Nói chuyện với đầu gối : Cà Kê Dê Ngỗng
(2018-09-24, 12:09 PM)Tofu Wrote: mình nhớ mãi 1 lần 2 chị lớn phải cắt tiết gà , chị Khanh thì nhát như cáy , chị Th gan hơn nên chị Kh nắm chân gà cho chị TH cắt tiết , chị Kh vừa giữ cẳng gà vừa khấn " Gà ơi , tụi tao hoá kiếp cho mày , kiếp sau đừng làm kiếp gà nữa nghe chưa ...mà có xuống âm phủ nhớ nói rõ là tên con Thuần cắt tiết , tao chỉ giữ chân thôi .." làm ai cũng cười phá trong khi chị Thuần la toáng " tên bà Khanh này nữa , bả đồng loã " rồi không hiểu sao sau đó con gà vùng lên bỏ chạy mà máu chảy 1 dòng 2 bà chị mặt tái xanh tái tử , anh Thắng đang đứng ngoài sân thế là chụp lại được ...từ đó Mợ tuyên bố câu trên , vị Mợ vừa sợ vừa thương tâm quá nên khóc bù lu bù loa 

Hello Chị Tofu
Câu của chị Kh tếu thiệt.  Biggrin 

Cái chữ "mợ", dt cứ tưởng thế hệ xa xưa mới xưng hô như vậy. dt biết lần đầu tiên khi đọc sách cúa Khái Hưng, Nhất Linh, thấy lạ nhưng khg hiếu sao lại thích cách gọi mẹ như vậy.   :full-moon-with-face4:
Reply
Hello DuocTue  Hello
 Mình cũng nghĩ như DT , chữ " Mợ " có lẽ hiếm hoi dần đi nhưng với mình vẫn thấy thân thương làm sao , có lẽ là chữ đầu đời khi bập bẹ nói ha ...và hình như chỉ người Bắc di cư là gọi Mẹ bằng Mợ là 99% thì phải ... thì thời đó chắc cùng thời của Nhóm Tự Lực Văn Đoàn nên văn chương được dùng nhiều làm mình thêm gắn bó ..mặc dù sống trong Nam từ lúc lọt lòng đến giờ , nếu có lang thang trong chợ , hay tiệm ăn có tình cờ nghe ai đó gọi " Mợ " là mình thấy gần gụi và không khỏi quay đầu nhìn lại ..nên DT thấy vẫn thích tiếng gọi ây.mi`nh cũng đồng cảm nhận thôi.va` không hiểu sao , khi có 2 nhóc con mình chỉ thấy chữ Mợ là của Mợ mình rồi nên dạy con gọi Mẹ  Wink
Reply
Cuối tuần này là cái wedding thứ 3 trong năm , coi như xong ..3 đứa cháu gái xém nữa thành Già kén kẹn hom ... nói đùa chứ tụi nó có kén gì đâu , chỉ muốn học xong xuôi , đủ trưởng thành lúc đó mới mót lấy chồng chứ không thích vưa đi học vưa vác ba lô trước ngực , có lẽ quan niệm người á đông vẫn chín chắn và sâu sắc hơn ! ít ra vẫn còn các bậc Cha Ông hiện diện ..có điều giới trẻ sinh ra và lớn lên nơi đây , Bố mẹ dù muốn hay không cũng bị bó tay , ít nhiều cũng bị tước mất quyền ép gả của thời xa xưa mà dễ dãi hơn kiểu an phận , chấp nhận " thôi , vợ chồng cũng là cái duyên cái nợ ..mình có muốn hay không cũng không đi tới đâu , chúng muốn lấy ai thì lấy miễn sao hạnh phúc là được , mình nói ra nói vào mai mốt cơM không lành canh không ngọt lại đổ thừa ..bây giờ chẳng có vụ áo mặc không qua khỏi đầu như trước nữa rồi " ...mặc dù ông bố bà mẹ nào cũng chỉ muốn có xui gia đồng chùng cho dễ 8 , nên mẹ lôi kéo con chăm chỉ đi lễ chùa , hay nhà thờ có đông đông đồng hương để hy vọng có chút duyên thì sẽ kết nợ , ông Bố thì cũng loay hoay trong đám cựu tù cải tạo cốt ý tìm được ý trung nhân cho con mà cùng lý tưởng với mình ...nhưng đã nói có duyên mà không nợ thì cũng chả đi đến đâu , dàn xếp cho đã ..tụi nó cũng chiều lòng ông bà già nhưng sau đó là lửng lơ con cá vàng ngay , riết các ông bà bạn thâm giao từ trước đâm ra giận lẫy nhau , vì con mình bị ...rớt đài tuyển phu , thê , rồi khi gặp nhau tỉnh như ruồi , làm như không biết nhau ..rõ chán mấy ông bà già chưa làm thông gia đã hục hặc rồi phải không ?..mà phải công nhận , cứ hơn 25 tuổi không nói ra không phải không lo ra chứ con gái mà cứ cà nhỏng là bố mẹ nào chả lo heng nhất là lại ở xa cộng đồng nữa thì lại khó tìm người đồng chủng như ý không như cộng đồng Mễ , hiện diện tứ bề ...bởi vậy trong mấy anh chị em có con tới tuổi cập kê mà khoe có bạn trai hay gái là cũng hồi hộp " Nó màu gì vậy con ? " ai chứ , mình hay hỏi câu này lắm , biết là thế nào cũng bị anh xã cằn nhằn nhưng hỏi ...cho biết , vậy thôi
  Nói vậy  chứ năm nay các Cô , Chú đều có sao Đại hao , Tiểu hao chiếu mạng nên cứ lo mà chuẩn bị hầu bao thôi
Reply
Mấy hôm nay không nói chuyện với đầu gối được nên ấm ức quá nhe ( just testing )
Reply
(2018-10-12, 08:05 PM)Tofu Wrote: Mấy hôm nay không nói chuyện với đầu gối được nên ấm ức quá nhe ( just testing )

Sorry chị...tụi em muốn upgrade qua server mới để forum chạy nhanh hơn.....ai dè nó messed up viet fonts...nên chị thấy weird fonts mấy hôm trước..... tụi IT ráng sữa vấn đề này thì lòi ra vấn đề khác...


đỗi qua đỗi lại...làm servers bị down hoài...nên hôm nay xài server cũ lại chị

Reply
Thanks em , hơi buồn vì chị cứ đi ra đi vào mà chả đọc được chữ nào ra chữ nào ..hôm nay phải sang bếp VF ca cẩm coi có ai sang dắt lối , chỉ đường cầu may á  :slightly-smiling-face4:
Reply
(2018-10-12, 08:05 PM)Tofu Wrote: Mấy hôm nay không nói chuyện với đầu gối được nên ấm ức quá nhe ( just testing )

Hello chị TF,

 theo tình báo .......thì buối tối VB working nhanh hơn đó chị...

 E cũng ngóng đọc chuyện của chị .........đọc vui.... Cheer

Reply
10_point
Reply
Trời mùa Thu đã bắt đầu trở lạnh , hôm trước cơn mưa giông đầu tiên với sấm , chớp ì ầm suốt đêm ..5 giờ sáng dậy sửa soạn đi làm mà ngán quá muốn gọi vô cáo bệnh mà sợ lát nữa hết ngán mình sẽ đâm ra áy náy , lấn cấn vì việc mình phải để người khác covered ..tội nghiệp , vậy mà con nhỏ Yanet 8 giờ mới lò dò vô , nó còn vẽ đường cho hươu chạy " mai mốt bà cứ excused rồi vô trễ vậy , ok mà " mình chỉ gật gù nghĩ bụng hoặc là nghỉ nguyên ngày chứ không có cái kiểu làm vài tiếng , mất công đi đi về về , chả bõ ..mình không thích tính ba gai . kéo đồng minh kiểu đó , mí lại mùa mưa gió tới nơi , không lẽ mỗi lần như vậy lại vịn cớ .. 
 Chắc là cơn sốt Mega ở sở nhóc Trâm làm thiên hạ toáy xị hay sao mà con nhỏ texted cho các anh chị em dặn mua vé số , biết đâu Thần Tài gõ cửa ...làm ai cũng tốn từ 2 đến 6 tiền , nhỏ Hạnh khoe trúng 2 con , mỗi con 1 hàng . Anh Lân khoe trúng con mega , anh già nhà này khoe trúng 3$ ..nhỏ Hương chán " nghe mấy bà khoe trúng lẻ tẻ mà chưa có ai trúng jackpot làm em khỏi dò cho xong , sợ trúng gió thì cũng hết hơi .."  nói ra thì chắc cho là mình gàn , dở hơI chứ thật sự nếu trúng thì chắc là không có gì vui sướng hơn nhưng mình sợ nên bon chen mua cho vui khi thấy số trật mình không buồn tại có 1 lần , trúng 5 con  , trật con mega của Super Lotto ..tậu xe truck cho Allen , mình cho tứ tán các cháu , ngay cả đưa cho nhỏ lead của phòng mua lunch đãi đồng nghiệp , rồi uỷ lạo kỳ đó bão lụt ở Florida  ...vậy mà mấy tuần sau , Allen bị accident  lộn tùng mèo, xe bị hư hại hoàn toàn ..mình đang ở sở đi họp ra mà missed call của Allen trên 10 cai , biết có sự chẳng lành thế là phóng  như ma đuổi về ..may phước anh chàng chỉ bị trày sơ vì bàn chân bị kẹt dưới bàn đạp thắng ..ông boss phòng Ja'ck Lee nói " tại trúng số , may mà bà chia xẻ cho mọi người nên không đến nỗi quá tệ "...bao nhiêu năm rồi , mình vẫn giữ bức hình và mẩu tin của báo địa phương chụp chiếc xe nằm chổng ngược ...đúng là của Thiên thì trả Địa heng 
 Nhưng cứ nghĩ có Phước thì sẽ có phần không đi đâu mà sợ , phải không ???
Reply
May quá hôm nay là ngày nghỉ tuần nên an toạ không thì gió Santa Ana cuốn bay rồi , sáng giờ ngồi nhìn cây cối chao đảo , mấy bức mành ngoài patio bị quăng quật , lá chuối thành lá palm hết , ổi thì rơi tung toé trái xanh trái chín gì cũng nằm lềnh khênh nhìn mà đau cái bụng gì đâu ..qua trận cuồng phong này tha hồ mà ra dọn dẹp , cành khô lá lẩu ,,kiểu này chắc chút vô closet lục tìm mấy cái jacket nào nặng nặng để mặc đi làm vì năm ngoái con nhóc Martha đã cảnh báo  " bà phải đút trong túi vài cục ghạch không thì gió cuốn bà bay lên ngọn đồi kia kìa " chỉ sợ gió chưa thổi bay mà lết vô tới sở đã hết hơI heng ...khổ thân mấy nàng mình hạc xương mai thiệt !!! nhớ hồi đó anh Lân cư" trêu " nhà này có  6 bà con gái , bà nào người cũng mình dây ..thừng , trừ con nhãi Q  , như cây mía lau " nghe anh on-sale các em như vậy là thấy ế chổng mông lên rồi ..
 Năm nay Halloween rơi vào giữa tuần , các dept ở sở lại kêu gọi mặc costume , ai được chấm giải thì dept người đó được free-lunch  như Taco , Pizza hay In-n Out ..họ sẽ mang nhân viên nhà hàng đó tới serve , nhớ mấy năm trước chờ gần tới giờ lunch ,chứ không mặc ngay từ đầu giờ vì luộm thuộm làm sao ngồi làm việc được ,  mới khoác bộ Scream  , từ mask tới những dao lưỡi liềm ...lừng khừng đi từ trong restroom ra , cao loằng khoằng nhất là mà lại gầy nhom ..mấy con bà nàng yếu bóng vía hét như cháy nhà làm mình cũng sợ theo ..chả ai nhận ra mình ..năm nay chắc đóng vai Po'kemon ,kín mít từ đầu đến đuôi xem sao .. tụi đồng nghiệp hỏi nhau mặc gì , hoá trang gì ..mình đâu dám nói , để tụi nó đoán già đoán non mới vui ...nhất là phòng lại kết hợp pot-luck cho birthday of the month và Halloween chung mà mình lại sinh vào tháng mùa Thu này nên để tụi nó đi tìm cho more fun ...
Reply
(2018-10-15, 01:16 PM)Tofu Wrote: May quá hôm nay là ngày nghỉ tuần nên an toạ không thì gió Santa Ana cuốn bay rồi , sáng giờ ngồi nhìn cây cối chao đảo , mấy bức mành ngoài patio bị quăng quật , lá chuối thành lá palm hết , ổi thì rơi tung toé trái xanh trái chín gì cũng nằm lềnh khênh nhìn mà đau cái bụng gì đâu ..qua trận cuồng phong này tha hồ mà ra dọn dẹp , cành khô lá lẩu ,,kiểu này chắc chút vô closet lục tìm mấy cái jacket nào nặng nặng để mặc đi làm vì năm ngoái con nhóc Martha đã cảnh báo  " bà phải đút trong túi vài cục ghạch không thì gió cuốn bà bay lên ngọn đồi kia kìa " chỉ sợ gió chưa thổi bay mà lết vô tới sở đã hết hơI heng ...khổ thân mấy nàng mình hạc xương mai thiệt !!! nhớ hồi đó anh Lân cư" trêu " nhà này có  6 bà con gái , bà nào người cũng mình dây ..thừng , trừ con nhãi Q  , như cây mía lau " nghe anh on-sale các em như vậy là thấy ế chổng mông lên rồi ..
 Năm nay Halloween rơi vào giữa tuần , các dept ở sở lại kêu gọi mặc costume , ai được chấm giải thì dept người đó được free-lunch  như Taco , Pizza hay In-n Out ..họ sẽ mang nhân viên nhà hàng đó tới serve , nhớ mấy năm trước chờ gần tới giờ lunch ,chứ không mặc ngay từ đầu giờ vì luộm thuộm làm sao ngồi làm việc được ,  mới khoác bộ Scream  , từ mask tới những dao lưỡi liềm ...lừng khừng đi từ trong restroom ra , cao loằng khoằng nhất là mà lại gầy nhom ..mấy con bà nàng yếu bóng vía hét như cháy nhà làm mình cũng sợ theo ..chả ai nhận ra mình ..năm nay chắc đóng vai Po'kemon ,kín mít từ đầu đến đuôi xem sao .. tụi đồng nghiệp hỏi nhau mặc gì , hoá trang gì ..mình đâu dám nói , để tụi nó đoán già đoán non mới vui ...nhất là phòng lại kết hợp pot-luck cho birthday of the month và Halloween chung mà mình lại sinh vào tháng mùa Thu này nên để tụi nó đi tìm cho more fun ...

