Vấn An Cốc
(2024-03-14, 01:56 PM)TanThu Wrote: Thế hệ sau của Thu , đa số như tây 100% rồi nàng , cũng ăn vài món VN , thịt kho , phở , bánh bao v...v... , dù sao chúng nó sanh ở nước ngoài , đâu biết gì VN

Thu cứ thấy thời gian đi nhanh , chưa kịp làm việc gì mình muốn  đã tối rồi ,

Gặp nhau là duyên , thành vợ chồng là nợ , làm người tình cũng tốt lắm rồi , nàng văn hoa tao nhã , anh ấy nên mừng vì được diễm hạnh , trân quý khi còn có nhau Heavy-black-heart4 

Bài của Ba dạy hơi lạ , có thể nhận dạng người , thấy cũng hơi huyền bí , lạ nơi mắt của Thu , tại sao nhìn được

Mỗi ngày Thu gặp GĐ bên kia một chút , Ba  muốn nói chuyện chính trị 

Cám ơn nàng  nhắc nhỡ , Thu cũng cần sức khỏe , vui với các con

Làm người tình thích hơn nàng , yêu như tuổi thơ , chơi 5 , 10 vui đấy , thienh thoảng nàng trốn cho ngoại tìm Rollin

Cám ơn 8 với Thu

Heavy-black-heart4 Tulip4

Hai đứa cháu của THL cũng sanh ở Mỹ, và ở khu ít người Việt, nhưng hổng biết sao hai chỉ thích những món Việt. Hai nàng ấy muốn về VN chơi, nhưng anh chị Hai sợ chưa cho đi.

Dạ, công việc đời sống mà, nhiều quá nên không khi nào làm hết. Nhiều khi THL cứ bỏ cho trôi, đi đây đó rồi về làm tiếp. 

Nhắc chuyện trai gái làm THL nhớ vụ này, kể nàng nghe, có lần THL nghe có ngoại nào đó bảo yêu mà không được gần nhau, nó khó chịu quáaaaaaaaaaaa! kekekekeke....nói chớ, chàng ấy cũng có nỗi niềm riêng, thôi thì "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Tạo cơ hội khi có dịp, cho chàng hứng chút gió xuân, để mà vương, để mà vấn, để mà luyến, để mà thương. Coi như là trả nợ tình cho chàng vậy. Nàng có biết là chàng cũng ăn cay lắm không? Tuy chàng ấy không lộ liễu, nhưng THL hiểu được phần nào.

Vậy là PaPa và nàng có tiềm năng xuyên không đó. Nói PaPa chờ chú TD về rồi PaPa thoải mái mà bàn chính trị với chú.

THL thấy thương nên có ra thông báo, tại ngoại không chịu hay cố tình thử THL áh. Làm THL đi mà bụng thì đánh lô tô, còn hắc xì thì ôi thôi khỏi nói luôn. hihihihihi...Hình như đang giận THL rồi. 

Cho THL lấy "cám" thôi được không Thu?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Luôn nở nụ cười, Thu nhé!  Heavy-black-heart4 Tulip4  Shy
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2024-03-14, 02:51 PM)TanThu Wrote: Mỗi năm luật mới ra rất nhiều , tại có nhiều chuyện lạ , Thu chúc nàng May Mắn Như Ý

Nhắc tới mí anh , sầu nàng hỡ , cứ na ná như nhau , đụng hàng hiếm độc lạ chắc khó

Chắc 8 nhiều nên hợp ý , biết chút cá tính của nhau cũng tốt mà , nàng hoạt bát , Thu mến

Sắp vào xuân ròi , mình hồn nhiên như các bé , tung tăng hái hoa bắt bướm ,

Thu có nhiều giấy tờ lo tới tháng 5 là xong , nàng bệnh mà Thu không biết pardon Tulip4 

Chúc nàng nhiều sức khỏe , 8 với Thu

Heavy-black-heart4 Tulip4

Thanks nàng! Liên bang thì ít khi thay đổi, chỉ tăng/giảm tiền khấu trừ. Tiểu bang của THL thì đây là lần đầu thay đổi luật mới vì ảnh hưởng đến những người buôn bán đầu tư. 

Ừmmmm, có đó nàng. Nàng nhìn kỹ sẽ có vài anh cũng phong độ đó. Có điều ẩn sau lớp vải rất dầy nên hơi khó chút. Chỉ cần tương thông tương đồng, nàng sẽ nhận ra ngay. Yêu trong huyền bí cũng vui vui. Tha hồ mà kiếm tìm nhau.

Bên nàng chắc cũng vào xuân rồi há? Bên THL năm nay nhờ lộc rồng, cứ ban ngày thì nắng, ban đêm lại mưa lắc rắc, làm cho cây cối xanh tươi, hoa thì chen chúc nhau nở rộ. Đây, lúc sáng ngủ dậy ra sau hồ chụp một tấm cho nàng xem. Có vài tấm ở trước nhà, mà sao "lưng dài hao vải, ăn no lại nằm" quoá. hihihi...

[Image: 1.jpg]

Nàng cứ lo giấy tờ, rảnh thì 88888 sau, đừng lo, THL luôn ở đây mà. Thanks nàng, bịnh "tương tư" khó chữa hék?

Heavy-black-heart4 Tulip4 banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-03-14, 03:28 PM)TanThu Wrote: Hõng dám tương tư anh nào trong VB đâu nàng , yêu dại dột cho khổ thân mau già

88 ngoài FB , họ tưởng mình được giấy chứng nhận 100% , lúc đó bị ế hẫm hiu  

Cám ơn nàng cho Thu ngắm cảnh đẹp , do tâm một phần nên hình chụp mới ấn tượng , FB rất nhiều hình , nhìn qua rồi thôi

Nếu chọn , Thu vẫn thích du ngoạn ngắm thiên nhiên hơn là họp nhóm trong nhà , ở bên đây lạnh , chỉ có mùa hè ra ngoài là vui ,

Chắc hàng thiệt , lâu lâu Thu lấy ra ngắm , hôm nào Thu chụp hình cho nàng xem , những cánh quạt mõng , họ khắc đều , vẽ đơn sơ nhưng màu không phai ,

Thu sống về tâm linh nhiều hơn , bàn thờ thường có trái cây , mỗi tuần đốt đèn cầy , cúng rằm đọc kinh mỗi tháng

Khi xưa Thu có quen một anh trên net , dạy một chút về đạo , mỗi ngày Thu đọc kinh xin nước thánh , chỉ nước lã , uống có vị lạ , khi thì giống như lấy từ trong tủ lạnh , mỗi khi về nhà , uống rất ngon

Thu hõng   rinh cục nợ dìa đâu nàng , sáng mai thức giấc nhìn quanh chẳng còn gì

Cám ơn nàng 88 với Thu

Chúc nàng hạnh phúc , luôn nhiều may mắn

Tulip4 Heavy-black-heart4

Có vài chàng, đáng để nàng tương tư đó. hihihihihi......Ế đâu mà ế nà, tại nàng không chịu mở cửa trái tim chi. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Họp nhóm mà đi picnic cũng vui lắm nàng, nhất là có ai đó đang để ý nha nha nhaaaaaaaaaa.... Rollin

Dạ, ừa! Nàng tin thì cứ làm, miễn tâm hồn thanh thản, sức khoẻ dồi dào là ô xì ke.

Nàng thử một lần nữa xem sao. Cho nàng cơ hội cũng là cho người ấy thêm cơ hội.  Tulip4

Là hân hạnh của THL khi được 8888888 cùng nàng. Thanks nàng và nàng cũng toại nguyện những ước mơ há.  Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-03-15, 11:48 AM)TiểuHồLy Wrote: Thư hồi âm viết từ đêm hôm qua của nàng đây Thu.  Heavy-black-heart4 Tulip4 Cheer
Lát 888888888 với nàng sau nhé!

[Image: 5.jpg]


Kaos-1

Cám ơn nàng đã hồi âm , Thu sẽ gởi thư cho nàng

@ đọc thư nhiều cảm xúc , chử viết rrất đẹp , ghép cành hoa , trên cả tuyệt vời

Mời nàng ngắm xuân nơi Thu ở

[Image: y20240319-153339.jpg]

[Image: y20240319-153329.jpg]

[Image: y20240307-104853.jpg]

[Image: y20240319-151017.jpg]


[Image: y20240319-154116.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 3 users Like TanThu's post:
  • TeaOla, TiểuHồLy, TNNA
Reply
(2024-03-17, 09:09 PM)TiểuHồLy Wrote: hihihihi...Ai mà dám chê nàng Thu rứa? Nói cho THL biết, để THL tét butt người đó cho. THL thì không biết là có phải yêu hay không, nhưng các chàng ấy hay cí đầu, nhéo lỗ tai, kéo mũi, bẹo má, mới đây lại có chàng thích nựng cằm. Ta noái, hễ mà cứ đi gần gần là THL điều bị "đàn áp". Chắc THL chưa đủ dữ như sư tử Hà Đông áh. 

THL thấy quen trên mạng thì hình như "thủ tục đầu tiên", nhưng THL thấy các bạn ngoài đời thì chưa.

Thơ mộng nàng hén? Àh Thu nè! Giữa sự tỏ tình của chàng trai lãng mạn và chàng trai bá đạo, thì nàng sẽ chọn ai? 

Nghe mà rầu nàng há! Thời nay kiếm tình người chân thật coi mòi đỏ con mắt chưa ra. 

Dạ, nàng. Ở nhà thì THL hiền khô, hiền còn hơn ni cô nữa, nhưng khi trên thương trường thì là máu lạnh như băng.

THL thì khác nàng tí tẹo. Nhiều khi đi ra đường, THL đeo mặt nạ, còn quất thêm cái mũ xụp xuống nửa mặt. Nên ít ai nhận ra, trừ khi THL lên tiếng thì ...tiêu!...hihihihi....

Ừa, nàng cần làm gì cứ làm, chừng rảnh thì vào đây 888888888 cho khuây khoả hén?

Heavy-black-heart4 Cheer Tulip4 Tulip4

Họ chê Thu hõng biết yêu theo kiểu người lớn , nói chuyện thiếu mật ngọt , túm lại , mấy dụ nầy , Thu kém thật đấy ,

Ngoài đời , tới gần là Thu chạy rồi , net  thì như nàng nói ! cho chút thời gian , cũng bị lầm nàng ui , xa quá đâu có  thấy , bỗng dưng thành người thứ ba Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Hồi còn nhỏ , Thu đã gặp hai thứ như nàng hỏi , thích cả hai , nếu chọn , lãng mạn vẫn hơn , bá đạo mau chán , bây giờ cũng vậy ,

Lúc mới yêu thì chân thật , phố @ nhiều quá , lòng tham không giới hạn , nên chẳng dài lâu

Nói đến đại GĐ , Thu không tiếp xúc thường xuyên , tránh mất lòng nhau , lời nói vô tình , người nghe hữu tình

Nhớ năm 2020 , 2021 ra đường bắt buộc phải đeo masque , tội nghiệp mí anh , qua năm 2022 được xã láng , tha hồ họ rửa mắt

Mùa hè Thu cũng đội nón , tránh nắng làm hư da ,

Được rảnh Thu vào VB , nhớ bạn chứ nàng , Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-03-17, 09:13 PM)TiểuHồLy Wrote: Hai đứa cháu của THL cũng sanh ở Mỹ, và ở khu ít người Việt, nhưng hổng biết sao hai chỉ thích những món Việt. Hai nàng ấy muốn về VN chơi, nhưng anh chị Hai sợ chưa cho đi.

Dạ, công việc đời sống mà, nhiều quá nên không khi nào làm hết. Nhiều khi THL cứ bỏ cho trôi, đi đây đó rồi về làm tiếp. 

Nhắc chuyện trai gái làm THL nhớ vụ này, kể nàng nghe, có lần THL nghe có ngoại nào đó bảo yêu mà không được gần nhau, nó khó chịu quáaaaaaaaaaaa! kekekekeke....nói chớ, chàng ấy cũng có nỗi niềm riêng, thôi thì "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Tạo cơ hội khi có dịp, cho chàng hứng chút gió xuân, để mà vương, để mà vấn, để mà luyến, để mà thương. Coi như là trả nợ tình cho chàng vậy. Nàng có biết là chàng cũng ăn cay lắm không? Tuy chàng ấy không lộ liễu, nhưng THL hiểu được phần nào.

Vậy là PaPa và nàng có tiềm năng xuyên không đó. Nói PaPa chờ chú TD về rồi PaPa thoải mái mà bàn chính trị với chú.

THL thấy thương nên có ra thông báo, tại ngoại không chịu hay cố tình thử THL áh. Làm THL đi mà bụng thì đánh lô tô, còn hắc xì thì ôi thôi khỏi nói luôn. hihihihihi...Hình như đang giận THL rồi. 

Cho THL lấy "cám" thôi được không Thu?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Luôn nở nụ cười, Thu nhé!  Heavy-black-heart4 Tulip4  Shy

Em trai của Thu đã qua Nhật và TQ , không nghe nói về VN ,

Công việ bên nàng cũng dể , bên Thu bắt buộc phải đi , trừ khi bệnh có giấy BS

Đúng rồi nàng , tình xa mà không đến , yêu ảo họ không thích , Thu sợ thất vọng khi gặp nhau ngoài đời , ngoài đời lại sợ về chung mái nhà , sống không hợp thì phải nói sao ?

Nàng tin có chuyện xuyên không ? Thu tin vào huyền bí , vì ra vào nơi đó , lúc còn sống PA nợ Thu lời hứa , nên về thường xuyên dạy Thu coi bài , sau nầy , họ đi đâu Thu đều biết

Thây kệ , để cho ngoại giận , hõng yêu mắc mớ chi giận cho mệt

Nàng lấy " cám " để làm gì ? một từ ngắn ngũi lắm

Chúc nàng luôn may mắn như ý

Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-03-17, 09:18 PM)TiểuHồLy Wrote: Thanks nàng! Liên bang thì ít khi thay đổi, chỉ tăng/giảm tiền khấu trừ. Tiểu bang của THL thì đây là lần đầu thay đổi luật mới vì ảnh hưởng đến những người buôn bán đầu tư. 

Ừmmmm, có đó nàng. Nàng nhìn kỹ sẽ có vài anh cũng phong độ đó. Có điều ẩn sau lớp vải rất dầy nên hơi khó chút. Chỉ cần tương thông tương đồng, nàng sẽ nhận ra ngay. Yêu trong huyền bí cũng vui vui. Tha hồ mà kiếm tìm nhau.

Bên nàng chắc cũng vào xuân rồi há? Bên THL năm nay nhờ lộc rồng, cứ ban ngày thì nắng, ban đêm lại mưa lắc rắc, làm cho cây cối xanh tươi, hoa thì chen chúc nhau nở rộ. Đây, lúc sáng ngủ dậy ra sau hồ chụp một tấm cho nàng xem. Có vài tấm ở trước nhà, mà sao "lưng dài hao vải, ăn no lại nằm" quoá. hihihi...

[Image: 1.jpg]

Nàng cứ lo giấy tờ, rảnh thì 88888 sau, đừng lo, THL luôn ở đây mà. Thanks nàng, bịnh "tương tư" khó chữa hék?

Heavy-black-heart4 Tulip4 banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Thu nghe nói bên MỸ , luật mỗi tiểu bang khác nhau , thời gian , nhà cửa v...v...

Nàng thấy được anh nào phong độ hơn ngoại Lol

PHÁP thì nhỏ , nơi đâu cũng tương đối giống nhau , ở đâu quen đó , không cần thay đổi nơi cư trú , thích thì đến đó chơi vài ngày

Bên Thu đã vào xuân , năm nay thời tiết cũng tạm , tháng 3 đã có nắng ấm

Sân vườn nhà trồng hoa đẹp há nàng , mùa hè tha hồ phơi nắng

Giấy tờ Thu đã gởi đi rồi , bây giờ đang chờ , sau mùa covi , họ thay đổi cách làm việc , khá chậm

Bệnh tương tư dể chửa , hõng khó đâu nàng

Cám ơn nàng 88 cùng Thu  Heavy-black-heart4 Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-03-17, 09:27 PM)TiểuHồLy Wrote: Có vài chàng, đáng để nàng tương tư đó. hihihihihi......Ế đâu mà ế nà, tại nàng không chịu mở cửa trái tim chi. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Họp nhóm mà đi picnic cũng vui lắm nàng, nhất là có ai đó đang để ý nha nha nhaaaaaaaaaa.... Rollin

Dạ, ừa! Nàng tin thì cứ làm, miễn tâm hồn thanh thản, sức khoẻ dồi dào là ô xì ke.

Nàng thử một lần nữa xem sao. Cho nàng cơ hội cũng là cho người ấy thêm cơ hội.  Tulip4

Là hân hạnh của THL khi được 8888888 cùng nàng. Thanks nàng và nàng cũng toại nguyện những ước mơ há.  Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Mí anh trong VB , hoa có chủ ròi nàng , Thu hõng dám tương tư Lol 

Đêm giao thừa mấy năm trước ,  Thu vào XTL gây lộn với mấy ngoại , VB rành Thu lắm ròi , có ngoại của nàng trong đó

Thu yêu thiệt chứ không yêu thử , khó mà có cơ hội gặp được người hợp ý

Người ấy ? ??

Nàng cũng vậy nhé , vui vẻ hạnh phúc Heavy-black-heart4 Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-03-21, 11:59 AM)TanThu Wrote: Cám ơn nàng đã hồi âm , Thu sẽ gởi thư cho nàng

@ đọc thư nhiều cảm xúc , chử viết rrất đẹp , ghép cành hoa , trên cả tuyệt vời

Mời nàng ngắm xuân nơi Thu ở

[Image: y20240319-153339.jpg]

[Image: y20240319-153329.jpg]

[Image: y20240307-104853.jpg]

[Image: y20240319-151017.jpg]


[Image: y20240319-154116.jpg]

Dạ, lâu lâu có cảm xúc là THL viết cho nàng liền áh.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thanks nàng cho ngắm hoa xuân. Hoa đào thì THL biết nhưng còn hoa vàng vàng kia là hoa gì áh nhể? Đi đâu mà có hình đôi quyên ương dzị kà? Có phải hint gì cho THL không Thu? Wink


Heavy-black-heart4 Tulip4 Clinking-beer-mugs4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-03-21, 12:27 PM)TanThu Wrote: Họ chê Thu hõng biết yêu theo kiểu người lớn , nói chuyện thiếu mật ngọt , túm lại , mấy dụ nầy , Thu kém thật đấy ,

Ngoài đời , tới gần là Thu chạy rồi , net  thì như nàng nói ! cho chút thời gian , cũng bị lầm nàng ui , xa quá đâu có  thấy , bỗng dưng thành người thứ ba Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Hồi còn nhỏ , Thu đã gặp hai thứ như nàng hỏi , thích cả hai , nếu chọn , lãng mạn vẫn hơn , bá đạo mau chán , bây giờ cũng vậy ,

Lúc mới yêu thì chân thật , phố @ nhiều quá , lòng tham không giới hạn , nên chẳng dài lâu

Nói đến đại GĐ , Thu không tiếp xúc thường xuyên , tránh mất lòng nhau , lời nói vô tình , người nghe hữu tình

Nhớ năm 2020 , 2021 ra đường bắt buộc phải đeo masque , tội nghiệp mí anh , qua năm 2022 được xã láng , tha hồ họ rửa mắt

Mùa hè Thu cũng đội nón , tránh nắng làm hư da ,

Được rảnh Thu vào VB , nhớ bạn chứ nàng , Tulip4 Heavy-black-heart4

Tánh nàng chân chất giống ngoại Đàn Đạn, có sao nói vậy, mặc dù không bóng bẩy ngọt ngào nhưng trong cái "lạnh lùng" ấy lại có gì khiến người nghe phải vấn vương xiêu lòng.  Wink

Nếu có dịp, nàng thử ngoài đời xem sao. Trên mạng đa số thì ôi thôi....trời ơi đất hỡi.....nhưng không phải tuyệt đối há nàng. Nhỏ bạn thân của THL lấy chồng quen trên mạng và sống với nhau cũng hơn 20 năm rồi. Còn mấy nhỏ lông nhông thì cứ kéo THL đi hẹn hò với "bạn lòng" online của tụi nó hoài, làm ngứa con mắt hà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

THL cũng đã gặp cả hai trường hợp, nhưng toàn là falling với "bá đạo" thôi. Hổng biết tại răng? chắc trời hành.  Rollin

Có thể generation của tụi mình bị ảnh hưởng Tây Âu, nên tình cảm gia đình cũng kém phần khăng khít, nàng hén?

Lúc đó THL không thích đeo mask, bị Hai nạt nộ cho một trận. Chừ thì cứ đeo mask khi ra đường, Hai cũng phàn nàn miết. Mùa nào THL cũng hay đội mũ, lúc tóc cột đuôi gà, lúc để suông.

Dạ, rảnh và nhớ thì cứ vào 888888888888 chuyện trên trời dưới đất để khuây khoả hén. 

Heavy-black-heart4 Tulip4 Please
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-03-21, 12:50 PM)TanThu Wrote: Em trai của Thu đã qua Nhật và TQ , không nghe nói về VN ,

Công việ  bên nàng cũng dể , bên Thu bắt buộc phải đi , trừ khi bệnh có giấy BS

Đúng rồi nàng , tình xa mà không đến , yêu ảo họ không thích , Thu sợ thất vọng khi gặp nhau ngoài đời , ngoài đời lại sợ về chung mái nhà , sống không hợp thì phải nói sao ?

Nàng tin có chuyện xuyên không ? Thu tin vào huyền bí , vì ra vào nơi đó , lúc còn sống PA nợ Thu lời hứa , nên về thường xuyên dạy Thu coi bài , sau nầy , họ đi đâu Thu đều biết

Thây kệ , để cho ngoại giận , hõng yêu mắc mớ chi giận cho mệt

Nàng lấy " cám " để làm gì ? một từ ngắn ngũi lắm

Chúc nàng luôn may mắn như ý

Tulip4 Heavy-black-heart4

Hai của THL cũng thích các nước khác khi du lịch nhưng lại không muốn VN. 

Dạ, nếu nàng làm việc với contract di chuyển thì thỉnh thoảng phải đi, nhất là mấy người làm ngành kỷ sư. Còn nhiêu thì hảng ở đâu thì làm ở đó chứ không có chạy vòng vòng.

Thôi thì tùy duyên hén nàng? Nếu có ngoại nào đó cũng yêu nàng lãng mạn nhưng chỉ online thôi, nàng có chấp nhận không? THL thấy có nhiều chàng/nàng yêu nhau trên mạng còn ngoài đời thì việc ai nấy chu toàn, cũng hay hay, nàng há?

Chắc phải hát bài, rận thì rận mà xương càng xương, Ai sai đường, Em ni không chịu nội.........quoá! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dạ, lấy "cám" để............bán! Lol

Thanks nàng. Năm nay coi bộ bội thu.

Hug Tulip4 Heavy-black-heart4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-03-21, 01:12 PM)TanThu Wrote: Thu nghe nói bên MỸ , luật mỗi tiểu bang khác nhau , thời gian , nhà cửa v...v...

Nàng thấy được anh nào phong độ hơn ngoại Lol

PHÁP thì nhỏ , nơi đâu cũng tương đối giống nhau , ở đâu quen đó , không cần thay đổi nơi cư trú , thích thì đến đó chơi vài ngày

Bên Thu đã vào xuân , năm nay thời tiết cũng tạm , tháng 3 đã có nắng ấm

Sân vườn nhà trồng hoa đẹp há nàng , mùa hè tha hồ phơi nắng

Giấy tờ Thu đã gởi đi rồi , bây giờ đang chờ , sau mùa covi , họ thay đổi cách làm việc , khá chậm

Bệnh tương tư dể chửa , hõng khó đâu nàng

Cám ơn nàng 88 cùng Thu  Heavy-black-heart4 Tulip4

Dạ, đúng đó. Mỗi tiểu bang có luật "rừng" riêng.  Rollin Như lái xe chẳng hạn, tiểu bang của THL cho xài tới 65 tuổi mới đổi bằng lái một lần. 

Úi chu choaaaaaaaaa! Nhiều lém lựn. Từ từ nàng sẽ find out mà, bữa nào nhờ ngoại Đàn Đạn mần mai mới được.  Rollin

Năm nay bên THL thì rồng đến sa mạc, cứ mưa chút, gió chút, nắng chút, lạnh chút. Làm THL đở không kịp, bị dính chấu quoài. 

Dạ, là THL mần áh!....hihihihi...giỡn tí với nàng chớ có người làm vườn đó nàng.

Ui! Vậy là năm nào cũng phải nộp lại giấy tờ rồi đợi vậy hay sao nàng? THL tưởng chỉ nộp một lần khi phỏng vấn thôi chứ. Confused

Ừmmmmm, dễ đâu mà dễ nà. Cũng nhức nhối con tim nhưng tại THL bị bận nhiều việc quá, nên quên đau.....hihihihi...dạo này THL lo viết mấy cái hợp đồng cho mấy con nợ cũng trần ai rồi. hic.... Crying-face4

Hai đứa mình 8888888888 thoải mái, nàng nhé!

Tulip4 Heavy-black-heart4 Dancer_4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-03-21, 01:26 PM)TanThu Wrote: Mí anh trong VB , hoa có chủ ròi nàng , Thu hõng dám tương tư Lol 

Đêm giao thừa mấy năm trước ,  Thu vào XTL gây lộn với mấy ngoại , VB rành Thu lắm ròi , có ngoại của nàng trong đó

Thu yêu thiệt chứ không yêu thử , khó mà có cơ hội gặp được người hợp ý

Người ấy ? ??

Nàng cũng vậy nhé , vui vẻ hạnh phúc Heavy-black-heart4 Tulip4

Chít tía! Dzậy, té ra THL bị lọt hố roài..... Rollin.........ủa lộn.... Crying-face4

Uả?????????????? Thiệt hả?????????????...Sao THL như trên cung tăng mới lọt xuống dzị nè? Thu kể THL nghe với, chắc chấn động giang hồ lắm hén? Cái gì mà đêm giao thừa, gây lộn với mấy ngoại, rồi VB rành nàng, xong còn cái dzụ ngoại của THL có mặt trong đó nữa....ui chu choa mạ quơaaaiiiiiiiiiii......I can't wait! Cái mỏ nhọn chắc không ngủ được đim nay roài.  Lol

Thì nàng thử 888888 với chàng đó trước, chừng đôi tim hoà nhịp mới yêu được chớ nà. Nói thiệt chứ hiện thời THL cũng quên mất tiêu cái vụ êwwwwwwwww nó phải ra làm sao rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Người "xa tận chân trời, gần ngay trước mắt" .............................áh!  Wink

Dạ, THL ráng nghe lời nàng sẽ hạnh phúc....hihihihihi....

Nàng bói cho nàng một quẻ đi, ngoại đang dzòm nàng đó. 

Mỉm cười hoài Thu nhé!   Heavy-black-heart4 Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-03-24, 06:16 PM)TiểuHồLy Wrote: Dạ, lâu lâu có cảm xúc là THL viết cho nàng liền áh.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thanks nàng cho ngắm hoa xuân. Hoa đào thì THL biết nhưng còn hoa vàng vàng kia là hoa gì áh nhể? Đi đâu mà có hình đôi quyên ương dzị kà? Có phải hint gì cho THL không Thu? Wink


Heavy-black-heart4 Tulip4 Clinking-beer-mugs4

Mùa xuân , phong đơm hoa kết lá , xanh non nhưng có nắng nhìn thấy màu vàng

Uyên ương thường có đôi , thấy một em đang ngơ ngác , Thu chờ đủ cặp , chụp tặng nàng

Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-03-24, 06:34 PM)TiểuHồLy Wrote: Tánh nàng chân chất giống ngoại Đàn Đạn, có sao nói vậy, mặc dù không bóng bẩy ngọt ngào nhưng trong cái "lạnh lùng" ấy lại có gì khiến người nghe phải vấn vương xiêu lòng.  Wink

Nếu có dịp, nàng thử ngoài đời xem sao. Trên mạng đa số thì ôi thôi....trời ơi đất hỡi.....nhưng không phải tuyệt đối há nàng. Nhỏ bạn thân của THL lấy chồng quen trên mạng và sống với nhau cũng hơn 20 năm rồi. Còn mấy nhỏ lông nhông thì cứ kéo THL đi hẹn hò với "bạn lòng" online của tụi nó hoài, làm ngứa con mắt hà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

THL cũng đã gặp cả hai trường hợp, nhưng toàn là falling với "bá đạo" thôi. Hổng biết tại răng? chắc trời hành.  Rollin

Có thể generation của tụi mình bị ảnh hưởng Tây Âu, nên tình cảm gia đình cũng kém phần khăng khít, nàng hén?

Lúc đó THL không thích đeo mask, bị Hai nạt nộ cho một trận. Chừ thì cứ đeo mask khi ra đường, Hai cũng phàn nàn miết. Mùa nào THL cũng hay đội mũ, lúc tóc cột đuôi gà, lúc để suông.

Dạ, rảnh và nhớ thì cứ vào 888888888888 chuyện trên trời dưới đất để khuây khoả hén. 

Heavy-black-heart4 Tulip4 Please

Nhiều khi cần thiết phải giấu , cũng nên nói láo chút chút , ngoài đời Thu không cần nói láo , phan ra lun Biggrin 

Thu không hốt phi công trẻ đâu nàng , trang lứa thì hiếm , lớn quá rinh dìa phải chăm sóc , thà chịu lỡ làng , hõng phiêu lưu lỗ vốn

Thu có tiếp xúc nhiều bạn ngoài đời , mới thì đẹp , nhưng trong 2 người sớm thay lòng , tình mong manh quá , Thu cũng chán

Bạn của nàng quen online , sống với nhau trên 20 năm , họ có duyên nợ

Dù sao mình cũng còn chút VN về mọi mặt

Bên Nhật có bệnh mới , chưa biết lây lan như thế nào , Thu đang theo dõi tin tức

Sắp xong giấy tờ , nhẹ nhõm sẽ 88 nhiều hơn ,

Chúc nàng luôn an vui

Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply