Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Lại chuyện đồ ăn VN
#46
(2018-09-20, 05:20 PM)Mong manh Wrote: Trời ơi Astonished-face4 ở Ha Nội mấy ngày mà không ra tới Hồ Tây?  Tuỳ ở đâu nhưng từ phố cổ đi bộ tà tà khoảng nửa tiếng là tới rồi.  "đường Cổ Ngư xưa" cũng ngay đó  Biggrin  Vậy là cũng chưa có vô chùa Trấn Quốc há?

The tour in Mai Châu includes a bike tour, yes.

Rice harvest for Tam Cốc is only in June and only once a year.

I hope your guide is correct because I'm heading to Sapa in 2 hours.  As you can see in the picture form Mai Châu I was a few weeks early.  Last year I went to Hà Giang for the harvest and also was 1 month too early 

Tới Hà Nội vào ban đêm, rồi rời Hoàn Kiếm vào buổi sớm mai. Không đủ thời gian để bước chậm trên đường Cổ Ngư hay ngắm buổi chiều không buông nắng nào hết   Lol Chùa Trấn Quốc thì hy vọng mùa vắng những cơn mưa năm tới sẽ được viếng. Tạm thời nghe MM kể lại cũng đỡ ghiền  Grinning-face-with-smiling-eyes4.

I checked an uberly reliable source for you - Instagram Lol , Sapa should be green turning yellow right about now. Please verify with more pictures when you get there. Thanks!  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Have a great time!
Reply
#47
(2018-09-19, 06:53 PM)Mong manh Wrote: Đi tìm sấu dầm ăn mà chưa thấy.  Bây giờ thường họ làm sấu thành ô mai không à.
Trong SG có trái cà na ngâm, chấm muối ớt cũng ngon lắm, có dịp a.MM mua ăn thử xem sao, cháu em mua từ vn đem qua.

[Image: 8035_B01_B-0755-4749-8_D92-_D06986_BDB97_A.jpg]

Nghe nói ở miền bắc có nậm miền bắc mà trong Nam ít bán, mấy bửa rồi anh có thử chưa?. Em cũng nghe nói sapa đẹp lắm, đang nôn coi hình anh chụp.
Reply
#48
(2018-09-20, 06:07 PM)AsianDriver Wrote: Tới Hà Nội vào ban đêm, rồi rời Hoàn Kiếm vào buổi sớm mai. Không đủ thời gian để bước chậm trên đường Cổ Ngư hay ngắm buổi chiều không buông nắng nào hết   Lol Chùa Trấn Quốc thì hy vọng mùa vắng những cơn mưa năm tới sẽ được viếng. Tạm thời nghe MM kể lại cũng đỡ ghiền  Grinning-face-with-smiling-eyes4.

I checked an uberly reliable source for you - Instagram Lol , Sapa should be green turning yellow right about now. Please verify with more pictures when you get there. Thanks!  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Have a great time!

Làm mình chợt nhớ : Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cóc liêu xiêu ....
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#49
(2018-09-19, 07:47 PM)SugarBabe Wrote: Món này em ko biết là món gì luôn..

Em chưa đi Huế, hà Nội... :face-with-tears-of-joy4: :full-moon-with-face4:

thấy hình MM chụp ( và còn nghĩ tới những tấm hình em chụp lúc tháng 4 khi em về ) .... làm anh nhớ VN lắm ..... :slightly-smiling-face4:
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#50
(2018-09-21, 05:51 AM)guest1221 Wrote: Làm mình chợt nhớ : Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cóc liêu xiêu ....