Thế là một mùa thu tới nữa rồi chị Tofu nhỉ... :sunflower_1f33b:  Tuổi theo mùa đi mãi... Disappointed-face4
Mấy bửa bên bếp Mm có thấy chị vô thd "log in" nhưng mm sợ kéo lên thì lại tưởng có emergency nên thôi qua đây tìm chị...
Em có đọc cái vụ cắt cổ gà, bên VN mấy ông đàn ông nhà em làm vụ đó...
Có lần Má em mua cá lóc sống về kêu em làm rồi một mình em loay quoay...Chời ơi, em sợ muốn chết mổ bụng cá mà trái tim nó còn đập, tim em thì cũng đập thình thịch  :full-moon-with-face4: ...Em nói với Má, em từ giả luôn, thôi Má mua cá làm sẵn đi..
Chổ chị làm vui quá... À, Halloween chị nhớ chụp hình...có gì thi hội hoa trang bên bếp đó chị....Cheer

Reply
(2018-10-15, 01:16 PM)Tofu Wrote: May quá hôm nay là ngày nghỉ tuần nên an toạ không thì gió Santa Ana cuốn bay rồi , sáng giờ ngồi nhìn cây cối chao đảo , mấy bức mành ngoài patio bị quăng quật , lá chuối thành lá palm hết , ổi thì rơi tung toé trái xanh trái chín gì cũng nằm lềnh khênh nhìn mà đau cái bụng gì đâu ..qua trận cuồng phong này tha hồ mà ra dọn dẹp , cành khô lá lẩu ,,kiểu này chắc chút vô closet lục tìm mấy cái jacket nào nặng nặng để mặc đi làm vì năm ngoái con nhóc Martha đã cảnh báo  " bà phải đút trong túi vài cục ghạch không thì gió cuốn bà bay lên ngọn đồi kia kìa " chỉ sợ gió chưa thổi bay mà lết vô tới sở đã hết hơI heng ...khổ thân mấy nàng mình hạc xương mai thiệt !!! nhớ hồi đó anh Lân cư" trêu " nhà này có  6 bà con gái , bà nào người cũng mình dây ..thừng , trừ con nhãi Q  , như cây mía lau " nghe anh on-sale các em như vậy là thấy ế chổng mông lên rồi ..
 Năm nay Halloween rơi vào giữa tuần , các dept ở sở lại kêu gọi mặc costume , ai được chấm giải thì dept người đó được free-lunch  như Taco , Pizza hay In-n Out ..họ sẽ mang nhân viên nhà hàng đó tới serve , nhớ mấy năm trước chờ gần tới giờ lunch ,chứ không mặc ngay từ đầu giờ vì luộm thuộm làm sao ngồi làm việc được ,  mới khoác bộ Scream  , từ mask tới những dao lưỡi liềm ...lừng khừng đi từ trong restroom ra , cao loằng khoằng nhất là mà lại gầy nhom ..mấy con bà nàng yếu bóng vía hét như cháy nhà làm mình cũng sợ theo ..chả ai nhận ra mình ..năm nay chắc đóng vai Po'kemon ,kín mít từ đầu đến đuôi xem sao .. tụi đồng nghiệp hỏi nhau mặc gì , hoá trang gì ..mình đâu dám nói , để tụi nó đoán già đoán non mới vui ...nhất là phòng lại kết hợp pot-luck cho birthday of the month và Halloween chung mà mình lại sinh vào tháng mùa Thu này nên để tụi nó đi tìm cho more fun ...

Hihihih..........chị,

 E đoán chi sẽ đóng vai ...........Pokemon......... Grinning-face-with-smiling-eyes4

 Chỗ làm mà tổ chức chơi và pot luck ...vui quá   Clap 

Chị đừng quên chụp hình nha.. Hello 




Bên CA và TX sao mưa gió dữ vậy, bên e nắng đẹp nguyên tuần, hơi lanh chút ah..

Lá đổi mầu đẹp lắm chi.

Reply
(2018-10-16, 01:24 PM)Mimo Wrote: Thế là một mùa thu tới nữa rồi chị Tofu nhỉ... :sunflower_1f33b:  Tuổi theo mùa đi mãi... Disappointed-face4
Mấy bửa bên bếp Mm có thấy chị vô thd "log in" nhưng mm sợ kéo lên thì lại tưởng có emergency nên thôi qua đây tìm chị...
Em có đọc cái vụ cắt cổ gà, bên VN mấy ông đàn ông nhà em làm vụ đó...
Có lần Má em mua cá lóc sống về kêu em làm rồi một mình em loay quoay...Chời ơi, em sợ muốn chết mổ bụng cá mà trái tim nó còn đập, tim em thì cũng đập thình thịch  :full-moon-with-face4: ...Em nói với Má, em từ giả luôn, thôi Má mua cá làm sẵn đi..
Chổ chị làm vui quá... À, Halloween chị nhớ chụp hình...có gì thi hội hoa trang bên bếp đó chị....Cheer

