2021-01-12, 05:20 PM
(2021-01-12, 05:14 PM)Ech Wrote: Đàn bà còn khó hiểu hơn đó chị Khờ. Thấy hai chị đem cỏ ướt ra đốt, khói tỏa muôn hướng, biết chắc là có hiểu lầm chi đây mà thằng Mét Cỡ lại không dám mở miệng nên đành làm liều lấy nước dập lửa. Biết có khi lửa táp mình biến thành ếch nướng trui luôn vì đụng nhằm tam tiên VB lừng lẫy thiên hạ nhưng cái tật ngứa miệng không chừa Tại vì mình chơi với bạn, biết rỏ cái thằng Mét Cỡ kia chỉ mê Núi Đá gì đó thôi, chứ chẳng mê cỏa non cỏa già gì hết, nên mình phải nói ra cho đở ấm ức vậy mà
Ếch em ,
Có lẽ có hiểu lầm .... tính Hope hay chọc Khờ ...chà đạp Khờ bằng cách ....nói chuyện với Khờ mà hay gọi tên con Mễ lậu ..3 đứa text nhau cũng vậy ....
Con mễ lậu đi dâu mấy tháng nay không gặp ...có lẽ Hope thấy Cỏ vui vui giống con mễ lậu ....gọi Cỏ để chọc Khờ ...
Còn Khờ không biết vì sao Hope lại bóng gió anh A chị B ....
Mấy tháng nay Khờ thật sựkhôngg theo giõi tình hình thế sự trong này ...
Nếu chị Khờ giỡn quá nói lời không đẹp ....cho chị Khờ xin lỗi và không tiếp tục giỡn với Hope như thế nữa ...
:nhongnheo:
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !