KINH THÁNH MÀ CG KHÔNG THỂ HIỂU
#16
Gia cơ 5:16

16 Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. 


"người công bình" ở đây không nhất thiết phải là Mary
vì nếu là Mary, thì Kinh thánh đả nói "Mary" lấy lòng sốt sắng .....


những ai đặt niềm tin vào Chúa Jesus thì đều được coi là "người công bình"

vậy tất cả mọi believers có thể lấy lòng sốt sắng cầu nguyện , chứ không nhất thiết phải qua Mary
Reply
#17
Hảo HảoTheo hiểu biết của chúng tôi, vấn đề khác biệt lớn nhất giữa niềm tin Thiên Chúa Giáo và niềm tin Tin Lành là vấn đề con người có nhờ công đức mà được sự cứu rỗi hay không.


1- Niềm tin Tin Lành tin rằng con người được cứu hoàn toàn bởi đức tin nơi sự cứu chuộc của Chúa Giêxu mà không nhờ một chút nào vào công đức của bản thân người đó, nghĩa là một người được cứu chỉ bởi nhận mình có tội và nhận lấy công lao cứu chuộc của Chúa Giêxu cho mình mà thôi.

2- Ở điểm này, niềm tin Công Giáo cho rằng sự cứu rỗi của con người có sự góp phần của công đức của người đó nữa, rằng bởi mình tin và cố gắng làm lành thì mình được cứu chớ chẳng phải do tin Chúa chết thay mình mà thôi. Dù rằng Thiên Chúa Giáo cũng tin Chúa Giêxu chết thay cho tội lỗi con người, nhưng để được cứu, con người còn phải làm điều thiện nữa.

Vô công bất thọ lộc ....không gậy dựng công đức thì làm sao mà được cứu rổi ???

( tin tức này là do online ...hông phải Hảo Hảo tự viết ....)








Lời Kinh thánh nói rất rỏ


Ê phê sô 2:8

Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời.


- NHỜ ÂN ĐIỂN, BỞI ĐỨC TIN, MÀ ANH EM ĐƯỢC CỨU
- ĐƯỢC CỨU KHÔNG PHẢI ĐẾN TỪ ANH EM
- BÈN LÀ SỰ BAN CHO CUẢ ĐỨC CHUÁ TRỜI
Reply
#18
Giải thích vấn đề này là thế này


CHUÁ CHẾT TRÊN THẬP TỰ GIÁ CHO TỘI LỔI LOÀI NGƯỜI
ĐỂ HỂ AI TIN VÀO NGÀI THÌ SẺ ĐƯỢC CỨU

ĐÓ GỌI LÀ ... ÂN ĐIỄN
MÓN QUÀ CUẢ CHUÁ


- Làm sao để mình nhận món quà này ??
ĐỂ NHẬN MÓN QUÀ NÀY, MÌNH PHẢI TIN NGÀI


- Điều gì chứng tỏ mình tin Ngài?
HÀNH ĐỘNG CUẢ MÌNH CHỨNG TỎ MÌNH TIN NGÀI

nên nhớ rỏ , HÀNH ĐỘNG CUẢ MÌNH CHỈ ĐỂ CHỨNG TỎ MÌNH TIN NGÀI, CHỨ HÀNH ĐỘNG CUẢ MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ CỨU MÌNH , VÌ CHỈ CÓ ÂN ĐIỂN CUẢ CHUÁ MỚI CÓ THỂ CỨU MÌNH ĐƯỢC MÀ THÔI. 





Kết luận thế nào ??

CÁI GÌ CỨU MÌNH? Ân Điển của Chúa cứu mình (qua cái chết của Chúa Jesus)

ĐÒI HÒI MÌNH PHẢI LÀM GÌ ĐỂ NHẬN ÂN ĐIỂN NÀY? Tin vào Chúa Jesus

LÀM SAO BIẾT LÀ MÌNH TIN VÀO CHUÁ JESUS? Hành động của mình chỉ cho biết là mình tin vào Chúa Jesus (period)




Chứ hành động của mình không bao giờ đủ để cứu mình

Nếu hành động của mình đủ để cứu mình ... THÌ CHUÁ JESUS KHÔNG CẦN PHẢI CHẾT TRÊN THẬP TỰ GIÁ , HÀNH ĐỘNG CUẢ MÌNH ĐỦ CỨU MÌNH RỒI , THÌ CẦN GÌ CHUÁ JESUS PHẢI CHẾT TRÊN THẬP TỰ GIÁ ???  Confused Confused Confused Confused
Reply
#19
[Image: creeds-what-else-may-i-teach-you.gif]


