Posts: 7,218
Threads: 277
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
218
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Posts: 4,113
Threads: 44
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
136
Live in harmony with one another. Romans 12:16
Posts: 4,113
Threads: 44
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
136
Live in harmony with one another. Romans 12:16
Posts: 4,794
Threads: 95
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
152
(2018-12-12, 02:40 PM)Phương Vy Wrote: Hello sis Be 3!
Sis Be 3 khoẻ không? Phương Vy cảm ơn sis Be 3 đã nhớ Phương Vy. Phương Vy cũng nhớ mọi người nhiều lắm ạ .
Chúc sis Be 3 ngày vui nhé. 
Yes, sis
Cám on PVy, bé 3 khoẻ .
Hay là bữa nay sis hát ...mở màn Mùa GS đi...phải hát từ bây giờ....để chuẩn bị tinh thần hen.. :dance:
Ai cũng nhớ sis hết.....đăc biệt có môt nguòi.....xém .....khóc kìa.....
Đi đâu thì đi...lâu lâu sis nhớ check in ...với VB nhe..
Posts: 4,113
Threads: 44
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
136
(2018-12-12, 12:07 PM)Mimo Wrote:
Mấy ông thần, đâu phải dễ gì gọi "nàng" về nha... :rose4:
Làm ơn nhẹ tay, dịu giọng lại...chứ mổ xẻ kiểu này là PVy giận đi nữa là tha hồ cho mấy ông nghe Mm với chị DF ...hét thôi... 
Hello sis Mimo!
Cảm ơn sis Mimo đã lên tiếng giùm Phương Vy. Nói chứ mí ông thần đó hiền khô à. Phương Vy chưa dám (  ) giận ai hết. Hợp đồng chữ PATIENCE Phương Vy còn đang giữ mờ, nổi xân xi là thua đấy sis ahihi.
Phương Vy vừa đọc lại trong nhà bếp thấy sis Mimo có mở thread gọi Phương Vy về nữa làm Phương Vy cảm động lắm.
Sis Mimo một ngày vui nhé!
Phương Vy qua thread nghe chị Hoa Sa Mạc hát Ánh Sáng Cuối Con Đường. Sis Mimo đi qua bển nghe chung với Phương Vy nhé!
Live in harmony with one another. Romans 12:16
Posts: 7,986
Threads: 412
Likes Received: 1,252 in 988 posts
Likes Given: 290
Joined: Dec 2017
Reputation:
94
Vậy PV có chịu nổi, ngồi có yên ổn khi bao nhiêu người nhớ không?? Hỏi thiệt đó :thinking-face4:
Posts: 4,113
Threads: 44
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
136
(2018-12-12, 02:53 PM)Be 3 Wrote: Yes, sis
Cám on PVy, bé 3 khoẻ .
Hay là bữa nay sis hát ...mở màn Mùa GS đi...phải hát từ bây giờ....để chuẩn bị tinh thần hen.. :dance:
Ai cũng nhớ sis hết.....đăc biệt có môt nguòi.....xém .....khóc kìa.....
Đi đâu thì đi...lâu lâu sis nhớ check in ...với VB nhe.. 
Hi sis Be 3!
Phương Vy đã đăng ký hát bài Ước Mơ Mùa Giáng Sinh trong chương trình Giáng Sinh.
Theo yêu cầu của sis Be 3 để Phương Vy tìm bài nào hợp và dễ hát, hát và post lên bây giờ cho có không khí Giáng Sinh nhe.
Sis Be 3 nói có người nhớ Phương Vy đến "xém khóc" hở? Ai vậy? Nhớ đến "xém khóc" online thì mình phải xem lại à nha.  Ai mà "xém" mít ướt vậy.  Ghé vô đây cho Phương Vy hurt 1 cái í nhầm hug 1 cái an ủi nè.
Sis Be 3 vui luôn nhé.
Live in harmony with one another. Romans 12:16
Posts: 4,794
Threads: 95
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
152
Posts: 4,113
Threads: 44
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
136
(2018-12-12, 02:56 PM)Chân Nguyệt Wrote: Vậy PV có chịu nổi, ngồi có yên ổn khi bao nhiêu người nhớ không?? Hỏi thiệt đó :thinking-face4:
Em chào chị Chân Nguyệt!
Nếu thật sự có nhiều người nhớ đến Phương Vy mà Phương Vy biết thì chắc là em không ngồi yên được đâu chị vì như chị Chân Nguyệt và mọi người cũng biết Phương Vy là  mờ  .
Phương Vy lấy lớp học thêm, bài vở bận rộn, thời gian không cho phép em online nhiều như trước. Ghé vô thăm chút rồi đi ra em thấy khó chịu lắm ạ. Tám chưa đủ dose có khi sinh bệnh tương tư 888 là khổ hơn.
Cảm ơn chị Chân Nguyệt đã nhớ đến Phương Vy nhe chị. I miss you too.
Live in harmony with one another. Romans 12:16
Posts: 7,986
Threads: 412
Likes Received: 1,252 in 988 posts
Likes Given: 290
Joined: Dec 2017
Reputation:
94
Posts: 4,113
Threads: 44
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
136
(2018-12-12, 03:20 PM)Chân Nguyệt Wrote: Mình thấy vắng bóng cũng ngóng ngóng, hơi lo lo chắc có chuyện gì xảy ra... Nhưng mà rồi hỏng dám nhớ ai nhiều hết, ách xì hoài tôi nghiệp người ta :chay:...cứ để tự nhiên, gặp nhau thì vui mừng
hihi chị Chân Nguyệt!
Chị nói thế thì chắc chẳng có ai nhớ Phương Vy nhiều hết vì từ hôm đi học đến giờ em không có ách xì cái nào hết à.
Em bị ngứa tai thì hơi nhiều, chắc bị ai nói xấu dữ lắm đây này.
Sao nghi nghi cái người "ai ấy ơi" của sis Be 3 nói vá.
Live in harmony with one another. Romans 12:16
Posts: 550
Threads: 27
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Apr 2018
Reputation:
10
Phương Vy ơi,
Anh phải công nhận là khoãng thời gian Phương Vy bỏ nhà đi..., thì hầu như anh chị em trong đây đều nhớ đến Phương Vy hết đó. Khi trao đổi với Phương Vy, anh chị em ít nhiều cũng nhận thấy được sự nhẹ nhàng, biết quan tâm và nghĩ đến cho người khác...rất đáng mến...(không có cưa sừng giả nai hoặc giả tạo, ngoại trừ những trao đổi có phần hơi nhạy cảm).
Còn chuyện trai đụng thì xỉu...quả thật rất là khó tin. Nếu Phương Vy thật có dị ứng đến nỗi phải xỉu mỗi khi bị trai đụng vào...thì có lẽ chỉ là Phobia hoặc là chưa từng gặp đúng đối tượng có thể làm Phương Vy quên mất cả nỗi sợ hãi này mà thôi.
Anh nghe Phương Vy nói hôm qua là đang ở trong giai đoạn thử thách...trước khi đi theo Thầy Giê Su...thì chợt tự hỏi tại sao Phương Vy không thử để 1 trong các anh còn độc thân trong đây thử chữa bệnh và cũng giúp Phương Vy thử thách bản thân bằng cách năm tay xem sao?
Phương Vy thấy sao? Hay là Phương Vy thử hỏi mấy anh em còn độc thân trong đây... thấy những gì lúa vừa nói có đúng không nha.
Thân gửi,
anh họ thích chọc ghẹo
Posts: 4,113
Threads: 44
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
136
(2018-12-12, 03:51 PM)Hai Lúa Wrote: Phương Vy ơi,
Anh phải công nhận là khoãng thời gian Phương Vy bỏ nhà đi..., thì hầu như anh chị em trong đây đều nhớ đến Phương Vy hết đó. Khi trao đổi với Phương Vy, anh chị em ít nhiều cũng nhận thấy được sự nhẹ nhàng, biết quan tâm và nghĩ đến cho người khác...rất đáng mến...(không có cưa sừng giả nai hoặc giả tạo, ngoại trừ những trao đổi có phần hơi nhạy cảm).
