Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Góc - nhỏ bé
Sis SB
hoa đẹp quá Heavy-black-heart4


Sis Be3
Hình như sis qua Vancouver từ Seattle rồi phải ko?
Be3 đi tour hay sao?,
Mùa Thu bên đó ai cũng nói đẹp.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Bé 3 í a, cô thợ chụp hình điệu đàng ơi, lâu quá hỏng thấy (cũng tại Mm núp kỹ) Hello 

Mùa này là mùa của bé 3 đi lang thang ha Hug

Bé 3, làm sao cho cái background mờ đi để nổi hình chính lên vậy bé...

Reply
(2019-06-17, 08:18 AM)TeaOla Wrote: Sis SB
hoa đẹp quá Heavy-black-heart4


Sis Be3
Hình như sis qua Vancouver từ Seattle rồi phải ko?
Be3 đi tour hay sao?,
Mùa Thu bên đó ai cũng nói đẹp.


Tea, 

Bé 3 lái xe từ Portland to Seattle 3 hrs, rồi lái thêm 3 hrs là tới Vancouver.

                          Bé 3 chơi 1 đêm ỏ Vancouver, bữa sau qua Victoria BC bằng Ferry...
                                 thích đi CAD Ferry từ Van to Vic, mát và cảnh đẹp.
                                 Còn đường về dùng US Ferry, cũ, đường ngắn và không đẹp.

                          Có Butchart Gardens của Nhật, lãng mạn, đáng coi. Thumbs-up4 

                          Bên CAD họ sài Metric system, nên vừa lái xe vừa... lẩm.... bẩm... Biggrin


Tea nhớ đem theo Passport để ra khỏi Mỹ, lúc đi qua trạm của CAD họ kiểm dễ, còn lúc về 

                          Mỹ kiểm kỹ lắm, tai họ sơ mình dấu trái cây và meat đem vô lai Mỹ....chờ lâu  :thayghet: ... Grinning-face-with-smiling-eyes4


Ferry nè,


[Image: hqdefault.jpg]

Reply
(2019-06-17, 10:36 AM)Mimo Wrote: Bé 3 í a, cô thợ chụp hình điệu đàng ơi, lâu quá hỏng thấy (cũng tại Mm núp kỹ) Hello 

Mùa này là mùa của bé 3 đi lang thang ha Hug

Bé 3, làm sao cho cái background mờ đi để nổi hình chính lên vậy bé...




 Sis Mimo Hug  

 Khách về rồi hen, .... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tự dưng chi nói điêu đàng.....làm ....bé 3 thích ghê, lâu lâu có người khen. 



             Background mờ đi > Tự phone nó set đó chi, chi cứ ngắm vô target rồi hold on cái phone 
                                           
                                             cho nó rõ rồi chị nhấn nút. Có thể chi chơi với phone môt chút nữa để hiểu hơn.


Thưc sư ra để có môt tấm hình mà ai cũng thích ...cũng khó lắm, mình chỉ chụp amateur, cho vui thôi



Chi có coi người ta chup hình người mẫu bao giờ chưa? thợ chụp liên tục, cô người mẫu move liên tuc luôn.

Họ chụp cả trăm tấm mới lấy ra ............môt.... vài tấm................nên sao nó đẹp.... Biggrin 

Bé 3 thấy mấy người thích chup hình, họ bỏ rât nhiều thời gian nghiên cứu, thực tập leo núi xuống đồi cực lắm

               

                                            Sau khi chụp xong còn phải ngồi xuống lựa hình ra, rồi mới edit , Photoshop....
                                            
                                            tốn nhiều time, mình làm biếng nên có sao ....coi vậy......... Biggrin 

                                            mà có làm thêm nũa .....................cũng hông.............. đẹp... Lol

Reply
(2019-06-20, 03:24 PM)Be 3 Wrote:  Sis Mimo Hug  

 Khách về rồi hen, .... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tự dưng chi nói điêu đàng.....làm ....bé 3 thích ghê, lâu lâu có người khen. 


