2021-02-28, 01:52 PM
(2021-02-28, 01:49 PM)tuyetvan Wrote: yeah , Vân chỉ nói cho Khoa suy nghĩ thôi
dĩ nhiên mình cứ sống day by day ... Vân hay có thói quen list những gì mình cần làm cho ngày đó như a reminder ... và cứ vậy mà làm thôi .. nếu có chuyện nào làm chưa xong , thì mình cho nó qua cái list của ngày sau
thiệt ra chuyện làm Mr Mom rất khó , nhưng không phải impossible , nếu mình có tình yêu thương
với tình yêu thương , mình có thể làm được nhiều cái mà mình không nghĩ mình làm được
cho Vân tò mò tí được không ?? nếu không tiện , thì cũng không sao
Khoa có làm qua Mr Mom chưa ?
Khoa đã married 1 lần , nhưng tụi này không có baby . Khoa kg mind gặp 1 người con gái đã có con , và sẵn sàng làm vai trò Cha ( learn as I go )
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...