miên man nghĩ về .. Corona virus
(2020-03-23, 04:47 PM)Hope Wrote: Chà đạp tau thích vậy há?  Lol

Ê cơ hội đâu phãi chờ tau hoài ..... Rollin Rollin phãi chọp liền khi có thễ ..... Lol

ãnh khoái lắm ha ....mài tưỡng tưỡng ãnh đang đọc và phì cười rồi mĩm mĩm cười ....cute hé ... Rollin
mài đang in love với ãnh rồi phãi không ??

ê từ ngày mài chơi với tau ...mài nham nhỡ lắm ...mài lây cũa tau hã mài ??? Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
(2020-03-23, 04:42 PM)Hope Wrote: Anh Mittonu

Nếu tôi nói mà làm anh Mittonu buồn thì tôi xin lỗi anh.

Phải nấu nồi chè mới thấy thành ý
Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
(2020-03-23, 04:29 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Em thích làm hạ lưu lắm .........thượng hoài không được đâu ha ...... Rollin Rollin Rollin bay lên trễn luôn là mệt ..... Rollin

Dây điện đứt hết rồi huh ?....

Grinning-face-with-smiling-eyes4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
(2020-03-23, 04:48 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: ahhahaahaha ....Tiên anh bị mấy anh chọc là tại vì hay mắc cỡ hhahaaha .... Rollin Rollin Rollin

Tiên thanh thoát nó vậy  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol
Mình nói mắc cở ai tin, cưa sừng làm nghé  Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
(2020-03-23, 04:50 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Ê cơ hội đâu phãi chờ tau hoài ..... Rollin Rollin phãi chọp liền khi có thễ ..... Lol

ãnh khoái lắm ha ....mài tưỡng tưỡng ãnh đang đọc và phì cười rồi mĩm mĩm cười ....cute hé ... Rollin
mài đang in love với ãnh rồi phãi không ??

ê từ ngày mài chơi với tau ...mài nham nhỡ lắm ...mài lây cũa tau hã mài ??? Rollin

mài nói thằng cu Mễ lậu tụi mình đó hả?  Thằng đó lúc nào mà nó không in love với tau hâhhahahahahahah
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-03-23, 04:52 PM)RungHoang Wrote: Phải nấu nồi chè mới thấy thành ý
Biggrin

Nhà bác nàm khó dễ em qué nhe... em không có biết đăng hình ẻnh đâu
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-03-23, 04:59 PM)Hope Wrote: Nhà bác nàm khó dễ em qué nhe... em không có biết đăng hình ẻnh đâu

Anh thấy em chửi anh Mittonu quá chời,  chửi người ta không kịp vuốt mặt,  thế mà em định dùng chỉ 2 chữ "Xin lỗi " để xóa hết mọi chuyện....

:thinking-face4: .... hình như không được cho lắm....

Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
(2020-03-23, 04:42 PM)Hope Wrote: Anh Mittonu

Nếu tôi nói mà làm anh Mittonu buồn thì tôi xin lỗi anh.
Thiệt tình, có lẽ tui viết Hope đọc khó nghe, nhưng đâu cần xin lỗi.  Thôi bắt tay cái thông cảm cho nhau đi.  Choi trên net, tui đã từng được gọi là thằng này con kia rồi.  Hope goi anh hay chị là hân hạnh cho tui rồi, cám ơn chứ buồn làm chi. Biggrin
(2020-03-23, 06:30 PM)mittonu Wrote: Thiệt tình, có lẽ tui viết Hope đọc khó nghe, nhưng đâu cần xin lỗi.  Thôi bắt tay cái thông cảm cho nhau đi.  Choi trên net, tui đã từng được gọi là thằng này con kia rồi.  Hope goi anh hay chị là hân hạnh cho tui rồi, cám ơn chứ buồn làm chi. Biggrin

Thiệt là cảm động quá, đứa nào lấy tao cái khăn mù xoa cho tao chậm nước mắt coi bây Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

(2020-03-23, 06:28 PM)RungHoang Wrote: Anh thấy em chửi anh Mittonu quá chời,  chửi người ta không kịp vuốt mặt,  thế mà em định dùng chỉ 2 chữ "Xin lỗi " để xóa hết mọi chuyện....

:thinking-face4: .... hình như không được cho lắm....

Biggrin

Anh RH

VB này thành lập cũng đã lâu, nhưng em mới chỉ mới bắt đầu vô đây thôi, chuyện gì ở đây em không có biết, cũng như không biết ai với ai... Hope này không tồi bại đến độ mà giả bộ xin lỗi để che lấp những cái gì của quá khứ.. Nếu Hope này sợ thiên hạ cười thì Hope đã xóa thread cãi nhau đó rồi.. chẳng để đó cho ai coi mình. 

Qua cách nói của anh có lẽ Mittonu là Ngại Đạn. Anh nhìn toàn bộ VB coi Hope này có ý nói chuyện với Mittonu khi nào hay không? Hay là vì lời nói hơi buồn buồn của người ta nói về TV trong ngày hôm nay và Hope mới bắt đầu 1 câu nói. Họ là đàn ông hay đàn bà hay là ai Hope này cũng chả có biết. Nếu biết thì cũng chả dám bon chen làm gì. 

