Posts: 3,788
Threads: 6
Likes Received: 2,508 in 1,906 posts
Likes Given: 3,069
Joined: Dec 2019
Reputation:
40
Chú Td lại tạo bất ngờ  kỳ này nhà chú xây, không có cửa để đón khách ra vào? Buồn ghê, mình lại mất một chỗ cho mình tự do nhiều chuyện thoải mái.
Hy vọng TT xây nhà này, mong chú xây nhà lầu cao cho TT nhé.
Posts: 1,504
Threads: 1
Likes Received: 2,872 in 1,695 posts
Likes Given: 5,855
Joined: Feb 2021
Reputation:
59
Posts: 3,788
Threads: 6
Likes Received: 2,508 in 1,906 posts
Likes Given: 3,069
Joined: Dec 2019
Reputation:
40
Posts: 1,312
Threads: 1
Likes Received: 3,817 in 1,271 posts
Likes Given: 6,436
Joined: Apr 2020
Reputation:
123
Lá thu vàng lá thu rơi lãng đãng
Lá rơi hoài ai bảo lá không đau
Posts: 7,601
Threads: 106
Likes Received: 4,323 in 2,602 posts
Likes Given: 2,968
Joined: Jan 2018
Reputation:
100
Dưới lá cành hoa từng độ nở
Trong mơ đạp tuyết đón bao lần
Posts: 7,601
Threads: 106
Likes Received: 4,323 in 2,602 posts
Likes Given: 2,968
Joined: Jan 2018
Reputation:
100
(2022-04-19, 08:47 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: ![[Image: FB-IMG-1630205901568.jpg]](https://i.ibb.co/C7ZT3S8/FB-IMG-1630205901568.jpg)
Đem rượu, ................
Thấy chai rượu của Mãi anh nhớ coi phim có 1 chuyện, nói về 1 anh võ công rất cao, nhưng ở miền quê không biết gì hết, anh ta võ công cao nên vào thành phố làm bảo vệ cho cô nhà giàu kia. Và lúc đó có người muốn bắt cô ta nên anh này luôn căng thẳng. 1 hôm cô ta vào nhà hàng kêu chai rượu, cô ta vừa để lên môi nhâm nhi thì anh ta liền đánh bỏ ly rượu, khoá tay cô hầu bàn lại và muốn bắt cô ta tội ám sát. Mọi người ngơ ngẫn, cô gái nhà giàu hỏi chuyện gì, anh ta chỉ vào chai rượu năm 1890 và nói là "Rượu này không uống được", Tưởng có thuốc độc trong rượu, hỏi anh ta sao biết thì anh ta đưa chai rượu lên và bảo "Rượu này quá hạn lâu rồi"
Khủng khiếp, Mãi mang chai rượu quá hạn vào cho bà con uống
Dưới lá cành hoa từng độ nở
Trong mơ đạp tuyết đón bao lần
Posts: 1,312
Threads: 1
Likes Received: 3,817 in 1,271 posts
Likes Given: 6,436
Joined: Apr 2020
Reputation:
123
(2022-04-19, 09:19 PM)RungHoang Wrote: Thấy chai rượu của Mãi anh nhớ coi phim có 1 chuyện, nói về 1 anh võ công rất cao, nhưng ở miền quê không biết gì hết, anh ta võ công cao nên vào thành phố làm bảo vệ cho cô nhà giàu kia. Và lúc đó có người muốn bắt cô ta nên anh này luôn căn thẳng. 1 hôm cô ta vào nhà hàng kêu chai rượu, cô ta vừa để lên môi nhâm nhi thì anh ta liền đánh bỏ ly rượu, khoá tay cô hầu bàn lại và muốn bắt cô ta tội ám sát. Mọi người ngơ ngẫn, cô gái nhà giàu hỏi chuyện gì, anh ta chỉ vào chai rượu năm 1890 và nói là "Rượu này không uống được", Tưởng có thuốc độc trong rượu, hỏi anh ta sao biết thì anh ta đưa chai rượu lên và bảo "Rượu này quá hạng lâu rồi"
Khủng khiếp, Mãi mang chai rượu quá hạng vào cho bà con uống

Biết luôn, phim này do anh RH đạo diễn chứ gì.
Đạo diễn này cũng quá hạn luôn rồi
Lá thu vàng lá thu rơi lãng đãng
Lá rơi hoài ai bảo lá không đau
Posts: 3,788
Threads: 6
Likes Received: 2,508 in 1,906 posts
Likes Given: 3,069
Joined: Dec 2019
Reputation:
40
Posts: 7,601
Threads: 106
Likes Received: 4,323 in 2,602 posts
Likes Given: 2,968
Joined: Jan 2018
Reputation:
100
(2022-04-19, 09:24 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Biết luôn, phim này do anh RH đạo diễn chứ gì.
Đạo diễn này cũng quá hạn luôn rồi 
Không phải không phải, đạo diễn là anh chàng đẹp trai võ công cao cường và luôn 1 lòng với cô gái xinh đẹp kia
Dưới lá cành hoa từng độ nở
Trong mơ đạp tuyết đón bao lần
Posts: 7,601
Threads: 106
Likes Received: 4,323 in 2,602 posts
Likes Given: 2,968
Joined: Jan 2018
Reputation:
100
Dưới lá cành hoa từng độ nở
Trong mơ đạp tuyết đón bao lần
Posts: 1,312
Threads: 1
Likes Received: 3,817 in 1,271 posts
Likes Given: 6,436
Joined: Apr 2020
Reputation:
123
Lá thu vàng lá thu rơi lãng đãng
Lá rơi hoài ai bảo lá không đau
Posts: 3,788
Threads: 6
Likes Received: 2,508 in 1,906 posts
Likes Given: 3,069
Joined: Dec 2019
Reputation:
40
(2022-04-19, 09:24 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Biết luôn, phim này do anh RH đạo diễn chứ gì.
Đạo diễn này cũng quá hạn luôn rồi 
Đạo diễn lâu năm thì bị lỗi thời.
Rượu lâu năm thì càng có giá. Mình uống rượu ngon tiễn đạo diễn về hưu nhe MYT
Posts: 7,601
Threads: 106
Likes Received: 4,323 in 2,602 posts
Likes Given: 2,968
Joined: Jan 2018
Reputation:
100
(2022-04-19, 09:28 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Suỵt TT, đừng la to, la to làm ảnh nhớ ra còn mấy gói mì hết hạn, ảnh lại đem ra nhúng lẩu cho tụi mình ăn giờ.
Nhờ Mãi nhắc, suýt nữa anh quên mấy gói mì
Có ngay đây
Dưới lá cành hoa từng độ nở
Trong mơ đạp tuyết đón bao lần
Posts: 7,601
Threads: 106
Likes Received: 4,323 in 2,602 posts
Likes Given: 2,968
Joined: Jan 2018
Reputation:
100
(2022-04-19, 09:31 PM)Thuctinh Wrote: Đạo diễn lâu năm thì bị lỗi thời.
Rượu lâu năm thì càng có giá. Mình uống rượu ngon tiễn đạo diễn về hưu nhe MYT 
Vậy mấy cô gái lâu năm thì sao hé ?  XO huh ?
Dưới lá cành hoa từng độ nở
Trong mơ đạp tuyết đón bao lần
•
Posts: 3,788
Threads: 6
Likes Received: 2,508 in 1,906 posts
Likes Given: 3,069
Joined: Dec 2019
Reputation:
40
•
|