🍁 CHƯƠNG TRÌNH: CHÚT DỊU DÀNG THU 🍁
"Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương" lời ca rất lãng mạn trích từ bài thu ca của ns Ngô Thụy Miên mà chẳng ai trong chúng ta không biết, tuy nhiên hôm nay góc Thu của chúng ta không nghe nai vàng hát mà được nghe Vô Ngã thiền sư anattā rất trầm rất ấm thủ thỉ ... "Yêu Em vì ta không tin ở Trời " của nhạc sĩ Lê Hựu Hà.

Yêu em vì ta ghét buồn
Yêu em vì ta ghét hờn
Yêu em vì ta khinh khi dối gian
Yêu em vì ta chán người
Yêu em vì ta chán đời
Yêu em vì ta không tin ở trời


[Image: yeuem.png]

Cám ơn anh anattā đã đến với góc Thu của chúng ta.
Reply
(2021-09-26, 12:40 PM)vô_danh Wrote: đấu giá thắng bức họa đã anh bạn Rollin

Đấu đi nha, đấu cho đã rồi hoạ sĩ kia ra chửi 2 thằng tắt bếp nha

Bức hoạ là tặng Phai cưng đó, dám đấu huh?

Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-09-26, 12:33 PM)Ninh Van Wrote: Chữ nhở là nhỉ đó, vì anh lãng người bắc nên vân mới dùng từ này hihi
Vân cũng khỏe re , Cỏ cưng khỏe hông, còn buồn hông nè

Chữ "Nhở" này kỳ trước nhỏ Vân nói với anh kia "Em nhở yêu anh rồi"

Innocent
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
Cám ơn Phai. Banner đẹp và dễ thương quá.

Đọc Phai gọi Vô ngã thiền sư tự nhiên mình cảm thấy mắc cở thiệt :).

Vô ngã gì mà đi đến đâu là ngả túi bụi đến đó.

Thanks-sign-smiley-emoticon
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2021-09-26, 07:21 PM)mika Wrote: Mùa thu ... Cheer

Autumn coating of the National Museum in Wroclaw, Poland.

Photo: Anna Kowalów

[Image: 153165370_287032339465028_74551034182002...e=6177F4E3]

Đẹp quá  Thumbs-up4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-09-26, 07:14 PM)anattā Wrote: Mình cũng xin góp bài hát Yêu Em của cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà cho chương trình Chút Dịu Dàng Thu 2021. Thoạt tiên, khi ct CTDD mới bắt đầu thì anattā chọn bài hát về mùa thu, nhưng bài hát đó có vài câu mang mối u sầu nặng nề quá, rồi tình cờ thấy bạn Thu Giang đăng lời bài hát Yêu Em thì anattā thích lời nhạc của ca khúc này. Nên anattā chuyển tông sang hát bài Yêu Em. ♫


Yêu Em
Lê Hựu Hà

https://app.box.com/s/t1h8uae47kvakvn2cwmzjlwysh1adeyi

Yêu em vì ta chán đời
Yêu em vì ta không tin ở trời.

Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5

• Thầy phai cho anattā xin cái banner. Cảm ơn thầy nhiều. Thanks-sign-smiley-emoticon

Clap Clap

Lâu rồi mới nghe anh Anatta hát lại. Anh hát bài này thật nhẹ nhàng dễ thương  Thumbs-up4 Tulip4

MYT đang tự hỏi không biết anh Anatta "yêu em vì ta chán đời" rồi sau khi yêu cô nào đó có trở nên ghét đời hay không Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ?
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2021-09-27, 06:02 AM)anattā Wrote: Cám ơn Phai. Banner đẹp và dễ thương quá.

Đọc Phai gọi Vô ngã thiền sư tự nhiên mình cảm thấy mắc cở thiệt :).

Vô ngã gì mà đi đến đâu là ngả túi bụi đến đó.

Thanks-sign-smiley-emoticon

Không có chi t.s , làm banner cũng là một cách giải trí có người nhờ làm là vui rồi.

Gọi cho vui vậy mà, ai mà không ngã biết bao lần trong đời, "ví bằng đường đời bằng phẳng mãi , thì ta đã chẳng ngã vì ... Yêu Em  Lol "

Mà không biết t.s có ngã vì tiếng đàn piano không mà tự nhiên thích bài hát này vậy ta  Wink .
Reply
(2021-09-27, 06:02 AM)anattā Wrote: Cám ơn Phai. Banner đẹp và dễ thương quá.

Đọc Phai gọi Vô ngã thiền sư tự nhiên mình cảm thấy mắc cở thiệt :).

Vô ngã gì mà đi đến đâu là ngả túi bụi đến đó.

Thanks-sign-smiley-emoticon

Chắc nhiều khi có ý nói là đi ngã đó anh, hễ yêulong đong Biggrin

Reply
(2021-09-27, 08:23 AM)Ech Wrote: Chắc nhiều khi có ý nói là đi ngã đó anh, hễ yêulong đong  Biggrin

Vô = Bước vào

Ngã = Sa ngã

Innocent
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-09-24, 09:16 PM)phai Wrote: Tôi không biết gì hết, tranh ai vẽ và vẽ ai tôi hoàn toàn không hay, thơ tôi chỉ làm theo đơn đặt hàng, nhìn tranh và tưởng tượng dùm thiên hạ   Lol .

Tranh và Thơ rất là hạp nhau


10_point Biggrin Clap Clap

Reply
LL mời các bạn cùng nghe một ca khúc Thu quen thuộc của Việt Anh KHÔNG CÒN MÙA THU với tiếng hát Mãi Yêu Thương và LLP.

Đong đưa theo tiếng hát thính phòng này thật thích hihi, lúc ngồi mix, thích nhất là đoạn cuối cùng của MYT.

Cám ơn Mãi Tulip4 về bài song ca này và cám ơn anh Phai Tulip4 Clinking-beer-mugs4 đã hào phóng tặng banners rất đẹp.

Nhớ là có lần Du Lan hỏi LL làm bánh phải hong? Smiling-face-with-halo4  LL hong dám múa rìu qua mắt trù thần đâu hihi. Nhưng trong mùa dịch LL có làm được vài loại bánh dân dã, mà 2 loại bánh này bạn bè và người thân đều thích nên mang vào "phe" nhen.
Biggrin
Bánh Kuih của Mã Lai hơi giống món xôi của mình nhưng dễ làm dễ ăn, cũng không đến nổi lỉnh kỉnh, chỉ hơi phiền là bề mặt màu xanh lá dứa phải ráng làm sao cho láng bóng, LL chỉ làm lá dứa tươi vì không thích mùi tinh dầu lá dứa cho lắm,  và bánh khoai môn hấp nước dừa, không quá ngọt, vì tìm không có bột lá cẩm nên LL dùng gạo nếp than làm màu tím hihi... Grinning-face-with-smiling-eyes4


[Image: qVE2ktWm.jpg]

Mời các bạn nhâm nhi và nghe nhạc.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Musical-note_1f3b5

Nhạc nhiều quá chừng, có một ngày nghỉ, LL sẽ nghe cho hết hihi...


[Image: dosEgOX.png]
Reply
MYT và LLP ca hay quá  Clap

Xin tặng 2 nàng


[Image: images-jpeg-1.jpg]
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
Heart 
(2021-09-26, 07:14 PM)anattā Wrote: Mình cũng xin góp bài hát Yêu Em của cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà cho chương trình Chút Dịu Dàng Thu 2021. Thoạt tiên, khi ct CTDD mới bắt đầu thì anattā chọn bài hát về mùa thu, nhưng bài hát đó có vài câu mang mối u sầu nặng nề quá, rồi tình cờ thấy bạn Thu Giang đăng lời bài hát Yêu Em thì anattā thích lời nhạc của ca khúc này. Nên anattā chuyển tông sang hát bài Yêu Em. ♫


Yêu Em
Lê Hựu Hà

https://app.box.com/s/t1h8uae47kvakvn2cwmzjlwysh1adeyi

Yêu em vì ta chán đời
Yêu em vì ta không tin ở trời.

Musical-note_1f3b5 

• Thầy phai cho anattā xin cái banner. Cảm ơn thầy nhiều.

Clap Tulip4 Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Clap
Reply
...

Xin chào "Chút dịu dàng Thu":
...



Dulan thấy cả nhà trò chuyện hình ảnh và cây đàn vui quá, nên xin đem bài thơ có chữ đàn vào nha! (hình LTK đẹp quá, icon hoa hồng và tim)



...





[Image: wYWQS95.jpg?1]



Cùng nâng mỹ tữu với nàng thơ
Đối ẩm đêm trăng nửa ánh mờ
Say khướt cho lòng quên cõi ão
Ta bà lắm lắm cũng vu vơ

TanThu





Nam tử quên đàn bởi lụy thơ
Thâu đêm bằng trắc dưới đèn mờ
Gieo chi mấy khúc hoa tim vỡ 
Ngắt mãi đôi câu mộng vẩn vơ
Thoang thoảng vườn ai trầm túy điệp
Huyễn lòng bút khách tỉnh cơn mơ
Nghiên sầu mực đọng không gian lắng
Dõi bóng năm canh bán nguyệt chờ

Dulan





Bán dạ tỳ bà réo rắc vang
Âm trầm thanh bổng khúc ai oan
Phong từ xa phớt cung đàn lạc
Lỗi nhịp cầu duyên đến dặm ngàn
Dĩ vãng chưa phai lòng gởi gắm
Trăm năm nhất bóng niệm mơ màng
Lời ghi tảng đá hằn in dấu
Một đoạn tình buồn giữa thế gian

TanThu







-------------------------







@ Hoan hô LLP đem bánh vào, nhìn màu bánh nhẹ nhàng và dễ thương, nếp than có nước dừa nên màu tím đẹp tự nhiên, bạn bè LLP khen là đúng lắm rồi ha cả nhà!
Lần sau tiếp tục đem thức ăn cùng với nhạc nữa nha LLP (icon hoa hồng và tim)



...



@ Hải Đăng ơi, (dulan ới LLP được ăn bánh, nên giờ ới Hải Đăng) nấu chè đậu trắng nước dừa góp với chương trình Thu đi, dulan rất thích món chè của Hải Đăng, chè đậu trắng hạt nếp nở đẹp khô ráo không chảy nước, làm dulan nhớ hoài đó Hải Đăng ơi!












--------------------


Món chay

Làm bánh mì đen cứng kiểu Bắc Âu bằng bột rye hình các loại lá (trang trí hoa sen bằng củ hành trên lá sen): 
[Image: LQd3343.jpg?1]






Làm pa tê chay bằng đậu đỏ, đậu gà, tàu hủ, nấm hương, soya chunk, mè rang, hành tỏi phi, thêm gia vị, xay nhuyễn, nướng cách thủy có che giấy bạc (phía trên có một miếng pa tê lật lên, pate ăn với bánh mì mềm hay bánh mì cứng đều ngon):
[Image: bAuEuf0.jpg?1]






...


Món mặn

Canh chua me cá bông lau:
[Image: jsezi8p.jpg?1]






Bacon hun khói cuộn quanh khứa cá bông lau đem chiên, bông cải xanh luộc, sốt cam, trang trí smoked bacon áp chảo cuộn thành hoa hồng:
[Image: FTvdHGE.jpg?1]







Món ốc chuối đậu (làm bằng ốc mỡ của châu Âu):
[Image: xYlQ12Z.jpg?1]





...




Món ngọt

Làm thạch trắng với xoài, mứt rosehip, lá dứa, nước cốt dừa:
[Image: pFTlmsG.jpg?1]







...



May áo tím thu:
[Image: 4wD80GF.jpg]







Làm hoa hồng cho áo:
[Image: q7RIKmm.jpg?1]







Áo mùa thu có lá chuyển màu:
[Image: GZrDA69.jpg?1]







...


Xin cám ơn các dấu like và các bạn thầm lặng ghé xem nhé!
Thân mến và chúc vui,
Dulan

...
Reply
(2021-09-27, 11:49 AM)lưu ly phố Wrote:
[Image: qVE2ktWm.jpg]

Mời các bạn nhâm nhi và nghe nhạc.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Musical-note_1f3b5


[Image: dosEgOX.png]

Hai cô em hát hay quá, không bõ công anh phai bày kèo chút nào.
Bánh nhìn đẹp nha LLP  Thumbs-up4 

Hai cô hát hay nên phải tặng bông như vầy nè:

[Image: IMG-20210927-170931.jpg]

Tên Út cưng ở ngón út nha  Wink  


[Image: IMG-20210927-171141.jpg]

Cây phong lá đã chớm vàng nhưng mùa thu mới chỉ ngập ngừng bên cửa vì vẫn còn những ngày nóng quá chừng.
Reply