Bức hình này nói về

- 1 người mở cuốn Kinh thánh ra đọc, cuốn LỜI CHUÁ ra đọc
- nhưng anh ta bị bịt mắt lại, không cho đọc Lời Chúa
- vị linh mục cầm cuốn sách LỜI CON NGƯỜI và nói "anh còn muốn tôi dạy Lời Chúa nào cho anh nữa"


LỜI CHUÁ NẰM TRONG KINH THÁNH
CHỨ LỜI CHUÁ KHÔNG NẰM TRONG CUỐN SÁCH THEO Ý CON NGƯỜI



Lời Chúa thật ra rất dể hiểu
Khi đọc Lời Chúa , mình hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Linh soi dẫn mình
Thì mình thấy Lời Chúa rỏ ràng trước mắt mình , chứ không cần con người nào .. phải biến hoá LỜI CHUÁ CHO THEO Ý HỌ


Tĩ dụ Lời Chúa thế này

Rôma 3:23

for all have sinned and fall short of the glory of God,
vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời, 


rất rỏ ràng , không có gì uẩn khúc , lắc léo trong này cả

- MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐẢ PHẠM TỘI
- KHÔNG NGOẠI TRỪ 1 AI, VÀ DĨ NHIÊN CŨNG KHÔNG NGOẠI TRỪ MARY RA
- VÌ NẾU NGOẠI TRỪ MARY RA, LỜI CHUÁ VIẾT THẾ NÀY "MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẠM TỘI, NGOẠI TRỪ MARY" 
- NHƯNG LỜI CHUÁ KHÔNG VIẾT NHƯ VẬY
Reply
#20
Nếu bà con không thích chử CG trong này, ok, bây giờ Vân sẽ sửa lại là... KINH THÁNH RẤT DỄ HIỂU. 

như vậy ok rồi chứ gì? 

Vì thật sự là Kinh thánh rất dễ hiểu. Minh đọc, chỉ cần hiểu Chúa muốn nói gì, là mình thấy được liền. 

Đừng đem sự suy nghĩ của loài người vào Kinh thánh, là mọi chuyện sẽ ok

AI MUỐN TÌM HIỂU KINH THÁNH THÌ VÀO, CÒN AI KHÔNG MUỐN TÌM HIỂU KINH THÁNH, THÌ KHÔNG NÊN MẤT CÔNG VÀO . VÌ KINH THÁNH LÀ LỜI CHÚA DÀNH CHO CON CÁI CỦA NGÀI MÀ THÔI.

Vân thật ra cũng bận đi làm lắm , chứ không có quỡn ngồi đó cải lộn. 1 tuần có thể nói đi làm 7 ngày, có được thời gian rảnh là vào đây post Kinh thánh (thú thật, hết có đầu óc để cải lộn rồi , mục đích chính là post Kinh thánh .. chuyện dẩn tới cải lộn là chuyện bất đắc dĩ, tai nạn nghề nghiệp mà thôi)

từ rày về sau, Vân sẻ không nói chuyện với ai nữa , mà chỉ post Kinh thánh lên thôi, kèm theo ý nghĩa của nó (dĩ nhiên Kinh thánh rất dể hiểu, những ý nghĩa Vân kèm theo chỉ là minh hoạ thôi)


NÊN NHỚ .... LỜI KINH THÁNH CHỈ DÀNH CHO CON CÁI CHUÁ ... NẾU KHÔNG THÍCH , THÌ XIN ĐỪNG VÀO RỒI NỔI ĐOÁ .. MÀ HẢY ĐỂ CHO NHỮNG AI LÀ CON CÁI CHUÁ, HỌ CÓ CƠ HỘI VÀO ĐỂ TÌM HIỂU

THÀNH THẬT CÁM ƠN RẤT NHIỀU
Reply
#21
Trước khi chấm dứt nói chuyện với bà con, mà chỉ im lặng post Kinh thánh thôi , Vân có vài lời tâm sự

Nếu ai thích thỉ đọc .. Còn ai không thích , thì làm ơn đừng đọc giùm con 1 cái ... tội lắm

