2019-11-06, 09:26 AM
chào.....
Chúng ta ai cũng biết vn có Vua vs Chúa......có lẽ phải nói tù nhà Trần có Trần Thủ Độ tuy ko làm vua mà lập ra vua.......Lê Hoàn nhiếp chính và đoạt ngôi nhà Đinh.....hay Lý Công Uẩn phò tá nhà Lê có thể tu thông vs hoàng hậu rồi đoạt ngôi......bất kể kiểu chi thì cgcos nguyên ủy của nó.....chúng ta nương theo lý lẽ vận dụng vào sự kiện thì khả dĩ hiểu dc Nguyên Duyên của nó.
Đạo của tự nhiên mà sanh thành vạn vật thì cái tự nhiên nó phải là Chân Như......nhưng chân như thì nó phải là chân chủ làcha là Vua là Chân Mệnh chi cách vật cho mỗi mỗi phải theo nó phục tùng nó......thế cho nên:
Nếu bản thể từ vô thức mà chuyển sang thức giác tri......thì chúng ta và vạn vật phải từ ko thấu hiểu Chân Mệnh rồi hiểu thấu Chân Mệnh mà suy tôn theo đó mà hành y Chân Chủ tùng theo Thiên Mệnh thuậntheo ý Vua........ kiểu như kẻ chưa Tu chưa hiểu Thiên Lý thì hành xử cẩu thả sai quấy lạc đường.......nay hiểu Đạo biết lẽ thì theo đó mà hành....... vậy con nguoi trong 1 nước khi chưa thấy chân chủ thì chưa có vua......lúc có chân chủ thì có Vua.
Vua là chủ của Tính Mệnh là kẻ cầm đầu cho mọi hành tàng......
Nhưng tại sao Đại Nam Việt ta phải tiến hóa có Vua vs Chúa.....???
Kể từ Mông Cổ vào lúc nhà Trần......sau khi bình Mông thì Vua nhà Trần thoái vị nhường ngôi cho con....... lên thái thượng hoàng.......và sau khi nhà Trần tới nhà Hồ rồi Hậu Lê......thì mới sanh ra Chúa Trịnh lúc mạt vận của nhà hậu Lê.......có rất nhiều lý lẽ để chúng ta nhìn rõ đại cuộc.......thấu đáo Thiên Cơ......hiểu biến hóa của đất trời......lúc này duc ko có máy nên chỉ tóm gọn:
Chúng ta ai ai khi sanh cg luôn mang mãi bên mình cái câu hỏi " do đâu mà mình hiện hữu" thế cho nên một khi tìm hiểu đúc kết rồi y theo đó mà thi hành.......TÙY THEO TRÍ GIÁC MÀ CÓ CAO THÁP NÔNG SÂU.
Tuy nhiên nếu chúng ta vội kết luận theo đó thì cái trí đó làmvua dc bao lâu là do cái tri giác đó sâu cạn thế nào......vì khi phát hiện mình nhận thức sai thì coi như triều đại tất phải bại vong Chân chủ đổi thay là tất yếu.
duc ko muốn nói nhiều vì máy viết rất khó rất mỏi tay.....nhưng cái hay là BĐ sẽ có cơ hội suy nghĩ....... chỉ có Đại Việt ta mới có Chúa Trịnh vs Nguyễn.......
Muôn năm còn đứng mặc gầy Trời
Vững bền vạn kiếp chẳng hề phai
Gầy là gầy dựng.......xậy tạo máy trời...... tạo dựng vạn vật....... rảnh duc tào lao sau......
Chúng ta ai cũng biết vn có Vua vs Chúa......có lẽ phải nói tù nhà Trần có Trần Thủ Độ tuy ko làm vua mà lập ra vua.......Lê Hoàn nhiếp chính và đoạt ngôi nhà Đinh.....hay Lý Công Uẩn phò tá nhà Lê có thể tu thông vs hoàng hậu rồi đoạt ngôi......bất kể kiểu chi thì cgcos nguyên ủy của nó.....chúng ta nương theo lý lẽ vận dụng vào sự kiện thì khả dĩ hiểu dc Nguyên Duyên của nó.
Đạo của tự nhiên mà sanh thành vạn vật thì cái tự nhiên nó phải là Chân Như......nhưng chân như thì nó phải là chân chủ làcha là Vua là Chân Mệnh chi cách vật cho mỗi mỗi phải theo nó phục tùng nó......thế cho nên:
Nếu bản thể từ vô thức mà chuyển sang thức giác tri......thì chúng ta và vạn vật phải từ ko thấu hiểu Chân Mệnh rồi hiểu thấu Chân Mệnh mà suy tôn theo đó mà hành y Chân Chủ tùng theo Thiên Mệnh thuậntheo ý Vua........ kiểu như kẻ chưa Tu chưa hiểu Thiên Lý thì hành xử cẩu thả sai quấy lạc đường.......nay hiểu Đạo biết lẽ thì theo đó mà hành....... vậy con nguoi trong 1 nước khi chưa thấy chân chủ thì chưa có vua......lúc có chân chủ thì có Vua.
Vua là chủ của Tính Mệnh là kẻ cầm đầu cho mọi hành tàng......
Nhưng tại sao Đại Nam Việt ta phải tiến hóa có Vua vs Chúa.....???
Kể từ Mông Cổ vào lúc nhà Trần......sau khi bình Mông thì Vua nhà Trần thoái vị nhường ngôi cho con....... lên thái thượng hoàng.......và sau khi nhà Trần tới nhà Hồ rồi Hậu Lê......thì mới sanh ra Chúa Trịnh lúc mạt vận của nhà hậu Lê.......có rất nhiều lý lẽ để chúng ta nhìn rõ đại cuộc.......thấu đáo Thiên Cơ......hiểu biến hóa của đất trời......lúc này duc ko có máy nên chỉ tóm gọn:
Chúng ta ai ai khi sanh cg luôn mang mãi bên mình cái câu hỏi " do đâu mà mình hiện hữu" thế cho nên một khi tìm hiểu đúc kết rồi y theo đó mà thi hành.......TÙY THEO TRÍ GIÁC MÀ CÓ CAO THÁP NÔNG SÂU.
Tuy nhiên nếu chúng ta vội kết luận theo đó thì cái trí đó làmvua dc bao lâu là do cái tri giác đó sâu cạn thế nào......vì khi phát hiện mình nhận thức sai thì coi như triều đại tất phải bại vong Chân chủ đổi thay là tất yếu.
duc ko muốn nói nhiều vì máy viết rất khó rất mỏi tay.....nhưng cái hay là BĐ sẽ có cơ hội suy nghĩ....... chỉ có Đại Việt ta mới có Chúa Trịnh vs Nguyễn.......
Muôn năm còn đứng mặc gầy Trời
Vững bền vạn kiếp chẳng hề phai
Gầy là gầy dựng.......xậy tạo máy trời...... tạo dựng vạn vật....... rảnh duc tào lao sau......