2018-12-06, 07:44 AM
(2018-12-05, 01:08 PM)quexua Wrote: Uả, cái này là món mặn thẳng bưng hả?
May quá, sư quê khi đi hành khất ai cho gì ăn đó, không được lựa chọn, nếu không họ nói tỵ nạn mà đòi hỏi.
Chê đồ cho không ăn vất đi là phí của giời mà còn bị mang tiếng khinh người nữa ... nên thôi mình biết món mặn cũng miễn cưỡng ăn ... hết .. hì hì
Vây thí chủ chim xanh đang đi tìm một người đã gặp lâu rồi à ? Người đó đi lạc mất rồi à?
Thế xin cho hỏi người đó là ai? Hắn ở đâu? Thiệt là tệ hơn thằng đậu.
Để sư quê mang hắn về bắt quỳ hương và tụng kinh sám hối ??
:loudly-crying-face4: