2020-10-11, 10:41 PM
(2020-10-11, 10:36 PM)Hope Wrote: [quote pid='288983' dateline='1602472487']
[quote pid='288978' dateline='1602472114']
Thì bây giờ anh cứ xem như là tui đã chịu thua rồi là xong chứ gì....Nói gì thì nói tui đã tự biết thân mình không nhây bằng Vân của anh từ lâu nên tui nghĩ là từ giờ tui khỏi cần phải mất công type với her nữa... Chắc là anh không vì sự cá cược của anh mà ép tui phải làm chuyện mà tui không muốn phải không.Anh và hai anh bạn kia của anh cứ mặc nhiên tự hào vì cô Vân bạn của các anh đã thắng đi nhá!
Hơn nữa những gì tôi muón nói với cô Vân vì sự chướng mắt với tò mò của tui thi tui đã nói xong hết rồi nenn tui sẽ không lên triếng với Vân của các anh nữa đâu...Sorry vì tui đã làm cho anh mất vui trong sự cá cược của anh nha....
[/quote]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theo tui nhận xét thì khi nói về tôn giáo thì chị TV và anh Ếch không thể chịu nổi suy nghĩ của nhau.. nhưng nói về các chuyện khác thì 2 người cũng tỉnh queo nói qua nói lại với nhau tí coi như xã giao đi.
Nếu chị xét lòng chị, có lẽ trong quá khứ cũng có thể chị cũng có những bất đồng quan điểm với anh Ếch, rồi cũng có giận hờn vu vơ giống chị TV, không ai nắm tay từ sáng đến tối cả, nếu mà mình biết mình cũng có lúc giống chị TV thì chị làm sao bắt lỗi chị TV được.? chị cũng biết lòng chị là chị cũng muốn nói chuyện với anh Ếch đúng không? chị cũng không muốn nhắc chuyện cũ của chị, thì chị TV cũng thế thôi.
Xin lỗi tui hơi nhiều chuyện, tui nhận thấy như vậy, không biết phải không?
[/quote]
Sorry, vì đây không phải là chuyện của Hope nên tui mong là Hope đừng nói với tui bằng kiểu đó nữa nha. Tui sẽ không trả lời với Hope nữa đâu nên H không cần nói gì thêm nữa hết nhé. Cảm ơn.....