2023-02-21, 10:53 AM
Đầu tuần vào nhà hắn lau chùi, quét dọn cho sạch bụi bặm và mạng nhện chút, coi như "ơn đền oán trả" cái công ngày xưa hắn mài mực cho mình mần thơ kua ghệ vậy. Dạo này chắc hắn hết mần thơ, hết chụp hình, hết hát hò linh tinh, dành thời gian theo giai rồi chắc?.
Cuối tuần rảnh rỗi tự nhiên đâm ra xí xọn xảnh xẹ, lội tuốt qua bên khu Gò Té, ghé vào cái siêu thị gì đó của mấy anh Hàn xẻng mở ra bán. Công nhận nhiều đồ thật. Lội tới lội lui cũng mua được một ít thức phẩm để dành ăn dần. Lần đầu thấy có cái này, bí đỏ trái dài hay bí ngô trái dài, nghe đâu giống tuốt bên Bắc Mỹ, nay đã trồng được ở VN:
Công nhận trái có dáng đẹp, giống trái hồ lô, vỏ mịn màng, láng o, nhiều cơm, nhìn vào là biết dễ gọt vỏ hơn trái bí đỏ của mình liền.
Lội xuống khu thực phẩm ăn liền, thấy toàn là mấy món Hàn, món Nhật, nào là cơm cuộn với sushi, có cả một khu ăn uống ở đó, có khá nhiều mấy bạn tre trẻ ngồi ăn, chàng và nàng cùng nhau đi lựa món ăn, chàng móc ví trả tiền, cầm thức ăn vào bàn để nàng đút cho chàng ăn, tình hết biết. Thật lòng mà nói thì có dzí súng vào đầu bắt tui ăn sushi toàn là cá sống với mực sống thì thà tui chịu một viên vào đầu cho xong. Cứ nghĩ miệng nhồm nhoàn nhai miếng cá hồi sống nhăn, máu tươi đỏ choét ứa ra hai bên mép, mùi tanh bốc lên nồng nặc, nhiêu đó thôi cũng đủ ớn xương sống rồi...
Ý ẹ:
Vậy mà con nít nó khoái ăn mấy thứ này, kỳ há:
Cũng may, còn nhớ ghé qua chỗ bán hoa, mua một bịch phân bò hữu cơ, mai rảnh lôi chậu mai hôm tết ra bón gốc lại, hy vọng năm sau còn sống và kịp nở hoa chưng tết cho vui vậy.
Chúc đầu tuần vui vẻ.
Cuối tuần rảnh rỗi tự nhiên đâm ra xí xọn xảnh xẹ, lội tuốt qua bên khu Gò Té, ghé vào cái siêu thị gì đó của mấy anh Hàn xẻng mở ra bán. Công nhận nhiều đồ thật. Lội tới lội lui cũng mua được một ít thức phẩm để dành ăn dần. Lần đầu thấy có cái này, bí đỏ trái dài hay bí ngô trái dài, nghe đâu giống tuốt bên Bắc Mỹ, nay đã trồng được ở VN:
Công nhận trái có dáng đẹp, giống trái hồ lô, vỏ mịn màng, láng o, nhiều cơm, nhìn vào là biết dễ gọt vỏ hơn trái bí đỏ của mình liền.
Lội xuống khu thực phẩm ăn liền, thấy toàn là mấy món Hàn, món Nhật, nào là cơm cuộn với sushi, có cả một khu ăn uống ở đó, có khá nhiều mấy bạn tre trẻ ngồi ăn, chàng và nàng cùng nhau đi lựa món ăn, chàng móc ví trả tiền, cầm thức ăn vào bàn để nàng đút cho chàng ăn, tình hết biết. Thật lòng mà nói thì có dzí súng vào đầu bắt tui ăn sushi toàn là cá sống với mực sống thì thà tui chịu một viên vào đầu cho xong. Cứ nghĩ miệng nhồm nhoàn nhai miếng cá hồi sống nhăn, máu tươi đỏ choét ứa ra hai bên mép, mùi tanh bốc lên nồng nặc, nhiêu đó thôi cũng đủ ớn xương sống rồi...
Ý ẹ:
Vậy mà con nít nó khoái ăn mấy thứ này, kỳ há:
Cũng may, còn nhớ ghé qua chỗ bán hoa, mua một bịch phân bò hữu cơ, mai rảnh lôi chậu mai hôm tết ra bón gốc lại, hy vọng năm sau còn sống và kịp nở hoa chưng tết cho vui vậy.
Chúc đầu tuần vui vẻ.
Love is now or never...