Có lẽ anh nghĩ là Hope này thích 888 với TV? Chẳng qua là TV loanh quanh luẩn quẩn chẳng ai thèm nói đến nữa nên Hope mới 888 cho bả bớt cô độc thôi. Còn các quý ông quý chị 888 ở phương nào Hope này cũng chưa chắc gì theo dõi nhá, nên anh RH cũng đừng cho rằng Hope biết nhiều người, ai họ ra làm sao, bởi vì Hope không có biết ai cả.
Anh RH

VB này thành lập cũng đã lâu, nhưng em mới chỉ mới bắt đầu vô đây thôi, chuyện gì ở đây em không có biết, cũng như không biết ai với ai... Hope này không tồi bại đến độ mà giả bộ xin lỗi để che lấp những cái gì của quá khứ.. Nếu Hope này sợ thiên hạ cười thì Hope đã xóa thread cãi nhau đó rồi.. chẳng để đó cho ai coi mình. 

Qua cách nói của anh có lẽ Mittonu là Ngại Đạn. Anh nhìn toàn bộ VB coi Hope này có ý nói chuyện với Mittonu khi nào hay không? Hay là vì lời nói hơi buồn buồn của người ta nói về TV trong ngày hôm nay và Hope mới bắt đầu 1 câu nói. Họ là đàn ông hay đàn bà hay là ai Hope này cũng chả có biết. Nếu biết thì cũng chả dám bon chen làm gì. 

Có lẽ anh nghĩ là Hope này thích 888 với TV? Chẳng qua là TV loanh quanh luẩn quẩn chẳng ai thèm nói đến nữa nên Hope mới 888 cho bả bớt cô độc thôi. Còn các quý ông quý chị 888 ở phương nào Hope này cũng chưa chắc gì theo dõi nhá, nên anh RH cũng đừng cho rằng Hope biết nhiều người, ai họ ra làm sao, bởi vì Hope không có biết ai cả.

http://vietbestforum.com/showthread.php?...45&page=26
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-03-23, 01:49 PM)LeThanhPhong Wrote: Chuyện của Khờ và Lan hình như có sự hiểu lầm.  LTP không rõ lắm, nên xin phép đứng ngoài.
------------

Tại sao LTP nói TV ác:

  1. Giả vờ nói chuyện tử tế, để rồi lái quá tôn giáo, cho dù người kia không muốn bàn về tôn giáo.
  2. Kết án người khác dùng ít nhất là 2 computer không có bằng chứng.



Vân ác vì cái gì ???

- giả vờ nói chuyện tử tế , rồi lái qua tôn giáo .... cho dù người kia không muốn bàn về tôn giáo 


VẬY GỌI LÀ ÁC ĐÓ SAO ??  Rolling-on-the-floor-laughing4







hahaha , cho cười 1 chút xíu nhá 

- vậy nếu Vân muốn nói chuyện tôn giáo ... thì không lẽ Vân phải chữi thề , ăn tục , nói tỉu ... rồi lái qua tôn giáo ............ NHƯ VẬY THÌ KHÔNG ÁC ???

- cái này .. mấy ông thầy chùa .. nói chuyện tữ tế , rồi lái qua tôn giáo .. .chắc là ............ ÁC HẾT ???  Rollin Rollin Rollin
Phong tin vào ... NHÂN QUÃ ???




bây giờ Vân hỏi Phong .... DỰA THEO NHÂN QUÃ , NẾU VÂN ÁC ... THÌ VÂN SẺ NHẬN LÃNH QUÁ BÁO , RIGHT ???



thế mà tại sao Vân ác 

Vân lại nhận được phước ????





- Being a single mom , sống ở thành phố Vancouver , không phải cheap ... nhưng Vân đi làm , nuôi 2 đứa con thành tài , học xong university , 1 năm sau trả hết tiền student loan , rồi 2 đứa lập gia đình với 2 thẳng con rể yêu mến Chúa .... sanh ra những đứa con dễ thương .... tụi nó hạnh phúc với chồng với con của tụi nó ??


- Riêng Vân , vẫn sống đi làm đều đặn , gặp ai , người ta cũng thân mật cười nói chuyện với Vân 


NHẬN ĐƯỢC ƠN PHƯỚC CUẢ CHUÁ NHIỀU TỚI MỨC ... VÂN KHÔNG THỂ LÀM GÌ KHÁC HƠN LÀ ... CA NGỢI NGÀI 




NẾU VÂN ÁC ... THÌ TẠI SAO NGÀI BAN PHƯỚC .. ĐỂ RỒI LÒNG VÂN LÚC NÀO CŨNG MUỐN CA NGỢI NGÀI 

DỰA THEO LUẬT NHÂN QUẢ , MÀ PHONG TIN ... PHONG GIẢI THÍCH CHO VÂN COI ĐI