2018-05-20, 10:50 PM
Chào.....
Chúng ta có thân và tứ chi......mỗi một chi là tay chân thì phân ra ba phần......cũng như galaxy , star và planets......thì cũng là phân chi ba phần.......nhưng cái tận cùng ko phải là Planet.......mà là volcanoe.........vậy nó phân 4 bước ư??? Ko phải.......bở khi nhìn lại cái thứ nhất là galaxy thì galaxy nó ko thuộc dạng magma/nham thạch.......cũng như thân ta tuy thân có tứ chi cộng với ba phần của mỗi chi là 4 hay sao....??? CHÚNG TA SẼ XEM SÉT LẠI RỒI TÍNH SAU ĐỂ ĐỊNH RA CÁI TẬN CÙNG.......vì khi biết tận cùng thì sẽ hiểu dc do đâu mà sanh biến......thí dụ như khi volcanoe tận cùng thì nó buộc phải nghịch sanh đảo lộn từ hoả sang thuỷ mà sanh biến.......từ từ để duc nhai lại.
Nếu chúng ta nhìn vào sự biến hoá sanh hiện của vạn vật từ thổ nhưỡng phong thuỷ cùng vạn vật cỏ cây cầm thú và con người......thì;
Ngay khi quả đất nguội thì nó mới khả dĩ hoá hiện ra núi lửa......rồi do khí chuyển từ nóng sang lạnh mà cái hơi đó tụ lại làm mây làm mưa......sau rốt nó sanh hiện ra cây cỏ.
Nhìn cho kỹ suy cho tỏ thì thấy cái to lớn phân chia sanh hoá ra cái nhỏ bé......tức là núi lửa thì có nhiều sông ngòi kinh rạch......và sông ngòi cũng sanh ra biết bao nhiêu cây cỏ.....<nay vì lý lẽ công bằng>......mà cây cỏ nó cũng phải hàm chứa dung nạp những thứ sanh thành có trc nó là núi lửa và sông ngòi......cho nên nó có thể tánh của thuỷ khi sôngd và khi chết nó chuyển hoá sang hoả là lửa của núi lửa.
Chúng ta có thân và tứ chi......mỗi một chi là tay chân thì phân ra ba phần......cũng như galaxy , star và planets......thì cũng là phân chi ba phần.......nhưng cái tận cùng ko phải là Planet.......mà là volcanoe.........vậy nó phân 4 bước ư??? Ko phải.......bở khi nhìn lại cái thứ nhất là galaxy thì galaxy nó ko thuộc dạng magma/nham thạch.......cũng như thân ta tuy thân có tứ chi cộng với ba phần của mỗi chi là 4 hay sao....??? CHÚNG TA SẼ XEM SÉT LẠI RỒI TÍNH SAU ĐỂ ĐỊNH RA CÁI TẬN CÙNG.......vì khi biết tận cùng thì sẽ hiểu dc do đâu mà sanh biến......thí dụ như khi volcanoe tận cùng thì nó buộc phải nghịch sanh đảo lộn từ hoả sang thuỷ mà sanh biến.......từ từ để duc nhai lại.
Nếu chúng ta nhìn vào sự biến hoá sanh hiện của vạn vật từ thổ nhưỡng phong thuỷ cùng vạn vật cỏ cây cầm thú và con người......thì;
Ngay khi quả đất nguội thì nó mới khả dĩ hoá hiện ra núi lửa......rồi do khí chuyển từ nóng sang lạnh mà cái hơi đó tụ lại làm mây làm mưa......sau rốt nó sanh hiện ra cây cỏ.
Nhìn cho kỹ suy cho tỏ thì thấy cái to lớn phân chia sanh hoá ra cái nhỏ bé......tức là núi lửa thì có nhiều sông ngòi kinh rạch......và sông ngòi cũng sanh ra biết bao nhiêu cây cỏ.....<nay vì lý lẽ công bằng>......mà cây cỏ nó cũng phải hàm chứa dung nạp những thứ sanh thành có trc nó là núi lửa và sông ngòi......cho nên nó có thể tánh của thuỷ khi sôngd và khi chết nó chuyển hoá sang hoả là lửa của núi lửa.