Xóm HÉT
[Image: mot-dem-say.png]

Reply
(2022-05-23, 09:44 AM)phai Wrote: Sư phụ hồi xưng ta ơi  10_point

Xanh, hồng rồi chơi tới tím luôn đi sư phụ  Wink

Có bài "Môi Tím" hay lắm, sư phụ abc hát đi Rolling-on-the-floor-laughing4
Anh Phai làm banner viết chử màu mực tím đẹp quá Thumbs-up4

Ếch tái xuất giang hồ, chứng tỏ hết bịnh rồi hén Clinking-beer-mugs4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
Mấy bửa bệnh tự dưng cứ nghe bài hát này thấy thích quá, hôm nay giọng vẫn còn khào khào nhưng vì mê quá nên hát đại hihihi Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2022-05-23, 11:18 AM)phai Wrote: Cảm ơn sư phụ abc, bài này tôi mới nghe lần đầu.

Bài này có kỷ niệm của sư phụ và A Men cô nương heng. Kiều Phong có A Châu thì sư phụ có A Men  Lol .

Bài này dường như là Việt Nam đạo nhạc từ bài Baby Lou do ca sĩ Pháp Mathias hát năm 1973.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-05-23, 02:06 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Ngũ ca complain quá làm anh abc lên hơi hai bài luôn.  Cám ơn anh abc.  Shy Tulip4
...

Tuy là dạo này siêng đọc news hơn là hát hò nhưng cũng phụ với anh abc, gửi góp vui với Xóm Hét trong lúc chờ nhị tỷ trở về với tà áo mới.   Biggrin

PS.  Trong film này mình thích nhân vật phụ Lâm Triều Anh hơn là nhân vật chính Tiểu Long Nữ nên lấy hình bà sư tổ của cô cô làm banner.   Lol

Gọi Nhớ (Nhạc Hoa - Thần Điêu Đại Hiệp Soundtrack) Lục Tuyết Kỳ
[Image: 9ADB1EC2-CCEE-4182-B38F-7FDC37FB7DC6.gif]

 Lâm Triều Anh từng làm điêu đứng nhất đại tôn sư ở Chung Nam Sơn chứ đâu phải đùa.  Shy
 Nghe nhạc phim nhớ ngày xưa, thời đó các ca sĩ Việt Nam ở hải ngoại hát nhạc phim bộ ra cassette quá trời:  Trọn Kiếp Yêu Người (Ngọc Lan & Vũ Khanh).   Nhưng thời đó 5 không nghe nhạc phim bộ nhiều lắm, lúc đó 5 hát nhạc Lobo và Christophe. Tuy vậy mỗi lần nghe nhạc phim tàu là nhớ lại thời đó. 

Làm tiếp nhe Bạch Y Nữ Hiệp, à trong hình thì thành Bạch mao nữ hiệp.  Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
Heart 
(2022-05-23, 09:28 AM)abc Wrote: bạn Mi ,

sẳn nghe dùm bài ni luôn

tuổi hồng thơ ngây

bài này làm nhớ đường Phan Đình Phùng , Trần Quí Cáp ... hoa dầu quay tít trong chiều và lá me bay vương vào tóc ai

Dạ, Thankyou bác abc giới thiệu bài hát mới.  Mai Mi sẽ nghe thử  Tulip4.  Nãy giờ Mi vẫn còn đang nghe bài TTX  Heavy-black-heart4 

Bỏ Mi ở SG là Mi sẽ bị lạc  Shy  Mi nhớ có lần khoảng 15, 16 tuổi gì đó, đạp xe đạp lên tới SG cùng với Ba Mẹ và một người chị 5 con của dì.  4 người, mỗi người 1chiếc xe đạp, Mi rất thích vì được đi theo chơi xa như vậy bằng xe đạp.  Ba đạp chạy vù vù, Mẹ cũng vậy, chị 5 cũng vậy. Ba Mẹ chạy trước dẫn đường, đến Mi, đến chị 5 (hộ tống Mi Lol lúc vào đến SG)

