Chủ đề nặng ký ; Friedrick Nietzsche ... mời SP Thanh Hải
#16
Có hai trưởng lão Guest nói cái chi mô Rựa ? Trật đề tài .
Reply
#17
Chủ đề nặng ký như núi Thái Sơn sao mà cứ nổi lên hoài vậy, chắc phải nhẹ như lông hồng mới nổi lềnh bềnh như vậy.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#18
Giáo phái Bốc bát Họ gần đây được giới truyền thông nhắc đến khá nhiều. Bốc bát họ là mượn tiền với lãi xuất cao ( high interest rate ) . Giáo phái này chủ trương dựa theo khoái cảm, theo bản năng ... trong lúc đang đê mê dường như bất tận, một bất chợt nào đó tâm thức sẽ bùng sáng lúc đó sẽ nhận ra được Thượng đế và họ cho rằng vì khoái cảm nên Thượng đế mới sáng tạo ra vũ trụ .

Bar bủng là nơi tín đồ Bốc Bát Họ đến để meditate mỗi tối . Gái gú đẹp khỏi chê . Chân dài eo thon ngực nở thơm phức, môi hồng thanh xuân , thân hình ẻo lả chập chờn ma quái dưới các ánh đèn đủ màu sắc . Thêm một tí men say các trưởng lão nội lực yếu mà ra gió vào đây bảo đảm 99.999 % bị giáo phái Bốc Bát Họ convert .


 Music Video Bốc Bát Họ sẽ cho các trưởng lão một cái nhìn thoáng qua giáo phái Bốc Bát Họ nó ra sao .



" Đường đường là một dân chơi cái gì chứ tiền thì không được thiếu

Mày cứ chơi đồ hiệu thì kiểu gì chẳng có nhiều đứa yêu "




Reply
#19
.
Trong các giáo phái tin thượng đế thì có giáo phái Give God a Stone là lạ nhất . Trong khi Hầu hết các giáo phái tin chúa cuối tuần đến church để ca ngợi thượng đế ( Praise the Lord)  giáo phái Give God a Stone thì ngược lại đến church để chửi thượng đế . Họ cho rằng các giáo phái kia tín đồ đông như kiến xin xỏ thượng đế đủ điều nến họ cũng làm như thế thì chắc không có cửa ... thôi thì chửi thượng đế may ra lại đi đúng đường được ưu tiên hơn vì thượng đế nghe ca ngợi riết chắc cũng ngán .


Tín đồ thay phiên nhau lên bục chửi . Ai búc xúc điều chi trong cuộc sống cứ lên chửi hay phàn nàn đều được . Đại loại như thượng đế công bình sao cho con kia đẹp thế mà tôi lại mập ú và cá xấu như thế này ? . Thượng đế là tình yêu sao lại cho tôi bà vợ đã xấu mà còn thích đóng vai ác nó hành hạ tui quá thể . Hãng thằng manager sao lâu quá không lên lương sao thượng đế không bảo nó tăng lương cho tui . Thượng đế mà cũng sợ thằng manager như tui sao ?


Trưởng lão nào tu hành lâu ngày mà tâm linh vẫn tối om om thử đến giáo phái này để nghe tín đồ này họ sinh hoạt , đến nghe chửi để thấy đời có mặn có ngọt biết đâu lại thấy ánh sáng cuối đường hầm ..








[Image: brma104-jpg.png]
Reply
#20
[quote pid='247371' dateline='1590200840']
Trong các giáo phái tin thượng đế thì có giáo phái Give God a Stone là lạ nhất . Trong khi Hầu hết các giáo phái tin chúa cuối tuần đến church để ca ngợi thượng đế ( Praise the Lord)  giáo phái Give God a Stone thì ngược lại đến church để chửi thượng đế . Họ cho rằng các giáo phái kia tín đồ đông như kiến xin xỏ thượng đế đủ điều nến họ cũng làm như thế thì chắc không có cửa ... thôi thì chửi thượng đế may ra lại đi đúng đường được ưu tiên hơn vì thượng đế nghe ca ngợi riết chắc cũng ngán .


Tín đồ thay phiên nhau lên bục chửi . Ai búc xúc điều chi trong cuộc sống cứ lên chửi hay phàn nàn đều được . Đại loại như thượng đế công bình sao cho con kia đẹp thế mà tôi lại mập ú và cá xấu như thế này ? . Thượng đế là tình yêu sao lại cho tôi bà vợ đã xấu mà còn thích đóng vai ác nó hành hạ tui quá thể . Hãng thằng manager sao lâu quá không lên lương sao thượng đế không bảo nó tăng lương cho tui . Thượng đế mà cũng sợ thằng manager như tui sao ?


Trưởng lão nào tu hành lâu ngày mà tâm linh vẫn tối om om thử đến giáo phái này để nghe tín đồ này họ sinh hoạt , đến nghe chửi để thấy đời có mặn có ngọt biết đâu lại thấy ánh sáng cuối đường hầm ..
[/quote]


IM ĐI BÀ HAI !!!

Lol Lol Lol  ehwhehwehh............
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#21
Tôi không phải Tinhoi đâu trưởng lão Runghoang . Trưởng lão Runghoang check lại đi .
Reply
#22
Đã giới thiệu một số giáo phái để chờ đợi mà chưa thấy những nhân vật nổi tiếng và các trưởng lão vào phản biện Friedrich Nietzsche . Như vậy muốn phản biện chắc  phải tự lên núi Himalayas tìm cao nhân tham vấn nhưng xa và tốn thời gian quá .  Thôi thì tham khảo Dr Google vậy .


  Lên google đọc, mò mẫm, hiểu vấn đề, gom lại ý chính, rồi viết ... vẫn chưa xong !! Phải layout bài viết cho sáng sủa. Tất cả tổng cộng lại tốn khá là chất xám và thời gian , nhiều khi phải cãi nhau như mổ bò để giải thích thêm, để bảo vệ quan điểm của mình nữa . What is the benefit of that ?
Reply
#23
Sáng tạo có lẽ là dấu hiệu của một tâm linh đã tiến hoá cao . Họ có cái nhìn vượt qua lối mòn trong nghệ thuật , văn học , triết học etc ...
Một cá nhân kém về nhận thức , tâm linh dễ bị thành kiến , tập quán , quan niệm của một tập thể đồng hóa rồi chết cứng trong quan niệm, niềm tin đó để rồi rất khó thoát ra được để có cái nhìn khác biệt tinh khôi .

Giáo phái chửi Give God A Stone hình như đã len lỏi về tới Việt Nam . Music Video OK cũng chửi nhưng có nét sáng tạo từ ngôn ngữ đến giai điệu . Chửi nhẹ nhàng nhạc nghe up beat ^  . Chửi gái cũng như chửi thượng đế vì thượng đế sáng tạo ra đàn bà mà .

Video hiện có 35 triệu view 



Hôm qua em hứa hẹn trăm đường
Hôm nay khi thôi say em nói em đùa

Hôm qua em vẫn rất dễ thương
Hôm nay câu chia tay em nói ngang ngược








Reply
#24
.

Cũng bài OK nhưng được cover by gái xinh





Reply
#25
Quote:Sáng tạo có lẽ là dấu hiệu của một tâm linh đã tiến hoá cao . Họ có cái nhìn vượt qua lối mòn trong nghệ thuật , văn học , triết học etc ...
Một cá nhân kém về nhận thức , tâm linh dễ bị thành kiến , tập quán , quan niệm của một tập thể đồng hóa rồi chết cứng trong quan niệm, niềm tin đó để rồi rất khó thoát ra được để có cái nhìn khác biệt tinh khôi .

.
Yêu thiết tha rồi theo thời gian cũng qua . Thương đó rồi ghét đó, bản năng đuợc cài sẵn, sâu trong tâm thức ít ai cưỡng lại được khi cảm xúc thúc đẩy . Những cảm xúc đó chúng đều vô thường rồi lại nối tiếp bằng những suy tư , cảm xúc khác . Vậy thì một đời người cho tới chết kẹt cứng trong bản năng, mọi ứng xử, suy tư, tình cảm đều ưu tiên cho survival instinct và hầu hết chúng ta đều bị cài đặt, đồng hóa như thế từ khi còn là một bào thai . Vậy thì " bản lai diện mục " của ta là gì khi tất cả các sắc pháp đều vô thường , nhất thời rồi nhạt dần biến mất ? Các gì đàng sau tất cả mọi kinh nghiệm sắc pháp đấy ?




Qua đi, qua đi dứt cơn say
Tình này tình rồi thay  ( Vũng lầy của chúng ta )





Reply
#26
Quote:Friedrick Nietzsche từng ca ngợi nghệ thuật như thế này: “Nghệ thuật là đối trọng mạnh mẽ duy nhất chống lại mọi ý định phủ nhận sự sống, nghệ thuật là phản- Chúa, phản - Đức Phật, và phản Hư Vô ”




Friedrich Wilhelm Nietzsche là triết gia người Đức vào thế kỷ 18 . Đây là lúc khoa học thực nghiệm qua mổ xẻ phân tích bởi trí năng đang lên ngôi . Nếu ông ta sống vào thế kỷ 21 thì ông ta sẽ không tuyên bố như thế vì khoa học thực nghiệm đi vào ngõ cụt trên con đường tìm chân lý, tìm bản thễ của vũ trụ .Ngày nay một số trí thức phương tây họ tỉnh ngộ ra rằng chính tâm thức mới là căn bản của mọi hiện tượng . Muốn tìm hiểu bản thể của thế giới thì trước tiên phải hiểu tâm thức ảnh hưởng thế nào đối với thế giới vật chất ?


Kinh Phật như Bát Nhã Tâm Kinh xử dụng thể phủ định để chỉ hành giả vào con đường thể nghiệm chân lý ; Friedrich Wilhelm Nietzsche không hiểu cái minh triết trong Kinh Phật nên ông ta cho rẳng Phật " phủ định đời sống " .  Friedrich Wilhelm Nietzsche mới thể nghiệm được một góc của sự sống nên khi ai đó nói cái gì siêu việt trên trí thức, vượt quá tầm nhìn của ông thì ông ta hiểu sai là một điều dễ hiểu ....


Các tín đồ Phật Giáo nhiều người họ ngộ ra rẳng họ đang kinh nghiệm thế giới qua một cái ngã, cái ngã này sau hàng triệu năm tiến hoá vì ưu tiên cho survival nên mọi kinh nghiệm đã bị bóp méo theo bản năng không còn phản hồi hiện tượng trung thực đúng như là nó . Kinh Phật điển hình như kinh Bát Nhã kêu gọi chúng ta hãy vượt qua cái ngã của ta để sự thực hiển bày .


" Này Xá Lợi Tử, hãy vượt qua , hãy vượt qua bên kia ...Này Xá Lợi Tử, hãy vượt qua ... hãy vượt qua bên kia "  được lập lại trong kinh như tiếng vang từ xa xưa vọng lại nhắc nhở cho những ai đang trên con đường tìm kiếm chân lý . Hãy vượt qua bên kia là hãy bõ định kiến, niềm tin, khái niệm, kiến thức ... etc ... để tâm thức hiển lộ sự tinh khôi vô nhiễm màu nhiệm sẵn có của nó .










[Image: 1558916218-2f4557c26d3cbdbb5ed70eaa2ef2c93b.jpg]
Reply