             Background mờ đi > Tự phone nó set đó chi, chi cứ ngắm vô target rồi hold on cái phone 
                                           
                                             cho nó rõ rồi chị nhấn nút. Có thể chi chơi với phone môt chút nữa để hiểu hơn.

Thưc sư ra để có môt tấm hình mà ai cũng thích ...cũng khó lắm, mình chỉ chụp amateur, cho vui thôi

Chi có coi người ta chup hình người mẫu bao giờ chưa? thợ chụp liên tục, cô người mẫu move liên tuc luôn.

Họ chụp cả trăm tấm mới lấy ra ............môt.... vài tấm................nên sao nó đẹp.... Biggrin 

Bé 3 thấy mấy người thích chup hình, họ bỏ rât nhiều thời gian nghiên cứu, thực tập leo núi xuống đồi cực lắm

               

                                            Sau khi chụp xong còn phải ngồi xuống lựa hình ra, rồi mới edit , Photoshop....
                                            
                                            tốn nhiều time, mình làm biếng nên có sao ....coi vậy......... Biggrin 

                                            mà có làm thêm nũa .....................cũng hông.............. đẹp... Lol

 Thanks bé 3 Hug ,
 Nghề chơi cũng lắm công phu há Bé 3, Mm đâu biết hình mình phải edit, photoshop nữa, nghe nói sẽ mất pixel và không còn sắc nét.
Hèn chi, Mm cứ để vô cái bông, rồi bấm cái rẹt xong Lol ...
Vậy là nghe lời bé 3.......mình phải từ từ ngắm con mồi vô mục tiêu...nhè nhẹ 'bò, trườn, lê, lết" ....rồi mới chộp nó hé... :dance: Clap


Uổng qua hồi Mm qua Vancouver không ghé qua Victory garden, đi chơi mà cứ như chạy giặc! Wink

Reply
(2019-06-21, 10:46 AM)Mimo Wrote:  đi chơi mà cứ như chạy giặc! Wink

vậy thì phải gọi là đi chạy giặc  :full-moon-with-face4:

nhiều người gọi là đi nghỉ hè , nhưng họ chỉ đi và làm đủ thứ chứ có nghỉ ngơi gì đâu 

đi nghỉ hè 1 tuần về mệt còn hơn không đi .... vậy thà ở nhà ... chơi với dế ... còn hơn

  :full-moon-with-face4:
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
(2019-06-21, 11:20 AM)caothang Wrote: vậy thì phải gọi là đi chạy giặc  :full-moon-with-face4:

nhiều người gọi là đi nghỉ hè , nhưng họ chỉ đi và làm đủ thứ chứ có nghỉ ngơi gì đâu 

đi nghỉ hè 1 tuần về mệt còn hơn không đi .... vậy thà ở nhà ... chơi với dế ... còn hơn

  :full-moon-with-face4:

Yuh, đi chơi mà theo cái schedule thiệt là oải trời ông địa...nhưng nói thì nói, cái chân đi mỏi nhưng con mắt với cái đầu mở ra nhiều ...vì vậy mệt cũng ráng đi.
 Thử hỏi 1 tuần mình ở nhà thì cũng y chang thôi nên sau một tuần đi chơi sẽ thấy thay đổi nhiều lắm............
........................................
................................................nhất là thay đổi cái túi tiền....thấy nhẹ hơn Lol

Reply
(2019-06-21, 11:20 AM)caothang Wrote: vậy thì phải gọi là đi chạy giặc  :full-moon-with-face4:

nhiều người gọi là đi nghỉ hè , nhưng họ chỉ đi và làm đủ thứ chứ có nghỉ ngơi gì đâu 

đi nghỉ hè 1 tuần về mệt còn hơn không đi .... vậy thà ở nhà ... chơi với dế ... còn hơn

  :full-moon-with-face4:

