2021-02-21, 06:01 PM
(2021-02-21, 04:01 PM)tuyetvan Wrote: Khoa ơi ... mấy người có gia đình thì than ox, bx thế này thế kia .. mấy người độc thân thì than buồn thấy father
heheheh ... vậy theo Khoa , mình nên có gia đình hay nên độc thân để .. hạnh phúc ??
theo Khoa , mỗi hoàn cảnh : có gia đình hay sống độc thân , đều có nét vui nét buồn của riêng . Cũng như cuộc đời thôi , vui buồn lẫn lộn . Không có gì là hoàn hảo hết . Ví dụ như có gia đình , lúc vợ chồng hạnh phúc thì đẹp , còn lúc có vấn đề thì tạo ra những thời gian nhức đầu , bực bội , và khó khăn . Chúng ta là con người , we are human , lầm lỗi là chuyện thông thường . Quan trong là sau đó có thay đổi , hay làm gì để tránh những rắt rối đó trở lại . Còn sống độc thân , muốn làm gì làm , muốn đi đâu thì đi , nhưng cũng có lúc , cần có 1 người bên cạnh chung vui sẽ buồn . Chiều chiều về , đôi khi cần có người ăn cơm chung và tâm sự thì có lẻ vui hơn .
Với lại , Khoa luôn luôn nghĩ : " đũa có đôi dễ gắp hơn " . Vì vậy, cuộc đời có đôi , mới thành công hơn, hạnh phúc hơn . Thui thủi 1 mình , chán bỏ mother
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...