   Mimo còn giỏi hơn mình mần thịt con cá còn sống , mình mua cá chết rồi nhưng vẫn phải nhờ người bán cắt cổ mổ bụng dùm  Biggrin  
  Yeah sở mình cứ chờ dịp lễ tết gì là bày trò vẽ chuyện nhiều lắm ..mùa Hè thì có cái mục Luau gì đó , có năm nhân viên mặc đồ của Island / Hawaii ..bây giờ thì football season , hàng tuần có cái vụ football pool ..mình chả biết mô tê cái màn này , thấy cứ đầu tuần là post 1 người thắng 1 số $ , mục này kéo dài tới final season ..Halloween năm ngoái thì Human resource mua pumpkins cho mỗi phòng , rồi nhân viên tuỳ cơ ứng biến mà làm thợ điêu khắc , sau đó đem vô phòng lunch cho mọi người vote ..cũng đẹp ra phết , chắc năm nay không làm vậy vì đến giờ chưa thấy nói năng gì hết ..mình nghĩ chắc nhân viên cứ lo túm 5 tụm 3 vẽ kiểu rồi đục đục khoét khoét ... mất năng  xuất làm việc á ..mình không khéo tay nên đứng ngoài bàn đề thôi
Reply
(2018-10-16, 04:31 PM)Be 3 Wrote: Hihihih..........chị,
E đoán chi sẽ đóng vai ...........Pokemon......... Grinning-face-with-smiling-eyes4
 Chỗ làm mà tổ chức chơi và pot luck ...vui quá   Clap Chị đừng quên chụp hình nha.. Hello 


Bên CA và TX sao mưa gió dữ vậy, bên e nắng đẹp nguyên tuần, hơi lanh chút ah..

Lá đổi mầu đẹp lắm chi.

   Cali cũng có khi thấy lá đổi màu đó em , nhưng hiếm lắm , lần nào tình cờ đi lạc vào con đường 2 hàng cây lá đang úa vàng là hồn chị cũng bay bổng hà , đẹp như tranh vẽ há Bé 3 mà chị thấy hình như mùa Thu đến và đi nhanh hơn mùa Đông ha , hay là tại chị ghét mùa Đông nên thấy nó lâu lắc như vậy !!!
 Để hôm Halloween chị ráng mang theo máy hình để chụp mấy con ma chơi cho em xem  Biggrin
Reply
Coi vậy mà cũng có nhiều Bà Bếp có cặp mắt to hơn cái bụng giống mình thiệt á ,  Friday là hay có cái lệ hỏi nhau  3 điều 4 chuyện trong giờ lunch ; như plan làm gì , nấu gì cho chồng con ...mình nói  clean up cái freezer , thanh toán con big bird nằm từ năm ngoái đến giờ ..để chuẩn bị con mới coming soon ...làm mấy đứa cười đồng loã , như Monica  " yeah , tui cũng còn , năm ngoái có tới 3 con mà mơ"i nấu có 1 thôi " , còn bà Wetona " me too , chắc bắt chước Queenie luôn , nghe có lý đó " ..vậy là trong tuần tới giờ lunch lại có màn mời nhau ăn turkey ...cũng cái tật nghĩ " của mua là của được , ngày lễ các chợ Mỹ , Mễ gì cứ hạ giá nên mua cho lắm vào , rồi chất trong tủ lạnh khi nào thèm bất tử thì có đó " ..ngay cả mấy món cho baking nữa ..2 ngày Lễ lớn cuối năm , gia đình mấy anh chị em ở gần nhau thì tụ họp , dâu rể cũng là người bản xứ , con cháu sinh ra ở đâY ...nên dù muốn hay không cũng theo phong tục ở đây cho phù hợp ..nhất là các con , cháu không có gà tây trong ngày TG là tụi nó ỉu sìu , nhớ hồi Allen còn học tiểu học , sau ngày lễ tết , đi học lại cô giáo hỏi học trò ăn gà tây có ngon không ? Allen về phụng phịu " con nói không có gà tây nên không biết " làm bố mẹ nghe mà ân hận ..nên năm sau mẹ ráng nghiên cứu cách nấu , từ stuffing đến gravy y khuôn , rồi còn 3 cái món lẻ tẻ đi kèm cho đủ bộ nữa  ..1 năm mới có 1 bữa mà phải không , vậy mà cũng gần 30 năm , 30 con gà tây bị vô oven nhà này ..giờ thành thông lệ rồi , 2 anh em nó đôi khi có bạn lẻ loi hay gia đình không celebrates là lại hỏi ý bố me mời bạn đến dự cùng gia đình mình ...cũng mừng 2 đứa cũng biết chia xẻ , quan tâm ..
Reply