Cheer Thấy phố vắng, cây khô hay quán cóc của Hà Nội đều rất dễ thương! ... Anh Grab đón ở Nội Bài có cảnh báo "Vì thời tiết khắc nghiệt, nên người Hà Nội có vẻ cau có, khó tính hơn người trong ấy ... " 

Không hề!  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Có lẽ vì mình chỉ thoáng qua, iêu vội  Lol
Reply
#51
(2018-09-21, 01:43 PM)AsianDriver Wrote: Cheer Thấy phố vắng, cây khô hay quán cóc của Hà Nội đều rất dễ thương! ... Anh Grab đón ở Nội Bài có cảnh báo "Vì thời tiết khắc nghiệt, nên người Hà Nội có vẻ cau có, khó tính hơn người trong ấy ... " 

Không hề!  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Có lẽ vì mình chỉ thoáng quá, iêu vội  Lol

Bờ Hồ Guơm hình như đang đi tìm ánh nắng sau cơn mưa mùa thu để phản ánh một chút màu đỏ còn lại của cây bàng . Cây lá chuyển màu theo thời tiếc của mùa thu cũng giống như những bình thuờng khác của cuộc đời . Nhưng cái màu vàng đỏ của mùa thu Hà Nội , tuy mờ mờ ảo ảo sau cơn mưa, vẫn làm cho trái tim của tôi có một cảm giác lạ lùng xao xuyến ... Mưa đã tạnh lúc chiều về . Hoàng hôn thật quyến rũ , như một tấm vải phủ lên mọi cảnh vật .. len lỏi vào từng con đường từng khu phố nhỏ chung quanh bờ hồ, in vào hình ảnh một màu tím , len vào từng phiếm của những cửa gỗ củ kỷ , và lên trên mái ngói của nhà xưa nay đã rêu xanh bạc màu .... Grinning-face-with-smiling-eyes4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#52
Sáng sớm đứng chờ xe bus đón thấy 1 chị đẩy cái xe ở trên đầy bánh trái nên mình mua vài cái bánh ú ăn.  Ngoài Hà Nội đồ ăn rẻ hơn trong Sài Gòn.  Rẻ mà không dở Sài Gòn mà cùng giá thì khỏi ăn.  Ba cái bánh mà chưa tới 1 đô


[Image: IMG_20180921_061739176.jpg]


[Image: IMG_20180921_061947567.jpg]


sau đó thì nằm lăn lóc trên xe bus


[Image: IMG_20180921_072356664.jpg]
Reply
#53
Tối xuống phố tìm đố ăn thấy có món Thắng Cổ(?) ghé vô tính ăn nhưng biết là thịt ngưa nên thôi dổi qua ăn Lẩu cá Tầm.  Cá Tầm ngon.  Xương sườn của nó có sụn nhai dón dòn.  Thịt giống thịt cá bông lau nhưng dai hơn 1 chút. Nước lèo nấu ba72ng mẻ nên chua mà không gắt như me.  Chắc có hầm măng nên mùi hơi nồng


[Image: IMG_20180921_200309171.jpg]


[Image: IMG_20180921_200344601.jpg]

gọi thêm cơm lam(?) với mấy cái cánh gà nướng ro62i nha6m nhi voi chai bia Hanoi


[Image: IMG_20180921_201440182.jpg]


[Image: IMG_20180921_195118575.jpg]
Reply
#54
(2018-09-20, 06:07 PM)AsianDriver Wrote: Tới Hà Nội vào ban đêm, rồi rời Hoàn Kiếm vào buổi sớm mai. Không đủ thời gian để bước chậm trên đường Cổ Ngư hay ngắm buổi chiều không buông nắng nào hết   Lol Chùa Trấn Quốc thì hy vọng mùa vắng những cơn mưa năm tới sẽ được viếng. Tạm thời nghe MM kể lại cũng đỡ ghiền  Grinning-face-with-smiling-eyes4.

I checked an uberly reliable source for you - Instagram Lol , Sapa should be green turning yellow right about now. Please verify with more pictures when you get there. Thanks!  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Have a great time!

Yes, so far your sources Grinning-face-with-smiling-eyes4 seem to confirm it.  Crops are turning color, but another week to 10 days would have been perfect.


