Hoa quỳnh nhà ai trồng
#46
(2019-11-17, 04:56 PM)TeaOla Wrote: Anh RH đúng là tâm hồn thi sĩ Biggrin Lol

Lòi sĩ cũng nghĩ như vậy đó 

Biggrin

Tặng anh tấm này được hong ?
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#47
(2019-11-18, 08:26 PM)RungHoang Wrote: Lòi sĩ cũng nghĩ như vậy đó 

Biggrin

Tặng anh tấm này được hong ?

Trời, sặc cơm Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4  
Hình đó đâu phải của em, anh cứ lấy tự nhiên Lol

Tấm này mới phải Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#48
Chùi ..... em gái trẻ và đẹp quá

Anh nghĩ có vài thằng boys ở đây tối nay nằm mơ rùi ......

Smiling-face-with-halo4

Thanks Tea
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#49
Thiệt hỏng uổng công mình ôm theo nguyên gia đình cây quỳnh theo nhà mới nha, y thưởng công cho mình nửa nè

Mình tưởng đêm nay phải thức khuya đề chụp hình, ai dè đi làm về mới 23 giờ tối y đả nở hồi nào rồi.

Lá đang tươi tốt mùa xuân mình đêm ra ngoài vườn, vài tuần sau lá bị sên ăn, lớp bị gió thổi, lớp bị Mango đi qua đi lại cái đuôi quắc xuống đất ...lom khom lượm lên hoài , ghét quá đêm vô nhà luôn cho tới bây giờ, không ngờ y ra hoa nửa 
  ...  
 Mùi thơm nhè nhẹ thôi , hoa nở to hơn bàn tay mình nửa.


... Mời anh chị cùng thưởng thức. 


[Image: 20200711-232149.jpg]

[Image: 20200711-232009.jpg]


[Image: 20200711-231802.jpg]
Be Vegan, make peace.
Reply
#50
Quỳnh Hương hả sis Chan Nguyệt? đep quá heng. Thumbs-up4 

Nghe nói hoa này chỉ nở về đêm. Vậy là cứ đêm nó nở, rồi ban ngày nó cúp lại hay sao?

Có lần bé 3 có nick QH.... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#51
(2020-07-11, 10:50 PM)Be 3 Wrote: Quỳnh Hương hả sis Chan Nguyệt? đep quá heng. Thumbs-up4 

Nghe nói hoa này chỉ nở về đêm. Vậy là cứ đêm nó nở, rồi ban ngày nó cúp lại hay sao?

Có lần bé 3 có nick QH.... Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: 20200712-091811.jpg]

Hi Bé 3, sáng dậy thấy hoa úp lại rồi, đêm qua ngồi ngắm hoa tới 1 giờ sáng là leo lên gường ngủ . hihihi

Yeah có thời gian ai củng lấy nickname Quỳnh , nghe có vẻ sang quý , ... Thì ra hoa nở đẹp, thơm, chỉ nở vài giờ thôi, bên mình xứ mưa , xứ tuyết củng dể chăm sóc , ít ngó ngàng, chỉ cần quanh năm để ngay cửa sổ có nắng và nhà thật ấm thì y mới chịu ra hoa. Quanh năm mình chỉ tưới vo gạo thôi.
Be Vegan, make peace.
Reply
#52
Chị CN, hoa quỳnh màu trắng tinh khiết đẹp như lá um tùm nhìn thấy rối quá mà hoa cũng khó "tối nở, sáng tàn"....đổi qua trồng thanh long có trái ăn cũng vui đó chị.. Tulip4

Reply
#53
Hmm....   Cho để ké 1 tấm hình .....

" Ta trao cho em một đoá Quỳnh
Quỳnh thơm hay môi em thơm
Em mang cho ta một chút tình
Miệng cười khúc khích trên lưng..."

[Image: uc?id=1V2Wh1Ihx8AZfnhxNsva5nT5xh8vUGBtr]

Nhưng rất tiếc là ..... bông này chỉ cùng giống hoa quỳnh ..... nhưng không phải hoa quỳnh .....  LOL-4  LOL-4 ....    Until then ....   Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#54
(2020-07-15, 10:54 AM)Mimo Wrote: Chị CN, hoa quỳnh màu trắng tinh khiết đẹp như lá um tùm nhìn thấy rối quá mà hoa cũng khó "tối nở, sáng tàn"....đổi qua trồng thanh long có trái ăn cũng vui đó chị.. Tulip4

Mình củng đang trồng dragonfruits ..nhưng không hy vọng có trái ở xứ này đâu. 4 cây ngủm hết 2 rồi mà còn èo ọt ...
Giờ bên mình có bán dragonftuits, hoa xứ  làm cây kiển rồi , đợi cùng 40 năm rồi đó 

Hôm nay tình cờ làm quen trên net một bác Hòa Lan collect hoa quỳnh ,  có hơn 80 loại lận , đủ màu nửa  nguyên chậu toàn là bông bông ..tự ghép nửa 

Của mình là loại thường rồi  Crying-face4

 Y Nói hoa quỳnh có hơn 1000 loại
Be Vegan, make peace.
Reply
#55
(2020-07-15, 01:22 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Cho để ké 1 tấm hình .....

" Ta trao cho em một đoá Quỳnh
Quỳnh thơm hay môi em thơm
Em mang cho ta một chút tình
Miệng cười khúc khích trên lưng..."

[Image: uc?id=1V2Wh1Ihx8AZfnhxNsva5nT5xh8vUGBtr]

Nhưng rất tiếc là ..... bông này chỉ cùng giống hoa quỳnh ..... nhưng không phải hoa quỳnh .....  LOL-4  LOL-4 ....    Until then ....   Good Luck....

Thanks anh tặng bài thơ ...hỏng thấy hình anh ơi
Be Vegan, make peace.
Reply
#56
(2020-07-15, 02:11 PM)Chân Nguyệt Wrote: Thanks anh tặng bài thơ ...hỏng thấy hình anh ơi

Hmm... Sửa lại link rồi .... GD lại đổi cái permission trên cái hình.... Until then .... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#57
Thấy hoa quỳnh của anh rồi , củng là gd quỳnh đó anh, đẹp hén , như ngôi sao tia sáng , có nhụy vàng .. Có mùi thơm hong ? Chắc loại nở ban ngày , loại này có màu đỏ, màu cam, màu vàng nửa, bà bạn mới tình cờ y củng có y như của anh.

Y có 80 cây quỳnh mẹ và một đàn con để tìm chủ mới trong nhà kiến , mời mình đến chơi cho biết 

Sáng nay y tự ra ý kiến là trao đổi với nhau , cho CN lựa màu mình thích , đổi lấy vài chậu quỳnh nhỏ của mình  để y bán ...


Sis Mimo, trong hội nhạc có bà bạn cho cây quỳnh nên mình quý , không ngờ sau 8 năm y nở bông đẹp quá xá mà thơm nửa. 

Còn 2 chậu to 10 liters người ta cắt ngắn lại rồi bỏ ngoài đường nên mình củng ôm theo nhà mới làm kỷ niệm , 4 năm ra lá mới hoài, năm nay lần đầu tiên ra búp , vui lắm , không biết ra màu gì , có thơm không ... Đang ngóng ngóng xem , hỏng biết y nở ban ngày hay ban đêm , chắc phải chùm mền chống muổi cắn là cái chắc,  cuối mùa mình ôm vô nhà là  năm  sau không đêm ra ngoài vườn nửa, lá bị sên ăn một mớ làm mất dung nhan của quỳnh 

Dọn nhà mới thấy nhiều niềm vui thiệt , hy vọng mọi người cũng vậy nha

Link mà bà bạn mới quen thường mua cây về trồng để bán .

https://www.epiphyllum.online/

Chủ web nầy chuyên ghép hoa màu sắc mới 
.
Be Vegan, make peace.
Reply