Còn chuyện trai đụng thì xỉu...quả thật rất là khó tin. Nếu Phương Vy thật có dị ứng đến nỗi phải xỉu mỗi khi bị trai đụng vào...thì có lẽ chỉ là Phobia hoặc là chưa từng gặp đúng đối tượng có thể làm Phương Vy quên mất cả nỗi sợ hãi này mà thôi.
Anh nghe Phương Vy nói hôm qua là đang ở trong giai đoạn thử thách...trước khi đi theo Thầy Giê Su...thì chợt tự hỏi tại sao Phương Vy không thử để 1 trong các anh còn độc thân trong đây thử chữa bệnh và cũng giúp Phương Vy thử thách bản thân bằng cách năm tay xem sao?
Phương Vy thấy sao? Hay là Phương Vy thử hỏi mấy anh em còn độc thân trong đây... thấy những gì lúa vừa nói có đúng không nha.
Thân gửi,
anh họ thích chọc ghẹo
Chào anh Thích Chọc Ghẹo!
Cái bịnh đó Phương Vy rất thích nên đâu có muốn hết bịn, anh Hai Lúa xúi quẩy không à! Nghe lời anh nhờ người này người kia giúp nhỡ hết bịnh thì làm răng?
Bệnh đó ai nghe cũng thấy tội tội cho muôn vàn lời khuyên nhủ nhưng mà Phương Vy thì thấy an toàn lắm anh Hai Lúa. Bố mẹ lại an tâm nữa. Gặp anh nào quen mới hơi hạp hạp thân thân chút xíu, nghe nói mắc bệnh này kí họ chạy xa 80 mét. Ta nói nó khoẻ gì đâu.
Anh Hai Lúa đừng chọc Phương Vy vụ này nữa, Phương Vy méc cỡ ha ha.
Live in harmony with one another. Romans 12:16
Posts: 1,956
Threads: 1
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
88
(2018-12-12, 02:53 PM)Be 3 Wrote: Ai cũng nhớ sis hết.....đăc biệt có môt nguòi.....xém .....khóc kìa.....
Bé 3,
Mr. Smoggy chứ ai nữa
Posts: 550
Threads: 27
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Apr 2018
Reputation:
10
(2018-12-12, 04:03 PM)Phương Vy Wrote:
Chào anh Thích Chọc Ghẹo!
Cái bịnh đó Phương Vy rất thích nên đâu có muốn hết bịn, anh Hai Lúa xúi quẩy không à! Nghe lời anh nhờ người này người kia giúp nhỡ hết bịnh thì làm răng?
Bệnh đó ai nghe cũng thấy tội tội cho muôn vàn lời khuyên nhủ nhưng mà Phương Vy thì thấy an toàn lắm anh Hai Lúa. Bố mẹ lại an tâm nữa. Gặp anh nào quen mới hơi hạp hạp thân thân chút xíu, nghe nói mắc bệnh này kí họ chạy xa 80 mét. Ta nói nó khoẻ gì đâu. 
Anh Hai Lúa đừng chọc Phương Vy vụ này nữa, Phương Vy méc cỡ ha ha. 
Phương Vy ơi,
Anh lúa nghe em nói...họ chạy khi nghe em nói có bệnh này...thì thấy xót xót trong lòng.
Còn câu em nói... ta nói nó khoẻ gì đâu, nghe thấy rất quen lắm nha. Mà thôi, anh không lấy vụ trai gái này ra chọc em nữa. Chỉ mong em đừng có giận hoặc buồn buồn trong lòng rồi bỏ nhà này đi lần nữa thôi à.
Thấy em và các anh chị em khác cùng chơi đùa vui vẻ mỗi ngày...là người già cả như anh thấy cũng vui lây theo rồi.
Thân gửi,
anh họ thích chọc ghẹo
|