[Image: sapa_1.jpg]


[Image: IMG_20180921_163918417_HDR.jpg]

[Image: IMG_20180921_165743092_HDR.jpg]


[Image: IMG_20180921_163611130_HDR.jpg]



Thanks for stopping by Cheer   Well, I'm off to see the sunrise now
Reply
#55
Lần đầu tiên được nhìn thấy Cơm Lam như thế nào , món của người Thượng phải không MM ? nhớ ngày xưa ở tiểu học , nói về món cơm này nấu trong ống giang ..hay ha , chắc thơm mùi tre nứa hả  Wink
Reply
#56
(2018-09-21, 02:36 PM)guest1221 Wrote: Bờ Hồ Guơm hình như đang đi tìm ánh nắng sau cơn mưa mùa thu để phản ánh một chút màu đỏ còn lại của cây bàng . Cây lá chuyển màu theo thời tiếc của mùa thu cũng giống như những bình thuờng khác của cuộc đời . Nhưng cái màu vàng đỏ của mùa thu Hà Nội , tuy mờ mờ ảo ảo sau cơn mưa, vẫn làm cho trái tim của tôi có một cảm giác lạ lùng xao xuyến ... Mưa đã tạnh lúc chiều về . Hoàng hôn thật quyến rũ , như một tấm vải phủ lên mọi cảnh vật .. len lỏi vào từng con đường từng khu phố nhỏ chung quanh bờ hồ, in vào hình ảnh một màu tím , len vào từng phiếm của những cửa gỗ củ kỷ , và lên trên mái ngói của nhà xưa nay đã rêu xanh bạc màu .... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Khúc dạo đầu lãng mạng cho "Chiều Hồ Gươm" hay "Em ơi Hà Nội Phố" viết dùm Bằng Kiều phải không guest1221?  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Thumbs-up4 Clap
Reply
#57
(2018-09-21, 05:13 PM)Mong manh Wrote: Yes, so far your sources Grinning-face-with-smiling-eyes4 seem to confirm it.  Crops are turning color, but another week to 10 days would have been perfect.
Thanks for stopping by Cheer   Well, I'm off to see the sunrise now

Thanks for the visual evidence that Mr. Guide did not tell me sweet little lies  Lol . I suppose "almost ideal" meant another week or so before one can roll up his pants to join the locals in the harvest  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ... Well, there's that option of conquering Fansipan  Grinning-face-with-smiling-eyes4! Cheer
Reply
#58
Sau mấy ngày ở Sapa tối hôm qua lại trở về Hà Nội và được đón tiếp bởi 1 màn kẹt xe ngay khu hồ Gươm.  Thiên hạ đổ ra đường đi chơi Trung Thu...lạ là con nít không chơi lồng đèn.  khuya thấy đoi đói nên đi tìm chè để ăn


[Image: dhn_1.jpg]


[Image: dhn2.jpg]

[Image: dhn3.jpg]


ordered 1 ly chè thập cẩm.  Ngon...mát rượi mà không quá ngọt

[Image: dhn4.jpg]
Reply
#59
Sáng sớm hôm nay tà tà xách máy hình ra hồ Gươm chơi.  Dọc đường thấy có gánh xôi chè nên ghé vô ăn thử


[Image: IMG_20180925_060437604.jpg]


[Image: IMG_20180925_055842564.jpg]

phố cổ lúc 6 giờ sáng vẫn còn ngái ngủ


[Image: IMG_20180925_055543487.jpg]


[Image: IMG_20180925_055602279.jpg]

ra đến hồ Gươm thì thật là náo nhiệt.  Mấy bà mấy cô đang tập theo Oye como va với lại one of those silly Abba songs


[Image: IMG_20180925_060811197.jpg]



[Image: IMG_20180925_061450246_HDR.jpg]

mình tìm 1 băng ghế để ăn nắm xôi lạc và ngắm hồ


[Image: IMG_20180925_062740959_HDR.jpg]

nếp ngoài bắc thấy ngon hơn trong nam.  Tô xôi chè + nắm xôi lạc chưa tới 75 xu ...không hiểu sao họ sống được.
Reply