Anh nói cũng đúng, nếu hưởng an nhàn nội tâm thì thể giới này chẳng có gì vui, chẳng có gì lạ để ngắm , chán ngắt 

Cùng gia đình thì ráng đi thôi. Giúp mọi người có việc làm,  đi du lịch mà bị stress phải lo kiếm đường, taxi để trước hotel mà phải bước ra đón xe khác đến chổ khác , nghỉ ngơi xong, còn phải kiếm nơi đi chơi, cách đón xe đi ngấm cảnh,  kiếm quán ăn chay cũng khó khăn, kiếm  tiệm ăn Idian là ok liền, yêu cầu ông đầu bếp nấu món cari chay đặc biệt riêng mình,   họ thích lắm cho thêm đủ thứ,  đi bộ cả ngày có ăn là mừng lắm rồi , thay đổi không khí, chỉ thích tấm biến ấm cho đả, phơi nắng cho nhiều , biển đẹp ban ngày ngồi ngắm , ban đêm khuya ngắm cảnh ban đêm, các hòn đao xung quanh  đèn đường lấp lánh , đẹp thiệt  ... Rồi bay vể nơi âm u , mưa tuyết dài dài ... Bà con ở Florida cũng lắc đầu cần nắng gì dử vậy !!  Rollin

Biển xanh có thể nhìn đàn cá lội , ốc biến .. Cho qua ngày, lâu lâu tự mình hỏi có mơ không vậy, rảnh quá há hahaha ngày nào cũng làm việc dù dù cho hết giờ, về nhà nằm xải tay một hồi ... Giờ thì ráng an hưởng từng phút từng giây thơ mộng chuyến du lịch này
Reply
(2019-06-21, 10:46 AM)Mimo Wrote:  Thanks bé 3 Hug ,
 Nghề chơi cũng lắm công phu há Bé 3, Mm đâu biết hình mình phải edit, photoshop nữa, nghe nói sẽ mất pixel và không còn sắc nét.
Hèn chi, Mm cứ để vô cái bông, rồi bấm cái rẹt xong  ...
Vậy là nghe lời bé 3.......mình phải từ từ ngắm con mồi vô mục tiêu...nhè nhẹ 'bò, trườn, lê, lết" ....rồi mới chộp nó hé...


Uổng  qua hồi Mm qua Vancouver không ghé qua Victory garden, đi chơi mà cứ như chạy giặc! Wink



Anh CT, chị CN, Mimo  Hello 


Nói về đi VAC cũng đúng, đi thì lo và mệt..........còn ỏ nhà hoài cũng buồn...

                  Thôi ráng đi short VAC ít lo hơn.....Bé 3 không thích ỏ Hotel....

                  .....giống như bi nhôt ỏ trong cái hộp... Biggrin  không có gì vui hết.


Victoria BC nhỏ chút ah, có bến cảng cho tầu nhỏ ra vô nên nhìn nhôn nhịp, vui mắt.  Thumbs-up4

                   Đến đây bé 3 có cảm đươc không khí cuôc sống của người Tây Phương..

                   Giống như đi Cruises, tầu đươc trang trí theo lối Tây - đẹp và kiểu cách 




Sis Mimo tả cách chup hình hay lắm.  Clap

Có khi nhìn tấm hình đep mình tưởng người chụp đep như tấm hình, thực sư ra ...họ là con sen Grinning-face-with-smiling-eyes4 có sướng gì đâu


[Image: 13537612-1716864555231766-64037443871678..._680x0.jpg]

[Image: 13466157-1716864585231763-77536420383209..._680x0.jpg]

Reply
Bé 3 đi cruise lớn chắc vui hơn nhiều, mình ở gần con kênh Amstderdam kanaal, tối nào cũng có hàng loạt cruise nhỏ khoẳn 100 người , đi ngang làm sáng rực cánh đồng một giây lát . tàu bên Đông Âu , N Âu Châu đi hướng Amsterdam , ban ngày mình dẫn chó đi thì vẩy tay chào thì nguyên nhóm du khách đang ngồi trên mui tào vẩy tay một lượt lại mình , vui nhen...

Tàu chuyển hàng dài 135m chỉ có một mình ông thuyền trưởng ngồi lái, mấy ổng rất vui khi mình vẩy tay chào họ gaha... Có ông phải ra khỏi phòng chào mình  , vì cabine kiến màu nâu mình ổng biết mình không thấy được ổng chào mình    ... Lâu lâu thuyền trưởng là phụ nữ lái , ngầu thiệt, chó trên thuyền củng sủa um sùm hết , làm như muốn ăn thịt mình, chạy lăng xăng để rượt mình ... May là chúng không nhảy, rớt xuống sông, có gì đâu vớt nó lên được  sâu lắm  hỏng dám nhìn xuống con kênh
Reply
Lavender   Grinning-face-with-smiling-eyes4
 






[Image: sm19.jpg]









[Image: sm19.jpg]

Reply
[Image: sm19.jpg]

Reply
(2019-06-21, 04:21 PM)Be 3 Wrote: Anh CT, chị CN, Mimo  Hello 


Nói về đi VAC cũng đúng, đi thì lo và mệt..........còn ỏ nhà hoài cũng buồn...

                  Thôi ráng đi short VAC ít lo hơn.....Bé 3 không thích ỏ Hotel....

                  .....giống như bi nhôt ỏ trong cái hộp... Biggrin  không có gì vui hết.


Victoria BC nhỏ chút ah, có bến cảng cho tầu nhỏ ra vô nên nhìn nhôn nhịp, vui mắt.  Thumbs-up4

                   Đến đây bé 3 có cảm đươc không khí cuôc sống của người Tây Phương..

                   Giống như đi Cruises, tầu đươc trang trí theo lối Tây - đẹp và kiểu cách 




Sis Mimo tả cách chup hình hay lắm.  Clap

Có khi nhìn tấm hình đep mình tưởng người chụp đep như tấm hình, thực sư ra ...họ là con sen Grinning-face-with-smiling-eyes4 có sướng gì 

  Nghề chơi nào cũng lắm công phu....ngay cả vụ trồng cây, nhiều khi thấy mua dụng cụ đất, phân bón...rồi tốn công tốn nước mà chưa chắc thu hoạch ...đủ lấy lại vốn nữa nha... Mà cuộc đời học được cái skill or3experience nào thì cũng làm giàu cho vốn sống đó bé 3...
Thanks bé 3 Hug
 Have a nice weekend! Trời đẹp đi lang thang tiếp nha Tulip4 Cheer

Reply
(2019-06-28, 05:52 PM)Be 3 Wrote: [Image: sm19.jpg]

Hello bé 3....đẹp quá!
Reply
(2019-06-28, 09:07 PM)Mimo Wrote:   Nghề chơi nào cũng lắm công phu....ngay cả vụ trồng cây, nhiều khi thấy mua dụng cụ đất, phân bón...rồi tốn công tốn nước mà chưa chắc thu hoạch ...đủ lấy lại vốn nữa nha...

Mà cuộc đời học được cái skill or3experience nào thì cũng làm giàu cho vốn sống đó bé 3...

Thanks bé 3 Hug
 Have a nice weekend! Trời đẹp đi lang thang tiếp nha Tulip4 Cheer


  
  Thanks sis Mimo Hug
  

  "Nghề chơi nào cũng lắm công phu"..........đọc câu này vui ah nghen...  Biggrin 



  
(2019-06-28, 09:08 PM)Crush Wrote: Hello bé 3....đẹp quá!

 Thanks Crush,
 Bé 3  thích nghe giọng hát của sis bên kia....nhẹ nhàng và có chút  gi đó buồn.....  Hug 
 Hy vong năm nay giọng ca vui hơn nhe... Cheer

Reply