Khi mới vào VF, yeah, Vân im lặng, nhưng bị nhiều người tấn công, đa số là PG và VT, lôi kéo Vân vào "gây lộn", ngoài dự định của Vân ban đầu chỉ muốn vào VF post Kinh thánh. Vả lại, lúc đó đi làm 1 tuần có 5 ngày, hăng nhất là 2 ngày nghĩ  :full-moon-with-face4:

Nhưng về sau này, tuần nào cũng làm 7 ngày, không còn hứng thú vào VF nữa. Vân nghĩ vào đó chat và gây lộn thôi, chứ có gì hay đâu? nó đi ngoài mục đích của Vân ... nên Vân quay qua tiếp tục làm blog (mục đích chỉ là post Kinh thánh, chứ chẳng ham gì nói chuyện với ai nữa cả)

Sau khi thực hiện blog, Vân quay lại Vietfun, giới thiệu cho người ta biết blog của mình.

Thì lúc đó mới biết Tâm Tịnh (VT) réo Vân bên nhà bếp, kêu Vân vào đấu với CG, vì lúc đó CG đang đấu với VT hay gì đó , không biết nữa.

 Nói có Chúa làm chứng, Vân từ chối không đấu với CG, nhưng Vân muốn nói chuyện với VT, rồi lại bị kéo vào tranh cải , ây da .. làm blog để tránh vô tranh cải, ai dè đi vào giới thiệu blog của mình , thì lại bị VT này kéo vào tranh cải..

Anyway, vô tình RH giới thiệu cho Vân biết forum này. Vân ngạc nhiên vì có nhà Tin lành trong này, nên Vân vào ... chứ nếu trong này không có nhà TL, nói thiệt Vân đả bye bye forum tranh cải , để yên tĩnh ... đi làm và làm blog khi có thì giờ rảnh 

VÂN KHÔNG THÍCH TRANH CẢI , MỤC ĐÍCH CUẢ VÂN CHỈ LÀ MUỐN POST KINH THÁNH

NẾU Ở ĐÂY KHÔNG THOẢI MÁI , VÂN SẲN SÀNG RA ĐI , ĐỂ TIẾP  TỤC LÀM BLOG VÀ ĐI LÀM MÀ THÔI

CHỨ VÂN CHẲNG PHẢI CỐ TÌNH ĐI VÒNG VÒNG ĐỂ KIẾM CHỔ .. MÀ TRANH CẢI ĐÂU, đi làm chưa đủ mệt đầu óc sao, mà vào đây ngồi tranh cải , cho mệt đầu óc thêm  :full-moon-with-face4:


đôi khi ở chổ làm , mà phải dùng cellphone tranh cải , nói chuyện ... thật là 1 cực hình, Vân không thích chút nào cả .. nên có hơi bị "short fuse" dể nổi nóng

tốt hơn hết , Vân không nên nói chuyện với ai cả (mục đích Vân vào đây ... không phải để nói chuyện với ai ... cũng không phải để tranh cải ... mà chỉ đề post Kinh thánh thôi , that's all)



NẾU CÓ SỰ MÍCH LÒNG VỀ NHỮNG KINH THÁNH VÂN POST , THÌ NHỮNG NGƯỜI ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CON CÁI CUẢ CHUÁ

CON CÁI CUẢ CHUÁ WELCOME LỜI KINH THÁNH , CHỨ CON CÁI CUẢ CHUÁ KHÔNG CÓ GÂY LỘN VỚI KINH THÁNH

NÊN VÂN CÓ LỜI NHẮN GỞI .. NẾU BẠN KHÔNG THÍCH NHỮNG KINH THÁNH VÂN POST , THÌ XIN BẠN ĐỪNG ĐỌC , VÌ LỜI CHUÁ CHỈ DÀNH CHO CON CÁI CUẢ NGÀI MÀ THÔI .. CÁM ƠN
Reply
#22
Nếu Vân vào nhà CG đọc , chắc cũng sẻ thấy nhiều cái "chướng tai gai mắt" , khiến Vân phải có "ý kiến"

nhưng sở dĩ Vân không có "ý kiến" gì cả ... vì Vân không vào đó đọc ... đơn giãn có vậy thôi


NẾU CÁC BẠN VÀO NHÀ VÂN , ĐỌC LỜI CHUÁ THẤY CHƯỚNG TAI GAI MẮT , THÌ ĐỪNG NÊN VÀO ĐỌC

MÀ ĐẢ KHÔNG ĐỌC , THÌ KHÔNG CÓ GÌ PHẢI BẬN TÂM , PHÀN NÀN


Giăng 10:25

25 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta đã bảo các ngươi, mà các ngươi không tin; những việc ta nhơn danh Cha ta mà làm đều làm chứng cho ta. 

26 Nhưng các ngươi không tin ta, vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta
27 Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta
28 Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. 
29 Cha ta là Ðấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. 
30 Ta với Cha là một. 
31 Người Giu-đa lại lượm đá đặng ném Ngài 
32 Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi Cha đến; vì việc chi mà các ngươi ném đá ta



:high-five-smiley-emoticon:
Reply
#23
Question: "Is Catholicism a false religion? Are Catholics saved?"

Answer: 
The most crucial problem with the Roman Catholic Church is its belief that faith alone in Christ is not sufficient for salvation. The Bible clearly and consistently states that receiving Jesus Christ as Savior, by grace through faith, grants salvation (John 1:123:16,18,36Acts 16:31Romans 10:9-10,13Ephesians 2:8-9). The Roman Catholic Church rejects this. The official position of the Roman Catholic Church is that a person must believe in Jesus Christ AND be baptized AND receive the Eucharist along with the other sacraments AND obey the decrees of the Roman Catholic Church AND perform meritorious works AND not die with any mortal sins AND etc., etc., etc. Catholic divergence from the Bible on this most crucial of issues, salvation, means that yes, Catholicism is a false religion. If a person believes what the Catholic Church officially teaches, he/she will not be saved. Any claim that works or rituals must be added to faith in order for salvation to be achieved is a claim that Jesus’ death was not sufficient to fully purchase our salvation.




mình hảy coi những câu Kinh thánh được đề cập ở trên nói gì ??


Giăng 1:12


12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài





Giăng 3:16, 18, 36


16 Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

18 Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Ðức Chúa Trời.

36 Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.




Công vụ 16:30-31

30 Ðoạn, đưa hai người ra ngoài, mà hỏi rằng: Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? 

31 Hai người trả lời rằng: Hãy tin Ðức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi





Rôma 10:9,10,13

Vậy nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu

10 tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.


13 ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu




Ê phê sô 2:8-9

Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời. 

Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; 
Reply
#24
1 Phi e rơ 5:8-9

Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. 

Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình.
Reply
#25
Sách CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ ,  chúng ta thấy NHỮNG CHRISTIANS ĐẦU TIÊN GẶP KHÓ KHĂN TRONG VIỆC RAO TRUYỂN LỜI CHUÁ

- Họ bị cấm đoán

- Họ bị tù tội


Cũng từ sách này , mình có những đoạn Kinh thánh rất hay ... như Vân nói ... KINH THÁNH RẤT DỂ HIỂU , Ý CHUÁ RÀNG RÀNG TRƯỚC MẮT , MÌNH KHÔNG CẦN PHẢI ĐEM Ý CON NGƯỜI VÀO KINH THÁNH ...








Công vụ các sứ đồ 5

25 Nhưng có người thoạt đến, báo với họ rằng: Kìa, những người mà các quan đã bỏ tù, nay đương ở trong đền thờ dạy dỗ dân sự! 

26 Kế đó, quan coi đền thờ với các kẻ sai cùng đi đến nơi bắt và dẫn các sứ đồ đi nhưng không dùng cách dữ tợn, vì sợ dân chúng ném đá; 
27 và khi điệu các sứ đồ đi rồi, thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ, rằng: 
28 Chúng ta đã cấm ngặt các ngươi, không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Giê-ru-sa-lem đầy dẫy đạo giáo mình. Vậy, các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao! 
29 Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Ðức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.









33 Họ nghe mấy lời thì nghiến ngầm, giận hoảng, bàn mưu giết các sứ đồ

34 Nhưng một người Pha-ri-si, tên là Ga-ma-li-ên, làm luật sư, được dân sự tôn kính, đứng lên giữa tòa công luận, truyền lịnh đem các sứ đồ ra ngoài một lát. 

35 Kế đó, người nói rằng: Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy cẩn thận về điều các ngươi sẽ xứ với những người nầy

36 Trước đây, Thêu-đa dấy lên, xưng mình là kẻ tôn trọng, có độ bốn trăm người theo hắn: hắn bị giết, và cả thảy những kẻ theo hắn đều tan lạc, rốt lại chẳng qua là hư không. 

37 Kế hắn thì có Giu-đa, người Ga-li-lê, dấy lên, về thời kỳ tu sổ dân, rủ nhiều người theo mình; nhưng rồi cũng chết, bao nhiêu kẻ theo phải tan tành. 

38 Nay ta khuyên các ngươi: Hãy lánh xa những người đó để mặc họ đi. Vì nếu mưu luận và công cuộc nầy ra bởi người ta, thì sẽ tự hư đi

39 nhưng nếu bởi Ðức Chúa Trời ra, thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Ðức Chúa Trời. Chúng nghe theo lời người: 

40 thì đòi các sứ đồ trở vào, sai đánh đòn, rồi cấm không được lấy danh Ðức Chúa Jêsus mà giảng dạy; đoạn, tha ra. 

41 Vậy, các sứ đồ từ tòa công luận ra, đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Ðức Chúa Jêsus
42 Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ rao truyền mãi về Tin Lành của Ðức Chúa Jêsus, tức là Ðấng Christ.
Reply
#26
(2018-03-04, 12:18 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Quan trọng đọc phải hiểu .....

hiểu ý chúa ....không phải hiểu cuốn sách ....





 không tin Đức Mẹ đồng trinh .....mới chính là không tin vào quyền năng của ta làm cho Đức Mẹ đồng trinh đó ....đó mới là không nghe tiếng ta ....





1 điều interesting ở đây

Peter , tức là Thánh Phi e rơ của CG , đả nói 1 câu mà các CG cần phải "gác chân lên trán  suy nghĩ"


29 Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Ðức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta



- Nếu CG nhận mình là con cháu của Thánh Phi e rơ, thì phải nghiên cứu học kỹ lời của Phi e rơ nói ở đây

- Ông VÂNG LỜI ĐỨC CHUÁ TRỜI

- còn hơn là ông VÂNG LỜI NGƯỜI TA


Thánh Phi e rơ cho thấy

- Vâng lời Đức Chúa Trời ................. KHÁC VỚI .................. Vâng lời Người ta
- Ông chọn ............... Vâng lời Đức Chúa Trời ................ chứ ông không chọn ............ Vâng lời Người ta



Mà làm sao để Vâng lời Đức Chúa Trời ??

- Mình vâng lời Đức Chúa Trời bằng cách ............ vâng lời những gì được dạy trong Kinh thánh



Khờ nói 1 câu 

- Phải hiểu Ý Chúa , chứ không phải hiểu cuốn sách (đừng quên .... CUỐN SÁCH đang nói tới ở đây .... là LỜI CHUÁ .... làm sao hiểu được Ý Chúa , mà không cần phải hiểu cuốn sách ??)

điều này rất mâu thuẫn 

Hiểu ý Chúa .......... tức là hiểu Kinh thánh ....... vì Ý Chúa nằm trong Kinh thánh

Bằng cách nào .. mà hiểu ý Chúa .. chứ không phải hiểu cuốn sách được ??  

hay coi chừng ... ý Khờ muốn nói ... HIỂU Ý CON NGƯỜI , CHỨ KHÔNG CẦN HIỂU Ý CUỐN SÁCH (nói như vậy , thì nghe make sense hơn)
Reply
#27
1 Giăng 3:8

8 Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Ðức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ.




Giăng 8:44

44 Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối



Gia cơ 4:7

Vậy hãy phục Ðức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em.




Mat 16:23

23 Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Ðức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta.
Reply
#28
Mat 10:27-28

27 Cho nên lời ta phán cùng các ngươi trong nơi tối tăm, hãy nói ra nơi sáng láng; và lời các ngươi nghe kề lỗ tai, hãy giảng ra trên mái nhà

28 Ðừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Ðấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục










Mat 16:24-26

24 Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta

25 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại
26 Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại






Có nhiều người .. họ chỉ cần lấy lòng thiên hạ, lấy lòng đám đông
NHƯNG ĐỂ ĐƯỢC GÌ ??
NẾU KHI HỌ CHẾT, LINH HỒN CUẢ HỌ BỊ MẤT ĐI? 

ĐÁM ĐÔNG KHÔNG GIỮ ĐƯỢC LINH HỒN HỌ, THIÊN HẠ CŨNG KHÔNG GIỮ ĐƯỢC LINH HỒN HỌ
Reply
#29
Giăng 16:33

33 Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!


"I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world."
Reply
#30
[Image: 27907-11052015-_John-16-33-social.jpg]
Reply