Đến bận đạp xe trở về, qua khoảng xa lộ, đoạn gần bến xe miền đông miền Tây gì đó, cả nhà bỏ Mi một khoảng cách khá xa vì biết chỉ còn đi đường thẳng một mạch hướng về ngã ba Vũng tàu mà thôi.  Mi cũng không còn sợ lạc nên vừa đạp vừa ngắm đường ngắm phố phường , người xe ngược xuôi.  Khoái lắm!  Bỗng có anh chàng đạp xe đạp từ phía sau gọi “em ơi em. Cho anh hỏi này chút” Mi hết hồn đạp cho thật lẹ nhưng anh chàng đã đuổi theo kịp và song song với Mi, hỏi Mi biết đường gì đó đi đường nào .   Lol

Mi nhìn anh chàng rồi cũng chẳng nói gì, chỉ biết đạp cho lẹ  Lol  Chắc anh chàng thế nào cũng nghĩ hỏi đường nhầm con bé không biết nói  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Trường học cấp 2 của Mi hồi xưa có cây hoa dầu, Mi rất thích mỗi khi tan lớp vào mùa hoa nở, nhìn những cánh hoa dầu xoay tít rất đẹp.  Mi nhặt về nhà tung lên ngắm tiếp  Heavy-black-heart4
Reply
(2022-05-23, 11:30 PM)005 Wrote: Bài này dường như là Việt Nam đạo nhạc từ bài Baby Lou do ca sĩ Pháp Mathias hát năm 1973.

bạn 005 hay quá , mới nghe đã biết "tung tích" bài hát 

trong comment bài Baby Lou bạn cho link , có comment thú vị "Mình có thể giải thích thế này nhé: Các nào biết chơi nhạc đều biết đến "chùm hợp âm canon" gồm các hợp âm xuất hiện trong giai điệu theo thứ tự D A Gm F#m G A D. Chùm hợp âm này được sáng tác bởi Johann Pachelbel qua tác phẩm cổ điển "Canon in D". Hãy lên youtube nghe bài này. Chùm hợp âm này hay đến nỗi nó là cảm hứng cho hàng ngàn tác phẩm âm nhạc sau này bị ảnh hưởng bởi nó. Bạn hãy nghe Canon in D và nghe qua một số ví dụ sau được lấy cảm hứng từ nó, bạn sẽ thấy có nhiều đoạn trùng lặp với canon in d. Nhạc VN ví dụ: Tuổi hồng thơ ngây, Hòn đá cô đơn, Những bông hoa trong vườn Bác, Công chúa bong bóng... Nhạc ngoại hãy thử nghe The day you went away của M2M, Proud of you của Phùng Hy Dư (Fiona Fung)...Chốt lại: Không hề có chuyện đạo nhạc nhé. Chỉ là trùng hợp cảm hứng thôi" 

và other comment: "Theo quan điểm của mình là Tuổi hồng thơ ngây không đạo, vì giai điệu của bài rất buồn, đoạn "Xưa chúng ta chung trường ..." không hề có trên nền nhạc Pháp này, bài Love cannot be done tương tự vậy." 

bài Love cannot be done này gần với THTN hơn là Bay Lou , theo thiển ý

trở về bài hát THTN , tui được nghe từ những năm đầu 198x, nghe là "chịu" liền ... và buồn buồn lại bắt cây guitar nghe tui hát .. mấy đứa tụi tui "dò hỏi" mà không biết tác giả là ai , và hoà tấu + hợp âm bài này thì không nhạc cụ nào hay hơn guitar, mà guitar cộng với tuổi hồng và thơ ngây cũng như bánh ướt chả lụa và nước mắm ngọt vậy thôi .... bài baby lou có từ sớm hơn , nên tui nghĩ "cha" nào đó nghe hay quá bèn viết lời và đem hát cho các "ấy" chung trường nghe và nó lan toả , cho nên khi bài hát lên sân khấu chuyên nghiệp thì không ai rõ "thằng nào" là tác giả . Sau này nhạc ngoại quốc lời Việt xuất hiện nhiều và các bác gắn cái tên mình vào, "lời việt Khúc Lan" chẳng hạn (tui thich nhiều bài Khúc Lan đặt lời - dịch thoáng)  Tui có nghe vài bài nhạc ngoại rất giống với vài bài của Hoàng Thi Thơ, Trịnh Công Sơn , Phạm Duy (bỏ qua những bài mà có găn mác nhạc ngoại lời việt  hay nhạc việt lời ngoại ...)

