yêu đậm sâu vào rồi lại ghen....khi ghen có mấy ai sáng suốt đâu....cái tôi mà ra mọi sự....dù sao thì Nàng cũng đã yên giấc....kiếp sau xin chớ làm người, làm thân cây đứng giữa trời mà reo ...cho khoẻ... :78:
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#4
(2019-06-22, 03:29 PM)TiểuHồLy Wrote: Đời phù du quá chị Vâng há? THL nghe nói là vì ghen mà ra.....ôi thôi cứ yêu nhau đi....yêu đậm sâu vào rồi lại ghen....khi ghen có mấy ai sáng suốt đâu....cái tôi mà ra mọi sự....dù sao thì Nàng cũng đã yên giấc....kiếp sau xin chớ làm người, làm thân cây đứng giữa trời mà reo ...cho khoẻ... :78:

Nếu cha nội đó thông minh thì sẽ về VN làm lại “6 năm” nữa. Được vợ mới & sự tự do muôn đời.

vahidrk1
Reply
#5
(2019-06-22, 03:37 PM)Vâng Wrote: Nếu cha nội đó thông minh thì sẽ về VN làm lại “6 năm” nữa. Được vợ mới & sự tự do muôn đời.

vahidrk1

Con tim nó có lý lẻ riêng mà nhiều khi mù quáng chị Vâng úi ùi uiiiiiiiiiiiiiii......nhìn mặt anh chồng thì cũng điển trai lắm đó chớ....thôi thì trách mạng của Nàng ấy yểu vậy. Crying-face4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#6
(2019-06-22, 03:43 PM)TiểuHồLy Wrote: Con tim nó có lý lẻ riêng mà nhiều khi mù quáng chị Vâng úi ùi uiiiiiiiiiiiiiii......nhìn mặt anh chồng thì cũng điển trai lắm đó chớ....thôi thì trách mạng của Nàng ấy yểu vậy. Crying-face4

Ơ hay. Mình cũng có con tim nè, tim mình yêu only không hận!! Rollin
Reply
#7
(2019-06-22, 03:42 PM)BVCN Wrote: Làm cây cũng sẽ bị đốn cũi, đào gốc phát hoang.... Còn đứng cao giữa trời thì coi chừng trời sấm sét...

 Đi tu đi hén ! Cạo đầu nhìn đẹp hơn đen thui....

banana-skipping-rope-smiley-emoticon

hihihihihi...Mocking THL hén??????.....

Nói chung là vạn vật đều có cái khổ riêng anh há?....cho dù là đi tu đi chăng nữa cũng vẫn còn cái khổ đeo mang....thôi thì tuỳ duyên cho tâm thanh thản....

Đi tu cạo đầu cho mát và khỏi tốn tiền nước là cái lợi trước mắt....kekekekek... Grinning-face-with-smiling-eyes4


Please Please Please
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#8
(2019-06-22, 03:45 PM)Vâng Wrote: Ơ hay. Mình cũng có con tim nè, tim mình yêu only không hận!! Rollin

Hứ....hỗng dámmmmmmmmmmmmmmm đâu! Ai cũng nói vậy hết....khi bắt được con mồi rồi thì ghen như hoạn thư và nóng như Trương Phi.... Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#9
(2019-06-22, 03:48 PM)TiểuHồLy Wrote: Hứ....hỗng dámmmmmmmmmmmmmmm đâu! Ai cũng nói vậy hết....khi bắt được con mồi rồi thì ghen như hoạn thư và nóng như Trương Phi.... Lol

Đàn bà con gái coi vậy chứ họ thích được người yêu nổi cơn ghen.

Đa số đàn ông thứ thiệt thì đóng vai ghen hay lắm.

Rollin
Reply
#10
(2019-06-22, 03:52 PM)Vâng Wrote: Đàn bà con gái coi vậy chứ họ thích được người yêu nổi cơn ghen.

Đa số đàn ông thứ thiệt thì đóng vai ghen hay lắm.

Rollin

hihihihi...Chính xác!
Nhưng mà ghen tí cho thêm lửa trong tình yêu chớ ghen mù quáng rồi hành hạ người yêu thì thà THL chọn người yêu không biết ghen còn hay hơn... :78:
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#11
(2019-06-22, 04:02 PM)TiểuHồLy Wrote: hihihihi...Chính xác!
Nhưng mà ghen tí cho thêm lửa trong tình yêu chớ ghen mù quáng rồi hành hạ người yêu thì thà THL chọn người yêu không biết ghen còn hay hơn... :78:

“Chịu hàng” chưa?

:kiss:
Reply
#12
(2019-06-22, 03:59 PM)BVCN Wrote: Nghe 1 chiều thì không biết nội tình được. Cô ấy phải làm gì cho nên hậu quả như vậy ( Hãy đặt vào vai trò của người đàn ông thì sẽ có nhiều ???? )

 Nói túm lại giết người, tự sát là ngu đáng tội.... Ghen là đáng tội. Nếu là mình thì chặt cái cụp, cắt đứt dây chuông, cưa cây cầu.....Hô biến.


banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Dạ, thì THL có nghe bạn nói là ghen vì cổ sao sao đó....lúc cơn giận nổi lên thì mất cả lý trí anh à.....họ chỉ muốn miserable người đối diện cho thoả cơn tức... Crying-face4 ....nhưng nhìn Nàng ấy, THL thấy có nét buồn ẩn sâu trong đáy mắt....hic...hic...hic....
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#13
(2019-06-22, 04:04 PM)Vâng Wrote: “Chịu hàng” chưa?

:kiss:

Dạ "chưa"...............hihihihihihi..... chair-to-the-head ...nhột!
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#14
(2019-06-22, 04:08 PM)TiểuHồLy Wrote: Dạ "chưa"...............hihihihihihi..... chair-to-the-head ...nhột!

Tại Vâng thấy 2 đứa mình có duyên đùa cợt vào thứ 7(Saturday)
Reply
#15
(2019-06-22, 04:15 PM)Vâng Wrote: Tại Vâng thấy 2 đứa mình có duyên đùa cợt vào thứ 7(Saturday)

Thứ Bảy người ta thì hẹn hò...còn chị Vâng với THL thì ngồi đây 88888888888888.....mà THL 888888888 quá nên khiến anh/chị Khoe hơi khó chịu....kekekekekke....nhưng tuỳ duyên mà....đụng duyên nào thì xào duyên đó chớ ai biết kết quả nó ra mần răng.....

Chị Vâng úi ùi uiiiiiiiiiiiii...thôi THL hông 8888888888 nữa....THL đi kiếm gì ăn nha? Trưa rồi, đói bụng quá hà....see ya later, yes?  Innocent Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply