2023-01-24, 07:35 PM
Anh Đạn làm em nhớ VN quá, đường xá đông vui, gian hàng tấp nập. Nếu có dịp về VN em cũng hy vọng anh có thời gian gặp.
Khi nào anh có dịp chạy ngang đường Nguyễn Thị Nhỏ, anh cho em xin vài tấm hình. Hoặc trường dân lập Trương Vĩnh Ký quận Tân Bình. Ngôi trường đó em học hết lớp 10 mới qua mỹ. Dân nhà quê phải học trường dân lập vì nghe ba em nói khó vào trường công. Đi học chạy bằng xe đạp có vài tuần thì bị một anh chàng sáng sớm chạy ẩu đụng cái ầm. Thế là sợ quá nên đành đóng tiền có xe đưa rước mỗi ngày đi học. Chắc giờ gặp lại bạn bè hồi cấp 3 sẽ không ai nhận ra nữa.
Khi nào anh có dịp chạy ngang đường Nguyễn Thị Nhỏ, anh cho em xin vài tấm hình. Hoặc trường dân lập Trương Vĩnh Ký quận Tân Bình. Ngôi trường đó em học hết lớp 10 mới qua mỹ. Dân nhà quê phải học trường dân lập vì nghe ba em nói khó vào trường công. Đi học chạy bằng xe đạp có vài tuần thì bị một anh chàng sáng sớm chạy ẩu đụng cái ầm. Thế là sợ quá nên đành đóng tiền có xe đưa rước mỗi ngày đi học. Chắc giờ gặp lại bạn bè hồi cấp 3 sẽ không ai nhận ra nữa.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!