dù gì đi nữa thì tiếng hát át tiếng bom , hát vài bài cho nhẹ nhàng ....
Reply
(2022-05-24, 08:55 AM)abc Wrote: bạn 005 hay quá , mới nghe đã biết "tung tích" bài hát 

trong comment bài Baby Lou bạn cho link , có comment thú vị "Mình có thể giải thích thế này nhé: Các nào biết chơi nhạc đều biết đến "chùm hợp âm canon" gồm các hợp âm xuất hiện trong giai điệu theo thứ tự D A Gm F#m G A D. Chùm hợp âm này được sáng tác bởi Johann Pachelbel qua tác phẩm cổ điển "Canon in D". Hãy lên youtube nghe bài này. Chùm hợp âm này hay đến nỗi nó là cảm hứng cho hàng ngàn tác phẩm âm nhạc sau này bị ảnh hưởng bởi nó. Bạn hãy nghe Canon in D và nghe qua một số ví dụ sau được lấy cảm hứng từ nó, bạn sẽ thấy có nhiều đoạn trùng lặp với canon in d. Nhạc VN ví dụ: Tuổi hồng thơ ngây, Hòn đá cô đơn, Những bông hoa trong vườn Bác, Công chúa bong bóng... Nhạc ngoại hãy thử nghe The day you went away của M2M, Proud of you của Phùng Hy Dư (Fiona Fung)...Chốt lại: Không hề có chuyện đạo nhạc nhé. Chỉ là trùng hợp cảm hứng thôi" 

và other comment: "Theo quan điểm của mình là Tuổi hồng thơ ngây không đạo, vì giai điệu của bài rất buồn, đoạn "Xưa chúng ta chung trường ..." không hề có trên nền nhạc Pháp này, bài Love cannot be done tương tự vậy." 

bài Love cannot be done này gần với THTN hơn là Bay Lou , theo thiển ý

trở về bài hát THTN , tui được nghe từ những năm đầu 198x, nghe là "chịu" liền ... và buồn buồn lại bắt cây guitar nghe tui hát .. mấy đứa tụi tui "dò hỏi" mà không biết tác giả là ai , và hoà tấu + hợp âm bài này thì không nhạc cụ nào hay hơn guitar, mà guitar cộng với tuổi hồng và thơ ngây cũng như bánh ướt chả lụa và nước mắm ngọt vậy thôi .... bài baby lou có từ sớm hơn , nên tui nghĩ "cha" nào đó nghe hay quá bèn viết lời và đem hát cho các "ấy" chung trường nghe và nó lan toả , cho nên khi bài hát lên sân khấu chuyên nghiệp thì không ai rõ "thằng nào" là tác giả . Sau này nhạc ngoại quốc lời Việt xuất hiện nhiều và các bác gắn cái tên mình vào, "lời việt Khúc Lan" chẳng hạn (tui thich nhiều bài Khúc Lan đặt lời - dịch thoáng)  Tui có nghe vài bài nhạc ngoại rất giống với vài bài của Hoàng Thi Thơ, Trịnh Công Sơn , Phạm Duy (bỏ qua những bài mà có găn mác nhạc ngoại lời việt  hay nhạc việt lời ngoại ...)

dù gì đi nữa thì tiếng hát át tiếng bom , hát vài bài cho nhẹ nhàng ....

Thấy anh Phai làm poster ghi là Khuyết Danh, mình mới tò mò đi xem thì thấy họ ghi như vậy trên mạng, rồi đi nghe thử Baby Lou thấy giống thật. Chứ tôi đi năm 79, lúc đó tôi chỉ biết Tình Đất Đỏ Miền Đông thôi anh hahaha, vợ tôi đi sau 3 năm, cô ấy sang đây hát bài này tôi mới biết.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-05-23, 11:43 PM)005 Wrote:  Lâm Triều Anh từng làm điêu đứng nhất đại tôn sư ở Chung Nam Sơn chứ đâu phải đùa.  Shy
 Nghe nhạc phim nhớ ngày xưa, thời đó các ca sĩ Việt Nam ở hải ngoại hát nhạc phim bộ ra cassette quá trời:  Trọn Kiếp Yêu Người (Ngọc Lan & Vũ Khanh).   Nhưng thời đó 5 không nghe nhạc phim bộ nhiều lắm, lúc đó 5 hát nhạc Lobo và Christophe. Tuy vậy mỗi lần nghe nhạc phim tàu là nhớ lại thời đó. 

Làm tiếp nhe Bạch Y Nữ Hiệp, à trong hình thì thành Bạch mao nữ hiệp.  Shy

Dạ cám ơn ngũ ca, muội nghịch đó mà tại thấy cảnh múa gươm trong tuyết đẹp quá.   Shy

Khi còn bé muội cũng nghe oldies, Christophe, the Carpenters, classic 1950s - 1970s, rồi tới CC Catch, Paula Abdul, etc. Lớn tí thì chuyển style sang Duran Duran, the Scorpions (German band), heavy metal.  😁 Nhạc Việt từ nhỏ là nghe ông anh đàn nhạc TCS để học tiếng Việt, học đàn cũng bằng nhạc Việt như bài Giọt Mưa Trên Lá của Phạm Duy chẳng hạn.  Còn nhạc film bộ thì muội chỉ nghe từ film thôi, hồi đó còn là videotape, ở cuối họ hay quảng cáo videotape nhạc film bộ nhờ vậy muội mới biết á ngũ ca.  Lol

PS.  Dạ ngũ ca lựa bài song ca film bộ anh em mình hát chung cho vui, hát một mình muội làm biếng chảy nhớt.  Lol

*** Muội hứa sẽ lấy hứng trả nợ ngũ ca hai bài kia, thật tình lo đọc tin tức hứng hát hò nó chạy mất tiêu.  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-05-23, 09:44 AM)phai Wrote: Sư phụ hồi xưng ta ơi  10_point

Xanh, hồng rồi chơi tới tím luôn đi sư phụ  Wink

bạn Phai

 tím rịm luôn

Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
(2022-05-24, 11:19 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: PS.  Dạ ngũ ca lựa bài song ca film bộ anh em mình hát chung cho vui, hát một mình muội làm biếng chảy nhớt.  Lol

 Bạch Mi nữ hiệp check mail. Shy 
 5 tuần này nghỉ phép nên đã đóng xong vai nam hiệp rồi. Winking-face4  Coi phinh tàu thấy bà con đóng tới đóng lui sao thấy mệt quá, mình chỉ choàng cái áo lên đã đóng xong cả phim. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
[Image: MPFSbFm.png]
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-05-24, 11:55 PM)abc Wrote: bạn Phai

 tím rịm luôn

Grinning-face-with-smiling-eyes4

hihihi, sư phụ càng hát nghe càng phêêêêêêêêêêê Thumbs-up4

Reply
(2022-05-24, 11:55 PM)abc Wrote: bạn Phai

 tím rịm luôn

Grinning-face-with-smiling-eyes4


Cảm ơn sư phụ,

Sư phụ hát càng ngày càng hay, tiếp tục nha sư phụ.

Giọng đọc của sư phụ cũng hiền hòa nữa hồi đó chắc môi tím, môi hồng, môi trái tim gì gì  mà nghe sư phụ tỏ tình chắc cũng phải mở môi nói "yes"   Rolling-on-the-floor-laughing4 .
Reply
(2022-05-24, 11:55 PM)abc Wrote: bạn Phai

 tím rịm luôn

Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cám ơn sư phụ đã đáp ứng lời yêu cầu của Sầu, sư phụ hát được nhiều loai nhạc, bài này âm điệu nhanh, nhưng sư phụ vẫn rất từ tốn Thumbs-up4

005 làm banner tiếu lâm quá Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply