California đối diện với bão nguy....
#1
Bug 
Breaking News

California đối diện với bão nguy hiểm mang ngập lụt, gió mạnh và nhiều tuyết
February 2, 2019

[Image: BBT3FLg.jpg]
Photo Credit: USA Today

USA Today – Khi cái lạnh chết chóc của vùng Trung Tây bắt đầu lui bước hôm cuối tuần thì ‘thời tiết điên rồ’ hiện nay của Hoa Kỳ dịch chuyển sang phía tây mà tiểu bang California là ‘nạn nhân’ rõ ràng nhất.

Tổng số người chết vì cái lạnh kinh khủng của vùng Trung Tây đã lên tới 24 người nhưng một hệ thống bão mạnh mẽ, nguy hiểm sắp hoành hành nhiều tiểu bang ở phía tây Hoa Kỳ, theo cơ quan National Weather Service (NWS) cho biết.

NWS loan báo mưa tầm tã nặng hột sẽ gây ra nạn đất chuồi, đá tràn xuống từ sườn núi và lũ lụt, trong các rặng núi cao tuyết sẽ phủ trắng xóa.

[Image: Dy-Ul9-Ta-Ws-AYt-MAj.jpg]
Photo Credit: USA Today


Các nhà dự báo thời tiết cho biết mưa bắt đầu rơi từ tối thứ sáu ở miền bắc và phủ lên toàn thể California vào khuya thứ sáu và sẽ kéo dài đến tối thứ bảy. Cảnh báo ngập lụt xuất hiện cho nhiều triệu cư dân của vùng Los Angeles, nơi sẽ có khoảng 6 inches nước mưa sẽ rơi xuống.

Lũ quét và vật dụng đất dá và bùn trôi là nỗi lo ngại to lớn nhất trong các vùng trước đây có hỏa hoạn lớn. NWS cảnh cáo cư dân phía nam California, đạc biệt trong các khu thấp gần những nơi có hỏa hoạn, phải có biện pháp đề phòng cần thiết.

[Image: bcf33ac41c787a92543500e3ecf7dd68.jpg]
Photo Credit: USA Today

Ngoài ra cơ quan này cũng cảnh báo tình trạng gió cực mạnh trong bão có thể sẽ làm ngã đổ nhiều cây cối, cột điện và gây ra nạn mất điện lan tràn.

Trên rặng Sierra Nevada, có trên 10 feet tuyết sẽ rơi, vì thế NWS cảnh báo mọi cuộc di chuyển vào khu vực này nên tránh. Tất cả các vùng núi non từ Oregon đến California đều đã ra báo động hôm nay về tuyết rơi.

Đào Nguyên

Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#2
Bên đây tuyết rơi nhiều, cả một vùng trắng xoá❄️🌨

Mong tất cả mọi người được bình an Innocent Innocent
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#3
(2019-02-04, 05:34 AM)TeaOla Wrote: Bên đây tuyết rơi nhiều, cả một vùng trắng xoá❄️🌨

Mong tất cả mọi người được bình an Innocent Innocent

Cẩn thận , cẩn thận Smiling-face-with-halo4 Smiling-face-with-halo4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#4
(2019-02-04, 06:32 AM)guest1221 Wrote: Cẩn thận , cẩn thận Smiling-face-with-halo4 Smiling-face-with-halo4

Cám ơn anh. 
Anh K cẩn thận luôn Smiling-face-with-halo4 Smiling-face-with-halo4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#5
ACE bên West bảo trọng...(lúc này Mm bị kiếm hiệp online nhập nặng rồi :full-moon-with-face4: )

Không biết giữa bão tuyết và bão mưa...cái nào khổ hơn nhỉ...
Cái nào cũng có cái nguy hiểm riêng... Disappointed-face4
Take care Heavy-black-heart4









 
Bên midwest hết tuyết rồi đến ice...school delay 2h, cu con bệnh ho suốt đang nằm nhà...

Reply
#6
(2019-02-04, 11:14 AM)Mimo Wrote: ACE bên West bảo trọng...(lúc này Mm bị kiếm hiệp online nhập nặng rồi :full-moon-with-face4: )

Không biết giữa bão tuyết và bão mưa...cái nào khổ hơn nhỉ...
Cái nào cũng có cái nguy hiểm riêng... Disappointed-face4
Take care Heavy-black-heart4



Bên midwest hết tuyết rồi đến ice...school delay 2h, cu con bệnh ho suốt đang nằm nhà...

Bên chị chắc cũng lạnh lắm ?. Chị MM và gd cũng take care.
Bên CA thì cháy rừng, chổ khác thì ngập lụt, bảo tuyết ...etc ..


Mình như đang sống trong thời ice age vậy.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#7
(2019-02-06, 10:49 AM)TeaOla Wrote: Bên chị chắc cũng lạnh lắm ?. Chị MM và gd cũng take care.
Bên CA thì cháy rừng, chổ khác thì ngập lụt, bảo tuyết ...etc ..


Mình như đang sống trong thời ice age vậy.

Ở đâu cũng có cái khổ riêng.
 Hình như bên Mm lại bắt đầu snow và ice nữa...năm nay winter chán ghê...
Anh Út nhà Mm đi học có hôm -20,-40oF mà kêu mặc ấm, quàng khăn mà ảnh cũng cự nự.
 Rồi mấy hôm rày bị cảm ho xù xụ , Mm nói do lạnh , ảnh nói do virus chứ không phải do lạnh...Thiệt tình  Wink Lol 

Take care...Hy vọng qua cơn bỉ cực tới hồi thới lai...Spring break...yah... Clap banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Reply
#8
(2019-02-06, 10:58 AM)Mimo Wrote: Ở đâu cũng có cái khổ riêng.
 Hình như bên Mm lại bắt đầu snow và ice nữa...năm nay winter chán ghê...
Anh Út nhà Mm đi học có hôm -20,-40oF mà kêu mặc ấm, quàng khăn mà ảnh cũng cự nự.
 Rồi mấy hôm rày bị cảm ho xù xụ , Mm nói do lạnh , ảnh nói do virus chứ không phải do lạnh...Thiệt tình  Wink Lol 

Take care...Hy vọng qua cơn bỉ cực tới hồi thới lai...Spring break...yah... Clap banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Bên CA lại mưa tiếp hôm nay. 
Con nít ở đây không sợ lạnh.
Bên chị lạnh quá, freezing như vậy trường nên đóng phải ko?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#9
(2019-02-09, 10:33 AM)TeaOla Wrote: Bên CA lại mưa tiếp hôm nay. 
Con nít ở đây không sợ lạnh.
Bên chị lạnh quá, freezing như vậy trường nên đóng phải ko?


  Bên bé 3 bũa nay cũng bi lạnh 0 độ, có rơi chút tuyết hồi nãy,

  chắc sẽ có thêm chiều nay và mấy bữa tới..

Reply
#10
(2019-02-09, 02:20 PM)Be 3 Wrote:   Bên bé 3 bũa nay cũng bi lạnh 0 độ, có rơi chút tuyết hồi nãy,

  chắc sẽ có thêm chiều nay và mấy bữa tới..

Hi be3

Năm nay snow nhiều quá, bên be3 thế nào?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#11
(2019-02-09, 10:33 AM)TeaOla Wrote: Bên CA lại mưa tiếp hôm nay. 
Con nít ở đây không sợ lạnh.
Bên chị lạnh quá, freezing như vậy trường nên đóng phải ko?

 Tea, lạnh -20òF mà gió lanh đến -40oF thì phải đóng cửa vì tội con nít 6h sáng phải đứng chờ xe bus rồi.
Ngoài ra tuyết rơi nhiều thì close để cho City có thời gian dọn dẹp tuyết.
Xứ lạnh ít khi close do GV phải dạy extra ngày summer và summer vacation sẽ ngắn lại nên họ cũng đắn đo lắm mới cho HS nghĩ.
Nghe nói mùa này ở Michigan close gần 20 ngày, chổ Mm mới có 4-5 ngày thôi.

Reply
#12
(2019-02-13, 05:55 AM)TeaOla Wrote: Hi be3

Năm nay snow nhiều quá, bên be3 thế nào?

 

Tea and ACE  Hello

 Bữa thứ 6 đi chợ , bé 3 đâ ngac nhiên sao bữa nay parking đông quá khó tìm được chỗ parking

 Vô chợ ...người không là người,  rau cỏ người đi trước lấy hêt , mấy racks đồ ăn trống trơn. 

  Bé 3 có nghĩ bụng chuyện gì xảy ra mà mấy người Mỹ đi đông vây, 

 khi hồi mới nhớ là ....tối nay sẽ có Snow.... Người Mỹ họ khôn thiệt , biét lo xa.. Thumbs-up4

..thế là bé 3 cũng đi vội coi có gì lấy để "thủ thế" mấy ngày...  

Rồi may quá cũng tìm được miếng Flank Steak về nấu phở express. Biggrin 


Về nhà trùm mềm chờ tuyết rơi, 3 ngày sau , đem thước ra sân đo đươc nhiêu nè...










[Image: 20190213-095351.jpg]



...................... Biggrin .........................

Reply
#13
Hmm.....    Bên San Jose, Bắc Cali ....  cũng lạnh, cũng mưa và cũng có tuyết ......    Mà tuyết rất đẹp .....    trên đỉnh núi ....   May quá nhà mình ở thung lũng .....   cho nên không có tuyết ...   Rollin Rollin ....    Until then ....   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#14
(2019-02-13, 12:15 PM)Mimo Wrote:  Tea, lạnh -20òF mà gió lanh đến -40oF thì phải đóng cửa vì tội con nít 6h sáng phải đứng chờ xe bus rồi.
Ngoài ra tuyết rơi nhiều thì close để cho City có thời gian dọn dẹp tuyết.
Xứ lạnh ít khi close do GV phải dạy extra ngày summer và summer vacation sẽ ngắn lại nên họ cũng đắn đo lắm mới cho HS nghĩ.
Nghe nói mùa này ở Michigan close gần 20 ngày, chổ Mm mới có 4-5 ngày thôi.

Chi Mm

Chắc bên chị mùa spring năm nào cũng đến trể phai ko? Nghe chi kể lạnh quá, gd & chị cẩn thận. Tuyết rơi em ko sợ mà em sợ gió, lạnh tê tái luôn.

(2019-02-13, 02:06 PM)Be 3 Wrote:  

Tea and ACE  Hello 

 Bữa thứ 6 đi chợ , bé 3 đâ ngac nhiên sao bữa nay parking đông quá khó tìm được chỗ parking

 Vô chợ ...người không là người, rau cỏ người đi trước lấy hêt trơn

  Có nghĩ bụng chuyện gì xảy ra mà mấy người Mỹ đi đông vây, 

 khi hồi mới nhớ là ....tối nay sẽ có Snow.... Người Mỹ họ khôn thiệt , biét lo xa.. Thumbs-up4 

..thế là bé 3 cũng đi vội coi có gì lấy để "thủ thế" mấy ngày...  

Rồi may quá cũng tìm được miếng Flank Steak về nấu phở express. Biggrin 


Về nhà trùm mềm chờ tuyết rơi, 3 ngày sau , đem thước ra sân đo đươc nhiêu nè...










[Image: 20190213-095351.jpg]



...................... Biggrin .........................

Hi sis be3 Hug

Lol :Lol be3 thật nhí nhõm ....

Do u want to build a snowman ?? Rolling-on-the-floor-laughing4 

[Image: B0163-A3-D-82-C2-4-ECD-BC2-E-67-BF3027-D8-CC.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#15
(2019-02-13, 02:39 PM)TeaOla Wrote: Chi Mm

Chắc bên chị mùa spring năm nào cũng đến trể phai ko? Nghe chi kể lạnh quá, gd & chị cẩn thận. Tuyết rơi em ko sợ mà em sợ gió, lạnh tê tái luôn.


Hi sis be3 Hug

Lol :Lol be3 thật nhí nhõm ....

Do u want to build a snowman ?? Rolling-on-the-floor-laughing4 

[Image: B0163-A3-D-82-C2-4-ECD-BC2-E-67-BF3027-D8-CC.jpg]


Hello  Tea, anh NR, sis Mimo..... ..stay warm

Bên Tea lạnh và tuyết rơi nhiều quá hen,  Bé 3 ngạc nhiên bên CA chỗ chi Mimo mà có tuyết this year..

Chỗ bé 3 có lất phất ah....xuống tới măt đất là tan hết...Năm nay không có hình tuyết rồi.

Seattle bị nặng, coi News...thấy bi mất điện, sup nhà luôn... Hong lẽ chạy lên đó chơi.... Biggrin

Reply